1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chị hn2791 nói cái câu " ... đẻ chúng ra làm gì" đâu có nghĩa chị ấy hỏi "for what?" hoặc là có ý gì coi con cái là công cụ đâu, mà chị cundc xạc cho 1 cục pin đầy thế kia?
    Em thì đã chứng kiến là có người phụ nữ vì con cái mà chịu, người ta khổ vài năm sau đó chồng họ hối hận quay lại với họ và dần dần lại thương yêu nhau như cũ, không phải là ko có nên chị cundc đừng nói là "ko bao giờ" .
    Với lại em dại mồm, ví dụ chị cundc lấy 1 ông, ông này chót dại ngoại tình 1 lần, phăng teo, lấy 1 ông thứ 2, lỡ dại ông này cũng thế, phăng teo... (tại đàn ông thì bản tính là vậy mà, còn những người cả đời ko ngoại tình thì là những người tốt hơn bình thường roài) . Vậy chị cứ phăng teo mãi thế được ư, hay quyết định ko lấy ai tiếp .
    Em và chị đều chưa có gia đình chưa có con, vì vậy khó mà "thông suốt tư tưởng" cho 1 người đã có chồng con và trải nghiệm hơn nhiều, vì chúng ta chưa bao giờ là mẹ .
    Hi em ko định nói để chị cundc phải thay đổi vì có muốn cũng chả được, em chỉ diễn đạt cái mà 1 kẻ ngoài cuộc thấy và nghĩ khi nhìn vào sự "kiên cường chống trả" của chị cundc với hầu hết những người có gia đình về chuyện ngoại tình thôi .
  2. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  3. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @arnachist: Tôi đã nói là tôi chỉ muốn góp ý để mong giúp chị hn sẽ có được cuộc sống thanh thản hơn. Tôi vặn vẹo đủ trò chẳng qua là muốn chị ý phải tìm cách thông suốt tư tưởng của chị ý, để rồi có thể sống thoải mái đầu óc hơn thôi (cái kiểu thuốc đắng... đấy).Lời nói của bạn bảo tôi là "xạc" chị ý chẳng khác nào là gắp lửa bỏ tay người đâu. Rút kinh nghiệm đi là vừa.Bạn đang là một người ngoài cuộc tranh luận, bạn đừng có nhảy vào giữa cuộc đối thoại của chúng tôi theo cách tiêu cực như thế chứ.
    @Chị muopgia: Em rất sợ chữ Việt không dấu dày đặc văn bản như thế. Nhưng em đã nghĩ chị đang tâm trạng lắm, nên em cố đọc hết. Rất thông cảm với chị! Và em cảm thấy rất thích chị khi chị đã kết luận rằng: chị vẫn yêu chồng chị lắm. Em cũng chỉ muốn những người ở hoàn cảnh như chị phải dứt điểm một câu như thế thôi, chứ đừng có lôi con cái vào cho nó nặng nề ra. Cảm ơn chị đã thành thật với chính chị và nói được một câu quan trọng như vậy!
    @Chị hn...: Em sẽ không lăn tăn chuyện gia đình nhà chị nữa. Gửi chị vài câu chốt lại thế này: Hôn nhân xây dựng trên cơ sở Tình yêu, vì thế Hôn Nhân tồn tại cũng phải trên cơ sở tình yêu. Còn nếu Hôn nhân của chị xây dựng trên cơ sở gì khác thì chị cứ việc lấy những cái khác ra để giữ sự tồn tại của nó. Em nghĩ chị chỉ cần trả lời câu hỏi: "Sau khi chuyện đó xảy ra, mình có còn yêu anh ấy không?" Một khi chị nói là "còn yêu" thì chị sẽ thoải mái mà ở lại bên chồng chị, vì "yêu là cho rằng người mình yêu có lý khi mắc lỗi" ( @một ông tây nào đó) mà. Còn nếu chị "hết yêu" rồi thì em nghĩ cuộc hôn nhân của chị là một thất bại đáng chán nhất và chị sẽ mãi sống với trái tim và đầu óc nặng nề. Nhắc lại: [blue]Hôn nhân xuất phát từ Tình yêu thì Hôn Nhân cũng phải tồn tại trên cơ sở Tình yêu[/b].
    Về phần em, em vẫn trung thành với quan điểm của mình, cũng có thể vì em chẳng bao giờ yêu ai đến mức muốn gắn bó với người đó cả đời dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Với em, khi hai người yêu nhau mà cưới nhau rồi thì dần dà, tình nghĩa cộng hưởng với tình yêu sẽ sinh ra một thứ Tình Vợ Chồng "cao cấp" hơn cả Tình yêu. Còn nếu Tình Nghĩa không cộng hưởng đuwọc với Tình yêu thì Tình Yêu, thứ Tình mà thiên hạ vốn hay ca ngợi suốt ngày đấy, nó sẽ đi xuống. Em thì không bao giờ nghĩ rằng Tình yêu giữa hai vợ chồng đã xuống dốc thê thảm đến cái ngưỡng ngoại tình rồi mà vẫn còn có thể chuyển hướng đi lên được.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 11/06/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @arnachist: Tôi đã nói là tôi chỉ muốn góp ý để mong giúp chị hn sẽ có được cuộc sống thanh thản hơn. Tôi vặn vẹo đủ trò chẳng qua là muốn chị ý phải tìm cách thông suốt tư tưởng của chị ý, để rồi có thể sống thoải mái đầu óc hơn thôi (cái kiểu thuốc đắng... đấy).Lời nói của bạn bảo tôi là "xạc" chị ý chẳng khác nào là gắp lửa bỏ tay người đâu. Rút kinh nghiệm đi là vừa.Bạn đang là một người ngoài cuộc tranh luận, bạn đừng có nhảy vào giữa cuộc đối thoại của chúng tôi theo cách tiêu cực như thế chứ.
    @Chị muopgia: Em rất sợ chữ Việt không dấu dày đặc văn bản như thế. Nhưng em đã nghĩ chị đang tâm trạng lắm, nên em cố đọc hết. Rất thông cảm với chị! Và em cảm thấy rất thích chị khi chị đã kết luận rằng: chị vẫn yêu chồng chị lắm. Em cũng chỉ muốn những người ở hoàn cảnh như chị phải dứt điểm một câu như thế thôi, chứ đừng có lôi con cái vào cho nó nặng nề ra. Cảm ơn chị đã thành thật với chính chị và nói được một câu quan trọng như vậy!
    @Chị hn...: Em sẽ không lăn tăn chuyện gia đình nhà chị nữa. Gửi chị vài câu chốt lại thế này: Hôn nhân xây dựng trên cơ sở Tình yêu, vì thế Hôn Nhân tồn tại cũng phải trên cơ sở tình yêu. Còn nếu Hôn nhân của chị xây dựng trên cơ sở gì khác thì chị cứ việc lấy những cái khác ra để giữ sự tồn tại của nó. Em nghĩ chị chỉ cần trả lời câu hỏi: "Sau khi chuyện đó xảy ra, mình có còn yêu anh ấy không?" Một khi chị nói là "còn yêu" thì chị sẽ thoải mái mà ở lại bên chồng chị, vì "yêu là cho rằng người mình yêu có lý khi mắc lỗi" ( @một ông tây nào đó) mà. Còn nếu chị "hết yêu" rồi thì em nghĩ cuộc hôn nhân của chị là một thất bại đáng chán nhất và chị sẽ mãi sống với trái tim và đầu óc nặng nề. Nhắc lại: [blue]Hôn nhân xuất phát từ Tình yêu thì Hôn Nhân cũng phải tồn tại trên cơ sở Tình yêu[/b].
    Về phần em, em vẫn trung thành với quan điểm của mình, cũng có thể vì em chẳng bao giờ yêu ai đến mức muốn gắn bó với người đó cả đời dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Với em, khi hai người yêu nhau mà cưới nhau rồi thì dần dà, tình nghĩa cộng hưởng với tình yêu sẽ sinh ra một thứ Tình Vợ Chồng "cao cấp" hơn cả Tình yêu. Còn nếu Tình Nghĩa không cộng hưởng đuwọc với Tình yêu thì Tình Yêu, thứ Tình mà thiên hạ vốn hay ca ngợi suốt ngày đấy, nó sẽ đi xuống. Em thì không bao giờ nghĩ rằng Tình yêu giữa hai vợ chồng đã xuống dốc thê thảm đến cái ngưỡng ngoại tình rồi mà vẫn còn có thể chuyển hướng đi lên được.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 11/06/2005
  6. Muopgia

    Muopgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn nhé. Tôi đang có tâm trạng mà viết tiếng Việt với đầy đủ dâú thì chậm quá, không theo kịp với cảm xúc tràn trề khi đọc những bài rất có tình của các bạn. Thú thật là tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều sau khi đã trút bớt gánh nặng trong tim và có rất nhiều người hiểu và chia sẻ nỗi đau với tôi. Đúng như ai đó đã nói rằng nỗi đau sẽ vơi đi một nửa khi bạn có người để chia sẻ. Mà tôi cứ như vừa được khóc 1 trận thật đã ấy các bạn ạ. Xin cảm ơn 1 lần nữa.
    Chắc tôi thuộc típ người hơi cổ 1 tí, ý tôi là không hiện đại lắm trong cách sống. Tôi không dễ thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống nên tôi càng shock dữ khi gặp rắc rối. Tất nhiên là chỉ trong chuyện tình cảm thôi. Bạn tôi biết sự việc xảy ra nó bảo tôi cứ quên béng tất cả đi mà vui sống, cứ tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách chăm sóc con cái và bản thân cho thật tốt, mặc kệ chồng đi ăn phở chán lại phải về giống như chồng nó vậy. Vì suy cho cùng thì chả ai chịu đựng được các đức ông chồng bằng vợ của họ ...... Các bạn thấy nó có lý tí nào không?
    Cám ơn cundc nhé. Chắc em chưa có gia đình nên chị thấy em vẫn còn tinh khôi lắm. Chúc em sau này lấy được 1 người chồng chung thuỷ để khỏi phải áp dụng câu hoạn thư fỏevẻ nhé.
  7. Muopgia

    Muopgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn nhé. Tôi đang có tâm trạng mà viết tiếng Việt với đầy đủ dâú thì chậm quá, không theo kịp với cảm xúc tràn trề khi đọc những bài rất có tình của các bạn. Thú thật là tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều sau khi đã trút bớt gánh nặng trong tim và có rất nhiều người hiểu và chia sẻ nỗi đau với tôi. Đúng như ai đó đã nói rằng nỗi đau sẽ vơi đi một nửa khi bạn có người để chia sẻ. Mà tôi cứ như vừa được khóc 1 trận thật đã ấy các bạn ạ. Xin cảm ơn 1 lần nữa.
    Chắc tôi thuộc típ người hơi cổ 1 tí, ý tôi là không hiện đại lắm trong cách sống. Tôi không dễ thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống nên tôi càng shock dữ khi gặp rắc rối. Tất nhiên là chỉ trong chuyện tình cảm thôi. Bạn tôi biết sự việc xảy ra nó bảo tôi cứ quên béng tất cả đi mà vui sống, cứ tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách chăm sóc con cái và bản thân cho thật tốt, mặc kệ chồng đi ăn phở chán lại phải về giống như chồng nó vậy. Vì suy cho cùng thì chả ai chịu đựng được các đức ông chồng bằng vợ của họ ...... Các bạn thấy nó có lý tí nào không?
    Cám ơn cundc nhé. Chắc em chưa có gia đình nên chị thấy em vẫn còn tinh khôi lắm. Chúc em sau này lấy được 1 người chồng chung thuỷ để khỏi phải áp dụng câu hoạn thư fỏevẻ nhé.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Mướp! Chị yêu chồng chị quá. Ước gì sau này em cũng yêu chồng đến mức có thể bỏ qua cái sự "ăn phở" của anh ta như chị. Không biết là bây giờ anh xã nhà chị đã có nhiều biểu hiện "có tính xây dựng" chưa nhỉ? Chị có vẻ nhẹ nhõm hơn rồi. Kể cho em nghe chị và chồng đã làm lành thế nào có được không chị?
    Hic... muôn đời không thể tránh nổi tính "hoạn thư"... Nhưng theo truyện Kiều thì Hoạn Thư cũng vẫn yêu chồng sau khi biết anh ta "ăn phở" với Thuý Kiều... Dù cho mụ ta ghê gớm và độc ác đến đâu thì cũng là nỗ lực giữ chồng. Vì em chỉ giống được tính ghen tuông mà không giống được kiểu yêu chồng của Hoạn Thư nên em mới có vẻ "thần tượng" mụ ta đến nỗi "forever" đấy chị ạ.
    [​IMG]
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Mướp! Chị yêu chồng chị quá. Ước gì sau này em cũng yêu chồng đến mức có thể bỏ qua cái sự "ăn phở" của anh ta như chị. Không biết là bây giờ anh xã nhà chị đã có nhiều biểu hiện "có tính xây dựng" chưa nhỉ? Chị có vẻ nhẹ nhõm hơn rồi. Kể cho em nghe chị và chồng đã làm lành thế nào có được không chị?
    Hic... muôn đời không thể tránh nổi tính "hoạn thư"... Nhưng theo truyện Kiều thì Hoạn Thư cũng vẫn yêu chồng sau khi biết anh ta "ăn phở" với Thuý Kiều... Dù cho mụ ta ghê gớm và độc ác đến đâu thì cũng là nỗ lực giữ chồng. Vì em chỉ giống được tính ghen tuông mà không giống được kiểu yêu chồng của Hoạn Thư nên em mới có vẻ "thần tượng" mụ ta đến nỗi "forever" đấy chị ạ.
    [​IMG]
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    "gắp lửa bỏ tay người" ?
    " nhảy vào cuộc nc của người khác theo cái cách tiêu cực" ?
    sợ thật .
    chị cún nghĩ sao khi mà tự mình thấy mình rất okie, nhưng trong cái box này cứ đi đến topic nào là hơn 1 nửa số người trong cái topic đó đều tỏ ra khó chịu với chị ?
    okie mình đúng, còn cái bọn nọ kia với mình chẳng qua chỉ vì chúng nó "chưa thông", nhưng nếu một người mãi mãi nghĩ như vậy khi thấy số đông tỏ thái độ khó chịu với mình thì ...
    ( thôi sau chữ thì.. này bất kì ai cũng có thể hiểu, em sợ lại bị chị cún quàng cho thêm cái gì ghê rợn như mấy cái trên nữa lắm nên đành chấm chấm thôi ạ )

Chia sẻ trang này