1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chẳng có vấn đề gì.Ai cũng có khoảng trời riêng của mình.Từ trong sâu thẳm người ta vẫn có kỷ niệm về mối tình trước thì cũng đâu có sao.Cái quan trọng là hiện tại người ta đang sống làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng.Vậy thì bạn còn đòi hỏi gì nữa nào.
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    joke:
    Hy vọng cái nick của chồng bạn này không phải là @oisoioi Mà bạn check luôn cẩn thận xem có dính dáng gì đến @Truongdon không?
    Check luôn cho cả 2 mods của box này, keke
    thật:
    Nếu ở ngoài đời mà chồng bạn yêu thương bạn thế kia thì bạn cứ coi những bài viết trên ttvn là một góc nhỏ riêng tư, góc nhỏ của quá khứ của chồng bạn đi.
    Miễn là anh ấy sống thật yêu như anh ấy đã yêu bạn là tốt rồi.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải kiểm tra lại bạn ạ, nhưng từ từ thôi, kẻo lại hỏng hết xôi chè đấy.
    Còn chuyện tình cảm sau khi cưới: Khó nói lắm. Bây h bảo còn yêu nhau đậm đà, sâu lắng như hồi mới cưới: Chuyện hoang tưởng. Mỗi người đàn ông đều có một góc của riêng mình, và nếu chuyện chồng bạn có những tâm tư với người phụ nữ khác, bạn biết chuyện, nhưng anh ấy chưa đi quá giới hạn, thì cũng nên khéo léo tâm sự và bỏ qua.
    Miễn là anh ấy hoàn thành đầy đủ trách nhiệm với gia đình và vợ con. Đừng mưu cầu một cái gì đó quá hoàn hảo...
    :
  4. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy không lẽ vợ chồng sống với nhau chỉ cần có trách nhiệm là đủ thôi sao. Và người đàn bà cứ phải chấp nhận cái khoảng trời riêng tư tình cảm của chồng là chuyện bình thường ah? Như vậy có phải phụ nữ bọn tớ quá thiệt thòi không? Tại sao trong một gia đình thì người phụ nữ luôn phải hi sinh và cam chịu như vậy. Chẳng lẽ chỉ mình họ mới mưu cầu hạnh phúc cho gia đình thôi sao? Còn mình mình đau lòng vì mình cảm thấy mình bị lừa dối về tình cảm, cái này là điều quan trọng nhất trong cuộc tình của chúng mình.
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chắn cũng có một khoảng trời riêng của riêng bạn chứ?
    Bạn sẽ không vui khi chồng bạn thắc mắc về khoảng riêng đó của bạn?
    Hiện tại bạn yêu chồng bạn, nhưng trước đó, bạn cũng có những người tình. Người tình thứ nhất, người tình thứ 2 ... mỗi người lại để lại cho bạn những kỷ niệm đẹp mà đôi khi bạn chưa hài lòng gì về chồng mình lại thầm đem ra so sánh.
    Hoặc giả bạn cất giữ chúng đi, đào sâu chôn chặt, toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại. Bạn chỉ có thể làm được điều này với điều kiện là người hiện tại (đương thời) của bạn làm bạn hạnh phúc.
    Nếu muốn chồng bạn cũng thế thì bạn hãy chứng tỏ chồng mình chả có gì phải hối tiếc (dù là trong tâm tưởng) khi cưới mình
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn này trả lời chặt chẽ phết.Mình cũng nghĩ như bạn này.Thế mà!
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu trả lời này của bạn.
    Dằn vặt nhau làm gì chứ.
  8. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời riêng thì ai cũng có thể có. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa khi đã có gia đình rồi thì nên biết vun vén vào gia đình. Cái gì đã qua rồi thì nên để nó qua đi, cố tình viết lại, khơi lại và tìm lại cảm xúc để làm gì? Như vậy không những làm rạn nứt tình cảm vợ chồng mà ngày càng đẩy tình cảm của chính bản thân mình đi xa và không kiểm soát nổi. Những gì là kỉ niệm khi hồi tưởng lại thì đều đẹp và thơ mộng, cái hiện hữu thì đâu phải lúc nào cũng lung linh được. Nên là một người biết suy nghĩ và nhìn nhận tương lai thấu đáo thì phải biết trong cuộc sống cái gì là quan trọng nhất. Ngồi ôm khư khư và gặm nhấm quá khứ thì sẽ được cái gì ngoài việc làm cho mình càng không thể hạnh phúc trong tương lai. Nếu cái thời gian viết lách về cô người yêu cũ mà được sử dụng vào việc nghĩ tới người vợ và gia đình thì có phải tăng thêm phần hạnh phúc cho tương lai hơn không. Phải biết tôn trọng những gì mình đang có chứ. Còn việc mang lại hạnh phúc cho chồng thì mình khẳng định mình đã làm tất cả để chiều lòng ông xã rồi. Nhưng khổ, đôi lúc được nhận quá nhiều lại không cảm nhận được giá trị của những thứ mình nhận được.
    Còn chuyện rằn vặt nhau thì trên đời không một người vợ nào có thể làm ngơ như không có gì khi thấy anh chồng mình đang tơ tưởng viển vông như vậy. Trừ khi cô ta chẳng có tí tình cảm nào với chồng cả.
  9. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên tạo 1 nick mới, hoá thân thành 1 người con gái có những đức tính mà chồng bạn thích & tin tưởng, sau đó từ từ lân la bắt chuyện làm quen với chồng, rồi từ từ tạo mối quan hệ khiến chồng bạn tin tưởng bạn là 1 người bạn ảo tuyệt vời, là nơi để anh ta có thể tâm sự những gì anh ta đang nghĩ. Đó cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể hiểu chồng mình nhiều hơn & có những cách ứng xử phù hợp hơn với chồng mình.
    Theo tớ nghĩ ai cũng có khoảng trời riêng, nhưng bạn là vợ cho nên bạn sẽ cảm thấy rất hụt hẫng & mất tự tin khi phát hiện ra 1 sự việc mà bạn không bao giờ nghĩ đến, đó là một điều tất nhiên, nếu là tớ thì tớ cũng sẽ khóc rất nhiều. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn sự việc 1 cách vị tha & bao dung hơn, bây giờ bạn nên tìm hiểu chồng bạn đang nghĩ gì & muốn gì, rồi hãy từ từ giải quyết mọi chuyện 1 cách dịu dàng & tỏ ra là 1 người vợ hiểu chồng. Cái quan trọng nhất là bạn hãy chứng minh bạn là 1 người vợ hiền & hiểu chồng mình nhất mà trên đời này ko ai có thể thay thế bạn trong tim của anh ấy được (kể cả cô người yêu đầu tiên). Chúc bạn mau lấy lại bình tĩnh và vui vẻ lên để giải quyết mọi chuyện 1 cách tự tin & thông minh nhất
  10. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tính vào TTVN để kể chuyện về mối tình đầu, thế này mà chồng bít được, sợ bị hiểu lầm nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này