1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @antng: Chị à, chuyện này mà mang phân tích mổ xẻ rành mạch khúc triết như vậy thì sẽ thành ra mình mang kính hiển vi lên soi mất thôi. Hãy thật bình tĩnh và lắng nghe bản thân mình chị nhé, có nhiều chuyện phải dùng đến cảm nhận mới có thể hiểu đc. Em rất hiểu tâm trạng của chị, em cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, cũng đang lơ quơ tìm niềm tin cho chính mình, nhiều lúc tuyệt vọng lắm muốn từ bỏ tất cả. Đó thực sự là thương tổn quá lớn trong tâm hồn nhưng biết làm sao được, phải tự nghĩ ra cách để recharge lại mình thôi
    Hãy vì những thiên thần bé bỏng của chị và t/y mà chị vẫn còn với anh ấy mà cố gắng tạo dựng niềm tin cho chính mình (mặc dù em biết là khó khăn lắm lắm) nhg có như thế thì dù có thành công hay thất bại chị sẽ không có gì phải hối tiếc vì đã không làm hết sức để xd và bảo vệ "tổ chim cúc cu của mình''
    Chúc chị vui
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nhân sự ''''cứng đầu cứng cổ'''' của cún, nhân việc đã đề cập đến chuyện đàn ông là một lũ trẻ, việc dạy lũ trẻ lớn xác nhiều tuổi, nhân...đủ các thứ khác, bao gồm cả chuyện nũng nịu, một chút thêm về chuyện dạy nhau:
    Đã một lần tôi viết ở đây rằng các bà vợ thì luôn hành động một cách không tưởng vĩ đại nhằm thay đổi đức ông chồng, còn các ông chồng thì luôn ngây thơ cho rằng mình chẳng phải thay đổi gì khi đã lấy vợ. Trên một khía cạnh tiêu cực, nhiều khi người ta thay đổi lẫn nhau theo một chiều hướng xấu cho quan hệ vợ chồng.
    Nhân chuyện dạy chồng, hãy ví dụ như việc ông chồng đi làm về, thảy bộ đồ dơ ra nhà, bà vợ sẽ tự động đi quơ bộ đồ ấy và đem đi giặt, phơi phóng, là ủi. Ta có thể lấy hàng tỉ ví dụ như thế trong cuộc sống hàng ngày, lấy bát nước mắm, đem giúp em cốc nước,... Những điều đó dẫn tới cái gì? Nó sẽ dẫn tới việc một người quen với việc được phục vụ, và người còn lại buộc phải thực hiện vai trò của ôsin. Nếu để lâu dài, những chuyện như vậy sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng trong quan hệ giữa hai người. Người quen được phục vụ cảm thấy thế mạnh của mình và có thể dần tiến tới mức độ của một kẻ thống trị, còn người quen phục vụ dần biến mình thành người yếu đuối hơn. Cho tới khi mọi chuyện bùng phát thành xung đột.
    Nói như vậy là người ta đã dậy nhau, đã huấn luyện nhau, đã làm cho nhau trở thành một dạng hư hỏng.
    Vì tôi đã nói rằng đàn ông là một đứa trẻ, thì hãy thử xem ta sẽ dạy đứa trẻ ít tuổi của mình thế nào.
    Nếu ta chiều theo mọi ý định của nó, ta sẽ có một đứa trẻ quen ỉ lại và ích kỷ, thậm chí là hư hỏng. Ở đây có một ví dụ, đó là topic của anh bạn gì đó kêu giúp đỡ trong việc dạy dỗ cô em họ của mình. Cô em họ này mồ côi, được cô gì chú bác nuôi và chiều chuộng, kết quả là như anh bạn đó đã kêu than.
    Dĩ nhiên là nhiều vị làm cha làm mẹ ở đây sẽ phản đối việc chiều chuộng như vậy. Cách họ làm sẽ là dậy con mình học cách để tự làm lấy mọi việc.... Kết quả chí ít sẽ là những đứa trẻ có bản lĩnh và tự chủ hơn.
    Mọi sự cũng chẳng khác gì với những anh chồng cả. Nếu các bà vợ quen chiều các anh chồng, thì họ sẽ tạo cho chồng mình thói quen sai khiến mình làm việc này việc kia.
    Sau khi đã viết sơ sơ như vậy, thì tôi phải nói rằng quan điểm của cundc dù quá mạnh mẽ, dù quá cứng nhắc, dù quá gì đi nữa, thì cũng có điểm đúng. Đó là các bà vợ đừng dậy cho đứa trẻ lớn xác của mình cái thói quen được đáp ứng mọi thứ, hay nhiều thứ, hay ở cái mức đủ để tạo ra sự phân hoá về quan hệ giữa hai người.
    Những gì đã được sử dụng để dựng nên cái tính cách của người vợ VN, sự chịu đựng, bao dung, nhẫn nhịn,... vô hình chung đã đưa người vợ VN tới chỗ chấp nhận vai trò của người phục vụ, của kẻ yếu hơn, và đem lại sự thoải mái cho các đức ông chồng.
    Thế nên các bà vợ hãy để hắn tự đi lấy thêm nước mắm, tự đem quần áo sạch vào phòng tắm, tự tìm lấy chỗ để tăm xỉa răng, tự pha lấy trà để uống....
    Vì có cái topic nũng nịu, sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy rằng các ông chồng cũng nên cảnh giác, đừng tự tạo nên nữ độc tài cho mình.
    Ui, và hy vọng rằng antng sẽ không tiếp tục cảm thấy phải tự nhận một lô một lốc lỗi về mình nữa. Tôi đã viết một lần trước là đừng tự trách mình. Như đã viết ở trên, và xét tới anh chồng của cậu, thì anh ta quả là còn bé lắm, vẫn đòi phải quan tâm chăm sóc (hay là chính cậu cho rằng mình lẽ ra mình phải chiều chuộng anh ku này?). Thiếu sót duy nhất là đã không dạy hắn từ sớm hơn cho hắn nhớn.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/05/2005
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nhân sự ''''cứng đầu cứng cổ'''' của cún, nhân việc đã đề cập đến chuyện đàn ông là một lũ trẻ, việc dạy lũ trẻ lớn xác nhiều tuổi, nhân...đủ các thứ khác, bao gồm cả chuyện nũng nịu, một chút thêm về chuyện dạy nhau:
    Đã một lần tôi viết ở đây rằng các bà vợ thì luôn hành động một cách không tưởng vĩ đại nhằm thay đổi đức ông chồng, còn các ông chồng thì luôn ngây thơ cho rằng mình chẳng phải thay đổi gì khi đã lấy vợ. Trên một khía cạnh tiêu cực, nhiều khi người ta thay đổi lẫn nhau theo một chiều hướng xấu cho quan hệ vợ chồng.
    Nhân chuyện dạy chồng, hãy ví dụ như việc ông chồng đi làm về, thảy bộ đồ dơ ra nhà, bà vợ sẽ tự động đi quơ bộ đồ ấy và đem đi giặt, phơi phóng, là ủi. Ta có thể lấy hàng tỉ ví dụ như thế trong cuộc sống hàng ngày, lấy bát nước mắm, đem giúp em cốc nước,... Những điều đó dẫn tới cái gì? Nó sẽ dẫn tới việc một người quen với việc được phục vụ, và người còn lại buộc phải thực hiện vai trò của ôsin. Nếu để lâu dài, những chuyện như vậy sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng trong quan hệ giữa hai người. Người quen được phục vụ cảm thấy thế mạnh của mình và có thể dần tiến tới mức độ của một kẻ thống trị, còn người quen phục vụ dần biến mình thành người yếu đuối hơn. Cho tới khi mọi chuyện bùng phát thành xung đột.
    Nói như vậy là người ta đã dậy nhau, đã huấn luyện nhau, đã làm cho nhau trở thành một dạng hư hỏng.
    Vì tôi đã nói rằng đàn ông là một đứa trẻ, thì hãy thử xem ta sẽ dạy đứa trẻ ít tuổi của mình thế nào.
    Nếu ta chiều theo mọi ý định của nó, ta sẽ có một đứa trẻ quen ỉ lại và ích kỷ, thậm chí là hư hỏng. Ở đây có một ví dụ, đó là topic của anh bạn gì đó kêu giúp đỡ trong việc dạy dỗ cô em họ của mình. Cô em họ này mồ côi, được cô gì chú bác nuôi và chiều chuộng, kết quả là như anh bạn đó đã kêu than.
    Dĩ nhiên là nhiều vị làm cha làm mẹ ở đây sẽ phản đối việc chiều chuộng như vậy. Cách họ làm sẽ là dậy con mình học cách để tự làm lấy mọi việc.... Kết quả chí ít sẽ là những đứa trẻ có bản lĩnh và tự chủ hơn.
    Mọi sự cũng chẳng khác gì với những anh chồng cả. Nếu các bà vợ quen chiều các anh chồng, thì họ sẽ tạo cho chồng mình thói quen sai khiến mình làm việc này việc kia.
    Sau khi đã viết sơ sơ như vậy, thì tôi phải nói rằng quan điểm của cundc dù quá mạnh mẽ, dù quá cứng nhắc, dù quá gì đi nữa, thì cũng có điểm đúng. Đó là các bà vợ đừng dậy cho đứa trẻ lớn xác của mình cái thói quen được đáp ứng mọi thứ, hay nhiều thứ, hay ở cái mức đủ để tạo ra sự phân hoá về quan hệ giữa hai người.
    Những gì đã được sử dụng để dựng nên cái tính cách của người vợ VN, sự chịu đựng, bao dung, nhẫn nhịn,... vô hình chung đã đưa người vợ VN tới chỗ chấp nhận vai trò của người phục vụ, của kẻ yếu hơn, và đem lại sự thoải mái cho các đức ông chồng.
    Thế nên các bà vợ hãy để hắn tự đi lấy thêm nước mắm, tự đem quần áo sạch vào phòng tắm, tự tìm lấy chỗ để tăm xỉa răng, tự pha lấy trà để uống....
    Vì có cái topic nũng nịu, sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy rằng các ông chồng cũng nên cảnh giác, đừng tự tạo nên nữ độc tài cho mình.
    Ui, và hy vọng rằng antng sẽ không tiếp tục cảm thấy phải tự nhận một lô một lốc lỗi về mình nữa. Tôi đã viết một lần trước là đừng tự trách mình. Như đã viết ở trên, và xét tới anh chồng của cậu, thì anh ta quả là còn bé lắm, vẫn đòi phải quan tâm chăm sóc (hay là chính cậu cho rằng mình lẽ ra mình phải chiều chuộng anh ku này?). Thiếu sót duy nhất là đã không dạy hắn từ sớm hơn cho hắn nhớn.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/05/2005
  4. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hay lam, Cundc. Dong y 100% luon. Vote cho Cundc 5 diem. Lam the nao de vote duoc nhi ba con nhi
  5. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hay lam, Cundc. Dong y 100% luon. Vote cho Cundc 5 diem. Lam the nao de vote duoc nhi ba con nhi
  6. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    *****************************
    Hi Gale,
    Mình nghĩ như bạn vậy. Mình cho thời gian cho mình và anh ấy hai năm. Bây giờ là nửa năm rồi. Mình vẫn đang cảm thấy mơ hồ không biết thất sự là anh ấy đang đi về hướng nào: Dứt bỏ quay về hay vẫn như thế nhưng khéo léo che đậy hơn. Bạn đọc bài "Trạm dừng" trên trang 1 báo Phụ Nữ TP. HCM ngày Thứ 3 31/5. Có khi đàn ông vẫn về nhà nhưng là trạm đừng chứ không phải là tổ ấm như phụ nữ mong muốn. Mặc dù anh ấy có về đi chẳng nữa thì có thể tình cảm không còn nữa. Đàn ông tham lam không muốn mất đi gia đình sau khi đã tranh đấu, làm ăn, giải trí, thậm chí quan hệ tình ái bên ngoài.
    Điều mình phải chấp nhận là nếu có muốn quay về thì anh ấy cũng phải từ từ chứ không hy vọng là cắt cái rụp được. Bởi vì, muốn gì thì gì, tình ngoại cũng là một dạng tình yêu vậy. Hơn nữa nó còn hấp dẫn vì tình nội qua ngày tháng đã nhàm chán, giảm hứng thú rồi. Bởi vợ chồng hiểu nhau tốt xấu thế nào chứ không đẹp đẽ như mấy người đang yêu như trên mây.
    Trước kia mình suy sụp lắm. Sức khỏe yếu, không còn đầu óc gì làm việc nữa. Bây giờ cảm xúc của mình lạnh hơn. Mình cố gắng tận hưởng những ngày đang sống: còn có tuổi trẻ không ốm đau, con cái mạnh khỏe, đang có công việc thích hợp, thu nhập tốt, cha mẹ, anh chị em khỏe và tự lập được, v.v Cha mẹ anh chị em của mình cũng cần sự quan tâm chăm sóc của mình đấy. Mình không muốn đau khổ mãi và không muốn mất mát thêm
    Có nhiều thú vui mà mình trước kia vùi đầu vào công việc, học hành, việc nhà má mình không biết đến. Sách, đĩa nhạc, phim, internet, tập thể thao là những thứ xưa kia xa sỉ đối với mình bây giờ mình coi đó là bạn là nguồn thông tin, sự an ủi, chia xẻ rất lớn.
    Mình post topic này lên với hy vọng ban đầu là chính các anh phản bội cho biết tâm trạng suy nghĩ của mình để mình hiểu chồng lúc này để có thể xử sự phù hợp hơn.
    Rất tiếc rất it anh trai nào nói lên tâm trạng suy nghĩ, và "kế hoạch" của mình khi trở về nữa).
    Chúc Gale tìm thấy sự bình yên trong lòng.
  7. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    *****************************
    Hi Gale,
    Mình nghĩ như bạn vậy. Mình cho thời gian cho mình và anh ấy hai năm. Bây giờ là nửa năm rồi. Mình vẫn đang cảm thấy mơ hồ không biết thất sự là anh ấy đang đi về hướng nào: Dứt bỏ quay về hay vẫn như thế nhưng khéo léo che đậy hơn. Bạn đọc bài "Trạm dừng" trên trang 1 báo Phụ Nữ TP. HCM ngày Thứ 3 31/5. Có khi đàn ông vẫn về nhà nhưng là trạm đừng chứ không phải là tổ ấm như phụ nữ mong muốn. Mặc dù anh ấy có về đi chẳng nữa thì có thể tình cảm không còn nữa. Đàn ông tham lam không muốn mất đi gia đình sau khi đã tranh đấu, làm ăn, giải trí, thậm chí quan hệ tình ái bên ngoài.
    Điều mình phải chấp nhận là nếu có muốn quay về thì anh ấy cũng phải từ từ chứ không hy vọng là cắt cái rụp được. Bởi vì, muốn gì thì gì, tình ngoại cũng là một dạng tình yêu vậy. Hơn nữa nó còn hấp dẫn vì tình nội qua ngày tháng đã nhàm chán, giảm hứng thú rồi. Bởi vợ chồng hiểu nhau tốt xấu thế nào chứ không đẹp đẽ như mấy người đang yêu như trên mây.
    Trước kia mình suy sụp lắm. Sức khỏe yếu, không còn đầu óc gì làm việc nữa. Bây giờ cảm xúc của mình lạnh hơn. Mình cố gắng tận hưởng những ngày đang sống: còn có tuổi trẻ không ốm đau, con cái mạnh khỏe, đang có công việc thích hợp, thu nhập tốt, cha mẹ, anh chị em khỏe và tự lập được, v.v Cha mẹ anh chị em của mình cũng cần sự quan tâm chăm sóc của mình đấy. Mình không muốn đau khổ mãi và không muốn mất mát thêm
    Có nhiều thú vui mà mình trước kia vùi đầu vào công việc, học hành, việc nhà má mình không biết đến. Sách, đĩa nhạc, phim, internet, tập thể thao là những thứ xưa kia xa sỉ đối với mình bây giờ mình coi đó là bạn là nguồn thông tin, sự an ủi, chia xẻ rất lớn.
    Mình post topic này lên với hy vọng ban đầu là chính các anh phản bội cho biết tâm trạng suy nghĩ của mình để mình hiểu chồng lúc này để có thể xử sự phù hợp hơn.
    Rất tiếc rất it anh trai nào nói lên tâm trạng suy nghĩ, và "kế hoạch" của mình khi trở về nữa).
    Chúc Gale tìm thấy sự bình yên trong lòng.
  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hihi...lần thứ 2 vào đây ngó nghiêng, ko có cái gì hấp dẫn cả. Nhưng hum nay vào lại thấy tên cái topic này... Giờ em mới hiểu lí do vì sao bọn đàn ông lại thích đi ngoại tình . Mai sau không biết chồng em có đi ngoại tình không nhỉ ? Nếu có cũng tốt. Để nó biết được mùi vị đàn bà, nhiều loại..ha ha...ngộ thật .
    Bọn đàn ông sau khi đi ngoại tình , tự dưng về nhà nó nịnh nọt mình ghê lắm, chiều chuộng yêu mến như thể nó iu mình lém vậy . Có điều...hèy..chả bít nói sao. Đàn ông hay đàn bà đi ngoại tình về rùi đều thế cả mà .

  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hihi...lần thứ 2 vào đây ngó nghiêng, ko có cái gì hấp dẫn cả. Nhưng hum nay vào lại thấy tên cái topic này... Giờ em mới hiểu lí do vì sao bọn đàn ông lại thích đi ngoại tình . Mai sau không biết chồng em có đi ngoại tình không nhỉ ? Nếu có cũng tốt. Để nó biết được mùi vị đàn bà, nhiều loại..ha ha...ngộ thật .
    Bọn đàn ông sau khi đi ngoại tình , tự dưng về nhà nó nịnh nọt mình ghê lắm, chiều chuộng yêu mến như thể nó iu mình lém vậy . Có điều...hèy..chả bít nói sao. Đàn ông hay đàn bà đi ngoại tình về rùi đều thế cả mà .

  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thương thì các anh về nhà sau khi đi ăn nem có biểu hiện: Không nói gì hoặc nói rất nhiều nhằm che đậy tâm lý bất an

Chia sẻ trang này