1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỒNG KHÔNG LÀM GÌ VỢ NUÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHỒNG KHÔNG LÀM GÌ VỢ NUÔI

    Có ai có hoàn cảnh như thế không?Đi làm ra tiền nhưng không được tự do, không được lên tiếng góp ý bất cứ việc gì.
    Nói thì hay giận nên nín chẳng nói gì cho gia đình bình yên.
    có lúc chán nản nhưng cũng chẳng biết làm sao.
    tốt được mỗi một việc là rất thương vợ, không đánh đập, đưa đón sáng chiều khi đi làm.
    Cả nhà không ai giám động đến.

  2. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mất chí khí đàn ông quá.....Làm được nhiều tiền mà như vậy thì để làm gì....Mặc váy đi thôi..............
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tên topic một kiểu, nhưng nội dung lại khác , super banana quá !
    sao không lên tiếng, thích nói gì thì cứ nói mà, chỉ có điều chọn đúng lúc nói thôi !!!!
  4. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đang tự nói về @unfortunate
    Vậy mà tốt sao? đã không đi làm nếu còn thêm cả khoản đánh đập vợ nữa thì bỏ quách đi
    cơ mà anh ấy không chịu đi làm gì hết à Đàn ông vậy thì chán chết....
    [/quote]
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mình đi làm thì thôi, khi về nhà thì anh ấy luôn ở nhà.anh ấy không uống rượu cũng không đi lăng nhăng
    Nhưng rất cố chấp và luôn làm theo ý mình, không quan tâm nhiều đến người khác.
    Trước kia lúc chưa cưới thì anh ấy đi chơi rất nhiều, nhưng sau khi cưới thì không đi chơi nữa.
    tôi không biết mình có hạnh phúc không nữa.
    Anh ấy cũng rất tiết kiệm.
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    MÌNH KHÔNG CHẮC BẠN CÓ HẠNH PHÚC HAY KHÔNG, NHƯNG MÌNH CHẮC CHỒNG BẠN RẤT HẠNH PHÚC ĐẤY.
    (ít ra là với người vợ như bạn, chẹp....chồng mình mà thế thì)
  7. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì phải biết làm việc , có ý chí nỗ lực mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho người vợ được chứ .Đương nhiên cả hai đi làm vẫn là điều tốt nhất ,cùng nhau lo cho tổ ấm của nhau .Nhưng chủ yếu vẫn là người chồng
    Có bao giờ bạn tự hỏi bạn lấy một người đàn ông hay lấy một cậu bé làm chồng chưa ?
    Mình thấy bạn nên khuyên chồng bạn kiếm một công việc cho dù công việc đấy chưa thực sự là một nền tảng vững chắc nhưng ít ra chồng bạn sẽ biết đến lao động ,biết đến cần phải lo cho vợ mình chứ ko phải để vợ mình đi làm kiếm được đồng tiền về nuôi sống cả hai và rồi từ đó mới vươn lên được .
    Chúc bạn hạnh phúc
  8. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc, người có lúc, bạn chẳng có gì phải quá lo lắng hay thất vọng vì chồng bạn cả! Nếu tôi ở hoàn cảnh chồng bạn, tôi cũng sẽ rất cáu nếu mọi người tỏ ra thương hại tôi, đến mức ?okhông dám giận? tôi? Thấy những người xung quanh, nhất là những người thân yêu nhất thất vọng, mất lòng tin ở mình ? là một áp lực tâm lý rất lớn đấy. Theo tôi, bạn nên coi mọi chuyện bình thường, hãy vững lòng và động viên anh ấy nếu có thể.
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hơn mình tới 7 tuổi, với lại ảnh cũng không đẹp trai, bây giờ có lúc cũng nản chí nhưng nghĩ lại, không biết làm thế nào nên kệ cứ tới đâu hay tới đó.
    các bạn nói đàn ông như vậy thật tệ, nhưng mà ảnh quá thương mình hay sao ấy.
    Mình không có quan hệ bạn bè nhiều nên cũng không biết mình cứ để thời gian trôi như vậy có đúng không ?
    Nhưng biết làm sao bây giờ, nói thì cải nhau thi minh cũng buồn lòng.
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, nếu được biết rõ ràng hơn về chồng bạn, ví dụ như trình độ ra sao, trước đây đã học gì và làm gì chưa? Bạn bè thế nào? Có ý chí vươn lên hay không? Có hay đọc sách hay không? Xem tivi? Sở thích về cái gì? ... thì tôi có thể giúp gì đó tốt hơn cho bạn đấy, tôi có thể cho bạn những lời khuyên cụ thể, và cả những người khác cũng có thể tham gia.
    Với tư cách là một người đàn ông, tôi nói thẳng là tôi ghét nhất những người đàn bà không tin chồng, bỏ rơi chồng lúc khó khăn thất thế, không tin thì yêu làm gì? lấy làm gì?
    Trong trường hợp của bạn đừng nói gì cả, cứ đối xử thật tốt với cậu ấy, chứng tỏ tình yêu như khi hai người vẫn còn đang yêu nhau, như khi cậu ta có việc làm vậy, một chút khó khăn trước mắt không là gì cả. "Vợ thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm" mà. Hãy kể cho cậu ấy nghe về những niềm vui của bạn, về công việc bạn đang làm vất vả khó khăn đến đâu, nhưng chỉ với thái độ chia sẻ thôi, chứ không phải nói ra để đề nghị cậu ấy đi làm, cẩn thận không lại làm độn lòng cậu ta. Hãy tâm sự chia sẻ niềm vui, nói chuyện đùa như khi hai người vẫn còn đang trong thời gian yêu nhau, cũng có thể nói một câu với cậu ta là: Lâu lắm rồi em chưa nhận được bông hoa hồng nào của anh cả. Đừng quá nghiêm trọng sự việc, rồi tất cả sẽ đều tốt đẹp thôi. Đây chính là cơ hội để bạn có thể làm cho một người yêu bạn hết lòng, yêu trọn vẹn và chung thuỷ suốt cả cuộc đời, nếu như trong lúc khó khăn thế này, bạn không bỏ rơi người ta, mà còn yêu thương chăm sóc nhiều hơn nữa, sao cậu ta không thể động lòng cho được? Như thế cậu ta sẽ càng thấy sót xa hơn khi người yêu- vợ mình phải làm việc vất vả cực nhọc, tự cậu ta sẽ nhìn ra và đi kiếm việc làm để giúp đỡ bạn.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 23/04/2004

Chia sẻ trang này