1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không chính chuyên - các anh chị cho vài lời khuyên giúp em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi g9, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chồng không chính chuyên - các anh chị cho vài lời khuyên giúp em

    Em đang rất bối rối, buồn, thiếu lòng tin, và em muốn chia tay với chồng. Chồng em lúc nào cũng chực chờ sau lưng em tán tỉnh người khác lấy được nhưng bên cạnh đó lại gia trưởng, cấm cản những mối quan hệ bạn bè của em.
    Chính ra thì chuyện đã bắt đầu từ khi chưa cưới nhau, trước đó em có việc đi xa thì anh đã đi quá giới hạn với một cô người yêu cũ, nhưng em đã bỏ qua rồi. Tụi em cưới nhau được 1 năm, nhưng lúc sắp tổ chức cưới thì em lại phát hiện một số chuyện khuất tất của chồng em, cũng là chuyện phụ nữ, mới quen có, người yêu cũ có, người em biết có, người em không biết có, đã kể lại đôi chút (đã nói giảm, nói tránh) có hoặc giấu nhẹm cũng có. Mức độ quan hệ đến đâu thì em không biết được, vì muốn biết thì có lẽ em phải sử dụng đến những biện pháp để "spy" nhau, mà điều đó em không muốn, nhưng có một điều em chắc chắn, là chồng em không trung thực, thường xuyên ở sau lưng em làm những chuyện mà nếu là em, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận. Em muốn hủy đám cưới, nhưng anh hứa hẹn, ăn năn, và em lại bỏ qua. Sau đám cưới một vài tháng, em lại biết được anh liên lạc khá mật thiết với mấy cô người yêu cũ, ngay khi vừa khuất mặt em, và lấp liếm rằng chỉ coi nhau là bạn bè, lâu lâu thăm hỏi. Em thì biết thừa tính anh, không thích ĐT tán gẫu, ghét email, đặc biệt, dù là bạn bè chí cốt từ thuở nhỏ anh cũng chẳng bao giờ chủ động liên lạc.
    Anh vẫn luôn tỏ ra bằng lời nói, hành động... rằng anh yêu em, em là người duy nhất..., nhưng với những gì em đã biết, đã thấy, em chỉ cảm thấy anh sao đạo đức giả quá, có thể nói ra những lời như thế, nhưng rồi vừa quay lưng đi lại vẫn tươi cười tán tỉnh những người khác.
    Em thật sự đau khổ, và thất vọng. Em không muốn tự dằn vặt mình bằng việc sống mà không thể tin tưởng vào người mà lẽ ra em phải tin tưởng nhất.
    Em không thể sống cuộc sống như mẹ em, biết chồng ra ngoài lăng nhăng mà vẫn bền lòng chặt dạ làm bến bình yên của ba. Em thà không có chồng, chứ sống mà đau đớn vì lòng tin của mình bị rẻ rúng thì em không chịu được.
    Anh chị cho em vài lời khuyên.
  2. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là phụ nữ và mình có một số ý sau bạn tham khảo nhé?
    - Thường thì người ta nói phụ nữ chính chuyên hoặc không chứ không nói đàn ông bao giờ. Bởi vì đàn ông, từ xưa đến nay là vậy. Họ không có nhiều bổn phận gìn giữ gia đình như phụ nữ chúng ta... Chưa bao giờ 2 giới thực sự có bình đẳng trong mọi chuyện.
    - chồng bạn đã thành hệ thống, ăn vào máu rồi, sẽ không sửa được. Có 2 phương án, bạn tự lựa chọn và xác định: một là nếu chấp nhận thì hãy coi như là không biết các mối quan hệ của chồng, chẳng để ý, chẳng soi mói, bạn sẽ thanh thản hơn (vì hình như bạn vẫn đang rất yêu chồng - hơn nữa trong số những người anh ấy yêu thì bạn vẫn là nhất cơ mà vì anh ấy vẫn lựa bạn làm vợ. Phần lớn các bà vợ vẫn đang dùng cách này đấy bạn à). Hai là không chấp nhận thì hãy li dị.
    - Một số điều bạn không viết cụ thể nên không chia sẻ được ví dụ như quan hệ giữa bạn và chồng, trách nhiệm của anh ấy với gia đình, với bạn, địa vị, công việc, con cái... Li dị hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa...
    - và bạn hãy tự đặt ra giả thiết, nếu li dị bạn có xây dựng được cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ không? trong cuộc sống không có gì hoàn mĩ đâu bạn ạ.
    chúc bạn tìm được đường di cho riêng mình, cố gắng lên!
  3. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đàn ông không bệnh nọ tật kia, cố gắng mà chịu thôi, nếu không chịu được thì chia tay cho nhanh không kẻo cuộc sống trở thành địa ngục trần gian đấy
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng và chấp nhận được một người chồng như vậy thì chia tay, thà một lần đau buồn còn hơn cứ chịu đựng mãi, chỉ phí hoài tuổi xuân của bạn thôi. Nhưng theo như mình thấy thì chồng bạn vẫn là người chồng tốt, chỉ có điều tính hơi bị ong **** thôi. Những người đàn ông như vậy không phải là ít bạn ạ, bạn phải thể hiện rõ với anh ấy là bạn không chấp nhận những mối quan hệ kiểu như vậy.
    Trường hợp ngược lại, nếu bạn cảm thấy không thể chia tay dù cho anh ấy có tồi tệ thế nào đi nữa thì bạn phải nghĩ ra cách gì mà trị cho anh ấy chừa đi, không chừa hẳn thì cũng phải dần dần bớt đi.
    Ví dụ : bạn hãy làm y hệt những gì mà anh ấy đã làm với bạn để anh ấy có thể hiểu được cái cảm giác đó nó như thế nào. Bạn hãy nhờ bạn bè là con trai giả vờ gọi điện và chat, email nói chuyện hỏi han vui vẻ. Thỉnh thoảng hãy đi chơi buổi tối không cho chồng đi cùng. Khi chồng đi công tác hay có việc đi đâu xa, gọi điện về cho bạn thì bạn hãy giả vờ như đang bận đi chơi với bạn bè. Hãy trang điểm cho mình thật xinh đẹp và tự tin, lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan yêu đời và bất cần anh ấy. Mình tin là anh ấy sẽ chột dạ thôi, sẽ phải tìm cách mà giữ bạn.
    Hoặc cùng lắm thì giả vờ viết đơn đòi li dị, lúc đó cả bạn và anh ấy sẽ cảm nhận thấy khi không có nhau thì sẽ thế nào, để có thể suy xét kĩ càng về tình cảm của mình hơn.
    Chúc mọi chuyện tốt đẹp lại đến với bạn!
  5. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đa phần những phụ nữ âm thầm chịu đựng chuyện chồng mình lăng nhăng với các cô gái khác đơn giản chỉ vì....các con của họ. Có những người biết chồng mình lăng nhăng với cả....gái điếm nhưng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ chỉ vì họ ko muốn hình ảnh người bố trong mắt các con mình bị sụp đổ. Những người vợ như vậy sống thật khổ tâm. Nếu ko còn tình cảm với anh ấy nữa, và cũng chưa có sự ràng buộc con cái thì ....ly hôn cũng là một giải pháp hợp lý. Chẳng có nghĩa lý gì đâu nếu chỉ nắm giữ được phần xác trên danh nghĩa còn phần hồn lại ko hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa, 2 người mới chỉ sống với nhau được 1 năm, quá ngắn ngủi đối với cuộc sống vợ chồng. Nếu chịu đựng, chị sẽ phải chịu đựng không chỉ thêm 1hay 2 năm nữa mà có thể là nhiều hơn. Có những người đi gần nửa cuộc đời mình rồi mới giật mình nhận ra con đường họ đang đi là sai lầm. Mà em thấy chị ko cần phải đi hết gần nửa cuộc đời để nhận ra sai lầm của mình đâu. Nó đã hiển hiện lù lù ra rồi đấy.
  6. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    G9 thân mến!
    Là đàn ông cả nên tôi cũng hiểu chuyện "mèo" này nó là thế nào và khuyên bạn ngắn gọn thôi nhé. Vấn đề cũng chẳng còn gì để "dài dòng" cả.
    - Đừng có con.
    - Và hãy ly hôn luôn.
    Càng nhanh càng tốt. Cuộc sống là của mình mà. Đời còn dài lắm mà ông chồng bạn lại đang co ngắn niềm tin và hạnh phúc của bạn đấy. Thằng đàn ông Ý Thức kém thì đâu có thể định nghĩa được hai từ Trách Nhiệm.
    Được TonicB sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 12/02/2006
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá.
    Tôi phản đối chuyện ông ăn chả bà ăn nem. Hơn thế nữa, anh chồng cũng thuộc loại gia trưởng, cấm đoán vợ đủ điều, tôi không cho rằng làm kiểu này ổn.
    Trang điểm đẹp,... cũng là một cách, nhưng chưa hay.
    Việc cần nhất bạn làm là:
    - Xác định cho mình một "chiến lược truyền thông" với chồng. Bạn sẽ phải nói điều gì với anh ấy? (muốn chấm dứt, tố cáo với gia đình anh ta về những chuyện cũ và mới, cảnh báo anh ta rằng bạn biết hết mọi chuyện, làm cho anh ta thấy ê chề, hay là cho anh ta một cơ hội, ....). Xin bạn suy nghĩ thêm về chiến lược, và có thể tìm thấy ở các bài trên đây ý tưởng cho chiến lược ấy.
    - Chuẩn bị đầy đủ thông tin, dữ liệu để thực hiện chiến lược
    - Phân tích những hậu quả, thiệt hại,... có thể có khi chiến lược được thực hiện. Đánh giá xem bạn có muốn hoặc đủ sức đương đầu với những điều ấy không?
    - Chuẩn bị phương án dự phòng
    Điều cần thiết nhất là, một khi bạn đã xác định con đường đi của mình, thì kiên quyết với sự lựa chọn ấy
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái sai lầm là đa số mọi người ai cũng nghĩ là khi kết hôn thì đối phương sẽ thay đổi .Thực sự thì ko phải vậy !! Trong trường hợp này em nghĩ chị cần cứng rắn hơn với các mối quan hệ của chồng chị, tuy nhiên vẫn cần nhu cương để phân tích và chỉ ra cho anh ấy rõ cảm nghĩ của chị, và như các anh chị đã nói : Nếu chị thấy cuộc sống hiện giờ là ko thể chịu đựng được thì em ko nghĩ là chị phải cắn răng chấp nhận ! Cuộc sống vợ chồng lẽ ra là giai đoạn cả 2 cần hiểu nhau, chia sẻ và yêu thương chứ ko phải là 1 người sống trong cảnh mất lòng tin vào đối phương .Chị đừng lo nghĩ vào con đường phía trước mặt, có thể nó ko rắc đầy hoa hồng và những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời, nhưng nếu chị có nỗi đau về tinh thần thì đó còn là hình phạt kinh khủng hơn bất kỳ thứ gì, nhất là khi phải đối diện với nỗi đau của mình mỗi ngày mà ko có bất kỳ liều thuốc giảm đau nào hữu hiệu .Em chúc chị có được hạnh phúc và ...make a good choice!
    PS: Giờ nhận thấy hình như có quá nhìu đàn ông làm khổ phụ nữ ... The more I know about them, the more I hate them and wondering if I wanna get married some day ...
  9. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cô bạn hòan cảnh tương tự như bạn.
    Chồng cô ấy cũng gia trưởng, cũng ích kỷ trong cuộc sống, cũng không trung thực, và cũng mắc bệnh ngoại tình. Sau những năm kết hôn, bạn bè cô ấy còn ít đến nỗi bây giờ khó tìm người chia sẻ. Nhưng khác với bạn là cô ấy đã có con, cô ấy vẫn hy vọng chồng hồi tâm chuyển ý, nhưng cô ấy đã bị giáng hết đòn này đến đòn khác.
    Không thể áp đặt hòan cảnh của người này với người khác, bạn nên cân nhắc sức chịu đựng của mình, ngoài ra, anh ấy có quan tâm chăm lo cho bạn, cho gia đình không? Nhưng tôi nghiệm rằng, với những người như vậy, bạn sẽ thiệt thòi không nhiều thì ít.
    Bạn còn trẻ, còn chưa có em bé, hãy suy nghĩ kỹ đi bạn ạ. Hay có thể đi xa, ly thân một thời gian, xem 2 người cần nhau đến đâu.
    Chúc bạn mạnh mẽ và sáng suốt.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh ta là một người ko xứng đáng với chức danh là chồng , vậy nếu mình làm vậy chắc chắn mình sẽ làm xấu đi hình ảnh và chức danh là vợ rồi
    Em nghĩ mặc dù chỉ cần một chữ kí là xong , anh đường anh , em đường em nhưng chuyện tình cảm vợ chồng ko đơn giản bao vậy đâu ah ? chuyện một đời người đấy ạ

Chia sẻ trang này