1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Waterfall3_3 : Bạn bảo tôi thay đổi ý kiến? Có nghĩa là khi tôi đã kết hôn và có được thực tế trải qua cuộc sống gia đình ... rồi chồng tôi ngoại tình... rồi tôi phải suy nghĩ chọn lựa... hì hì... Chẳng nhẽ lại úm cho tôi bị có người chồng ngoại tình sao?
    Nói vậy thôi, chứ tôi biết là mình không bao giờ thay đổi suy nghĩ được đâu. Chắc là cũng chẳng lấy chồng làm gì, đỡ phải lo xa đến vụ việc như thế này.
    @Gió2001: Cảm ơn bác đã "lo xa" cho tôi! Khi nào tôi bị hóc.. nem thì sẽ báo cáo bác đầy đủ!
    Bác ạ, nếu muốn một người đàn ông khác, tôi sẵn sàng ly hôn trước rồi mới chạy theo anh ta, cho dù đoạt được tình cảm của anh ta hay không. Khi tôi không còn làm vợ của ai đó thì tôi lại available to everyone. Như thế thì làm sao có cơ hội để "được" gọi là "ăn nem"?
    Bác Gió hình như thích câu: "Ăn vụng ngon thật!" nhỉ bác Gió nhỉ? Tôi thì lại chúa ghét cái trò vụng trộm.Làm gì cũng phải đường hoàng, danh chính ngôn thuận, đầu óc thoải mái thì mới enjoy hoàn toàn mọi thứ được chứ.
    Túm lại là vẫn "đổ bê tông" tư tưởng: Chung Thuỷ là Chỉ Một Người thôi!
    Bạn có thể yêu nhiều người nhưng không được yêu nhiều hơn 1 người trong 1 thời điểm!
    Nói thế nào nhỉ... à.... Một rừng không thể có 2 hổ! Nếu trong khu rừng xuất hiện 1 con hổ khác , thì 2 con sẽ phải chiến đấu tranh ngôi vị Chúa Sơn Lâm. Nếu trong khu rừng của chồng tôi xuất hiện một ả "sư tử Hà Đông" thứ 2, thì tôi lại không thèm chiến đấu, mà tôi bỏ đi tìm một khu rừng mới.
    @ bạn gì có cô người yêu "lầm lỡ" ơi!
    Khuyên bạn thế này: Quên đi và xa ra! Tôi luôn có quan điểm: "Ngoại tình là hết!- Một lần và mãi mãi!"
    Bạn nói rằng bạn và cô ta là người yêu, thế mà chỉ cần bạn đi xa ít lâu là cô ta đã dính vào thằng đàn ông khác, rồi lại quay lại van vỉ bạn. Thà rằng cô ta dâng hiến vì tình yêu, ham muốn thật sự nhưng bị kẻ kia phụ bạc hoặc là nhiều chuyện xảy ra khiến cô ta không còn chút tình cảm nào với kẻ đó nữa, còn hơn cô ta đổ lỗi cho rượu, cho kẻ kia... hay cho bất kỳ lý do gì khác. Như thế đáng khinh lắm.
    Bạn đừng để bị lợi dụng. Đừng để bị biến thành một kẻ ngốc nghếch!
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn? Khó lắm thay!
    Vụng trộm? "Tối nay, em, ở nhà vì anh đi chơi với em X, Y.." đấy là câu em nói với vẹo của em khi em thích hú hí với các "chả" khác một tí. Không cần phải vụng trộm.
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn? Khó lắm thay!
    Vụng trộm? "Tối nay, em, ở nhà vì anh đi chơi với em X, Y.." đấy là câu em nói với vẹo của em khi em thích hú hí với các "chả" khác một tí. Không cần phải vụng trộm.
  4. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  5. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @ Gió 2001: Lại nhớ đợt trước ông thầy tiếng Đức của tôi cho bọn tôi dịch cái giấy Chứng nhận Ly hôn của ta sang tiếng Đức, và của Đức sang tiếng ta. Thầy bảo: "Cho chúng mày cái cần câu cơm. Lúc nào thích, bỏ quách chồng đi mà đi tây kiếm thằng khác!" Thầy trò nửa cười nửa mếu...
    Ly hôn chẳng khó lắm đâu bác ạ, nhất là thời đại bây giờ. Hồi xưa, bố mẹ tôi ký cái roạt là xong. Lên Toà lấy cái tờ oánh máy, toà 1 bản, mỗi người một bản là hết. Chả phải lý do ngoại tình mà họ còn bỏ nhau được như thế, nữa là cái chuyện khốn nạn ấy xảy ra thì nhất quyết phải bỏ thôi.
    @Waterfall: Cố quá là quá cố! Tình cảm mà lại cố thì còn ra cái gì nữa?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @ Gió 2001: Lại nhớ đợt trước ông thầy tiếng Đức của tôi cho bọn tôi dịch cái giấy Chứng nhận Ly hôn của ta sang tiếng Đức, và của Đức sang tiếng ta. Thầy bảo: "Cho chúng mày cái cần câu cơm. Lúc nào thích, bỏ quách chồng đi mà đi tây kiếm thằng khác!" Thầy trò nửa cười nửa mếu...
    Ly hôn chẳng khó lắm đâu bác ạ, nhất là thời đại bây giờ. Hồi xưa, bố mẹ tôi ký cái roạt là xong. Lên Toà lấy cái tờ oánh máy, toà 1 bản, mỗi người một bản là hết. Chả phải lý do ngoại tình mà họ còn bỏ nhau được như thế, nữa là cái chuyện khốn nạn ấy xảy ra thì nhất quyết phải bỏ thôi.
    @Waterfall: Cố quá là quá cố! Tình cảm mà lại cố thì còn ra cái gì nữa?
  8. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hắn im lặng. Cạy miệng cũng không nói, không giải thích gì hết. Chẳng nói là sẽ quên mà chẳng nói là sẽ hàn gắn lại với tôi. Chẳng cho tôi lại gần.
    Thế là thế nào?
    Cũng có tiến bộ chút chút là chịu khó về nhà sớm và ngó ngàng đến con nhiều hơn.
    Tôi gần hết cảm xúc rồi.
  9. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hắn im lặng. Cạy miệng cũng không nói, không giải thích gì hết. Chẳng nói là sẽ quên mà chẳng nói là sẽ hàn gắn lại với tôi. Chẳng cho tôi lại gần.
    Thế là thế nào?
    Cũng có tiến bộ chút chút là chịu khó về nhà sớm và ngó ngàng đến con nhiều hơn.
    Tôi gần hết cảm xúc rồi.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là hãy tôn trọng sự im lặng của hắn. Nói cách khác là mặc xác hắn đấy đã. Đừng chọc ngoáy vào bây giờ làm gì.
    Một là hắn đang cần thời gian để reset lại đầu óc của hắn. Hai nữa là hắn muốn trở về trong tư thế ngẩng cao đầu để cho đỡ cảm thấy mất cái thể diện. Cái này thì chấp. Cho hắn tưởng là hắn chiến thắng, vì cuối cùng thì rồi cũng sẽ đến lúc hắn ngượng ngây ra khi có tí gì liên quan tới cái chuyện tòm tem cũ.
    Bi giờ hắn đang im lặng, thế có nghĩa là hắn đang phải suy nghĩ. Nghĩ gì thì nghĩ, mình và con cái sẽ chiếm một phần lớn trong cái suy nghĩ đó. Thế nên cứ từ từ bình tõm. Không việc gì phải để tuột hết cảm xúc như thế. Mình biết trước là hắn sẽ im lặng, mình biết là hắn phải suy nghĩ về mình, mình khiến hắn phải suy nghĩ về mình và gia đình, mình đang làm chủ tình hình, OK.
    Một cái nữa là sẽ rất khó khăn cho hắn để bắt đầu communicate lại. Thế nên như tớ đã viết ở chỗ nào đó một lần là đừng chọc ngoáy vào chuyện tình cảm với gia đình làm gì vào cái lúc này mà hãy thử lôi kéo hắn vào những chuyện chung, không có liên quan gì tới gia đình hay họ hàng, những thứ có thể đưa tới liên hệ về tình trạng tình cảm hiện nay. Ví dụ như thử nhờ hắn cho lời khuyên về một tình huống khó khăn nào đó trong công việc, nhất là những tình huống liên quan tới chính trị nội bộ công ty (tuyệt đối không nói chuyện ông giám đốc chim cô thư ký hay kiểu chuyện mèo mỡ). Mình cũng nên giúp hắn cảm thấy dễ communicate với mình hơn.
    Nếu cứ trông đợi hắn tỏ tình cảm ra ngay thì còn lâu mới có, mà cứ trông chờ như thế thì mệt mỏi lém. Hết cảm xúc mất. Thế nên cách tốt hơn để không tuột hết cảm xúc là hiểu những gì đang xảy ra. Nếu hiểu rằng bây giờ rất khó khăn cho hắn để tỏ thái độ gì đó tích cực thì mình sẽ không trông chờ nhiều quá. Hãy thử thấy rằng bây giờ mình đang phải đào tạo lại chồng. Khi đó thì mình sẽ đứng ở vị trí người đào tạo, chứ không phải ở vị trí của hai đứa học viên đang chí choé giành nhau cục tình cảm. Ở tư thế đó thì mình sẽ ít cảm thấy mệt mỏi hơn, khó bị tổn thương hơn, và sáng suốt hơn để xử lý gã chồng.
    Thế đã!

Chia sẻ trang này