1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng & mẹ chồng hay ngủ chung ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi porcupine88, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dù có hơi kỳ một chút nhưng thật sự miình sợ quá khi đọc cảm nghĩ của cô dâu mới , người chủ diẽn đàn này. Cô porcupine88 đang mang trong đầu suy nghĩ thật kỳ quái.
    Là đàn ông như chồng chị ta, có 50 vẫn là con của mẹ anh ấy. Chị ta làm dâu mà chưa thành con của gia đình chồng cô ta.
    Riêng 2 mẹ con chung giường, tất nhiên là rộng rồi, mỗi mẹ con một chăn, khỏang cách v.v.v.
    Đầu óc nào mà có thể suy nghĩ những điêu ghê sợ vậy.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ừa
    E thấy chị nghĩ vậy mới kinh kinh. Chớ với e thấy bình thường. Có lớn cỡ nào cũng là con của mẹ.
    Ở nhà e, cả 4 đứa (e là út -đứa duy nhất còn son) đều rúc đầu vào mẹ mà ngủ khì. Thỉnh thoảng còn cao hứng nũng nịu dụi đầu uốn éo
    ông anh trai e thỉnh thoảng vẫn nhổ tóc sâu cho mẹ, vẫn ngủ với mẹ. Mùa đông E thỉnh thoảng vẫn chui vào người bố ngủ. Nhưng chỉ được một lúc lại chui ra vì không quen hơi bố. Hì hì! Mới lại từ bé đã thích ngủ một mình rồi. Thích chơi và léo nhéo với bố tị.
  3. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì đáng trách cả . Suy nghĩ của bạn chủ topic này cũng nên thông cảm thôi .Ví dụ nhà cửa mà chật chội thì 2 mẹ con nằm chung cũng còn hiểu được .Nhưng nhà bạn này rộng rãi đầy đủ tiện nghi thế thì việc mẹ đẻ và con trai lớn tồng ngồng nằm chung một giường cũng cứ thế nào ý . Bảo như con trai vẫn mười mấy tuối bé bỏng thì vô tư . Nhưng đây con trai đã trưởng thành, giới tính phát triển đầy đủ lại có vợ rồi thì cũng fải nên ý tứ chút .
    Vì dù là có mối liên hệ mẹ con trong sáng thì một bên vẫn là đàn ông và một bên vẫn là đàn bà .
    Bỏ qua những điều cho là bạn chủ topic này suy nghĩ kinh khủng thì mọi người nghĩ sao nếu bố và con gái lớn cũng nằm chung giường với nhau nhỉ ? Liệu có còn là bình thường ko hay như thế mới tình cảm ?
    Biết rằng bố mẹ nào cũng coi con mình như vẫn còn bé tí dù là ngoài 50t đi nữa . Cái điều này nó áp dụng cho những vấn đề như lối sống , cách cư xử , các quyết định trong cuộc sống...mà cha mẹ muốn can thiệp tới người con khi vẫn còn lo rằng con mình chưa đủ vững vàng . Còn ngủ chung mà nhà chẳng có một ai ngoài hai mẹ con thì ko bình thường , trừ khi nhà quá chật chội mà nằm chung hẳn mấy người liền với nhau thì còn đỡ . Mà con trai ngoài 30t rồi đâu cần fải dính lấy mẹ như cần bú tí chứ .
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đọc ....
    Thấy cái cô chủ này buồn cười vãi ...
    Ngẫm .....
    Thấy cái cô này hình như mắc chứng hoangtưởng bênh hoạn ...
    Nghĩ ....
    Không hiểu chồng cô ấy yêu cô ấy điểm gì ???
    Dù nhà chị có mười mấy tầng lầu đi chăng nữa , có rộng đến 5 ha thì Mẹ đến nhà và ngủ lại ....là chuyện quá bình thường , và Mẹ sẽ ngủ ở giường Tốt nhất vì con trai muốn Mẹ được thế , và con lại được Mẹ âu yếm xoa đầu ..." Cha bố nhà anh, sắp lên chức rồi , lo mà dậy bảo vợ con cho có hiếu có tình nghe chưa ???".... "Mẹ là Mẹ thấy anhdạo này gầy lắm đấy , liệu mà ngâm lấy chục cân rượu nếp với hai chục trứng .... đặng còn nuôi con dâu Mẹ...cháu Mẹ ...nghe chửa "
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế này này, tớ nghĩ cái này là do quan niệm trong mỗi nhà thôi. Có những nhà rất cẩn thận tránh ko cho anh em trai gái hay bố mẹ con cái ngủ cùng. Nhưng có những nhà thì coi chuyện đấy bình thường. Nếu như từ xưa đến nay nhà chồng bạn vẫn thế rồi thì họ thấy bình thường. Còn nhà mình ko thấy thế thì lại thấy lạ lạ.
    RQ đừng so sánh với dân Tây. Dân Tây họ ko ngủ chung, kể cả là bạn gái với nhau họ cũng tránh hết mức có thể. Người Vn mình lúc nào vội vàng bạn gái bảo cùng vào chung toalet được chứ tụi Tây thì tuyệt đối ko. Là do văn hoá khác nhau. Nhà tớ ngày xưa chật, hồi anh trai chưa lấy vợ 3 mẹ con vẫn ngủ cùng với nhau. Tất nhiên là anh có vợ rồi thì cũng ý tứ với chị dâu, và nhà lại cũng rộng rãi hơn. Hồi bố tớ sang bên này chơi với tớ, buổi trưa 2 bố con nằm khểnh tâm sự với nhau, ông bố nuôi người Mỹ đi ngang phòng nhìn thấy về sau nói là nhìn thấy thế tao cảm động lắm. Bố con ít khi được gần gũi nhau như thế.
    Cơ bản là bạn xem cách sống của nhà chồng thế nào rồi hẵng thấy... kinh kinh. Đúng là đời thì lắm chuyện lắm nhưng cũng đừng có đọc lắm chuyện vớ vẩn mà tưởng tượng nhiều thứ. Góp ý nhẹ nhàng với chồng nếu mà thấy ko hài lòng. Chứ mà chưa gì đã thấy kinh chồng với mẹ chồng là bạn suy nghĩ hơi quá đà rồi.
    Vài dòng với bạn thế thôi
  6. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ý kiến của bạn mới là buồn cười vãi.
    Nếu con trai mẹ mà muốn mẹ được ngủ ở giường tốt nhất thì bản thân nó nên sang giường khác mà nằm. Có phải nằm chung 1 giường là thể hiện tình cảm yêu thương của con dành cho mẹ đâu.
    Bạn gì chủ topic này hơi quá khi nói kinh kinh, nhưng quả thật việc con trai lớn ngủ cùng giường với mẹ trong 1 ngôi nhà rộng rãi như thế thì khó chấp nhận được.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em nghĩ chắc bà chị porcupine này không nghĩ "những điều ghê sợ" gì đâu, nhưng mà em là con trai mà vẫn thấy ghê ghê, kinh kinh đây này. Kể cả ngủ trưa em cũng ko bao giờ nằm cạnh mẹ em cả, nếu cả nhà chui vào phòng điều hoà nằm thì em nằm riêng hoặc nằm cạnh bố em cơ, con trai lớn mà nằm cùng mẹ đúng là kinh kinh.
    Ngày xưa bạn mẹ em có cậu con trai yêu mẹ lắm, đi chơi về vẫn hôn mẹ chun chút nhưng lấy vợ vào là mẹ anh ý tự động cấm luôn, con dâu nó nhìn thấy có mà ghê chết
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngủ chung giường với mẹ đôi khi có cảm giác yên bình, như hồi còn bé con. Với các ông bố, bà mẹ cho dù con mình có bao nhiêu tuổi thì với họ vẫn là trẻ con :D. Bạn đừng có ác cảm với chồng mình như thế. Đấy là một mối liên hệ mà chỉ với người thân trong gia đình mới cảm nhận được. Phản ứng của bạn có thể làm chồng mình bực mình ---> To chuyện đấy.
    P/s : Hôm qua cũng vừa ngủ chung giường với mama ^-^ ! Một đêm ngủ ngon, không mộng mị.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ngại về nhà mẹ vợ thì phải gọi mẹ đến ở cho đỡ cô đơn...Có thể anh ấy là con trai duy nhất trong nhà nên được mẹ cưng chiều ẵm ngửa từ bé...Khéo đến lớp 9 vẫn còn bú tí mẹ ý chứ...về phổ biến thì con trai đã lớn tuổi không nên ngủ chung cùng mẹ nhưng ở VN không hiếm những trường hợp cá biệt..Tình mẹ con sâu như biển cả thì chuyện con được nằm cạnh mẹ ngủ là chuyện bình thường..trong tiềm thức của chồng bạn thì có thể vẫn cần vòng tay che chở của Mẹ mặc dù đã 3 xịch rồi.....
    Cũng ở một trạng thái khác...Tôi thấy nhiều nhà con gái lớn 20-25 tuổi vẫn rúc vào nách bố ngủ ngon lành...ôm cổ bố ôm hôn bố..Người ngoài thì nhìn vào hơi kì dị nhưng bên trong là tình bố con...
    Cũng ở một trạng thái khác cũng khó có thể chấp nhận hơn: là hai đứa bạn thân một nam một nữ có thể đắp chung chăn rủ rỉ với nhau cả ngày nhưng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó.và chỉ coi nhau như bạn thân..Tình bạn kiểu này mới là siêu kinh dị
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đọc chuyện này xong anh buồn.
    Buồn bà mẹ chồng, sống bao năm, để ra một thằng sắp làm bố mà có cái ý tứ nhỏ thế cũng không biết mà tránh. Nó đã ra ở riêng, có cuộc sống riêng nghĩa là nó buộc phải tránh thậm chí là từ bỏ một số thói quen, tập tính khi nó còn là thằng lông bông của mẹ. Thêm nữa, bà mẹ chồng này còn chẳng thèm để ý đến cảm xúc của con dâu.
    Buồn cho thằng chồng, đã sắp làm bố đứa trẻ mà chẳng hề chững chạc. Bây giờ vợ nó biết, sau này con nó biết nữa thì liệu đến bao giờ thằng con mới dám tự lập, lại chả rúc vào nách mẹ suốt sao.
    Buồn cho cô vợ, đến lúc sắp có với thằng chồng một đứa con vẫn chẳng hiểu được tập tính, thói quen của chồng.

Chia sẻ trang này