1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỒNG KHÔNG LÀM GÌ VỢ NUÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    anh ấy và minh học cũng ngang nhau học hết 12 thôi
    anh ấy lúc trước thì buôn bán nhưng bây giờ thì đã nghĩ rồi, bây giờ muốn đi làm tài xế .Nhưng mình nghĩ chắc là không làm được vì anh ấy không thể chờ đợi. Mình đi làm thì khi nào về thì gọi điện tới rước về nhưng lỡ hôm nào trể khoảng 5-10 phút để anh ấy chờ thì lập tức giận, mặt mày ủ rủ, mình không thích như vậy nhưng có khi công việc nên mới vậy.
    Anh ấy không chịu hiểu công việc mình
    hai vợ chồng hai cải nhau chỉ với lý do để cho anh ấy chờ.
    Mình luôn nghe lời anh ấy bất cứ việc gì, cho dù mình không muốn cũng đều không nói . Không muốn cải nhau.
    có lúc muốn cải nhau luôn nhưng nghĩ lại cải nhau có ích gì đâu.
    Bạn bè của anh ấy lúc trước thì chắc là nhiều lắm, vì lúc trước đi chơi rất nhiều,nhưng từ khi cười nhau thì anh ấy không đi chơi cũng chẳng thấy bạn bè nào.
    Còn mình thì chưa bao giờ đi chơi , cũng không có bạn bè gì từ trước tới giờ cũng vậy.
    mình đã lấy hết can đảm để viết ra đây mong sao mình có thể nhẹ bớt trong lòng một tí.
    Buồn nhưng chẳng thể chia sẽ cùng ai,tâm trạng luôn nặng nề
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    anh ấy và minh học cũng ngang nhau học hết 12 thôi
    anh ấy lúc trước thì buôn bán nhưng bây giờ thì đã nghĩ rồi, bây giờ muốn đi làm tài xế .Nhưng mình nghĩ chắc là không làm được vì anh ấy không thể chờ đợi. Mình đi làm thì khi nào về thì gọi điện tới rước về nhưng lỡ hôm nào trể khoảng 5-10 phút để anh ấy chờ thì lập tức giận, mặt mày ủ rủ, Cũng chỉ vì anh quá yêu em, hãy thông cảm cho anh, em nhé, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra sai lầm của mình thôi mà, em đừng giận anh, em nhé, em có biết rằng mỗi một phút đợi em là anh cảm thấy dài như một thế kỷ hay không? và lòng anh thì nóng như lửa đốt?- Tâm trạng của người yêu- chồng của bạn đấy, hãy mừng vì anh ta quá yêu bạn và hãy thông cảm cho anh ấy, vì nhàn cư vi bất thiện mà, lẽ ra trách nhiệm của một người vợ là an ủi chồng, động viên chồng, cho anh ta một niềm tin rằng mình văn tin và yêu anh ấy, thì mọi chuyện đã khác rồi, bạn biết vì sao cậu ta ghen không, nổi khùng lên không? Chỉ vì anh ta sợ bạn có người khác, đừng vì vậy mà giận gì anh ta đấy, bạn nên tỏ thái độ kiên quyết hơn là làm cho cậu ta hiểu tấm lòng của bạn, rằng bạn luôn tin và yêu anh ta, hai người sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn thôi mình không thích như vậy nhưng có khi công việc nên mới vậy. Bạn có thể tâm sự với anh ta, khéo léo làm sao để lộ cho anh ta biết là có nhiều hôm bạn về muộn đều là do công việc, và bạn hãy làm sao để cậu ta tin tưởng là bạn yêu cậu ta rất nhiều, có thể thì mới có kiên nhẫn ngồi chờ được, đừng quên chứng tỏ tình yêu mỗi ngày, bạn sẽ không thiệt đâu, anh ta sẽ yêu bạn với một lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn là cho đi, và bạn này, đừng đòi hỏi anh ta phải thay đổi ngay lập tức, tất cả đều cần có thời gian
    Anh ấy không chịu hiểu công việc mình, vì một phần là do bạn không tạo điều kiện cho anh ta hiểu, bạn nên nhớ chồng bạn đang bị ức chế tâm lý
    hai vợ chồng hai cải nhau chỉ với lý do để cho anh ấy chờ. Lúc ấy cậu ta nổi khùng lên chỉ vì ghen tuông vô cớ và mơ hồ, bạn cứ xin lõi và đấu dịu, kể một chuyện gì đó vui vẻ cũng được, ai bảo là phụ nữ không thể chủ động trong tình cảm? Người phụ nữ nào biết chủ động trong tình cảm là người phụ nữ khôn ngoan và nắm chắc trong tay hạnh phúc gia đình, sau này chồng bạn sẽ tôn trọng bạn hơn nhiều và thậm chí còn nghe lời bạn mà không cần bạn phải thuyết phục, sao bạn không thử cố gắng làm thế nhỉ?Mình luôn nghe lời anh ấy bất cứ việc gì, cho dù mình không muốn cũng đều không nói . Không muốn cải nhau.
    có lúc muốn cải nhau luôn nhưng nghĩ lại cải nhau có ích gì đâu. Bạn đã làm được vậy rồi, sao không cố gắng làm tốt hơn lên?
    Bạn bè của anh ấy lúc trước thì chắc là nhiều lắm, vì lúc trước đi chơi rất nhiều,nhưng từ khi cười nhau thì anh ấy không đi chơi cũng chẳng thấy bạn bè nào. Vậy là cậu ta muốn ở nhà với bạn, để dành tình cảm- tình yêu cho bạn, ít ra đây cũng là ý tốt, bạn có thể khéo léo khiến cậu ta làm một vài việc có ích khi ở nhà, tìm một vài quyển sách về những con người thành đạt từ khó khăn cho cậu ta đọc, hay vài tờ báo có những mục có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong trường hợp của chồng bạn, cậu ấy đọc xong rồi chẳng lẽ lại không suy nghĩ gì? Nếu cậu ta mang những tờ báo ấy đi theo, thì có lẽ những lần phải chờ đợi bạn cũng bớt căng thẳng hơn, hãy thuyết phục cậu ta làm thế
    Còn mình thì chưa bao giờ đi chơi , cũng không có bạn bè gì từ trước tới giờ cũng vậy. Chính vì điều này mà chồng bạn đã ở nhà sau khi lấy bạn, bạn nên hiểu và trân trọng nó, nếu anh ta là kẻ không có khí phách đàn ông thì đã lao vào những cuộc chơi trong những phút chán chường, cũng không phải đi đón bạn thường xuyên và đợi bạn nhiều đến vậy, anh ta sẽ nhỡ hẹn với bạn, thậm chí có hôm mải vui mà quên cả đón vợ nữa, bạn nên thấy rằng anh ta là một người chồng tốt, chỉ đang bị thất thế mà thôi, đừng vì vậy mà băn khoăn, hãy cứ tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng như một chân lý Ngày mai trời lại sáng
    mình đã lấy hết can đảm để viết ra đây mong sao mình có thể nhẹ bớt trong lòng một tí. Bạn đã viết ra đây rồi, cũng như tâm sự đã được nói ra, không những bạn được nhẹ bớt đi, mà bạn còn bình tĩnh hơn, còn nhận được cả những lời khuyên của mọi người
    Buồn nhưng chẳng thể chia sẽ cùng ai,tâm trạng luôn nặng nề Bạn có thể chia sẻ với nhiều người đấy chứ? Dù là chưa hề quen nhau, nhưng tất cả chúng ta ở đây đều là bạn
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vovo rất nhiều
    Ít nhất thì cùng có một người khuyên và đồng tình với mình.Mình sẽ cố gắng và sống thật tốt.
    Bởi mình nghĩ cũng như bạn vậy anh ấy là một người tốt, chắc chỉ trong thời gian khó khăn này thôi
    A còn một chuyện này nữa.
    Anh ấy và ba chồng không hợp nhau nên không bao giờ nhìn nhau dù ở chung một nhà. Ba cũng đã lớn tuổi mình nghĩ cũng đã sanh tật .
    Mình không hề giận nhưng anh ấy lại rất bực mình, mình không hiểu lý do và cũng không dám hỏi.
    Hai người không bao giờ nói chuyện cũng nhau
    mình muốn khuyên nhưng biết cách nào,nếu chuyện này được giản hoà thì chắc có lẽ anh ấy cũng đỡ hơn minh nghĩ vậy.........
    Có những chuyện không biết làm thế nào thì cứ để thời gian trôi đi thì nó cũng sẽ trôi theo thời gian.Kết quả thế nào thì chịu vậy.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy có ai như thế. Tôi có nói với vợ tôi chỉ cần đưa tôi mỗi tháng 1 triệu, tôi tình nguyện ở nhà cơm nước giặt rũ. Sáng đưa đi làm chiều đón về, không bao giờ phải động tay đến việc nhà, thế mà cô ấy không nghe
    Nói chung ai cũng có một thời gian khó khăn của mình, cái chính là bình tĩnh tìm lối thoát cho mình thôi, kệ người đời muốn nói gì thì nói, thế đấy
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì cùng có một người khuyên và đồng tình với mình.Mình sẽ cố gắng và sống thật tốt. Không những tôi, mà còn nhiều người khác luôn ủng hộ và biết ơn khi bạn làm thế cố lên nhé
    Bởi mình nghĩ cũng như bạn vậy anh ấy là một người tốt, chắc chỉ trong thời gian khó khăn này thôi Tôi luôn luôn tin rằng đó là một suy nghĩ đúng đắn, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào những người mình đang yêu thương, bởi nếu làm thế cũng đồng nghĩa với việc bạn đang từ từ giết chết những người mà bạn thương yêu. Hãy cứ tin vào cuộc sống và dành cho nó một niềm tin xứng đáng, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng đâu, cuộc sống vẫn luôn là những điều tốt đẹp ở phía trước, hãy tin vào nó và đón nhận nó
    A còn một chuyện này nữa.
    Anh ấy và ba chồng không hợp nhau nên không bao giờ nhìn nhau dù ở chung một nhà. Bạn có thể tạo điều kiện cho bố chồng bạn đi chơi những nhà xung quanh để hạn chế hai người gặp nhau, vì dạo này tâm lý chồng bạn không được tốt. Bạn cũng nên thay mặt chồng xin lỗi bố, như thế người cũng được an ủi rất nhiều, cũng không khác gì chính chồng bạn xin lõi cả, có khi còn hơn, vì bố sẽ rất vui khi có một người con dâu như thế, và cũng vì sự súc động ấy, bố chồng bạn sẽ thông cảm hơn với chồng bạn, tình hình sẽ được cải thiện dần dần. Bạn cũng nên giải thích cho bố chồng hiểu tâm lý chồng bạn hiện tại thế nào, nên nói cho bố chồng biết bạn tin tưởng chồng ra sao, tôi tin là bố chồng bạn sẽ thông cảm và quan tâm đến chồng bạn hơn, có sự quan tâm của vợ, lại của cả bố đẻ nữa, lại thấy mọi người hiểu và thông cảm cho mình, chồng bạn sẽ đỡ bị ức chế hơn, tâm lý sẽ dần dần thoải mái hơn, khi hai người bớt giận nhau rồi, bạn nên tạo điều kiện cho hai người có những cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau, ví dụ như đánh cờ chẳng hạn... Ba cũng đã lớn tuổi mình nghĩ cũng đã sanh tật . Đúng, người già thường hay lẩm cẩm và rất dễ tủi thân, nên phải có thái độ đối xử khéo léo, nếu không thì bố chồng bạn sẽ rất buồn. "Tuổi già hạt lệ như sương" mà, đừng để những hạt lệ ấy phải rơi, đau lòng lắm. Bạn cũng nên lựa lúc nào tâm lý chồng bạn vui vẻ, nói khéo với cậu ấy, giải thích cho cậu ấy hiểu về tình hình của bố, cũng nên nói cho cậu ấy biết bạn tin tưởng cậu ấy ra sao, bố thương yêu và quý chồng bạn như thế nào, tôi tin là cậu ấy sẽ kiềm chế được sự bực tức hơn thôi, người nóng tính là đã Cương rồi, bạn không thể dùng Cương nữa để đối xử, mà phải phải nhẹ nhàng, mềm mỏng. Biểu hiện bực tức của chồng bạn là do bị ức chế tâm lý, lo lắng rằng mọi người sẽ coi thường mình, lại cũng tụ ghét bản thân mình nữa, ghét chính mình không thể đi làm ngay được để nuôi gia đình, bạn cứ thể hiện niềm tin và sự tôn trọng nơi chồng bạn, chồng bạn khi đã được mọi người tin tưởng và tôn trọng thế rồi, tự nhiên sẽ không nổi nóng nữa, cậu ấy sẽ yên tâm cố gắng phấn đấu hơn, bạn sẽ làm một người vợ tốt, tôi tin thế, tôi tin là bạn sẽ làm được còn nhiều hơn những gì tôi có thể nói
    Mình không hề giận nhưng anh ấy lại rất bực mình, mình không hiểu lý do và cũng không dám hỏi. Bây giờ tôi tin là bạn đã hiểu lý do rồi đấy, và cũng không cần phải hỏi lại nữa đâu, tháng ngày còn dài để người ta có thể làm được nhiều điều đáng nói hơn
    Hai người không bao giờ nói chuyện cũng nhau, vì bây giờ dang bất hoà với nhau, nói chuyện rồi lại cãi nhau thôi, họ không nói cũng phải, bạn hãy là cầu nối giúp hai cha con họ xích lại gần nhau hơn nữa, đó là một điều rất tốt mà một người vợ, một người con dâu có thể làm trong lúc này, một việc làm đáng trân trọng, họ hiểu được điều đó sẽ cảm động bạn và sẽ làm những gì để không phụ tình cảm mà bạn đã dành cho họ
    mình muốn khuyên nhưng biết cách nào,nếu chuyện này được giản hoà thì chắc có lẽ anh ấy cũng đỡ hơn minh nghĩ vậy.........
    Có những chuyện không biết làm thế nào thì cứ để thời gian trôi đi thì nó cũng sẽ trôi theo thời gian.Kết quả thế nào thì chịu vậy. Đừng nên có thái độ buông xuôi như vậy, chồng bạn, bố chồng đều đã rất căng thẳng về tâm lý rồi, chỉ còn bạn là người tỉnh táo nhất thôi, hãy làm chỗ dựa tinh thần cho họ, hãy làm thế đi nhé, tôi biết là bạn sẽ mệt mỏi khi làm thế, nhưng đừng vội ngã lòng, đừng vội thất vọng, bạn hãy cố gắng chịu đựng thêm một tí nữa đi, sắp được rồi, mỗi ngày bạn cố gắng một chút, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, bố chồng bạn và cả chồng bạn nữa sẽ đáp lại tình cảm của bạn với một tình cảm chân thành và một niềm biết ơn sâu sắc. Tôi tin là bạn sẽ là một người vợ tốt, một người con dâu tốt
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày cố gắng một chút, biết vậy nhưng mà sao thời gian cứ trôi mà chẳng thấy nó tốt hơn chút nào.Không biết con người có sức chịu đựng được bao nhiêu.Không biết mình chịu đựng đến bao giờ cũng không biết. Nhưng hiện tại mình đang hết sức cố gắng
    một ngày như mọi ngày sáng dậy đi làm lúc 6 giờ 30 sáng, mới đi ra đường được một đoạn thì có một xe đi tuyên truyền về ngày bầu cử đi trước mặt, nhưng do xe quá đông nên mình phải chạy từ chờ người ta qua và từ từ mà đi. Nhưng anh ấy tỏ ra rất bực mình và nóng nảy. Rồi cũng qua được chổ đó nhưng mặt mày anh ấy thì lại cao có
    Mặc dù anh ấy không nói gì nhưng mà mình lại thấy anh ấy như không thể đi làm tài xế mà anh ấy định làm sắp tới.
    Con người lúc nào cũng nóng nãy lại không quan tâm đến người khác thì chắc là cô đơn lắm.
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn tin vào chồng bạn thì bạn tiếp tục sống với chồng bạn !
    nếu bạn ko tin vào chồng bạn, bạn cũng cố mà sống với chồng bạn khi bạn còn tình cảm, tình yêu cảm hoá được nhiều thứ mà !
    nếu bạn thấy mâu thuẫn ngày càng nảy sinh giữa 2 người và đến mức khó dung hoà được, đặc biệt là khi 2 người chưa có con thì ...ly hôn, tự do cho cả 2 !
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chuyện ly hôn là chuyện rất quan trọng. Nếu muốn nghĩ tới quyết định này thì chắc phải suy nghỉ ít nhất một năm.Không có gì ràng buộc nhau, nhưng khi sống riêng như thế thì mình phải vững vàng , và cứng cỏi để không bị ngã.
    Để khởi rơi vào những cạm bẫy tương tự.
    Chắc cố gắng cảm hoá anh ấy được phần nào hay phần đấy.
    Số mình thế nên chấp nhận thôi.
    Đúng là một con người phức tạp, phụ nữ ơi là phụ nữ................


  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Khuyên ngu vậy mà cũng nói được
    To unfortunate: Chồng bạn chắc không có việc làm nên dễ cau có như vậy. Bạn vừa thông cảm vừa khuyên anh kiếm việc làm để phụ giúp bạn!
    Hi vọng rồi vợ chồng bạn sẽ vui vẻ. Làm vợ thì khó lắm đó, bạn cũng phải cố gắng nhiều để hài hoà cuộc sống vợ chồng.
  10. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình một người không se sua sống một đời sống thật bình dị, mình có thể chịu được mọi việc .Mình cũng không có một mơ ước lớn lao. Chỉ mong sao gia đình bình yên , chồng đi làm vợ cũng đi làm thì như thế hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn. Cha mẹ cũng vậy hài hoà cùng các con.
    Một gia đình mà không ai nói chuyện với ai.Thắm thoát cũng đã 4 năm như thế rồi. Nhưng mà có khi mình lại buồn thì về đến nhà càng buồn thêm.
    Mình không trách ai chỉ tự trách bản thân mình thôi.
    Mình không biết sống để làm gì chỉ cứ sống cho qua ngay tháng thôi.
    Lúc trước mình hay lên mạng tìm người chia sẽ nhưng không được. Từ bây giờ mình từ bỏ ý định tìm bạn trên mạng.Nhiều lần từ bỏ nhưng không được vì khi buồn lại lên.
    Nhưng lần này thì quyết tâm lắm, chỉ lên đây viết những gì mình chất chứa trong lòng.
    Mình rất rất cám ơn người đã tạo ra nơi mà mọi người dù có buồn hay vui đều có thể vào mà tâm sự cùng những người mà mình không hề biết, những người bạn chân thành nhất.
    Mình cũng hiểu rỏ hơn phần nào những gì mà mình cứ tự vằn vặt mình. Tâm trạng bây giờ thì đở hơn tí rồi.
    Cám ơn tất cả cám ơn rất nhiều rất nhiều
    Người làm nên trang web này, người bạn mình chưa quen nhưng rồi sẻ quen.

Chia sẻ trang này