1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng & mẹ chồng hay ngủ chung ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi porcupine88, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao một số bác phức tạp hoá vấn đề quá nhỉ. Tôi biết một anh sinh năm 1958, tức là gần 50 tuổi rồi, con cái sắp học lên cấp ba, vậy mà về nhà mẹ vẫn chui đầu vào lòng và làm nũng với mẹ. Còn chuyện ngủ chung giường với mẹ là chuyện thường xuyên khi anh ấy về thăm mẹ. Mà chuyện này là chị vợ của anh ý kể cho tui nghe đấy nhá, chị ấy kể với giọng rất tự hào về tình cảm gần gũi giữa anh ý và bà mẹ chồng, chứ không phải dè bỉu như một số bạn ở trên đây.
  2. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quan niệm của mỗi người khác nhau. Em thì thấy thông cảm cho chị chủ topic này. Theo em mẹ chồng và chồng chị ấy vô ý tứ.
    À mà mấy bác không đồng ý với chị ý thì cũng không nên nói gay gắt thế, khó nghe lắm.
  3. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Với một hình ảnh ông con trai lớn tuổi nằm ngủ với mẹ nếu ko thấy kinh dị mới ko bình thường đó ( trừ nhỡ ra do thiếu chỗ thì còn thông cảm ) đằng này hai mẹ con lại còn nằm thường xuyên với nhau trong khi nhà thì đầy chỗ thì lại càng gớm ghiếc nữa . Đành rằng cha mẹ con cái có mối dây tình cảm ko thể nào diễn tả được , nhưng khi đã lớn khôn trưởng thành thì nó fải khác . Chứ ko thể nào 50t vẫn cứ nằm chung với mẹ được .
    Người ta có thể ôm ấp cha mẹ , hôn vào đôi má hay thể hiện những kiểu tình cảm khác nhau tuỳ tình cảm mỗi người . Nó sẽ là bình thường nếu như mọi việc diễn ra trong chốc lát . Chứ nói nằm ôm cả một đêm 7-8 giờ đồng hồ thì đúng là điên thật .
    Thể hiện tình cảm với cha mẹ đâu cứ fải ngủ qua đêm mới là có tình có nghĩa . Mà hành động giúp đỡ cụ thể cộng sự quan tâm chăm sóc chu đáo tới cha mẹ mới là điều quan trọng .
    Các ông con lớn tuổi có vợ con rồi mà vẫn muốn ngủ với mẹ thì nên đóng bỉm đi là vừa . Lớn ko ra lớn bé ko ra bé .
    Nhà Taurus ở VN cũng rất chật chội nhưng chẳng bao giờ có cái đoạn trên mặc dù các bác trai rất yêu kính ông bà nhưng bảo nằm chung với mẹ thì các bác giãy nảy lên ngay (nằm tạm một đêm do nhỡ thì lại là chuyện khác) . Chứ cứ nằm chung đều đều thì fải gọi là loạn .
    Dù sao mình vẫn ủng hộ bạn chủ topic , đơn giản tớ chẳng thích đàn ông còn quá yếu đuối chưa đủ chững chạc để fải rúc vào nách mẹ suốt ngày, chẳng ra dáng nam nhi gì cả . Mà mẹ chồng với con trai trong bài này ko chỉ vô ý mà quá vô ý là đằng khác . Cái giường hạnh phúc là giành cho đôi vợ chồng trẻ , mẹ già chẳng hạn từ quê ra ko còn chỗ thì nằm lên cũng ko sao . Đây đằng này nhà thì rộng nhiều phòng đầy đủ chăn gối nhưng lại cứ thích nằm lên cái giường mà nếu ý tứ hiểu ra nó chỉ dành cho con dâu ,lại còn nằm đều đặn khi con dâu ko có nhà mới tài . Cho nên mẹ chồng như vậy thì làm sao con dâu nó tôn trọng được ?
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện này là do quan điểm mỗi nhà thôi. Em trai tớ 27 tuổi mỗi lần về nhà vẫn nằm chung với mẹ buôn dưa lê nhưng khi nó ngủ rồi thì mẹ tớ sẽ sang phòng khác ngủ. Chồng tớ khi chưa cưới tớ thấy cũng hay nằm với mẹ tâm tình nhưng khi cưới rồi thì khác hẳn. Mẹ chồng nằm giường thì anh ấy sẽ nằm đất nói chuyện. Còn bản thân tớ thì không ý kiến gì nếu con trai chưa vợ chỉ nằm để trò chuyện thôi, còn ngủ thì lại chuyện khác. Thấy hơi kỳ kỳ. Còn con trai có vợ rồi mà vẫn nằm chung tớ cũng thấy thế nào ấy nếu không nói là không chấp nhận được
  5. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bà lão VN sang Mỹ chơi với cậu con giai mới sinh cháu đầu lòng, bà bế bổng nó lên và hun vào chim nó, ôi thằng cháu đít nhôm của bà, không ngờ mấy người hàng xóm nhìn thấy liền kiện bà lão, khổ thân bà lão hầu toà vì mắc cái tội lạm dụng ******** trẻ em, thế mới khổ chứ
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đúng là không thể coi là bình thường được. Một gia đình bình thường, trẻ em đến 4,5 tuổi là phải để cho nó ngủ riêng rồi, vì không muốn bị chúng nhìn thấy cảnh bố mẹ ngủ với nhau. Đằng này con trai trưởng thành rồi mà vẫn ngủ chung. Thật là những ai cho đó là bình thường thì mới là có vấn đề.
    Tốt nhất bạn cứ góp ý thẳng với chồng bạn. Vợ chồng nếu không thống nhất quan điểm thì làm sao mà sống chung? Hay là anh chàng lại cũng muốn vợ mình về nhà bố mẹ đẻ để ngủ chung???
    Tại sao lại phải coi chuyện con trai có vợ ngủ chung với mẹ, cho đỡ buồn, là bình thường? Con trai lớn, nhất là khi đã có vợ, không ngủ chung với mẹ mới là bình thường chứ!
    Thử hỏi nếu chỉ vì vợ đang có thai, vắng nhà, chỉ vì buồn mà gọi mẹ đến ngủ chung cho khỏi buồn, thì lỡ về sau này không còn mẹ nữa, thì anh ta sẽ ngủ chung với ai???
    Thật là không còn gì để mà nói. Cái gì thì cái, làm vợ người ta bảo là phải nên khéo léo, chứ không ai bảo phải là nên nhịn nhục. Vợ chồng mà nói chuyện góp ý với nhau cũng không được thì vợ chồng làm gì đây?? Mình nói thật đấy, bạn muốn gia đình yên ấm thì phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thứ nhất, là để tháo gỡ những hiểu lầm( nếu có). Thứ hai, là để vợ chồng cùng chung một quan điểm cho gia đình hoà thuận. Thứ ba, là để chồng bạn giải thích ra sao, chi tiết cụ thể như thế nào về lối suy nghĩ của họ. Nếu không được thì thôi! Giải tán! Chứ không có cái kiểu con trai lấy vợ vẫn ngủ chung với mẹ, mà vợ động nhắc đến là khó chịu!
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trước là ở riêng nay bạn về nhà mẹ ở thì mẹ chồng sang nhà chăm sóc cho con trai là hợp lý. Tranh thủ ông chồng gần gũi mẹ mình như hồi còn nhỏ.
    Môi trường hoàn cảnh mỗi nhà khác nhau nên bạn coi đó là kỳ lạ, là không bình thường. Đối với anh chồng điều đó có thể là cách thể hiện tình cảm mẹ con gần gũi.
    Hãy nhớ lại xem, gia đình bạn đã từng ra ở riêng và chồng bạn đã từng là đàn ông trong nhà và chỉ ngủ chung giường với bạn. Giờ thì bạn đã đi về nhà mẹ đẻ thì cũng nên để anh ta xả hơi theo cách của riêng anh chồng, dù rằng với bạn điều đó là khá kỳ lạ.
    Còn nếu khi bạn đã về nhà mà mẹ chồng vẫn ở lại đó và đòi ngủ chung với vợ chồng bạn thì khi đó mới là vấn đề.
  8. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy!
    Xin phép được góp ý với chị chủ topic là: đã là vợ chồng, quan niệm của tôi là phải thảo luận thẳng thắn và đưa ra luôn cách giải quyết, cho dù vấn đề có tế nhị đến đâu, nên chị cố gắng lựa dịp để nói chuyện với anh.
    Quan niệm của tôi về việc ngủ chung giường là: không nên. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, đã không nên cho ngủ chung giường với người lớn, một trong những lý do là vấn đề vệ sinh (hầu hết hơi thở của người lớn đều mang mầm bệnh trong khi hệ miễn nhiễm của trẻ còn rất yếu).
    Nếu việc lâu ngày về thăm mẹ, nằm chơi trò chuyện rồi ngủ chung 1 đêm chung phòng (cùng lắm là chung giường) với mẹ thì ok, nhưng thường xuyên, "trưa và tối" là không chấp nhận được, nhất là trên giường cưới của hai vợ chồng nữa. Tôi cũng có chung quan niệm với 1 số anh chị là tôi không thích bất cứ ai nằm lên giường của hai vợ chồng.
    Việc ngủ chung giường như vậy, không hề nghĩ tới những chuyện bậy bạ như anh "đen sì" gì đó ám chỉ, xét về mặt lễ nghĩa với mẹ là không tốt rồi, khi anh ngủ làm sao anh giữ được ý tứ??? lăn, gác tay chân lên người mẹ thì như thế nào??? chưa nói là người già khó ngủ, nhạy thức...
    Tôi cho là việc thương cha mẹ thì có nhiều cách biểu lộ tình thương, và ở mỗi độ tuổi ta có cách phù hợp, khi lên hai tuổi ta ríu rít kêu "ba" suốt ngày làm cho ba ta vui thì khi ta 40 tuổi ta lại làm ba ta vui khi bỏ công việc 1 bên để ngồi im lặng cạnh cha 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn....
    Tóm lại, việc con trai quấn quít, ôm hôn, đấm lưng, cạo gió... cho mẹ, tôi cho là bình thường, nhưng ngủ chung giường là không tốt.
  9. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mình sống ở hải ngoại lâu rồi nên cũng khó mà chấp nhận chuyện con trai đã trưởng thành còn ngủ chung với mẹ sáng trưA chiều tối trên chiếc giường của hai vợ chồng .
    Luân lý Đông Phương có cho đó là điều bình thường không nhỉ ? Bác nào sở trường xin cho 1 bài tham khảo đi .
    Ở Tây phương thì chuyện này hơi ...loạn đấy .
    Mình chỉ có thể chấp nhận nổi chuyện con trai hầu hạ bên cạnh mẹ chung 1 phòng, ngủ riêng trên 1 ghế bố hay giường đơn bên cạnh mẹ để mẹ con trò chuyện thân mật . Chứ ngủ chung 1 giường lại là chiếc giường riêng của vợ chồng ân ái thì thật khó cho đó là chuyện bình thường .
    Túm lại tớ thấy, người có ý tứ và ý thức sẽ không làm thế .
    Nếu mẹ con muốn giữ tình cảm thân thiết như hồi con còn bé thì sẽ dành riêng 1 phòng kê 2 giường, 1 đơn 1 kép để mẹ con được nằm bên nhau mà thủ thỉ .
    Nằm chung 1 giường nếu lỡ bị nhìn thấy (con dâu, cháu chắt, kẻ ăn người ở v.v. thì hình ảnh mẹ con nằm chung chẳng được hay ho cho lắm (Có thể còn bị hiểu lầm là loạn luân )
    Đối với những gia đình vì hoàn cảnh sinh hoạt chật hẹp không thể thay đổi được tình trạng cho khá hơn thì không dám bàn tới, nhưng đối với người có điều kiện nhà cửa rộng rãi thì cái tập quán ngủ chung giường kiểu này nên được chấm dứt cho rồi :)
    Vài hàng 3 xu
    Elin

  10. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    À có bác nào đó thắc mắc về chuyện người chủ topic mới ốm nghén đã chạy về nhà mẹ đẻ ở ...
    Mình góp ý thế này, ốm nghén là thời kỳ khó chịu lắm bác ạ ...con người mệt mỏi, buồn ngủ suốt ngày, ăn gì cũng ói mửa ra ...nên rất cần được săn sóc và được thư giãn nghỉ ngơi . Chỉ có ở nhà cha mẹ ruột mới có thể có được những giây phút hoàn toàn thoải mái, không gò bó với những bổn phận ...và được quyền lười nhác cơm nước, lau nhà hút bụi ... :) Tớ có cha mẹ ở qúa xa nên khi sinh đứa đầu lòng đã rất tủi thân và nhọc nhằn trăm bề . Nếu mà tót về nhà cha mẹ đẻ được thì sung sướng tấm thân trong thời gian mang nặng bầu bì lắm bác ạ .

Chia sẻ trang này