1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đầu tiên, chuyện bạn ấm ức, tới mức cảm thấy bị tổn thương thì tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm.
    Vàng: Tôi lại nghĩ khác. Tôi là phụ nữ mà còn cần khoảng không gian riêng, đàn ông còn cần nhiều hơn vậy. (Đang nói vấn đề tâm lý 2 giới.) Họ viết lách vậy, nhưng khi về nhà thì có thiếu chu toàn với bạn không? Nếu có, tới mức độ nào? Đáng trách chưa? (Mức độ là một điều khó đánh giá, phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ quan của mỗi người.)
    Đúng, phải quý điều mình đang có. Và cũng phải quý điều mình đã từng có nữa.
    Tôi không biết chồng bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi tự thấy mình có trách nhiệm với người đến sau, vì mình biết mình đã từng làm tổn thương những ng đến trước thế nào và không muốn lặp lại sai lầm đó. Tôi không biết bạn nhận đc tình cảm gì của chồng bạn bây giờ, tôi chỉ biết là chồng bạn (và có lẽ là cô gái kia nữa) đã từng cảm thấy tổn thương khi không đến được với nhau. Nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực thì tôi sẽ nghĩ: Anh ấy rất quý cô ấy và anh ấy vẫn quý cô ấy và anh ấy yêu thương bạn và không muốn bạn chịu đựng những gì [anh ấy đã để cho] cô ấy từng chịu đựng.
    Cuối cùng, thưa bạn, tình yêu và hôn nhân là 2 điều khác nhau. Ta lập gia đình với ng thích hợp nhất, chứ người ta yêu nhất thì có thể là người khác. Bạn, với tư cách ng vợ, không có QUYỀN yêu cầu chồng bạn yêu quý bạn hơn một cô nào khác.
    Không ai trên đời này có QUYỀN yêu cầu ai yêu quý mình hơn ai khác cả. Có thể MONG, nhưng không có QUYỀN. Không có luật nào cả.
    (Cùng là phụ nữ, tôi ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi có lẽ sẽ thấy thương cho cô gái kia: Tôi thì có anh ấy, cô ấy thì ngày xưa anh ấy rời bỏ.)
  2. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói chuyện này với chồng và mình đã có lời giải thích. Tất cả những bài viết của anh ấy đều nằm trong thời điểm 2 tháng của 1 năm về trước. Đó là khi anh ấy phải xa gia đình, sau mỗi lần chát với tôi thì anh thấy cô đơn và lẻ loi. Anh ấy muốn giải toả bằng cách vào ttvn tìm chỗ bấu víu. Vì muốn bài viết được nhiều chú ý nên anh ấy viết lại mấy cái chuyện đó với điệu nghệ tỏ ra đau lòng để cầu mong sự cảm thông chia sẻ của mọi người. Anh ấy nói anh ấy không hiểu vì sao mình lại làm cái trò mèo đó, lúc đó chỉ muốn rằng mình có cái gì đó để tâm sự thế thôi. Anh ấy cũng khẳng định với mình, tình cảm của anh với cái cô bé kia "không còn một trinh ghẻ nào nữa" ( câu này trích nguyên văn). VÌ công việc anh thường phải thức tới 2 đến 3h sáng, trong khi tôi chát với anh chỉ tới 12h. Thời gian còn lại anh ngồi chờ kết quả nghiên cứu và thây thật sự cô đơn. Còn những chuyện viết theo kiểu nhở nhung cô gái kia thì thật ra là anh nhớ tôi và con." Nhưng nếu viết mấy cái kiểu nhớ nhung vợ con chân chính như vậy thì chẳng ma nào có hứng vào chia sẻ với mình đâu". Anh biết anh sai, vì đã làm cái trò mèo đó, nhưng từ sâu thẳm trái tim thì anh chỉ yêu duy nhất mình em. Còn em đừng có ghen với cái quá khứ của anh, phí công và tốn nước mắt của em lắm. Em không thấy em quá tuyệt vời với anh à. Cái đứa kia trước đó anh yêu dễ dãi quá, nên luôn cảm thấy ân hận và muốn được làm lại để không gặp cô ta từ đầu. Nhưng khi đó anh chưa tìm được em, anh chưa có đích nên anh vẫn không lỡ bỏ. Khi vừa nhìn thấy em thôi, anh biết cái mình thật sự tìm đã tới. Và..... Em hãy nhớ rằng anh chủ động và hoàn toàn không ân hận về quyết định của mình, và anh đang rất hạnh phúc. Khi em đọc được mấy cái bài anh viêt anh thấy xấu hổ lắm. Nhưng đó chỉ là mấy câu chuyện buôn dưa lê trên mạng thôi, em không thấy từ khi chuẩn bị cho em tới khi vơ chồng đoàn tụ là gần một năm rồi anh không vào ttvn nữa đó sao. Điều đó đơn giản là vì có em bên mình rồi, anh không còn cô đơn và muốn cầu cạnh sự xót thương nữa. Anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời"
    Đó là lời giải thích của chồng mình, và mình tin anh ấy bởi những gì mình đã nhận được từ anh ấy. Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình trong lúc mình mất phương hướng.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hài hước!
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là hài hước mà là lố bịch. Hồi mới đọc topic này, cảm thấy thương cảm nhưng vẫn muốn chờ xem sẽ ntn nên ko vào comment. Nhưng giờ đọc xong đoạn minh oan của chồng chị chủ, nhất là đoạn nói về cô người iu cũ, thì thấy lố bịch. Trên đời, mình ghét nhất những người đi nói xấu quá khứ (ex xấu thế mà vẫn nhớ nhung mong nhớ, hoá ra là bị điên ah...)
    Đành rằng chồng chị chủ muốn làm an lòng chị, nhưng cách thức anh ý làm thì làm cho em càng thêm thất vọng và thương cảm cho chị.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Ôi thôi xong , win ơi tớ biết hết máy anh ý ý của cậu ý có những tin nhắn ,thư mục gì đấy nhá , lần nào đi ăn tớ chả xem . Winny về hỏi thẳng rồi xử lý đi , he he . Cứ thẳng tay mà làm cho vào khuôn phép , he he
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét người yêu nói về người yêu cũ.
    Nhưng ko phải mình ghét chị ấy.Mình chỉ múôn người yêu mình hiểu cho mình rằng ai cũng có quá khứ,chỉ nên nghĩ nó như 1 kỉ niệm đẹp,Thế thôi,chứ đừng ảnh hửong sâu qá.
    Ai cũng có khoảng trời riêng của mình.Nhưng...
    Cảm giác những lời chồng bạn giải thích có đôi điều,khó hiểu và ko thật.KO muốn bạn hoang mang.Nhưng 1 người đàn ông nếu nói về người yêu cũ bằng jọng khinh thừong,rẻ mạt,hay căm ghét thì khả năng cao họ vẫn còn day dứt lắm,cay cú lắm,và người đó mới là người đáng sợ.
    2 bạn đã là vợ chồng,cần nhất ở sự tôn trọng.Chồng bạn nên tôn trọng bạn,hiểu cho bạn mà có cách nói tạo cho bạn sự yên tâm,nhưng đồng thời lại bộc lộ ra rằng anh ấy vẫn chút cay cú ,day dứt cho mối tình cũ này.
    Sao lại có chuyện tâm sự nhớ vợ nhớ con là hài hước, là ko ai vào chia sẻ.Lại phải lôi chuyện cũ ra tâm sự?.Thật sự ko muốn bạn lo lắng ,nhưng mình nghi ngờ những câu giải thix của chồng bạn,
    Anyway,anh ấy đã nói vậy rồi,bạn xem có bỏ qua được ko?bỏ qua được thì cố gắng và tiếp tục yêu thưong,đừng đào bới nó lên,còn nếu có biẻu hiện j thì bạn phải suy nghĩ kĩ mà quyết định nhé!
  7. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có những lúc biết là lố bịch. Nhưng đôi khi cũng cố nhắm mắt mà tin và cảm nhận. Còn sống với nhau lâu dài, nên hi vọng anh ấy sẽ trưởng thành hơn và suy nghĩ đúng đắn hơn về giá trị của một gia đình. Mình sẽ không đánh kẻ chạy lại, miễn anh ta thật lòng và toàn tâm toàn ý với gia đình trong thời gian tới. (có lẽ mình khờ khạo, nhưng mình cần gia đình, mình không muốn con mình phải khổ)
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi trc tiên phải bình tĩnh nghĩ cho con mình. Chồng có thể rũ bỏ, có khi còn có chồng khác, nhưng con mình thì mình dứt ruột đẻ ra, đừng suy nghĩ nh` làm con cũng bị ảnh hưởng. Trc tiên là mất sữa, stress thì con cũng bị ảnh hwuởng tâm lí đấy.
    Tớ đôi lúc cũng nghĩ tới NY cũ, nhưng đó chỉ là k/n đẹp thôi. Cái gì dang dở thì đều đẹp, chứ cuới vào chắc gì đã hfuc.
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    người với người còn có sự tôn trọng nhau , nói gì đến người yêu cũ ! mình thấy chồng bạn hình như ko biết cách tự tôn trọng mình . cách trả lời của chồng bạn có vần đề , Nghĩ đến ai đó là một chuyện nhưng viết ra lại là một vấn đề khác , ko phải muốn viết hay thích viết là viết được đâu , bạn nên suy xét lại .
    P/s : Đành rằng chồng chị chủ muốn làm an lòng chị, nhưng cách thức anh ý làm thì làm cho em càng thêm thất vọng và thương cảm cho chị.<------------ cái câu này của bạn westriver thật là hiểm .
    Được ac_nhu_con_thu_nhoi_bong sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 18/02/2009
  10. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô người yêu cũ của chồng tớ gửi mail chúc mừng sinh nhật chồng tớ. Chồng tớ viết thư trả lời, có một câu thế này "Em là niềm hoài niệm mãi mãi của anh". Tớ vô tình đọc được, buồn lắm nhưng cuối cùng quyết định im lặng coi như không biết, tớ nghĩ ông xã trân trọng quá khứ không có nghĩa là không yêu vợ và trong cuộc sống hàng ngày chồng tớ rất tốt và thương yêu vợ con.
    Tớ làm thế có đúng không?
    Nhưng giá mà không có cái câu kia thì vẫn tốt hơn, phải không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này