1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỒNG LẦM LÌ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liketalk, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hic hic, giống chồng bà chị này. Cái đấy thuộc về bản tính rùi, khó sửa lắm.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Vậy lúc chưa cưới chồng bác thế nào?
    Đề nghị bác này lăn quay ra khóc, ăn vạ cho đến bao giờ chồng bác hết lầm lì thì thôi.
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Vậy lúc chưa cưới chồng bác thế nào?
    Đề nghị bác này lăn quay ra khóc, ăn vạ cho đến bao giờ chồng bác hết lầm lì thì thôi.
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào cải thiện được người ta đâu. Phải chịu thôi chị ạ! Em còn khổ hơn chị, người yêu em chỉ toàn nói chuyện đùa giỡn, chuyện làm ăn thôi, động tới chuyện khác là anh ý trốn ngay lắp tự. Chán! Phụ nữ thì cần người chia sẻ chuyện tình cảm lắm. Tủi thân kinh!
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào cải thiện được người ta đâu. Phải chịu thôi chị ạ! Em còn khổ hơn chị, người yêu em chỉ toàn nói chuyện đùa giỡn, chuyện làm ăn thôi, động tới chuyện khác là anh ý trốn ngay lắp tự. Chán! Phụ nữ thì cần người chia sẻ chuyện tình cảm lắm. Tủi thân kinh!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sợ những người ít nói, lầm lì nhưng hông hiểu sao lại yêu phải người trầm tính. Nhưng dù sao như thế mới thấy ...quý những lúc người ta..mở lời. Ngọt ngào và dịu dàng lắm. Thích nhất những lúc anh cười...Càng ngắm càng yêu...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sợ những người ít nói, lầm lì nhưng hông hiểu sao lại yêu phải người trầm tính. Nhưng dù sao như thế mới thấy ...quý những lúc người ta..mở lời. Ngọt ngào và dịu dàng lắm. Thích nhất những lúc anh cười...Càng ngắm càng yêu...
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế này :
    Các bạn thử xem là nguyên nhân ít nói của ông xã là do đâu : nếu phần lớn nguyên nhân ít nói là do văn hoá (môi trường ít cởi mở, văn hoá không khuyến khích bộc lộ v.v. ) thì cái này có thể khắc phục được dần dần : cả hai vợ chồng cùng tìm cách xuống các lớp học giao tiếp
  9. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế này :
    Các bạn thử xem là nguyên nhân ít nói của ông xã là do đâu : nếu phần lớn nguyên nhân ít nói là do văn hoá (môi trường ít cởi mở, văn hoá không khuyến khích bộc lộ v.v. ) thì cái này có thể khắc phục được dần dần : cả hai vợ chồng cùng tìm cách xuống các lớp học giao tiếp
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Những người làm nghề MC hay giáo viên về nhà thường ít nói hoặc có thể vợ không khéo, nói khó nghe cũng khiến chồng trở chứng lầm lỳ

Chia sẻ trang này