1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không chịu đeo nhẫn cưới !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguoi_ca, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần mình đeo nhẫn cưới sang ngón giữa vì ngón áp út "teo" đi, đeo rộng quá tí tuột, rồi về quên ko đeo lại sang ngón áp út, chồng nhìn thấy mắng cho 1 trận đấy "sao nhẫn cưới mà em tùy tiện tháo ra được nhỉ"
  2. fidele

    fidele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh sếp ở chỗ mình cũng không đeo nhẫn cưói vì không quen. Lấy vợ được gần 20 năm rồi nhưng anh ý kể là do không quen đeo nhan nên tính ra thời gian đeo nhân trên tay chưa đầy 2 tuần. Cứ đeo là làm mất.
    Không đeo nhưng mà đồng chí đấy rất là "ngoan", ai hỏi cũng khoe là cưới vợ rồi
    Nếu chồng không chịu đeo nhẫn, hay bạn thử đánh một cái lắc khắc tên 2 người lên. Đeo lắc giống đeo đồng hồ có khi bác ý đơ khó chịu hơn.
    Thực ra cứ nghĩ mà xem, bao nhiêu ông đeo nhẫn mà vợ cũng có giữ được đâu. Quan trọng là trước mặt hay sau lưng bạn, anh ý chỉ có bạn là người trăm năm, điều đấy là quan trọng nhất muh.
    Không thì bạn làm giống Tony Parker, vận động viên bóng rổ, đã săm nhẫn cưới lên tay. Trông vừa lạ lại không lo bị mất

    Được fidele sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 02/08/2008
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay chị ạ. Boyfriend của em chưa gì đã bảo ko chịu đeo nổi cái gì trên tay, đang nịnh nọt em sau này cưới cho đeo nhẫn lên cổ nhá mà em còn chưa xuôi lắm, haizzz, nhưng mà nếu kiên quyết ko đeo ở tay thì chịu vậy chứ làm sao đc
    Em chơi với mấy anh bác sĩ ngoại khoa, ko ai có nhẫn cả, vì phải mổ xẻ mà, hi (nhưng mà bác sĩ cũng hay bị mang tiếng "trăng hoa" lắm)
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chồng mình thì từ đồng hồ còn không bao giờ chịu đeo huống gì nhẫn cưới . Nhưng mà mình thấy bình thường vì mình cũng hổng quen đeo nhẫn. Khó chịu thí mồ. Nên nhẫn cưới hai vợ chồng toàn cất tủ . Nhưng muh nếu dzìa vn sống thì chắc chắn fải bắt ông í mang Biết đâu càng mang thì mấy em trẻ đẹp , mô đen "khoái challenge" lại theo nhiều hơn thì sao
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Giống một ông ở cơ qun em, có vợ rồi nhưng ko đeo nhẫn, suốt ngày tán em, mặ dù biết mình có chồng rồi. Lúc đầu em tuowngr ông này chưa vợ vì nhìn trẻ lại cao to đẹp zai, gần 1 năm sau em mới biết ông ấy có con rồi.
    Nói chung chị nên cảnh giác, h lắm ông thích xí xớn lắm.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chồng mình cũng ko đeo cái gì bao giờ, cho nên đến lúc đánh nhẫn cưới phải chọn loại nhỏ nhỏ mỏng mỏng đeo cho đỡ khó chịu.
    Ấy thế mà bi giờ, chồng mình lại còn đeo cả nhẫn của mình ở ngón út, vì sợ mấy hôm nữa chân tay mình bị phù tháo ra ko được!
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ thì lại không quan trọng chuyện đeo nhẫn cưới lắm. Cưới nhau xong bảo nhau đeo 1 tháng cho bố mẹ nhìn thấy rùi rủ nhau cất đi
    Đến lúc bố mẹ chồng fát hiện ra, hỏi sao không chịu đeo thì 2vc cười hì hì, bảo vướng víu mà nó hay tuột nên k đeo nữa. Giờ tớ chỉ đeo cái nhẫn "tình yêu" từ ngày trước chồng tặng lúc đang yêu thui, mà cũng không đeo tay trái
    Hum nọ tự nhiên mẹ chồng tớ lại nhớ ra, bắt chồng tớ đeo, bảo là có vợ rồi cấm xí xớn, nhưng mà lại k bảo tớ fải đeo (chắc tại nhìn cái bụng to uỳnh thì khỏi cần nhẫn cũng bít gái có chồng rùi0
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Giai nhà tớ cách đây 4 năm lúc bọn tớ quyết định là sẽ lấy nhau thì đi mua một đôi nhẫn, mỗi đứa đeo một chiếc. Cách đây 3 năm bọn tớ đi đăng ký kết hôn, giai tháo đôi nhẫn làm cái vòng đeo lên cổ, đi mua một đôi nhẫn mới. Thêm nữa hồi mới yêu nhau tớ có một cái nhẫn kỷ niệm tặng giai, giai cũng xâu dây cho lên cổ. Thế là thành một mớ nhẫn trên cổ và 1 cái nhẫn ở tay
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chồng bạn giống chồng mình quá ,quên ko đeo là bình thường ,đeo về đến nhà là tháo ra ,đi làm lại quên ko đeo vì thế là quên mãi ,>>>>>>>>> chán thi thoàng nói mát mẻ vaì câu " mình đeo nhẫn sợ mấy em biết mình có vợ rồi àh , đeo cú đeo đi con nào biết rồi mà vẫn lao vào thì bảo để anh về xin fép vợ anh đã " ,giờ thì cứ sáng ra trước khi đi làm mình chuẩn bị quần áo và tất thì để ngay cái nhẫn lên trên điên thoại ấy ,thế là khỏi quên .,thi thoảng gọi điện buổi trưa fải nhắc khéo " em nhìn thấy tay mình ko đeo nhẫn đấy nhá ..."
  10. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói, em thấy ông anh rể của em ông ấy chịu đeo nhẫn cưới lắm, dù chẳng đeo đồng hồ or j đó....
    Còn zai của em thì hình như cũng ko ngại đeo thì phải vì anh ấy mua tặng em 1 cái nhẫn hôm sinh nhật và em có 1 cái nhẫn lông đuôi voi anh kêu là để luồn vào tay anh. Anh ấy còn nói là ai hỏi thì bảo nhẫn này là người yêu trói.
    Em thấy có người đàn ông ntn cơ ở nhà, ở cquan thì đeo nhẫn, có lúc gặp ng khác giới lần đầu thì tháo nhẫn ra, rồi lần thứ 3 hay 4 j đó thì vẫn đeo mà mối qhệ chỉ anh em, bạn bè bình thường em thấy hài thật

Chia sẻ trang này