1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích đấu đá và cũng không thích dùng những lời lẽ bất cần lăng mạ người khác để cho rằng mình đúng. Nhưng mình thấy, con người có cá tính thì rất hay, nhưng cá tính tới mức không cho phép người này hay người khác nói gì không hài lòng mà đuổi họ bước đi trong đó bao hàm cả bố mẹ mình thì hơi hiếm. Mình sau này sẽ giáo dục con mình phải biết lắng nghe người khác, phải biết kính trên và nhường dưới, đôi lúc bố mẹ có thể bất đồng quan điểm nhưng cũng đừng vì thế mà bảo bố mẹ bước đi. Sống phải biết hài hoà và tế nhị chứ không phải lúc nào cũng sồn sồn là hay.
    Còn chuyện tôn trọng nhau thì cũng phải tuỳ từng đối tượng, đâu có phải cứ hễ người ta nói không tốt về người này thì coi toàn bộ là giẻ lau chân đâu. Tại sao lại bỏ một thứ gì đi để mang 1 cái giẻ lau chân về nhỉ.
    Mình là người nhu mì nhưng mình không thích những lời nói thiếu tế nhị đem ra dùng để giao tiếp. Cũng như mấy cái bất đồng quan điểm với bạn, mình không thích đôi co mệt người. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, và không thể khẳng định được ai đúng ai sai. Vì thế đừng nên phản bác người này, uốn nắn người kia phải theo hướng suy nghĩ của mình. Chỉ nên nêu ý kiến, chứ đừng bắt hay phỉ báng cái quan điểm của người khác. Hi vọng không còn va nhau nữa.
    P/S: Cám ơn các bạn đã chia sẻ, đúng là có hậu thật. Qua lần này mình càng thấy giá trị của một gia đình hạnh phúc nó quý giá đến mức nào. Và ông xã mình nữa, mình tin chắc rằng anh ấy sẽ thấy thật sự hạnh phúc khi sống bên mình, và sẽ không còn làm mình đau lòng như lần này nữa.
  2. manman1002

    manman1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết từ đầu đến cuối tôi thấy chẳng cảm thông gì với chủ topic cả mà ngược lại tôi thấy thật lố bịch. những lời chị nói hoàn toàn trái ngược với những việc chị làm. Giá mà chị chỉ dừng lại ở những tâm sự đầu tiên, giá mà chị đừng trích dẫn nguyên si lời chồng chị thanh minh thì mọi người sẽ cảm thông với chị hơn. Chị đem những lời thanh minh của chồng chị kể mọi người nghe mục đích của chị là gì ??? là muốn mọi người biết là kẻ kia chỉ là qua đường và chị là số một trong mắt chồng??? Thực chất chị nói những lời đó ra như một gáo nước lạnh dội vào mặt chị mà thôi. Chồng chị chỉ muốn tốt đẹp và yên ổn cho gia đình nên đã trấn an chị bằng những lời giải thích như vậy( ko biết là sự thật hay ko) Nhưng Chị muốn tốt đẹp về hết phần chị và chẳng cần biết có hề hấn khi mọi người nghĩ chồng chị là đồ bỏ đi trong mắt mọi người khi bêu xấu về quá khứ với người yêu cũ??? Càng hổ thẹn hơn khi vô tình trong Topic này có người quen nhận ra anh chị ??? Bản thân tôi tìm đến TTVN cũng xuất phát từ chồng tôi, nhưng tôi chỉ âm thầm bên anh, và chỉ thỏ thẻ cùng anh khi thấy những gì khó hiểu chứ không la toán lên như chị. Thật là tội nghiệp cho chồng chị nếu vô tình đọc được những lời chỉ trích của mọi người dành cho ảnh.
    Thật lố bịch cho người vợ chỉ biết sống cho mình...
  4. manman1002

    manman1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thôi các chị ơi người ta bảo nồi nầo úp vung đấy màChồng sao thì vợ phải vậy thôi tranh cãi làm j mệt
  5. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Xem qua tâm sự của bạn chủ topic tôi thấy chẳng hứng thú mấy với câu chuyện: nhạt, và hành vi của bạn chủ cũng nông cạn (tôi đoán bạn chủ tầm dưới 35)..Ông bà mình chẳng bao giờ sai cả:
    "Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
    Tôi đã chứng kiến nhiều cặp tan vỡ vì những lý do hết sức vớ vẩn như kiểu chuyện nhà bạn chủ topic. Nguyên nhân tệ hại là nhiều phụ nữ không chịu chấp nhận người đồng hành của mình như cái vốn dĩ anh ta có, mà luôn muốn khoác lên anh ấy những định kiến của cá nhân mình vào, để rồi khi anh ta cựa mình, cái định kiến quá chật ấy rách ra, không đúng theo ý mình, thì họ (phụ nữ) lại không dám thừa nhận sự ích kỷ về nhân cách và nông cạn trong cái nhìn về người đồng hành của mình, lại đổ lỗi cho đàn ông. Rõ chán..
    Cầu chúc cuộc sống gia đình bạn chủ ổn định và yên ấm, nhưng nếu không như bạn mong muốn thì lỗi đầu tiên thuộc về bạn.
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bài này cứ như trên mục tâm sự của mấy báo lá cải ý nhờ?
  7. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước chồng mình nói thì mình không tin lắm, nhưng giờ thì tin vì sao chồng mình lại có mấy cái bài vu vơ đó trên cái diễn đàn này. Và đó cũng là lý do vì sao anh ấy chị suất hiện 2 tháng trên này rồi khi vợ chồng con cái đoàn tụ thì chấm dứt. Một chủ đề theo mình khôg có gì là to tát lắm cũng được gần 3000 lượt vào xem và gần 50 bài trả lời. Ùi, ngoài sức tưởng tượng khi mình post bài. ( ah, mà mọi người xem Bỗng dưng muốn khóc chưa, nhân vật Ngọc Diệp thế nào?)
  8. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  9. manman1002

    manman1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ý chị nói là mọi người ở đây rỗi hơi ko có việc j làm mà xen vào chuyện nhà chị ah?Thật uổng công cho mọi người đã từng thông cảm với chiChẳng biết nên đấnh giá chị là người thế nào
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái ý đấy, nếu có, thì chỉ là nhỏ, và, xét về mặt tâm lý, có thể thông cảm được, sau khi chủ topic đọc loạt bài trong trang này.
    Nhưng tôi nghĩ, phần nhiều là bạn chủ topic muốn tự củng cố lại lòng tin của mình vào lời giải thích của chồng mình, khi dẫn chứng là đúng là mấy topic than vãn có problem này nọ thì đc chia sẻ nhiều nên anh chồng giải thích thế kia là cũng có lý lắm.
    Thật ra, tôi nghĩ anh chồng nói dối. Cuống quýt quá vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, nhất là biết tính hay nghĩ của chủ topic, nên bịa vậy. Tức là nói dối vì động cơ tốt.
    Tôi không nghĩ một ông đàn ông bình thường lại nghĩ ra cái trò sến sịa rẻ tiền là bịa chuyện về ex để câu pageviews. Đồng ý là thiếu thốn người nói chuyện, nhưng tự dưng bịa chuyện sến thì, ít ra theo hiểu biết của tôi, không là thói quen của đàn ông.
    Nhưng, vẫn nhắc lại, anh chồng nói dối vì động cơ tốt.
    Theo tôi, chuyện này đến đây là ổn rồi. Nhớ ex thì có làm sao đâu. Bây giờ thương vợ nên nói dối cho vợ đỡ lo thì càng chẳng có gì xấu cả. Chỉ nhớ là lần sau không nên chê ng này ng khác, kỳ cục lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này