1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chồng không yêu mình, hic hic

    Mình đang rất đau lòng, đau quặn lòng mà không biết phải làm thế nào nữa. Mình và chồng đã có với nhau một đứa con và mình nghĩ mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương và chiều chuộng lắm. Nhưng mới đây mình vừa phát hiện ra một sự thật mà khiến mình không sao giải toả và tự tin lại được. hic hic, mình đã khóc rất nhiều, đau lòng rất nhiều và tủi thân nhiều lắm.

    Mình và chồng đã đến với nhau rất tự nguyện, và đầy đủ các giai đoạn trong tình yêu. Khi đang tán mình, anh ấy tỏ ra rất chân thành và yêu thương mình nhiều lắm. Tới khi cưới nhau và sống với nhau có một đứa con anh ấy luôn nói yêu duy nhất một mình mình và có thể hi sinh mọi thứ vì mình và con. Anh ấy tạo cho mình cái cảm giác được nâng niu và sống ngập tràn trong sự hạnh phúc. Mình tin tưởng ở tình yêu của anh dành cho mình, và tin tưởng mình là người con gái mà anh yêu hết mực. Và rồi hôm 13 tháng 2 vừa rồi mình biết anh có một nick riêng trên ttvn, mình đã thử tìm những bài viết của anh xem anh thường tham gia những hoạt động gì trên này. Và thật phũ phàng, mình biết được điều mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới. "CHỒNG MÌNH KHÔNG YÊU MÌNH" . Trong tất cả các bài viết tâm sự của anh anh đều nhắc và nhớ tới cô người yêu cũ của anh. Anh còn lập riêng vài chủ đề để thể hiện nỗi nhớ nhung da diết và tình cảm anh trao cho cô kia thế nào. UI........ hic hic, khi biết được điều bí mật này mình thấy bị tổn thương ghê lắm, và tự dưng thấy mình thật khờ khạo, tất cả những gì anh thể hiện với mình đều là giả dối. Giờ mình chẳng biết làm sao cả, mình yêu anh ấy nhiều lắm. Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, thậm chí hơn cả đứa con mới sinh của mình nữa (mình xấu hổ vì điều này lắm, vì theo bản năng thì thường người phụ nữ sẽ yêu con hơn yêu chồng). Ui, . Mình đau lòng quá, mà chuyện này thì chẳng dám nói với ai mình quen biết cả, vì mình luôn rất hãnh diện với họ vì cuộc sống hạnh phúc của mình. Nên nếu họ biết thì mình thất xấu hổ lắm. Lại vào ttvn thôi........
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kĩ xem cái nick đó là ntn,bây h nhiều người hay jả danh nick rồi lấy nick lắm.Cái này phải rõ ràng ko thể cảm tính của mình được.Nếu cần bạn thử nói chuyện thẳng thắn với chồng xem sao,đừng jữ mãi trong lòng!
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    có thể 1 ai đó thì sao ? chắc ko phải chồng của bạn thì sao ? bạn nên tìm hiểu thật rõ nhé chúc bạn luôn tràn ngập hạnh phúc
  4. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thui , bạn hãy lập một Nick mới và thử xem chồng bạn có thích cái Nick của bạn không , và mua một cái Sim điện thoại mới để nhắn tin cho anh ấy ( tuyệt đối không gọi kẻo chồng bạn phát hiện ra giọng của bạn ) nhưng phải khéo một chút kẻo chồng bạn biết đằng sau cái Nick kia là vợ mình đang thử mình ...
    Chúc bạn sớm được trở lại những ngày tháng hạnh phúc
    Được vietlaocai sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/02/2009
  5. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người tách biệt con người thật và con người trên mạng lắm bạn ạ. Có khi anh ấy viết vậy chỉ vì rảnh quá muốn thử tài văn vẻ của bản thân thôi. Quan trọng là trên thực tế anh ấy vẫn tốt với bạn. Lạc quan lên nhé.
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sau khi buồn thì bình tĩnh lại đi em nhé, đừng để mất hạnh phúc đang có vì chút lãng mạn của chồng. Em là hiện tại của anh ta, và ai chẳng có tình cảm trong quá khứ, vấn đề là anh ta nhớ nhung chứ có đi gặp cô ta đâu mà lo
  7. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đúng là cái TTVN này cũng lắm chuyện thật! Bạn thử tìm hiểu thật kỹ xem,có chắc là A xã nhà ko?Có thể là ai đó đã dừng nick đó hoặc cũng chỉ là sự trùng lặp thôi
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái tạo cho mid cảm giác không thật trong câu chuyện này: Nick mới toe, tình tiết, giọng văn...
    Dù rằng có phí công tư vấn cho kẻ rỗi hơi bịa chuyện thì cũng nói vài lời: Muốn hạnh phúc, thì bạn thật lòng đi. Như với bạn gái hiện tại của mid, mid cho biết hết, cho pass hay xem đt... vô tư.

  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mid ơi nếu ĐT ko cho mình xem thì là thế nào hở Mid???Muốn xem 1 chút thì cứ bị kêu là ĐT riêng tư ko được xem????Thế là thế nào
  10. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn,mình chắc chắn rằng nick đó của chồng mình. Vì anh ấy còn đăng rất nhiều ảnh của anh ấy lên.
    Còn việc bảo mình bịa chuyện thì không hề, mình không dỗi hơi như vậy. Giọng văn mình hay hay dở thì mình không biết, nhưng từ trước tới giờ mình vẫn rất tự ti về ngôn ngữ nói của mình.
    Nick mới đơn giản thôi, mình vốn không phải thành viên của ttvn, mình không hay quan tâm tới diễn đàn này, nhưng thực sự mình rất buồn khi thấy con người thật của chồng mình trên diễn đàn này, mình lại không có ai để chia sẻ nên mình tham gia thành viên để chia sẻ.
    Không lẽ câu chuyện xảy ra với mình chỉ là hi hữu hay sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này