1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không bao giờ làm lành trước

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mhuong_82, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    người chồng iu vợ ở điểm này này
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    trời đọc mà cứ nghĩ hai bạn vẫn còn yêu nhau ý, buồn cười quá
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chồng em giống hệt tớ, nhưng tớ không uýnh vợ bao giờ cả!
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn quên mất vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là gì rồi à? thử một lần nào khác khi 2 người dỗi nhau (mong là không có lần nào nữa ) buổi tối đi ngủ bạn nằm quay mặt vào trong và khóc rấm rứt,chỉ khóc nhẹ đủ để ox biết thôi, kiểu gì hắn chẳng phải mềm lòng. Nói thế thôi chứ tớ vẫn chúc vợ chồng bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc!
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vợ bác
    Mong bác tiếp tục phát huy
  6. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn! Vợ tớ ít tuổi hơn tớ tới 6 tuổi, nên tớ chả chấp mấy, coi như em gái tớ quấy, nên chiều. Vợ tớ lại con tớ như anh trai, anh trai thì bận túi bụi, nên biết ý. Đến đêm thì rõ là vợ chồng, tình tính tang...
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Xin cám ơn! Vợ tớ ít tuổi hơn tớ tới 6 tuổi, nên tớ chả chấp mấy, coi như em gái tớ quấy, nên chiều. Vợ tớ lại con tớ như anh trai, anh trai thì bận túi bụi, nên biết ý. Đến đêm thì rõ là vợ chồng, tình tính tang...
    [/quote]
    Hihi, thế này gọi là "tương kính như tân" bác nhỉ . Có ít người làm được như vợ chồng bác lắm. Vợ chồng tớ cũng sàn sàn tuổi nhau, vợ kém chồng tính tuổi thì 1 năm mà tính tháng thì chênh nhau có vài tháng thôi, thế nên nhiều khi cũng ương lắm. Nhưng được cái chẳng có ai thù dai cả , giận lâu cả hai đều thấy khó chịu lắm.
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ học bố mẹ tớ mà!
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đễ thưong quá nhỉ. Vợ chồng nhà này hay quá, thỉnh thoảng phải dỗi tí cho nó vui, không sao đâu và chớ nên bực mình ảnh hưởng đến baby
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Chồng em thì lúc nào cũng nhường vợ,chắc tại hơn nhiều tuổi,nghe bác 509267 mới biết các ông coi vợ như em gáihihi...
    Vợ càng ngọt ngào,càng ít ca cẩm thì chồng càng yêu chiều nhường nhịn thì phải ạ,ban ngày ít than thở thôi,nấu ăn ngon cho chồng,tối đến 2 vợ chồng ôm nhau xem tivi tha hồ làm nũng thủ thỉ(tranh thủ góp ý nhẹ nhàng những điều mình chưa vừa lòng),chả ông nào nỡ"thi gan" với vợ nữa đâu.

Chia sẻ trang này