1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không chính chuyên - các anh chị cho vài lời khuyên giúp em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi g9, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng và ko chấp nhận được một người chồng như vậy thì chia tay, thà một lần đau buồn còn hơn cứ chịu đựng mãi, chỉ phí hoài tuổi xuân của bạn thôi.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chắc là bạn còn yêu chồng phải ko ?     Mới cưới mà sau mới cưới đã "lộn xộn" quá nhỉ [​IMG].  Thử xem có gì thiếu sót trước và sau khi lấy nhau ko ? Về tính cách ? ******** ? hay cái gì ?. Còn đã hết nước hết cái rồi thì tuỳ E thích li dị hay ko thì thuỳ.Có thằng đàn ông nào khả dĩ (lớn hơn huặc bằng thằng chồng) mà yêu mình thực lòng thì bỏ mẹ cái thằng kia đi cho bõ tức
  3. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này chắc rỗi hơi ghen tuông vô căn cứ chứ có Ông nào mà vô công rồi nghề gái vú suốt ngày thế. Mà mấy con người yêu cũ ý à... nhìn lại chúng nó thấy chán bỏ mẹ ý chứ.
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn g9 hãy đọc những dòng tâm sự này , tôi tin bạn sẽ có cách giải quyết
    Đọc những dòng tâm sự của bạn cũng như những dòng tâm sự đang lên án người chồng của bạn , tôi hình dung tôi cũng đang có những phần tội lỗi đó , nhưng tất nhiên tôi khác nhiều .
    Cái khác là anh chồng của bạn hơi quá đà còn tôi , tôi biết điểm dừng ,nhưng tôi tin chắc rồi anh ta sẽ hối tiếc vì những gì anh ta đã và đang làm. Chỉ cần bạn hãy làm cho anh ta biết điều đó.
    Tôi cũng đã có gia đình , một gia đình được coi là rất hạnh phúc , nhưng cách đây khoảng một năm , tôi đã gây bao sóng gió cho gia đình .
    Công việc của tôi là chuyên quan hệ với khách hàng cũng như ngoại giao với nhiều công ty khác , bạn biết rồi đấy ,trong công việc đó nảy sinh rất nhiều vấn đề .Từ quan hệ bạn hàng thành quan hệ bạn bè rồi có khi hơn thế nữa.Cộng với phong cách của tôi ,tôi chiếm được cảm tình với rất nhiều cô gái .Trước khi lấy vợ tôi, tôi cũng có rất nhiều người yêu và vợ tôi là một trong những người đó.Nhưng vợ tôi là một con người biết chịu đựng và rất khoan dung , cái được nhất của nàng là biết và hiểu tôi .Vì thật ra mà nói , tôi yêu nàng nhất , vì nàng có những tính cách bất cứ một người con gái tôi yêu không có được ..Nàng hiểu tôi và âm thâm chịu đựng , tôi cũng hiểu nàng , nhưng trong phút xao lòng cũng không thể cầm được.
    Bạn biết đấy , đã là pháu mày râu như tôi cũng như chồng nàng thì gặp một người con gái nào đó , biết chiều (nhưng không bằng vợ) vì con trai luôn thích một cái gì mới , nhưng không vì thế mà bỏ qua cái cũ , đẹp và quyến rũ thì sao mà không xao lòng được.
    Tiếp nữa , gặp phải cô nào lại biết làm mới (ví dụ: Mua cho mình một chiếc áo sơmi rất hợp ,model và rất chịu chơi) , riêng bạn cũng như vợ tôi , khi bỏ một đồng ra để mua một cái gì thì cái ban đầu bạn nghĩ là rẻ đã , vì còn bộn bề công việc cần sử dụng những đồng tiền trong ví của bạn mà không nghĩ đến sở thích của chồng .( đấy là tôi đơn cử ví dụ cho bạn biết ).
    Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó , cái khuyết điểm to lớn của chồng bạn là chồng bạn chưa hình dung rằng , anh ta là chồng bạn , có nghĩa là có một gia đình rồi .
    Nhưng khi chuẩn bị mất một cái gì đó thì mới thấy nuối tiếc và hụt hẫng.Khi vợ tôi không còn chịu đựng được nữa thì nàng đã làm đơn ly hôn và kèm theo đó là một bức thư , bạn biết bức thư nàng viết thế nào không? Tôi nghĩ đây là cái quan trọng nhất mà vợ tôi đã kéo lại một gia đình tưởng chừng như tan vỡ ra.
    Anh thân yêu..
    Em biết khi đọc những dòng thư này thì em đã xa anh rồi , em trở về nơi em đã ra đi , nhưng trước khi em ra đi , em để lại tờ đơn ly hôn này và bức thư em viết cho anh , những dòng trong thư là những gì em đã từng chịu đựng và đã từng nói với anh .Nhưng anh àh? Cái gì cũng có giới hạn của nó ,sự chịu đựng của em là không thể cho đến lúc này .Em là vợ anh đến nay là đã gần một năm rồi , nhưng anh thử nghĩ lại đi , anh đã làm gì cho gia đình mình chưa?Hay chỉ trú tâm vào những công việc , vào những mối quan hệ xã hội và những phút xao lòng trước những cô gái nào đó ?Em luôn và mãi yêu anh , vì em hiểu anh .Mỗi khi lúc nào hụt hẫng nhất là anh lại nhớ đến em , và cũng có cả những niềm vui vô bờ nhất anh cũng báo cho em, trong tiềm thức anh em luôn là vợ anh , nhưng anh thử nghĩ xem , anh đã là chồng em theo đúng nghĩa của nó chưa?
    Em biết những mối quan hệ của anh ở ngoài chứ ,nhưng em vẫn cho qua , lắm lúc em nằm khóc một mình chờ anh về .Người vợ nào mà chẳng ghen khi biết chồng mình có quan hệ với người khác, nhưng em vẫn có thể chịu đựng được.
    Trước khi chọn em ,anh đã phải khổ sở để chia tay hàng loạt mối quan hệ yêu đương với các cô gái khác. Anh chọn em , vì anh yêu em và cảm thấy yên tâm trước công việc khi có em là chỗ dựa , kể cả học vấn và gia đình .Nhưng em biết , anh không chọn em vì gia đình em , do học vấn của em mà do tính cách và con người của em .Em biết , em vẫn chưa chu đáo với anh cũng như gia đình mình vì em còn công việc của em nữa ,em biết em có lỗi và vì thế các cô gái kia mới có cơ hội để gần anh,em chỉ trách mình thôi.Ai bảo em lấy một người chống có học thức , có khuôn mặt đẹp trai , có những lời nói luôn có cánh ??Em vẫn âm thầm chịu đựng mà không trách .
    Em sẽ ra đi , đó là một điều nên làm để anh có thể có nhiều thời gian để đi chơi hoặc gần gũi với những người con gái kia ??
    nhưng anh thử hỏi xem , họ có thể chịu đựng được những gì mà anh đã làm với em như anh làm với cô gái trong bọn họ không?anh hãy tìm câu trả lời đó.
    Luôn yêu anh "...
    Đấy là những gì mà vợ tôi để lại khi ra đi, tôi chỉ xin trích dẫn và tóm tắt ý như vậy.
    Khi tôi hiểu ra , tôi mới biết , vợ mình thật là một người tuyệt vời , nàng không hề trách mắng tôi kịch liệt mà chỉ nói những lời có nghĩa , có cánh ..và tờ đơn đó tôi tin rằng không bao giờ tôi có thể kí được .
    Vào lúc này đây , chúng tôi vui sướng đón chờ đứa con đầu lòng ra đời.
    Và hôm nay là ngày VALENTINE , tôi xin chúc chị em trong forum mình luôn vui vẻ và hạnh phúc , đừng để cho những tờ đơn LY HÔN có cơ hội bỏ ra.
  5. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Theo em , nếu em là chị thì em sẽ làm những việc sau :
    1>Chị bảo chồng chị là nếu có giỏi gánh vác được cả hai chỗ thì hãy cơi nới , còn chị nhất quyết ko bỏ chồng chị .
    2>Thứ hai nếu chồng chị tiếp tục chơi gái thì chị mua bao cao su về vứt vào mặt chồng chị , cộng thêm nhẹ nhàng dặn anh ấy là "Anh , khi nào đi chơi gái thì nhớ tự bảo vệ mình anh nhé , em là em lo cho sức khoẻ của anh lắm "
    3> Nếu chị đã có con rồi thì tập trung lo cho con chị ạh . Trong lúc đấy chị âm thầm bao nhiêu tiền bạc chị nắm hết cho em .Đến lúc có mà chia tay chị còn tiền mà lo cho con , rồi tống him ra đường với một bộ quần áo . Hehe
    4> Chị bóc lột thậm tệ thời gian của him trên giường chị ạh , đảm bảo mệt mỏi thì chịu , chả làm ăn được gì nữa .
    Hhehe , còn theo những gì chị kể thì em thấy chồng chị có muốn thay đổi tật trăng hoa đó cũng khó , cái gì nó ăn vào máu , bản chất rồi thì ko bao giờ thay đổi được nó đâu chị àh .
    Thế chị nhé , chúc chị bình tĩnh , sáng suốt nắm lấy cái chuôi dao , cho anh nhà nắm luỡi dao . Cá mà động đậy là cho cá lên thớt ngay
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, cao kiến !! Gì thì gì cũng đừng bao h tạo cơ hội và điều kiện cho chồng lăng nhăng .Đàn ông sống sung sướng, hưởng thụ nhìu quá mới đâm ra rửng mỡ, chứ thử hỏi ko tiền, ko địa vị thì dù cho có cái mã đẹp đẽ các em gái ở ngoài cũng ko cho vào tầm ngắm đâu !
    Nhưng để cao tay như bạn gì nói thì hơi khó với các cô còn trẻ vì "chinh chiến" chưa nhiều .Có khi chồng nói dối đấy, biết đấy mà ko làm gì được, chưa kể là cũng ko dám nói ra suy nghĩ của mình về những cái "thái quá" của chồng cho anh ta soi lại mình .Huống hồ khả năng chịu đựng của con người có giới hạn .Bình thường mình chỉ thấy các bác đứng tuổi mới đủ kiên nhẫn để đạt mục đích tới cùng chứ chị này còn trẻ, nếu nhắm ko chịu đựng được thì nên rút sớm còn có cơ hội tìm người khác .Để cho đến lúc lớn tuổi, con bồng con bế thì e rằng chỉ biết ôm con khóc ròng ,còn gì là tuổi xuân nữa ?
  7. yenthu

    yenthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Gia đình đã có kéo chưa? mình chỉ chỗ mua cho
  8. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã kiếm được tấm chồng như em đang có. Chị cũng đã tham gia vào đôi vụ tình yêu của chồng chị, tham gia để đưa anh ấy về đúng chỗ của anh ấy. Chị nói với anh ấy rằng em không thể nào đi theo hết mối tình này đến mối tình khác, làm hết chuyện này đến chuyện khác để kéo anh về được, em chỉ làm một hai vụ tiêu biểu thôi, còn nếu phải làm gì nữa thì em sẽ làm chỉ một lần nữa thôi, rồi anh cũng đi một đường, mà em cũng đi một đường. Anh ấy bảo chị không phải làm gì nữa, bấy nhiêu là đủ rồi.
    Chị vướng ở phần con cái nên chỉ khuyên em rằng những người như vậy, tính tình đã ăn sâu vào máu rồi, sẽ chẳng thể nào thay đổi được đâu
    Nếu em chưa vướng bận, nên quyết sớm đi. Cuộc sống còn quá nhiều điều vui vẻ hơn, em không đáng để phải chịu những điều như vậy ! Chúc em sớm có quyết định của mình!
    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 20/02/2006
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết thiên hạ đểu thật, toàn thấy xui người ta chia rẽ bỏ nhau. Tôi thấy chưa đến mức như vậy. Mà anh ta phải yêu cô G9 nhất mới lấy cô ta chứ.
    Có thể gặp người yêu cũ để tán gẫu hay công việc gì đó thôi. Chứ cái chuyện xxxx đấy thì đi tìm bọn sinh viên còn ngon hơn. Bọn này bây giờ máu lắm mà chất lượng.

Chia sẻ trang này