1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỒNG LẦM LÌ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liketalk, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Những người làm nghề MC hay giáo viên về nhà thường ít nói hoặc có thể vợ không khéo, nói khó nghe cũng khiến chồng trở chứng lầm lỳ
  2. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói đúng ! bản tính khó thay đổi , tự xét bản thân thì mình thấy còn rất nhiều ưu điểm, chắc chưa đến nổi làm chồng phát chán đến nổi không thèm nói . Bản chất là vậy , về bên ba mẹ của anh ấy, anh cũng im như thóc, ai hỏi gì mới nói, chuyện thiên hạ anh miễn bàn. Khổ quá mình không phải muốn anh theo kiểu buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, nhưng ít ra cũng chung bàn đàm đạo với mọi người trong gia đình cho hoà đồng chút chứ . Bạn hỏi mình hồi trước thì tìm hiểu nhau thế nào á ? mẹ bảo thằng này đàn ông ít nói hiền lành là tốt, lúc đó mình cũng như bạn , thấy anh cười là thương quá trời thương rồi (ngốc không cơ chứ!!!!!!)
    nghe bạn, tụi mình sẽ cố gắng có một baby cho vui vẻ hay ít nhất mẹ của nó có người để mà tám, con gái thì sướng nhất.
    mình có lời khen gợi bạn gwens83 đấỵ bạn còn độc thân nhưng xem ra rất biết cư xử, hy vọng lúc nào bạn cũng thế nhé
    Cám ơn các bạn đã đọc tin và chia xẻ với liketalk
     
     
     
     
     
     
  3. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói đúng ! bản tính khó thay đổi , tự xét bản thân thì mình thấy còn rất nhiều ưu điểm, chắc chưa đến nổi làm chồng phát chán đến nổi không thèm nói . Bản chất là vậy , về bên ba mẹ của anh ấy, anh cũng im như thóc, ai hỏi gì mới nói, chuyện thiên hạ anh miễn bàn. Khổ quá mình không phải muốn anh theo kiểu buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, nhưng ít ra cũng chung bàn đàm đạo với mọi người trong gia đình cho hoà đồng chút chứ . Bạn hỏi mình hồi trước thì tìm hiểu nhau thế nào á ? mẹ bảo thằng này đàn ông ít nói hiền lành là tốt, lúc đó mình cũng như bạn , thấy anh cười là thương quá trời thương rồi (ngốc không cơ chứ!!!!!!)
    nghe bạn, tụi mình sẽ cố gắng có một baby cho vui vẻ hay ít nhất mẹ của nó có người để mà tám, con gái thì sướng nhất.
    mình có lời khen gợi bạn gwens83 đấỵ bạn còn độc thân nhưng xem ra rất biết cư xử, hy vọng lúc nào bạn cũng thế nhé
    Cám ơn các bạn đã đọc tin và chia xẻ với liketalk
     
     
     
     
     
     
  4. cathoangmac

    cathoangmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn chưa gặp ông chồng nào nói nhiều đấy. Gặp rồi bạn sẽ thấy mình thật may mắn
  5. cathoangmac

    cathoangmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn chưa gặp ông chồng nào nói nhiều đấy. Gặp rồi bạn sẽ thấy mình thật may mắn
  6. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng phải hài hoà, ít nhất sống với vợ thì phải sởi lởi cho họ cảm giác đc quan tâm, cứ lầm lì thế thì có ngày mọc... nhọt hị hị
  7. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng phải hài hoà, ít nhất sống với vợ thì phải sởi lởi cho họ cảm giác đc quan tâm, cứ lầm lì thế thì có ngày mọc... nhọt hị hị
  8. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hihi, sao lại giống mình thế nhỉ/!!
    ông xã mình cũng ít nói lắm! đến mẹ chồng mình vẫn nói trêu:
    " ai hỏi nó nhà có mấy anh chị em?
    - mỗi!
    - thế bố mẹ ntn ?
    -tiệt ( ý là qua đời cả rồi!)"
    cả ngày 2 đứa đi làm, tối về cứ ăn cơm xong là anh ấy không ôm cái tivi thì cũng ôm cái máy tính đến 11-12h mới đi ngủ. hôm nào mình mệt nên đi ngủ sớm hơn thì cả ngày hôm đó 2 người chẳng nói với nhau được mấy câu! Nhiều khi mình có chuyện muốn nói cũng không nói được.
    Nhắc nhở anh ấy mấy lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật ấy! nhiều khi cũng tức lắm nhưng chẳng biết làm sao!
  9. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hihi, sao lại giống mình thế nhỉ/!!
    ông xã mình cũng ít nói lắm! đến mẹ chồng mình vẫn nói trêu:
    " ai hỏi nó nhà có mấy anh chị em?
    - mỗi!
    - thế bố mẹ ntn ?
    -tiệt ( ý là qua đời cả rồi!)"
    cả ngày 2 đứa đi làm, tối về cứ ăn cơm xong là anh ấy không ôm cái tivi thì cũng ôm cái máy tính đến 11-12h mới đi ngủ. hôm nào mình mệt nên đi ngủ sớm hơn thì cả ngày hôm đó 2 người chẳng nói với nhau được mấy câu! Nhiều khi mình có chuyện muốn nói cũng không nói được.
    Nhắc nhở anh ấy mấy lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật ấy! nhiều khi cũng tức lắm nhưng chẳng biết làm sao!
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu sống này mình gặp nhiều rồi, nhà mấy đứa bạn gái của mình cũng thế, nhà mình đôi lúc cũng thế.
    Bình thường thì vợ nói chồng nghe, không bình thường thì vợ nói, vợ nghe, chồng đi ra chỗ khác.
    Nhưng bây giờ thì mình biết rồi, mỗi khi có chuyện ở cơ quan thì về nhà mặt lầm lì, khó chịu, thôi, tốt nhất lúc đó mình đi ra chỗ khác, vì có nói, chồng cũng không nghe mà. Mấy mẹ con rủ nhau chơi, không làm phiền nữa. Khi chồng tìm ra được giải pháp cho công việc của chồng thì mấy mẹ con lại vui vẻ kéo vào cuộc vui.
    Sống với chồng lầm lì là sống chung với lũ đấy. TÍnh cách này không cải tổ được đâu.

Chia sẻ trang này