1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng & mẹ chồng hay ngủ chung ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi porcupine88, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porcupine88

    porcupine88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chồng & mẹ chồng hay ngủ chung ???

    Vợ chồng mình mới cưới & được ở riêng. Gần đây mình ốm nghén và phải về nhà mẹ đẻ ở. Rồi 1 hôm thấy chồng mình nói mẹ chồng sang nhà 2 vợ chồng ngủ cho mát, mình cũng nghĩ là bình thường. Nhưng đến lúc biết là họ ngủ chung giường thì mình thấy kinh hãi. Chồng mình năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Nhà bọn mình có nhiều phòng, có giường quạt chăn chiếu gối đầy đủ. Nhưng mẹ chồng & chồng đều ngủ chung trên giường 2 vợ chồng mình. Rồi sau ngày đó thì mẹ chồng sang và ngủ lại thường xuyên cùng với chồng mình, cả trưa & tối. Mình đã hỏi chồng mình và anh nói thỉnh thoảng 2 mẹ con vẫn ngủ chung & như thế là bình thường. Anh tỏ thái độ ko muốn mình nói đến chuyện đó.

    Bây giờ mỗi lần nghỉ đến cảnh 2 mẹ con ấy nằm chung với nhau trên giường, mình lại có cảm giác kinh kinh. Ko biết đối với mọi ng thì như thế có bình thường ko? Một ng đàn ông hơn 30t có vợ & sắp có con nhưng vẫn ngủ chung với mẹ? đối với quan niệm của mình, với gia đình mình & những người mình biết thì như thế là ko bình thường. Một cảm giác ghê gớm, kỳ quặc ngày càng rõ rệt & nghĩ đến anh làm cho mình cảm thấy khó chịu vô cùng.

    Mình sắp về nhà riêng của 2 vợ chồng rồi. Nhưng nếu phải ngủ cùng anh ấy chắc mình ko chịu nổi, mình ko thể vượt qua cái ấn tượng kinh hãi đó. Biết làm sao bi giờ
  2. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đối mẹ chồng của cậu thì chồng của cậu vẫn là thằng cu tí ngày xưa hay đòi bú tí mẹ và sờ ti mẹ thôi.
    Sau này cậu có con trai thì cũng lại như vậy thôi.
  3. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta chẳng đã có câu :"Gái 13 không nằm với cha, Trai 15 không nằm với mẹ"
    Từ xa xưa các cụ cũng đã ý thức về giới tính rồi còn gì. Mình cũng thấy nếu ngủ như thế thì kì quặc lắm. Nhưng mình nghĩ bạn nên tế nhị khi nhắc đến điều ấy, tránh để mẹ chồng bạn tự ái. Có thể tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao rồi từ từ phân tích cho chồng bạn hiểu nhé.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ui, thằng cu Tí cái gì nữa ạ, 30 tuổi sắp thằng cu tèo rồi còn gì nữa. Cho dù như thế nào thì cả mẹ chồng cũng phải tế nhị chứ, ai lại nằm trên giường của 2 vợ chồng người khác, cho dù đó là của con mình. Có thể là hai mẹ con nhà bác ấy bình thường vẫn rất tình cảm với nhau và không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà giả dụ như cách xa nhau lâu lắm mới gặp lại, hoặc có điều gì đó xảy ra lay động tình cảm và cơn xúc động lắm thì làm thế mới ok chứ còn cứ thi thoảng lại nhìn thấy cảnh đấy thì em cam đoan ít người vợ nào chịu được. Cũng phải có một số giới hạn và chuẩn mực nào đó chứ nhỉ? Nói chung chị phải góp ý tế nhị với chồng chị và cả với mẹ chồng chị, chứ cứ tình hình này kéo dài thì không được đâu. Đấy, em là em nghĩ thế. Chứ còn em thấy chồng em mà ngủ với mẹ chồng em thì e he, e he, e he, em bó tay. Hầu hết các anh đàn ông dù có yêu quý mẹ thế nào đi nữa cũng hiếm khi thể hiện như vầy, phải ko ạ?
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ngây ngô nhỉ?
    sao mẹ lại thích sang nhà 2 vợ chồng vậy? ở nhà thì sao?
    hay nhà chồng bạn neo người, hay ngây ngô, hay loạn ...
    Tớ cũng sắp 30, vẫn thích ôm mẹ lắm, hì hì !!!
    Mà mẹ mới thế, chứ bố thì chẳng bao giờ, hihi...
    Nhưng mò sang nhà mà ngủ chung với con trai, lúc con dâu nghỉ chế độ thì không thể chấp nhận được ...
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 04/08/2006
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy cái cách mà bạn miêu tả mới đem lại "cái cảm giác kinh kinh". Bệnh hoạn.
    Chưa thấy bạn nói đến mẹ chồng bạn bao nhiêu tuổi? Bà ấy có nhiều con ko? Và tình cảm của Bà ấy dành cho bạn thế nào?
  7. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi thấy hết sức bình thường. Nhà tôi con trai lớn vẫn ngủ với mẹ là chuyện thường, thậm chí anh chị em vẫn ngủ với nhau. Như anh hay chị nào đã nói ơ trên, dù bao nhiêu tuổi vẫn là cu tí trong mắt mẹ mà thôi.
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Rách việc quá, thế mà cũng post bài, mẹ con ngủ chung như thế tình cảm quá còn gì, tình cảm yêu thương ruột thịt và tình cảm yêu đương vợ chồng ở 2 trạng thái khác nhau, mình thấy chẳng có gì là lạ cả
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ chẳng biết nói sao về vấn đề này. Có lẽ mỗi người 1 ý như trên đây. Tuy nhiên theo RQ thấy thì hai mẹ con chồng bạn hơi kỳ kỳ sao ý. Đàn ông con trai đã hơn ba mươi, có vợ rồi sắp có con rồi mà còn ngủ chung với mẹ thì chẳng thấy đàn ông gì hết, cứ muốn làm em bé thì cưới vợ có con làm gì nhỉ? Còn mẹ chồng thì cũng lạ thật, cần phải tế nhị hơn chứ?
    Câu chuyện của bạn làm cho RQ nhớ chuyến đi chơi biển với hai mẹ con fiancé mấy ngày trước khi đính hôn. Vì bận việc nên RQ ra sau 1 ngày, đến giờ ngủ RQ chẳng biết thế nào cứ giả bộ ra balcony đứng ngắm biển, khi trở vào đã thấy mẹ chồng nằm trên cái giường to (phòng có 2 giường, 1 giường đôi và 1 giường đơn), phía bên kia tường, dành cho RQ chỗ còn lại, gần bên cái giường đơn của fiancé. RQ có hỏi fiancé thì được biết là bà đã dành chỗ đó cho RQ từ hôm trước. RQ hơi bất ngờ vì cứ nghĩ là fiancé hoặc mẹ chồng phải nằm giữa chứ không phải là RQ nhưng cả 2 đều bảo là mẹ và con trai lớn rồi thì không nên nằm chung giường, dù là giường khách sạn; còn ở nhà thì cũng không nên ở chung phòng. RQ nghĩ người VN mình còn quá coi trọng gia đình thân tộc nên mới có chuyện mẹ và con trai lớn ngủ chung giường nhưng như vậy thì bất tiện lắm. Nếu RQ là bạn thì RQ cũng sẽ thấy kinh kinh.
    RQ nghĩ bạn không nên nói gì với mẹ chồng mà chỉ nên góp ý với chồng bạn nhẹ nhàng thôi. Mà cũng chẳng cần nhỉ? Vì bạn về nhà rồi thì không lẽ nào có chuyện đó xảy ra nữa chứ
    Chúc bạn vui nhé.
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    À, quên nói nữa là 2 mẹ con nhà fiancé của RQ thì lúc nào cũng ôm hôn nhau mà chúc ngủ ngon đấy. Cũng tình cảm ra phết nhỉ nhưng ngủ chung giường thì đã chấm dứt từ lúc fiancé của RQ mới được 3 tháng tuổi.

Chia sẻ trang này