1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng không yêu mình, hic hic

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mong1tinhyeu, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    "lên" chị nhé
    Ban đầu thấy chị tâm sự mọi người cũng thương cảm và cũng cùng tư vấn,đưa ra những lời phân tích chân thành nhất,vậy mà bây h cách chị trả lời và cách chị cám ơn mọi người làm em thấy nghi ngờ tại sao chồng chị như vậy quá.
    Cách chị "xổ toẹt" như thế,cũng có thể nhận ra đựoc tính cách,bản tính là 1 con người như thế nào rồi.Mọi người ko cần nói thêm nữa đâu ah.
    Anyway,gđ hạnh phúc lại là tốt rồi.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 26/02/2009
  2. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mod ơi, mod đóng topic này được rồi nhỉ? cho e nốt cú chốt hạ
    e chẳng biết câu chuyện của chị chủ topic thực hư đến thế nào, nhưng riêng e, thì e ko bgiờ thích nghe người yêu hiện tại hoặc chồng của mình nói về người yêu cũ như vậy. với e kỉ niệm bao giờ cũng nên trân trọng
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ơ.. ! ù rồi . ăn được quả chốt hạ . Ù đền cả làng em nhá !
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mất cả tiếng đồng hồ để đọc và suy ngẫm từ đầu tới chân, tôi thấy Tình yêu đích thực nó phải là một thứ gì đó rất khác.
    Không biết mọi người sẽ hiểu như thế 1 nào về tình yêu, tình yêu muôn màu muôn vẻ, tình yêu là không bờ không bến hay tình yêu là một thứ gì đó khiến cho con người ta cảm thấy mình thật hạnh phúc nhưng có đôi khi cũng rất đau khổ?!
    Tôi xin được trích lại nguyên văn từ cuốn sách:Trưởng thành và trách nhiệm của chính mình" của tác giả OSHO để các bạn suy ngẫm.
    "Tình yêu có thể có ba chiều hướng sau đây:
    Một là chiều hướng phụ thuộc. Đó là điều xảy ra cho đại đa số mọi người. Chồng phục thuộc vào vợ, vợ phụ thuộc vào chồng; họ khai thác lẫn nhau, họ chi phối lẫn nhau, họ sở hữu lẫn nhau, họ biến nhau thành món hàng hoá. Chín mươi chín phần trăm trường hợp đều là như vậy, đó là điều đang xảy ra trên thế giới này. Đó là lý do tại sao tình yêu, điều mà đáng lẽ ra có thể mở được cửa thiên đường, chỉ mở ra cửa địa ngục.
    Khả năng thứ hai là tình yêu giữa những người độc lập. Điều đó nữa cũng thỉnh thoảng mới xảy ra. Nhưng điều đó cũng đem tới khốn khổ, bởi vì có xung đột thường xuyên. Không việc điều chỉnh nào là có thể; cả hai đều độc lập thế và không ai sẵn sàng thoả hiệp, điều chỉnh với người kia. Nhà thơ, nghệ sỹ, nhà tư tưởng, nhà khoa học, những người sống trong một loại độc lập nào đó, ít nhất trong tâm trí họ, đều là những người không thể sống cùng được; họ là những người lập dị nếu sống cùng. Họ cho người khác tự do, cứ dường như họ chẳng quan tâm, cứ dường như chẳng thành vấn đề gì với họ cả. Họ để cho người khác có không gian riêng của mình. Mối quan hệ dường như là ở bề ngoài; họ sợ đi sâu hơn vào lẫn nhau, bởi vì họ bị gắn bó với tự do của mình nhiều hơn là tình yêu, và họ không muốn thoả hiệp.
    Và khả năng thứ ba đó là của sự tương lập. Điều này xảy ra rất hiếm hoi, nhưng bất kỳ khi nào nó xảy ra thì một phần của thiên đường lại rớt xuống đất. Hai người, không độc lập cũng không phụ thuộc nhưng trong sự đồng bộ vô cùng, cứ dường như họ thở cho nhau, một linh hồn trong hai thân thể - bất kỳ khi nào điều đó xảy ra, tình yêu đã xảy ra. Chỉ được gọi điều này là tình yêu thôi. Hai chiều hướng kia không thực sự là tình yêu, chúng chỉ là sự sắp đặt- xã hội, tâm lý, sinh học, nhưng là những sắp đặt. Loại thứ ba mới có thứ gì đó rất khác.
    "Tình yêu không phải là đam mê, tình yêu không phải là xúc động. Tình yêu là sự hiểu biết rất sâu sắc rằng ai đó, bằng cách nào đó, làm hoàn chỉnh bạn. Ai đó làm cho bạn thành vòng tròn đầy đủ. Sự hiện diện của người khác tôn cao thêm sự hiện diện của bạn. Tình yêu cho tự do được là chính bản thân mình; nó không mang tính sở hữu."
  5. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vào ổ nghiện bắt thằng nghiện cai nghiện cai nghiện đó là cái dại của mình. Vì có thằng nghiện nào mà không bênh nhau.
    Cái diễn đàn ttvn này ngoài cái phần hỏi đáp và giao vặt, quảng cáo ra thì toàn những cái cho những người dỗi hơi vào. Thử hỏi không dỗi hơi thì sao lại bỏ ra một ngày bao nhiêu tiếng để vào đọc rồi trả lời, tham vấn mấy cái chuyện nó cũng chẳng đâu vào đâu. Công nhận cũng có nhiều tư vấn mang tính tích cực đấy, nhưng trừ một số cái nhỏ nhỏ đó ra thì thử hỏi có những cái gì nữa nhỉ. Chẳng hạn làm thế nào để cưa gái; tình yêu là gì; trời hôm nay thế nào; ở nhà một mình..... toàn những chuyện vô bổ mà đua nhau vào. Thế không phải dỗi hơi thì là bận rộn ah.
    Thử hỏi trong này có danh nhân nào bận bịu với công việc, tất bật lo toan chuyện xã hội lại vào đọc mấy cái mục tư vấn này. Trừ việc họ đọc và khai thác những mảng quảng cáo hay các câu hỏi thể thôi. Hay trong này chỉ có những người ít việc hay lậu giờ cơ quan để vào. Nếu không thế thì cũng là những cô cậu chưa có gia đình, sinh viên đang ở giai đoạn nhàn cư.....Chứ thử liệt kê xem có vị quan chức nào mà có thời gian ngồi đọc mấy cái này không nhỉ. Mình cũng bỏ ra vài hôm để nhìn bài mình đã viết nhưng thấy cũng mất thời gian, chứ đừng có nói là đọc toàn bộ các bài mới đăng.
    Ông chồng mình cũng vì cái thời gian 2 tháng dỗi hơi thì mới sinh chuyện vậy đây. Nhưng thật ra thì giờ mình nghĩ ông ấy nói đúng chứ chẳng sai đâu. Mấy cái chuyện buôn dưa lê dưa cải và những cái tiêu đề nó mùi mẫn chút thì mới hay. Uah, mình thấy ông ấy nói đúng hết. Chứ ông ấy nói dối mình thì đã chẳng kết thúc trong vòng 2 tháng như vậy. Nhưng có điều viết lên cho những người vẫn đang tiếp tục làm mấy cái công việc đó thì bị họ phản bác là đúng rồi. Và còn điều này nữa, cứ thử suy nghĩ thật theo con người mình đi xem có ai ưa được đối thủ của mình không. Còn vợ chồng là nơi sống thật với con người mình nhất thì họ có thể nói ra đưọc cái gì họ nghĩ. Mình sai lầm vì trích nguyên văn, vì đây không phải là nơi con người sống thật với bản thân mình. Ai chẳng muốn người khác nhìn mình răng mình rộng lượng bao dung. Í sời , thử nghe người yêu mình khen ngợi người yêu cũ xem khhi đó tâm trạng sẽ thế nào? Khi đó còn làm ra vẻ cao thượng được nữa không.
    Muốn kết thúc ở trên rồi và không muốn động tới ai nhưng thấy một số ra vẻ quá nên viết cho biết bản chất thực sự là gì nhé.
    Đây cũng là một cái dại vì bỏ ra gần 10 phút để bận tâm tới việc vô bổ này.
    Sự thật thì hay mất lòng nhưng đôi khi cũng nên nghe nhỉ?
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Rỗi hơi thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này