1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giờ đây tôi tự nhủ phải tin vào kháng thể của anh ấy. Không tin cũng không được vì cũng khó kiểm chứng là đã cắt dứt (hoặc dần cắt đứt) hay là vẫn còn quyết tâm ngoan cố. Hơn nữa, không tin thì chính mình là người vật vã đau khổ. Do vậy, tin cho nó thanh thảnh để mình khỏe, trẻ, minh mẫn, tỉnh toán để suy nghĩ và hành động đúng. Tất nhiên, nhiều lúc rất buồn, trong bóng tối thì cũng để nước mắt mặc sức chảy tràn cho vơi đi đau khổ.
    Chúng tôi còn có nhiều giá trị quá lớn cần giữ gìn, đấy là chính con người (vốn là người đẹp, tốt, và nghiêm túc) của nhau, con cái, tình cảm gia đình hai bên, công danh sự nghiệp, hôn nhân cũng là một sự nghiệp mà chúng tôi mong muốn xây dựng từ khi lấy nhau. Tôi không muốn mất thêm gì nữa.
    Tin nhưng cũng còn phải ngờ. Ngờ cho sự không may anh ấy không biết quay về. Thời gian, thời gian sẽ làm sáng tỏ là có còn tình cảm và biết cách làm cho nhau hạnh phúc hay không.
    Có thể các bạn có đặt câu hỏi, trong chuyện này tôi có lỗi gì không?. Có. Tôi bước vào hôn nhân mà đào tạo mình chưa kỹ, không điều chỉnh ngay những khác biệt quá lớn về cá tính. Tôi lao vào công việc theo sự đam mê và thu nhập cao để cùng anh ấy mua đất, mua nhà, giúp anh ấy khởi nghiệp, tôi dám học thêm một bậc nữa cao hơn anh ấy, tôi không quan tâm kỹ lưỡng đến chồng con (theo chuẩn mực của tôi thế là tốt nhưng chưa đạt đến mức mong muốn của anh). Tôi còn không chăm sóc, yêu thương chính bản thân mình nữa là.

    Và điều quan trọng là tôi không học được một điều là phải yêu thương và chăm sóc chồng như là mẹ anh ta.
    Mình nghĩ là mình đã toàn ý làm việc vì gia đình nên không để ý đến chi tiết ngóc ngách của cuộc sống gia đình (mà người đàn ông lại mong muốn). Đấy là lỗi vô tình các bạn ạ.
    Còn anh ấy thì sao, cũng tương tự như tôi thôi. Nhưng đàn ông thì tham lam, sỹ diện, ích kỷ, yếu đuối và cứng ngắc hơn nên đã bị lạc bước.
    Anh đã đâm vào tim tôi một nhát trời giáng. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Nhưng tôi phải hy vọng là vết thương sẽ lành (mặc dù có sẹo).
    Vấn đề tôi quan tâm bây giờ là anh ấy còn quan hệ tình cảm hay hết (như đã nói ở trên là không thế biết chính xác được) mà là mức độ quan tâm và tình cảm anh dành cho tôi và gia đình như thế nào (cái này thì cảm nhận được vì anh ấy không biết làm bộ).
    Tôi đã tìm ra một lời khuyên rất hay là "trong hoàn cảnh này, người vợ không hy vọng đảo ngược bàn cân nghiêng hẳn về phía mình ngay mà phải làm từ từ cán cân phía mình nặng dần lên". Đấy là cách đặt mục tiêu vừa phải và khả thi.
    Hy vọng, thất vọng và hy vọng.
    Cám mọi người (dù là chẳng quen biết gì) đã chia xẻ, góp ý, nói lên những cảm nghĩ nhiều chiều cho tôi có được cái nhìn rộng mở.
    Hãy tiếp tục tiếp sức cho tôi nhé.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị antng!
    Hoá ra là chị cảm thấy mình có lỗi thật. Thì em đã nói ngay từ đầu là người vợ nhất định sẽ thấy mình có lỗi vì đã "đẩy"người chồng vào cảnh "phải" ngoại tình mà.
    THôi, dù gì thì cũng chúc cán cân sớm nghiêng hoàn toàn về phía chị!
    ---------------------
    Chào bác! Bác đang xem bói à? Nói tôi thế nọ thế kia để làm gì? Để thấy rằng một con người như thế như thế thì có quan điểm như thế như thế, cho nên là cũng chỉ biết thế biết thể huh?
    Riêng về phần CN Bi Quan và "kết thân mà không thể lấy" thì tôi công nhận vì nhiều người nói thế rồi. Nhưng mà tôi cũng nói thật là tôi đã từng phải chạy trốn chỉ vì người ta nói đến chuyện cưới xin khi vừa mới "kết thân" được một thời gian ngắn. Cho nên tôi nghĩ bác nên sửa lại thành thế này:
    Có thể kết thân với người khác mà không dám+thèm+quyết lấy người ta được.
    Thấy mấy bà chị trên đây kể lể bi nhiêu chuyện thế này, ai mà dám tra chân vào cùm như mấy bả. Tôi nhận là tôi HÈN !
    ----------------
    Cảm ơn bạn đã viết cho tôi! Thật là quý hoá quá, mặc dù những gì bạn viết không có gì mới mẻ so với những ý kiến mà nhiều người đã post trước đó!
    Thứ nhất là cái lý thuyết "bây giờ nghĩ thế, vài năm sau sẽ phải nghĩ khác" của bạn và của bao người đang muốn nói với tôi. Xin cảm ơn đã muốn cải tạo cái đầu tối om của tôi bằng những lý thuyết rất... lý thuyết như vậy!
    Bấy nhiêu sự việc xảy ra trong gia đình, ở bạn bè, quanh làng xóm, từ những năm tôi bắt đầu biết nhận thức cuộc đời, tôi đều để ý với con mắt có thể gọi là "soi mói" hơn hẳn những người khác, tôi cũng có đầu óc thích mổ xẻ những gì tai nghe mắt thấy hơn nhiều người khác. Mà tôi cũng 24 tuổi rồi, cái tuổi mà bà nội tôi đã 2 nách 2 con, vì thế tôi nghĩ là mình đã ở vào thời điểm nhận thức đúng đắn mọi việc rồi. Bản thân tôi cũng hay thích đặt mình vào vị trí của những người khác nhau, từ ông già bà cả đến trẻ con cởi chuồng, như là đảm nhiệm một vai diễn trên sân khấu ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi hiểu đời lắm. Vì thế tôi đã có thể quyết chọn ra những quan điểm không bao giờ thay đổi nữa. Cách nghĩ của tôi về cái chuyện "vị tha hay không vị tha đối với hẻ ngoại tình" thì rõ là không bao giờ thay đổi, trăm chục nghìn năm nữa cũng thế thôi.
    Cho nên bạn Leilani chớ phiền lòng nếu tôi nói rằng bạn cần nghĩ kĩ và xem lại đối tượng trước khi bảo người ta là "bây giờ blah blah sau này blah blah" nhé bạn nhé!
    Thứ hai, xin nói đến sự thiệt thòi của người vợ trong gia đình như bạn nhắc đến. Một khi đã có lòng vị tha để mà bỏ qua cho chồng mình thì không nên nghĩ đó là thiệt thòi mới phải chứ? Nếu đã so đo tính toán hơn thiệt thì còn nói gì là bao dung hay vị tha gì đó nữa?
    Cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tiêu hoá nổi quan điểm cổ xưa là: Người phụ nữ - người vợ - phải biết chịu đựng những thiệt thòi để giữ mái ấm gia đình. Tại sao mà phải khổ sở thế? Bình đẳng giới là cái gì chứ? Một xã hội văn minh hiện đại mà còn những suy nghĩ như vậy sao? Tôi không tán thành chút nào. Trong cuộc sống chung, thí dụ, người vợ có thể "nhịn" những lúc anh chồng cục tính nổi đoá lên, hay anh chồng chẳng thèm chấp thói đàn bà lắm lời... đó là những điều chấp nhận được. Riêng về vấn đề Chung Thuỷ thì lại khác, bắt buộc phải tách bạch nó ra. Nó là vấn đề nhạy cảm hơn cả và bất khả xâm phạm.
    Một lần nữa cảm ơn ý tưởng "quan sát và chiêm nghiệm suy nghĩ của mình" mà bạn đem đến! Bởi vì càng quan sát và chiêm nghiệm thì tôi càng thấy quan điểm về sự Chung Thuỷ này của tôi là rất okie.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 28/05/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị antng!
    Hoá ra là chị cảm thấy mình có lỗi thật. Thì em đã nói ngay từ đầu là người vợ nhất định sẽ thấy mình có lỗi vì đã "đẩy"người chồng vào cảnh "phải" ngoại tình mà.
    THôi, dù gì thì cũng chúc cán cân sớm nghiêng hoàn toàn về phía chị!
    ---------------------
    Chào bác! Bác đang xem bói à? Nói tôi thế nọ thế kia để làm gì? Để thấy rằng một con người như thế như thế thì có quan điểm như thế như thế, cho nên là cũng chỉ biết thế biết thể huh?
    Riêng về phần CN Bi Quan và "kết thân mà không thể lấy" thì tôi công nhận vì nhiều người nói thế rồi. Nhưng mà tôi cũng nói thật là tôi đã từng phải chạy trốn chỉ vì người ta nói đến chuyện cưới xin khi vừa mới "kết thân" được một thời gian ngắn. Cho nên tôi nghĩ bác nên sửa lại thành thế này:
    Có thể kết thân với người khác mà không dám+thèm+quyết lấy người ta được.
    Thấy mấy bà chị trên đây kể lể bi nhiêu chuyện thế này, ai mà dám tra chân vào cùm như mấy bả. Tôi nhận là tôi HÈN !
    ----------------
    Cảm ơn bạn đã viết cho tôi! Thật là quý hoá quá, mặc dù những gì bạn viết không có gì mới mẻ so với những ý kiến mà nhiều người đã post trước đó!
    Thứ nhất là cái lý thuyết "bây giờ nghĩ thế, vài năm sau sẽ phải nghĩ khác" của bạn và của bao người đang muốn nói với tôi. Xin cảm ơn đã muốn cải tạo cái đầu tối om của tôi bằng những lý thuyết rất... lý thuyết như vậy!
    Bấy nhiêu sự việc xảy ra trong gia đình, ở bạn bè, quanh làng xóm, từ những năm tôi bắt đầu biết nhận thức cuộc đời, tôi đều để ý với con mắt có thể gọi là "soi mói" hơn hẳn những người khác, tôi cũng có đầu óc thích mổ xẻ những gì tai nghe mắt thấy hơn nhiều người khác. Mà tôi cũng 24 tuổi rồi, cái tuổi mà bà nội tôi đã 2 nách 2 con, vì thế tôi nghĩ là mình đã ở vào thời điểm nhận thức đúng đắn mọi việc rồi. Bản thân tôi cũng hay thích đặt mình vào vị trí của những người khác nhau, từ ông già bà cả đến trẻ con cởi chuồng, như là đảm nhiệm một vai diễn trên sân khấu ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi hiểu đời lắm. Vì thế tôi đã có thể quyết chọn ra những quan điểm không bao giờ thay đổi nữa. Cách nghĩ của tôi về cái chuyện "vị tha hay không vị tha đối với hẻ ngoại tình" thì rõ là không bao giờ thay đổi, trăm chục nghìn năm nữa cũng thế thôi.
    Cho nên bạn Leilani chớ phiền lòng nếu tôi nói rằng bạn cần nghĩ kĩ và xem lại đối tượng trước khi bảo người ta là "bây giờ blah blah sau này blah blah" nhé bạn nhé!
    Thứ hai, xin nói đến sự thiệt thòi của người vợ trong gia đình như bạn nhắc đến. Một khi đã có lòng vị tha để mà bỏ qua cho chồng mình thì không nên nghĩ đó là thiệt thòi mới phải chứ? Nếu đã so đo tính toán hơn thiệt thì còn nói gì là bao dung hay vị tha gì đó nữa?
    Cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tiêu hoá nổi quan điểm cổ xưa là: Người phụ nữ - người vợ - phải biết chịu đựng những thiệt thòi để giữ mái ấm gia đình. Tại sao mà phải khổ sở thế? Bình đẳng giới là cái gì chứ? Một xã hội văn minh hiện đại mà còn những suy nghĩ như vậy sao? Tôi không tán thành chút nào. Trong cuộc sống chung, thí dụ, người vợ có thể "nhịn" những lúc anh chồng cục tính nổi đoá lên, hay anh chồng chẳng thèm chấp thói đàn bà lắm lời... đó là những điều chấp nhận được. Riêng về vấn đề Chung Thuỷ thì lại khác, bắt buộc phải tách bạch nó ra. Nó là vấn đề nhạy cảm hơn cả và bất khả xâm phạm.
    Một lần nữa cảm ơn ý tưởng "quan sát và chiêm nghiệm suy nghĩ của mình" mà bạn đem đến! Bởi vì càng quan sát và chiêm nghiệm thì tôi càng thấy quan điểm về sự Chung Thuỷ này của tôi là rất okie.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 28/05/2005
  4. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cundc: người chiến đấu cho lý tưởng không biết mệt mỏi
    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/Honnhangiadinh/2005/4/4/103500.tno
  5. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cundc: người chiến đấu cho lý tưởng không biết mệt mỏi
    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/Honnhangiadinh/2005/4/4/103500.tno
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Được global sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/05/2005
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Được global sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/05/2005
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là có bước chân vào hoàn cảnh đó thì mới biết được tình cảm của mình thế nào.
    Cún ạ, ko fải lúc nào cũng cứng nhắc được đâu, mà cũng ko fải lúc nào cũng mềm yếu được. Khi người ta mắc lỗi, người ta làm mình đau, ừ giận ! giận run người, thậm chí còn muốn buông xuôi muốn ra sao thì ra. Nhưng với chị ấy còn tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, rồi con cái, rồi quan hệ họ hàng - và quan trong hơn là người chồng biết lỗi, sửa sai quay về. Và cái chính là chị ấy vẫn còn yêu chồng ! Nếu còn yêu thì thời gian sẽ giúp chị ấy tha thứ cho chồng mình . Nhưng anh chồng cũng fải biết cách xin lỗi cơ, chứ ù ì ra đó thì hỏng.
    Em cũng vừa bị một cú thúc vào bụng - đau đến nghẹn lời. 1,2 tuần qua rồi, mọi người khuyên nhủ nhiều cũng nguôi ngoai đi nhưng thỉnh thoảng vẫn lâm râm. Chưa bao giờ giận đến mức chết lặng như thế !!! Vậy mà ...
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là có bước chân vào hoàn cảnh đó thì mới biết được tình cảm của mình thế nào.
    Cún ạ, ko fải lúc nào cũng cứng nhắc được đâu, mà cũng ko fải lúc nào cũng mềm yếu được. Khi người ta mắc lỗi, người ta làm mình đau, ừ giận ! giận run người, thậm chí còn muốn buông xuôi muốn ra sao thì ra. Nhưng với chị ấy còn tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, rồi con cái, rồi quan hệ họ hàng - và quan trong hơn là người chồng biết lỗi, sửa sai quay về. Và cái chính là chị ấy vẫn còn yêu chồng ! Nếu còn yêu thì thời gian sẽ giúp chị ấy tha thứ cho chồng mình . Nhưng anh chồng cũng fải biết cách xin lỗi cơ, chứ ù ì ra đó thì hỏng.
    Em cũng vừa bị một cú thúc vào bụng - đau đến nghẹn lời. 1,2 tuần qua rồi, mọi người khuyên nhủ nhiều cũng nguôi ngoai đi nhưng thỉnh thoảng vẫn lâm râm. Chưa bao giờ giận đến mức chết lặng như thế !!! Vậy mà ...
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Để tôi làm cái đầu gối cho bà thúc lại phát vào bụng ku chồng. Đầu gối này hơi bị to đấy. Khửa....khửa......
    Một con khủng đau cả tàu bỏ...rượu.

Chia sẻ trang này