1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình là hiện tại. Ng` ta là quá khứ. Mỗi ng` có 1 khoảng ko gian riêng và bí mật riêng, miễn là chồng bạn vẫn yêu thươg bạn thật lòng là đc. Nên tôn trọng quá khứ của ng ta. Học cách chấp nhận sự thật hiển nhiên thì sẽ thoái mái hơn là dằn vặt chồng vì tin nhắn ấy.
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chia sẻ với bạn nhé! Gần giống nhau rồi!
    Tớ cũng đọc đc những gì chồng tớ (ngày còn chưa yêu nhau) viết cho người cũ (ko biết có thể gọi là ng yêu ko, vì không thấy "yêu" bao giờ ). Tớ cũng xác định là quá khứ nên ko nói gì (mà thực ra ứ nói gì đc, lúc đó chồng tớ đã biết tớ là đứa nào đâu :))!
    Gần đây, tớ đọc đc mail chồng viết nhưng không gửi (chắc lâu lâu ko liên lạc, vả lại liên lạc cũng ko đc). Cũng chẳng có gì nghiêm trọng trong mail đó, nhưng tớ bức xúc, tớ ko kiềm chế đc, tớ đã nói ra là tớ đọc đc những điều đó.
    Tớ nói nhỏ và nhẹ nhàng thôi, đủ để chồng hiểu điều chồng làm khiến tớ đau lòng thế nào. Tớ ko yêu cầu 1 lời giải thích vì tớ biết chồng tớ, biết tình cảm của chồng, hiểu con người chồng, biết mối quan hệ đó chỉ hơn bạn bè một chút ngày cấp 3 (tớ cũng có vài người cấp 3 như thế). Tớ chỉ nói 1 lần duy nhất, không nhắc lại. Tớ bảo tớ tôn trọng quá khứ nên không muốn nhắc lại, đừng để tớ phải nhắc lại.
    Nói xong tớ và chồng cùng thấy nhẹ nhàng! Cả hai cùng tôn trọng quá khứ của nhau. Thực ra tớ là người đầu tiên chồng tớ yêu, còn chị kia là bạn học cùng lớp (AQ tý)
    Bạn có thể nói, có thể không, nhưng đừng để ấm ức trong lòng. Cũng đừng cần 1 lời giải thích. Càng giải thích, càng nguy hiểm!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói con gái chúng ta luôn luôn hay nhạy cảm và nghĩ ngợi.Em cũng jống chị,dù biết cái câu đó nếu người ngoài nghe thì nghĩ bt,nhưng khi mình nghe vẫn buồn,có j đó cộm cộm trong lòng ko nói được.Nhưng để thoải mái hơn thì nên nói ra với người yêu/chồng mình,bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện rằng mình 1 chút không thoải mái!
    Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ nhưng vẫn có chút ghen,já như ko nói ra,mình ko biết,ko nghe thấy ,ko đọc được thì tốt hơn.
    Nhưng....
    Phải chấp nhận chị ah,hiểu rằng bây h người yêu/chồng mình chỉ có mình,và mình là hiện tại anh ấy.2 anh chị cũng có 1 đứa con,thì coi như đó là 1 góc riêng cho anh ấy đi.Con người mà,ai cũng thế,nếu họ trân trọng quá khứ còn hơn họ xỉ vả,họ cay cú.Mình cũng vậy thôi,mình cũng có quá khứ là mối tình trước,có j chắc chắn ko bao h mình nhớ lại?.Nói thế để mà thông cảm,để hiểu hơn cho ngưòi yêu mình,để mà chấp nhận,để mà yêu hơn!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 18/02/2009
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhận tấm thiệp của người bạn gái cũ trước khi lấy chồng, nội dung như thế này:
    Có một ngôi chùa ở Nhật, mà ở đó muốn vào người ta phải đi qua rất nhiều cái cửa. Anh cũng là một cái cửa đó, nhưng không phải là cái cửa cuối cùng mà em đã đi vào. Hãy trân trọng những tình cảm những gì mình có.
    Tấm thiệp này đôi khi tôi và vợ xem lại và ngẫm nghĩ, cảm động là khác. Hoài niệm ư - có chứ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chia sẻ với bà xã những kỷ niệm ngày xưa...
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hihihi, quá khứ mà, đã biết là thế thì bạn nên càng thể hiện yêu anh ấy hơn, chăm sóc anh ấy hơn, bạn đã đọc truyện " hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh " chưa? mình nghĩ bạn sẽ có lời giải sau khi đọc truyện này
    Truyện tình cảm của bạn không khó để giải quyết nếu bạn là người khéo léo và biết cách " Lạt mềm buộc chặt" ọke
  6. beyeu_bibi

    beyeu_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người yêu cứ giấu mình quyển nhật ký anh viết khi còn đi học, một hôm anh đi để chìa khoá tủ ở nhà, em tò mò lén lấy ra đọc. Thì ra trong đó có những lời anh viết cho người yêu cũ, họ chỉ nắm tay, không biết có hôn hay không vì không thấy ghi, mà em mất ngủ mấy ngày, chả hiểu sao lại buồn vậy, dù biết rằng em cũng có 1 quá khứ với người cũ.
    Nếu em là chị mong1tinhyeu em cũng sẽ rất buồn, buồn hơn khi nghe những lời anh đã giải thích với chị. Thà anh nói chuyện đó là quá khứ và hãy để quá khứ ngủ yên thì em yên lòng, còn chê trách người yêu cũ thì thật tê quá. Thử nghĩ nếu sau này vì 1 lý do gì đó 2 người không thể sống bên nhau nữa, rồi người chị từng yêu thương nhất nói với người phụ nữ khác là chị "không là trinh ghẻ gì nữa", thì chị có đau lòng không? Em thấy thương chị quá.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic nghe gọi cô kia thế, thì đau lòng ít, và an tâm nhiều (dù chưa 100%.) Bạn đọc lại thì sẽ thấy.
    Phụ nữ chưa biết thương lấy nhau thì làm sao mong đàn ông họ trân trọng chính mình được.
    Tôi vẫn bảo lưu ý kiến này của mình: Phải quý điều mình đang có. Và cũng phải quý điều mình đã từng có nữa. Tôi không biết chồng bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi tự thấy mình có trách nhiệm với người đến sau, vì mình biết mình đã từng làm tổn thương những ng đến trước thế nào và không muốn lặp lại sai lầm đó.
    Tiếp mạch suy nghĩ...sến, tôi nhớ câu thơ của Lý Bạch: Chỉ thấy ng nay cười, chứ đâu thấy ng xưa khóc.
    Bình yên, hạnh phúc bên một ng đàn ông, chính là vì anh ấy đã từ bỏ những ng phụ nữ trc đó. Hôm nay anh ấy có thể nhìn thấy bạn cười, lòng mừng thầm là lý do anh ấy bịa ra đã làm bạn an tâm, nhưng anh ấy không bao giờ thấy những ng phụ nữ ngày xưa của anh ấy vẫn còn bị tổn thương thế nào vì anh ấy. Bạn - là người phụ nữ hiện tại của anh ấy - cũng không bao giờ thấy điều ấy nốt.
    Thương người như thể thương thân...
    Mong là không có bất cứ anh bạn nào của tôi nói với vợ họ mà gọi tôi là "chẳng đáng một trinh ghẻ nào." Mong là (những) người yêu cũ của bạn cũng không bao giờ gọi bạn là "chẳng đáng một trinh ghẻ" nào, dù là với vợ hay bên bàn nhậu với ai.
  8. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán anxiety đang cũng bất mãn về một người đàn ông nào đó lắm đúng không? Và nếu thấy người yêu cũ của bạn đang nhớ thương bạn và gia đình của anh ấy đang gặp trục trặc chắc bạn sẽ hài lòng?
    Mình là người biết cân nhắc mọi chuyện nên cái gì đã kết thúc rồi mình thường để nó kết thúc trong bình yên. Không còn ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong hiện tại nên mình không lo những gì xảy ra như bạn nói.
    Còn chuyện chồng mình, khi đọc bài đầu thì thấy mất bình tĩnh và cứ bài nào thấy chữ bạn gái hay người yêu thì mình nghĩ là cô gái kia. MÌnh chỉ lướt qua chứ không bình tĩnh nỗi để đọc hết bài. Nhưng tới khi trấn tĩnh lại mình đã đọc lại hoàn toàn. Thực ra có duy nhất một bài anh viết về người đó, còn lại những gì anh ấy viết thì đều là những tình huống xảy ra giữa mình và anh ấy. Và anh ấy khá tự hào về mình. ( tất nhiên khi mình hỏi, anh ấy không thể không thanh minh, vì dù sao cũng có một bài mà)
    Còn chuyện với cô gái kia và lí do tại sao chồng mình nói vậy thì mình biết. Cái gì cũng có nguyên nhân, nên mình cũng không thất vọng về chồng lắm đâu. Nếu trừ một bài viết đó đi thì chồng mình là người tuyệt vời, yêu vợ thương con. Còn mình cũng cáo lỗi với người vì giây phút mất bình tĩnh không tìm hiểu kỹ thấu đáo mà lập nguyên một topic này. cáo lỗi ....
  9. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc có hậu rồi chúc mừng chủ topic
    Còn câu chuyện của tớ, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Hihi...tớ cũng chẳng có ý định hỏi han chồng làm gì. Nói chung để thời gian vào chơi với con thích hơn căn vặn chồng, biết thêm cũng chẳng để làm gì.
    Chúc các gia đình luôn hạnh phúc
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Bạn đoán sai. Những người từng xuất hiện trong đời tôi, cho đến giờ, dù là tôi quyết định chia tay họ, hay họ quyết định chia tay tôi, và lần nào cũng là thời gian khó khăn cho tôi (và tôi đoán là cả cho họ), thì tôi vẫn gọi họ là các anh. Và không ai trên đời này được phép trước mặt tôi mà gọi họ là gì khác hơn là các anh bạn (cũ) của tôi. Kể cả những người vai cha mẹ tôi, cũng không được phép có một lời nào hạ thấp giá trị, uy tín hay danh dự của các anh ấy. Bằng không thì bước đi, đừng đứng trước mặt tôi mà nhắc về các anh của tôi như thế.
    Họ bước vào đời tôi với mong muốn đem đến hạnh phúc cho tôi. Dẫu kết quả có là gì, dẫu hai người không hợp nhau đến mức phải chia tay thì không bao giờ tôi không nhìn nhận hay thiếu trân trọng những khoảng thời gian đó.
    Bạn lại nhầm. Tôi dĩ nhiên muốn những anh bạn của tôi, ng cũ hay người hiện tại, được hạnh phúc. Dù là không với tôi. Cho nên câu hỏi của bạn thì tôi trả lời là tôi không hài lòng khi thấy họ không hạnh phúc. Còn họ còn nghĩ đến tôi thì tôi rất quý. Nếu họ nghĩ tôi không là cái trinh ghẻ gì, thì xác suất họ nghĩ (thầm trong bụng) là vợ họ cũng chỉ đáng làm giẻ chùi chân cho họ và bà già vợ cũng chỉ là con mụ lắm điều sẽ cao. Còn họ biết quý trọng những người đã từng xuất hiện trong đời họ, thì khả năng họ yêu quý những người quanh họ cao hơn. (Dù gì, họ đã chọn vợ họ chứ không chọn tôi, điều đó có nghĩa là họ yêu quý vợ họ hơn tôi rồi, nên cần gì dùng từ ngữ mạ lỵ về quá khứ làm gì?)
    Qua topic này, tôi nghĩ, nếu tôi có con trai, tôi sẽ phải nhớ để dạy nó là đừng phỉ nhổ vào những người phụ nữ từng xuất hiện trong đời nó. Vì người phụ nữ đến sau cũng sẽ thấy xót xa khi một ng phụ nữ khác bị gọi là không đáng một trinh ghẻ chỉ vì họ từng xuất hiện, từng yêu, từng chia tay, và từng đau khổ.
    Tôi nghĩ, tôi có thể cảm thông đc sự bứt rứt và tủi thân của bạn khi bạn thấy chồng bạn thế kia (bài đầu có ghi.) Nhưng bạn thì không có đc sự xót xa cho cô gái kia khi cô ấy bị gọi là không đáng một trinh ghẻ. Bạn và tôi khác nhau. Nói nhiều cũng vậy, không làm ta hiểu nhau thêm. Phần hiểu nhau thì đã hiểu, phần bất đồng quan điểm cũng đã thể hiện rõ. Bây giờ chuyện bạn cũng đã yên, bạn và tôi ping-pong thêm cũng không làm chúng ta có cùng ý kiến. Chúng ta thừa nhận điểm bất đồng này và chúng ta quay về cuộc sống riêng của mình. Chào bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này