1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

    Người chồng đã ngoại tình bị phát hiện muốn quay trở về. Người vợ cũng chấp nhận sau nhiều dằn vặt đau đớn. Tuy nhiên giữa hai vở chồng là khoảng cách và im lặng đến khủng khiếp.

    Người vợ đã tha thứ rồi thì những mong chồng mau chóng quên chuyện cũ và cùng vợ xây dựng lại hạnh phúc. Nhưng anh chồng vẫn im lặng, một mình, không đến bên vợ được.

    Anh nào đã trải qua rồi xin cho biết người chồng nghĩ gì khi trở về. làm thế nào quay lại với vợ như xưa?.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không thể tin nổi sự dễ dãi của con sư tử ấy.
    1.Bổn phận và trách nhiệm
    2.Tìm cách trở về bên người tình.
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không thể tin nổi sự dễ dãi của con sư tử ấy.
    1.Bổn phận và trách nhiệm
    2.Tìm cách trở về bên người tình.
  4. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không có kinh nghiệm gì, chỉ nêu ra sở thích của bản thân để bác tham khảo.
    Không biết nói gì thì khỏi nói, chỉ hành động thôi. Tối ngủ ôm cho thật chặt, hoặc là cho nằm cánh tay miễn phí. Sáng đi làm, chào em, chúc một ngày vui vẻ (hôn một cái càng tốt). Trưa, nhắn tin, ăn cơm chưa em. Tối về, em thích ăn gì không, anh nấu. Thỉnh thoảng, anh mua cái này cho em nè, dễ thương không. Giầy anh rách rồi, em đi với anh chọn giúp 1 đôi nhé.
    ....
  5. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không có kinh nghiệm gì, chỉ nêu ra sở thích của bản thân để bác tham khảo.
    Không biết nói gì thì khỏi nói, chỉ hành động thôi. Tối ngủ ôm cho thật chặt, hoặc là cho nằm cánh tay miễn phí. Sáng đi làm, chào em, chúc một ngày vui vẻ (hôn một cái càng tốt). Trưa, nhắn tin, ăn cơm chưa em. Tối về, em thích ăn gì không, anh nấu. Thỉnh thoảng, anh mua cái này cho em nè, dễ thương không. Giầy anh rách rồi, em đi với anh chọn giúp 1 đôi nhé.
    ....
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trước đây L còn suy nghĩ trẻ con thì nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện ngoại tình được.Bây giờ lớn hơn rùi ,suy nghĩ cũng trưởng thành hơn ,chứng kiến nhiều chuyện xảy ra hơn với mình cũng như với mọi người quanh mình.Mới biết rằng cuộc sống nhiều khi không đơn giản ,có những chuyện mà người ta không thể ngờ được và cũng không thể tránh được nếu nó cứ xảy ra với mình.L nghiệm ra một điều không phải ai cũng cố tình làm mình tổn thương ,không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết theo bản năng.Nếu sau này L có chồng và anh ấy chẳng may một lần không thể tránh được sự cám dỗ từ bên ngoài nhưng bản thân anh vẫn một lòng yêu L ,lo cho gia đình và dứt khoát mọi chuyện rồi thì chắc L cũng sẽ tha tha thứ cho anh ấy .Với người phụ nữ thì gia đình quan trọng lắm ,nhất là vì con cái nếu có thể cố gắng thì L sẽ không bao giờ để con mình sống thiếu hạnh phúc,thiếu bàn tay chăm sóc của cha hoặc mẹ.Mà nhiều khi hạnh phúc là do mình biết giữ gìn và chèo chống với mọi chuyện .Rất khó nói mình sẽ chọn lựa lại được người đàn ông tốt hơn anh âý hay không ?Một gia đình hạnh phúc hơn hay không?Nhiều khi mất đi rồi thì lại nuối tiếc.L may mắn hơn rất nhiều người khi mà cha mẹ L đã ly hôn nhưng vợ sau này của ba và dượng đều là người tốt,nhưng thật lòng thì L vẫn ước ao là nếu có thể chọn lựa thì L sẽ không chọn cuộc sống như vậy.
    Còn chuyện khi người chồng ngoại tình trở về một thời gian ngắn theo L nghĩ thì tất nhiên là cả hai sẽ không bình thường được rồi ,nhưng đã tha thứ được cho nhau ,bản thân anh ấy cũng đã dứt khoát mọi chuyện thì hãy để tất cả vào quá khứ đừng bao giờ khơi lại mọi chuyện nữa.Hai người vẫn còn yêu nhau ,hàng ngày vẫn tiếp xúc lo lắng,sống chung trong một mái nhà thì sớm muộn cũng sẽ trở lại tình cảm như ngày xưa thôi .Quan trọng là cả hai một người thì vị tha hơn một chút nữa,còn một người thì hãy rộng lượng hơn với bản thân mình.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trước đây L còn suy nghĩ trẻ con thì nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện ngoại tình được.Bây giờ lớn hơn rùi ,suy nghĩ cũng trưởng thành hơn ,chứng kiến nhiều chuyện xảy ra hơn với mình cũng như với mọi người quanh mình.Mới biết rằng cuộc sống nhiều khi không đơn giản ,có những chuyện mà người ta không thể ngờ được và cũng không thể tránh được nếu nó cứ xảy ra với mình.L nghiệm ra một điều không phải ai cũng cố tình làm mình tổn thương ,không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết theo bản năng.Nếu sau này L có chồng và anh ấy chẳng may một lần không thể tránh được sự cám dỗ từ bên ngoài nhưng bản thân anh vẫn một lòng yêu L ,lo cho gia đình và dứt khoát mọi chuyện rồi thì chắc L cũng sẽ tha tha thứ cho anh ấy .Với người phụ nữ thì gia đình quan trọng lắm ,nhất là vì con cái nếu có thể cố gắng thì L sẽ không bao giờ để con mình sống thiếu hạnh phúc,thiếu bàn tay chăm sóc của cha hoặc mẹ.Mà nhiều khi hạnh phúc là do mình biết giữ gìn và chèo chống với mọi chuyện .Rất khó nói mình sẽ chọn lựa lại được người đàn ông tốt hơn anh âý hay không ?Một gia đình hạnh phúc hơn hay không?Nhiều khi mất đi rồi thì lại nuối tiếc.L may mắn hơn rất nhiều người khi mà cha mẹ L đã ly hôn nhưng vợ sau này của ba và dượng đều là người tốt,nhưng thật lòng thì L vẫn ước ao là nếu có thể chọn lựa thì L sẽ không chọn cuộc sống như vậy.
    Còn chuyện khi người chồng ngoại tình trở về một thời gian ngắn theo L nghĩ thì tất nhiên là cả hai sẽ không bình thường được rồi ,nhưng đã tha thứ được cho nhau ,bản thân anh ấy cũng đã dứt khoát mọi chuyện thì hãy để tất cả vào quá khứ đừng bao giờ khơi lại mọi chuyện nữa.Hai người vẫn còn yêu nhau ,hàng ngày vẫn tiếp xúc lo lắng,sống chung trong một mái nhà thì sớm muộn cũng sẽ trở lại tình cảm như ngày xưa thôi .Quan trọng là cả hai một người thì vị tha hơn một chút nữa,còn một người thì hãy rộng lượng hơn với bản thân mình.
  8. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy câu trả lời nằm trong hai chữ "kiên nhẫn" và "thiện chí". Trong giai đoạn nhạy cảm này đôi bên phải cùng quyết tâm và cố gắng. Đừng bắt buộc quan hệ nhanh chóng trở lại bình thường. Đừng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đừng lôi chuyện cũ ra phân tích so sánh. Người chồng phải quan tâm nhiều đến vợ hơn nhưng cũng đừng làm điều đó chỉ vì lòng hối hận ( mà phải xuất phát từ nhu cầu của bản thân ). Tốt nhất là nên bắt đầu lại từ những điểm chung ( con cái, công việc, sở thích, bạn bè và cả những nỗi lo...) Mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường một cách tự nhiên. Nhưng dĩ nhiên là tình cảm sẽ không giống như trước kia nữa , sẽ chuyển sang giai đoạn khác .
    Tóm lại là rất khó mà có những "công thức" cụ thể và cũng chẳng có đảm bảo nào cho thành công nhưng nhà cháu cũng đang cố làm cái việc này đây...
    Thế bạn là anh chồng hay chị vợ đấy ?
  9. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy câu trả lời nằm trong hai chữ "kiên nhẫn" và "thiện chí". Trong giai đoạn nhạy cảm này đôi bên phải cùng quyết tâm và cố gắng. Đừng bắt buộc quan hệ nhanh chóng trở lại bình thường. Đừng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đừng lôi chuyện cũ ra phân tích so sánh. Người chồng phải quan tâm nhiều đến vợ hơn nhưng cũng đừng làm điều đó chỉ vì lòng hối hận ( mà phải xuất phát từ nhu cầu của bản thân ). Tốt nhất là nên bắt đầu lại từ những điểm chung ( con cái, công việc, sở thích, bạn bè và cả những nỗi lo...) Mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường một cách tự nhiên. Nhưng dĩ nhiên là tình cảm sẽ không giống như trước kia nữa , sẽ chuyển sang giai đoạn khác .
    Tóm lại là rất khó mà có những "công thức" cụ thể và cũng chẳng có đảm bảo nào cho thành công nhưng nhà cháu cũng đang cố làm cái việc này đây...
    Thế bạn là anh chồng hay chị vợ đấy ?
  10. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi là vợ.
    Nên mới ý kiến của các anh. Phụ nữ không hiểu hết đàn ông suy nghĩ gì khi ở trong trạng thái ấy.
    Ý kiến các anh để anh xã tôi có thêm thông tin tham khảo. Hy vọng chính bản thân mình cũng sáng ra nhiều điều.
    Các anh chị, nhất là các anh cho thêm ý kiến/kinh nghiệm nhé.

Chia sẻ trang này