1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không bao giờ làm lành trước

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mhuong_82, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ mà ko làm lành với tớ thì tớ gây sự, cấu chí cho đến khi nào mở mồm ra nói thì thôi
  2. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    chồng mà không chịu làm lành trước thì cũng hơi trẻ con.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đáng yêu quá, giá mà................................
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của cô Kenzo-girl:
    Cấm chồng mon men, cho chồng nhịn tình, tắm xong xức nước hoa mặc váy áo mỏng khêu gợi đi lại tung tăng cho chồng phát thèm. Thề là chồng quỳ xuống van lậy xin lỗi làm lành ngay.
    Thử xem kêt quả thế nào cho mọi người biết nhé
  5. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mình cũng làm lành trước rồi, giờ đang bầu mà chồng vẫn ngoan cố, mình phải cương tới cùng à, không thương vợ thì ít ra cũng phải thương con chứ, phải làm lành trước chứ ...
  6. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà không tự tin vào mình nên xức nước hoa, còn đàn ông để nguyên mồ hôi lên giường, thế cơ mà!
    Được 509267 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/04/2007
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế mới biết số mình vẫn còn may. Tớ cũng đang bầu bí nhưng mà chồng chiều khủng khiếp luôn, tớ hầu như chẳng phải động chân tay việc gì, đã có em chồng và chồng làm, chỉ phải nấu cơm thôi. Mà hôm nào mệt thì chồng còn tình nguyện nấu ấy chứ. Nhiều khi vô cớ giận dỗi chồng thế là chồng lại phải năn nỉ. Hí hí, ko biết đẻ xong có uýnh mình ko nhưng bây giờ cứ tận hưởng đã.
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chồng em cũng vậy. Em ghét lắm. Mỗi tội tính em rất dễ siêu lòng...Đang giận mà thấy chồng..sáng lủi thủi đi làm, tối lủi thủi nằm 1 mình là em thương ơi là thương. Bao nhiêu cái giận bay đâu mất biến. Thế là em toàn làm lành. Lúc làm lành là em toàn bảo:" Ghét nhất là mình đấy. Chẳng bao giờ làm lành trước cả. " Em đến gần, lấy tay khều khều là anh ấy xoay qua ôm vợ liền. Mà lúc đó lại ôm chặt lắm. Cũng có lúc, em quyết chí ko thèm làm lành. Muốn gì, cần gì em chỉ toàn nói ko thôi. Chồng em cũng vậy. Rồi đến lúc cuối tuần, em đi chợ. Chồng em thấy em vừa sửa soạn định đi thì lên tiếng:" Cần anh với con đi chợ cùng em ko?". ...thử hỏi, anh ấy hỏi thế thì em còn giận gì được nữa...Thế là lại yếu lòng làm lành trước....
    Em nghĩ cũng tuỳ tính người nữa. Có người làm lỗi là nhận lỗi liền. Nhưng có người làm lỗi, biết sai thì để vậy rồi sửa lần lần. Kiểu như ko thích nói chỉ muốn chứng minh bằng hành động ấy. Em biết có 1chị, chị bảo: Ko bao giờ chị làm lành trước dù chị có lỗi. Cứ để đó, chị sẽ sửa. Hay như chồng chị làm lành rồi xin lỗi, chị toàn nói:" Em cần anh làm bằng hành động chứ ko chỉ xin lỗi suôn rồi đâu lại vào đó".
    Em nghĩ cũng tuỳ trường hợp mà mình nên nặng nhẹ xem sao ạ. Đâu có cái gì tuyệt đối, thế nên mình cũng đừng cố chấp mà nói:" làm chồng thì phải bao dung, độ lượng làm lành trước"...
    Chúc mọi người vui tươi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    sao lại là trẻ con ..nhiều khi cũng muốn lắm ..nhưng có lẽ do họ cảm thấy mất tự tin ..
  10. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hichic, bận quá hôm nay mới post được bài lên update cho mọi người. Đúng là lịch sử lại lặp lại, mình chẳng chịu được giận dỗi lâu (mới chỉ có 3,5 ngày thui mà). Lần nào cũng như lần nào, chắc mình chẳng dám dỗi nữa đâu.

Chia sẻ trang này