1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top ah.
    Bạn đang phỉ báng vào những điều bạn van xin (ở đầu topic) người ta làm ơn giúp bạn.
    Cách ứng xử vậy đâu đáng " một trinh ghẻ".
    Xin lỗi các bạn khác về ngôn ngữ vừa rùi.
    Nhưng với loại người (2 vợ chồng chủ top) đó chỉ có ném đá vào mặt. Nói chữ ko hiểu đâu.
    Chúc ngủ ngon!
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 25/02/2009
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mong1tinhyeu, mình thấy 2 vợ chồng bạn đã vui vẻ trở lại thì mình rất vui.
    Nhưng với cách nói của bạn ở trên thì cho thấy rằng bạn ăn nói thiếu suy nghĩ. Bạn mở topic này kể lể thảm thiết, và mong mọi người lắng nghe tâm sự của bạn & chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Khi vợ chồng hoà hợp rồi bạn bảo topic này không quan trọng mà sao có nhiều nguời xem & post bài nhiều, thế có hài quá không . Tớ có cảm giác bạn là người hay "ăn cháo đá bát". Sorry tớ nói hơi nặng nhé, vì bạn đã phụ lòng tất cả những người đã theo dõi topic này & mong giúp bạn.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc với người chồng "xứng lứa vừa đôi" với bạn nhé
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị thấy người này có bị bệnh tâm lý ko ???
  4. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uah, há..... Diễn đàn này đâu phải dành cho những người dỗi hơi vào đâu. Đúng là mình cũng quá đáng thật đấy.
    Bạn nào là mod xoá hộ mình cái tofic này cái, định nên thảo luận một chút nhưng có vẻ gay gắt rồi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2. Quy định về việc gửi bài lên TTVNOnline
    f. Bài viết khi đã được gửi lên TTVNOnline thì sẽ trở thành tài sản chung của TTVNOnline, các thành viên có quyền trích dẫn bất cứ bài nào. BQT mạng TTVNOnline có toàn quyền trong việc sử dụng bài viết của thành viên cho những mục đích chung, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có sự trao đổi với tác giả.
    g. Thành viên có quyền sửa bài trong vòng 48 giờ kể từ khi bài viết được gửi lên. Sau 48h thành viên sẽ không thể sửa được bài của mình nữa kể cả việc xoá bài đó đi. Mod hết sức hạn chế sửa - xoá các bài không vi phạm quy định của TTVNOnline kể cả trong trường hợp thành viên yêu cầu mod xoá hộ bài của mình, trừ phi có một lý do xác đáng rằng sự tồn tại của bài viết có thể ảnh hưởng xấu đến thành viên đó
    http://ttvnol.com/forum/Hoidap/64974.ttvn#11127011
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chồng ko tôn trọng người yêu cũ . Vợ ko tôn trọng thành viên trong box .
    theo mình mọi người nên dừng lại ở đây thôi !
    Và chức mừng 2 bạn đã làm lạnh , tiếp tục có sự tin tưởng về nhau <---------- cái này mới quan trọng !
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    đúng là bệnh thật , xem xong 6 trang thấy bệnh ko thể tả đc , dù sao thì cũng xin chúc mừng , khổ thân mỗi ông chồng
  8. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    @chủ top: đừng mất công pm. Tôi del luôn không đọc đâu
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cái bạn chủ topic bạn ấy xin thôi rồi nên mọi người cũng dịu xuống thôi.
    Còn về ý kiến của mình, mình thấy những ý nhận xét trong bài của chị Anx dành cho cas này đều thích đáng. Có lẽ mọi người bớt nóng mà đọc lại những ý chị ấy viết, để hiểu phần nào bạn chủ topic.
    Hic, thú thật, tớ cũng là đứa rất dễ phản ứng và khó chịu nếu gặp hoặc đọc những lời kể kiểu của bạn chủ nhà, nhưng sau khi đã có gặp/biết một vài người có type tính cách như thế này, thì bình tĩnh hơn và không phán xét người ta vội vàng nữa.
    Thực ra, bạn chủ topic cũng đã có viết, bạn ấy không giỏi về ngôn ngữ diễn đạt - có lẽ cả nói và viết. Nên bạn ấy càng nói thêm câu nào càng bị bật lại câu đó. Hic, chuyện này làm tớ nhớ đến một người bạn bằng tuổi, có 1 thời gian có hân hạnh làm cùng cũng có những biểu hiện tính cách giống thế này quá.
    À, mà ko biết thời điểm anh chồng này có ý linh tinh lang tang ở trên mạng là lúc bạn có bầu chưa nhỉ. Chứ nguy cơ chồng dễ ''ngó nghiêng'' lúc vợ đang bụng to cũng dễ lắm.
    Tớ thấy cái anh gì ở trên bảo chuyện bạn này kể giống với bài trên báo lá cả rất đúng. Vì chuyện và cách nghĩ của người nông và hời hợt.
    (Mở ngoặc cho trường hợp nào tương tự: Ai đó có ''tư vấn'' về cách thử thách chồng/người yêu bằng dùng nick, số đt khác... thì xin can. Chẳng có cái thử nào dại bằng cái dại này.)
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chạp, đã yêu nhau, cưới nhau, có con với nhau rồi mà còn nghi ngờ tình cảm của chồng sao chị
    Hãy tin vào những cảm nhận của mình chứ
    Có thể người khác dùng nick của chồng chị thì sao.
    Yêu là một chuyện, cưới nhau rồi cònphải sống vì trách nhiệm, vì con cái nữa chứ.
    Đừng để suy nghĩ linh tinh mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại chị nhá
    p.s: nick mới nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này