1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng không đưa tiền cho vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Ms_Oh, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là chia buồn với chị, rất xin lỗi nhưng em phải nói chị thật ko may vớ phải ông chồng dán chữ HÃM to đùng ở mặt . Đã ở nhà vợ, được nuôi không còn tiêu tiền vợ xin tiền mẹ vợ, đến tiền dành dụm sắp sinh con mà cũng đòi đi tiêu cho cái bản thân mình thì em không hiểu chồng chị thuộc cái thể loại gì nữa
    Em nghĩ bây giờ anh chị nên chuyển ra ngoài sống riêng, kể cả ở nhà thuê cũng chuyển đi ( bố mẹ chị rất thương con nhưng rồi cũng chẳng nhận được sự tử tế nào từ ông con rể vô ơn kia đâu, bố mẹ vợ giúp đỡ thì bảo là bỏ tiền ra cưới chồng cho chị đấy thôi) Có thể rất khó khăn thời gian đầu nhưng còn hơn kéo dài tình trạng này, chị nên cứng rắn và cương quyết hơn nhé.
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ ổn thì phải,chắc bạn phải lập quỹ đen mất híc
  3. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì chủ quan quá. Như em thì chả có nhu cầu tay hòm chìa khóa. Em sống kham khổ từ nhỏ nên tiền cứ gọi là chia ra 4-5 món nhỏ nhỏ, nhỡ có mất việc thì vẫn có xiền mà chi tiêu tạm thời. BX em thì có điều kiện hơn nên chi tiêu khá thoáng ( với lại cũng thu nhập cao hơn em nên chi tiêu thế nào em cũng ko dám ho he j) . Cũng bị hành tỏi là không chịu nộp thuế. Nhưng em chả dám cãi, đưa thuế lại càng không. Đơn giản, em nộp thì chẳng có giá trị j cả. Mỗi tháng may ra đưa đc 1tr thì chả bõ dính răng nàng. Chỉ khi nào cần việc thì em đưa cả cục. Ấy vậy vẫn bị chiến đấu bình thường.
    Đôi khi chị em cũng thông cảm, không phải là không nộp mà là nộp có hiệu quả không. BX có tích cóp đc không, chớ đến lúc thất nghiệp nằm nhà ôm con mà nghe vợ than vãn thiếu tiền thì em xin đi bụi cho nó lành. Chả thích tay hòm chìa khóa nhưng vẫn phải phòng thủ, đến khi cơ nhỡ còn có chỗ để bấu víu... thân
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cách sống thôi, nhưng theo mình nên đưa tiền cho vợ dù bạn biết là chẳng đáng bao nhiêu. Đó là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.
    Nhân đây xin hỏi những có ông chồng nào không lập quỹ đen không ?
  5. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ek, không có mới lạ chứ ạ. Ít nhiều gì thì cũng có, chỉ vấn đề là lúc nào khai báo với lượng bao nhiêu thoai. Bác cứ về hỏi ông cụ thân sinh là tèn tén ten ngay. Bác cứ yên tâm, đại diện cho đại đa số anh em tham gia trong FR xin hứa với pác là quỹ đen được chi tiêu cho việc đỏ ạ
    Nghe lời khuyên của bác cũng hay, nhưng đưa một nhúm tiền như vậy ( dc 2 tờ chứ mấy) chắc em được ăn cháo môi miễn phí quá. Nghĩ mà thấy lo lo cho thân trai tráng mà viêm ..... kinh niên
  6. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa có gia đình nhưng cũng hóng đc chuyện từ nhiều gia đình giống bạn. Theo mình trc tiên bạn thử áng chừng xem kiểu chi tiêu của anh ý hàng tháng hết bnh, và với mức chi của anh ấy thì có thể thu gọn đến tối thiểu là bao nhiêu. Trên cơ sở đó lập kế hoạch bắt anh ấy phải nộp tô, kiểu gì cũng phải nộp, nộp càng nhiều càng tốt, vì khéo bạn để càng nhiều tiền trong túi anh ý càng tiêu hoang, phải bắt anh ấy tự có trách nhiệm với vợ, gia đình, con cái dù ít dù nhiều. Hết
  7. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Thực ra, chê bai và buông xuôi thì cũng dễ, cái chính là cải tạo hoàn cảnh mới khó
    Không biết tuổi tác, mạn phép xưng tớ-bạn và chỉ nêu ra quan điểm cá nhân thôi
    Tớ chưa lập gia đình nhưng việc anh chồng bạn không có ý thức góp tiền (đưa tiền cho bạn) để gánh vác chi tiêu trong gia đình, theo chủ quan tớ thì có 3 lý do:
    - Bố mẹ vợ của anh chồng bạn "viện trợ không hoàn lại" một khoản chi cho cuộc sống của hai vợ chồng bạn. Về kinh tế học mà nói, Vợ chồng bạn có một nguồn thu nhờ viện trợ. Tư duy hệ thống là, anh chồng bạn cho rằng, khoản bố mẹ vợ "viện trợ" được coi như khoản đóng góp nuôi gia đình của mình, hay nói một cách thô lỗ là khoản đầu tư tài chính để có người ở rể
    - Bạn lại có ý "thả", ko yêu cầu chồng bạn thực hiện nghĩa vụ gia đình với lý do còn phải nuôi em trai đi học thì theo mình, đó là sai lầm để lại hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, không tạo thói quen cho chồng bạn chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình và thứ hai, em chồng sẽ ko thấy được vai trò của bạn (và gia đình bạn) trong việc ông anh giúp đỡ tài chình vì thực chất khoản dư để giúp đỡ này có được là từ viện trợ của gia đình bạn và toàn bộ chi phí cuộc sống mà chính bản thân bạn đang gánh cho cái gia đình nhỏ bé của bạn để chồng bạn có một khoản dư giúp đỡ em mình.
    - Bản thân bạn không đỏi hỏi sự công bằng tối thiểu trong gia đình, nghĩa là một gia đình phải có cả sức của vợ và chồng. Ngược lại, bạn bằng lòng và chấp nhận là chỉ mình bạn và bố mẹ bạn gánh cái gia đình nhỏ bé đó.
    Về lý thuyết, tớ cho rằng việc kiểm soát thu nhập của chồng là điều ko nên nhưng cần có những hạn mức nhất định. Anh chồng có quan hệ công việc riêng và cũng cần những khoản chi cho các mối quan hệ đó nhưng đã là một thằng đàn ông sống ở đời và đã lập gia đình, anh ta cũng cần biết tự cân đối cuộc sống cá nhân và công việc.
    Giải pháp theo tớ tạm thời xử lý tình huống để giải quyết 3 lý do đã nêu ra:
    - Tự bản thân bạn nên thay đổi và biết đòi hỏi, đòi hỏi cho mình trước hết và cho gia đình nhỏ của bạn là thứ hai.
    - Tìm một cái nhà gần nhà bố mẹ bạn nhất để thuê, tách khỏi mối liên hệ với bố mẹ bạn. Thứ nhất, chấm dứt mọi khoản viện trợ từ phía gia đình bạn cho gia đình nhỏ của bạn. Thứ hai, cách này vẫn đảm bảo việc gia đình nhỏ của bạn sống gần bố mẹ bạn (càng gần càng tốt). Nhược điểm của cách này là chẳng dễ gì làm được vì đang yên ổn tự dưng chuyển sang cuộc sống bất ổn và phải nói là phía trước của cuộc sống này luôn chứa đựng các yếu tố bất ngờ -> Giải pháp hoàn toàn lý thuyết và ko dám chắc bạn đủ can đảm để là người đưa nó thành hiện thực
    - Bạn cho chồng bạn biết thu nhập trung bình tháng của bạn (mức thu cứng còn các khoản mềm để phục vụ bản thân bạn như làm đẹp, thư giãn, etc. thì có thể "giấu") và thường xuyên đưa cho chồng bạn xem các hoá đơn mà bạn phải thanh toán hàng ngày. Nói nôm na là, cho chồng bạn biết hàng tháng để duy trì cuộc sống, bạn phải chi bao nhiêu, bạn thu bao nhiêu và cân đối ngân sách là bao nhiêu khi ko có viện trợ của bố mẹ bạn. Hiệu quả của cách này đến đâu là hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn, lúc bạn chọn thời điểm nói, cách bạn nói, etc.
    Nếu đã là một thằng đàn ông, dám lập gia đình và nhân cách hoàn thiện, chắc hẳn những con số này sẽ phải làm chồng bạn động não suy nghĩ để hiểu và sẽ có hành động hợp lý.
    Chúc bạn sớm tìm được giải pháp tối ưu cho mình và chúc gia đình bạn hạnh phúc
  8. kunxinhtm

    kunxinhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ca này nan giải đó, bạn nên tìm hiểu xem tiền nong của chồng bạn thế nào chư chi tiêu thâm hụt mà không đưa tiền sinh hoạt thì lâu dài sẽ khó khăn đấy!
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đưa hay ko ko quan trong cai quan trong la lí do ko đưa , bạn nên tim hiểu , nếu biết chính xác thì tự bạn sẽ có câu trả lời và cách ứng xử oke nhất
  10. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chồng của bạn có biết là hắn đã có gia đình không vậy?
    Kinh nghiệm cho thấy, bạn mà làm thế, càng về sau, hắn càng rời xa bạn, cái dạ dày của hắn bạn không giữ, liệu có giữ nổi hắn không? Nhà bạn vậy đúng là "thuê người về làm chồng cho con gái" thật. Dù ít dù nhiều, việc đưa tiền là trách nhiệm, hắn ko cơm nước, tắm gội, ngủ nghỉ trong nhà à? Bạn làm thế có ngày hắn cười khẩy, sách túi ra đi, thế là hết, vì có gì để mang theo đâu. Yêu là một chuyện, trách nhiệm với nhau thì mới ràng buộc được chứ, yêu nhiều, lấy 1, nhưng hắn khác j vẫn đang yêu, sẽ còn yêu nhiều

Chia sẻ trang này