1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    "gắp lửa bỏ tay người" ?
    " nhảy vào cuộc nc của người khác theo cái cách tiêu cực" ?
    sợ thật .
    chị cún nghĩ sao khi mà tự mình thấy mình rất okie, nhưng trong cái box này cứ đi đến topic nào là hơn 1 nửa số người trong cái topic đó đều tỏ ra khó chịu với chị ?
    okie mình đúng, còn cái bọn nọ kia với mình chẳng qua chỉ vì chúng nó "chưa thông", nhưng nếu một người mãi mãi nghĩ như vậy khi thấy số đông tỏ thái độ khó chịu với mình thì ...
    ( thôi sau chữ thì.. này bất kì ai cũng có thể hiểu, em sợ lại bị chị cún quàng cho thêm cái gì ghê rợn như mấy cái trên nữa lắm nên đành chấm chấm thôi ạ )
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện topic đang vắng vẻ người vào tâm sự kể chuyện gia đình, Cún xin một ít đất viết một vài điều không liên quan nhưng mà lại bắt nguồn từ đây.
    Em ana!
    Topic người ta đang nói đến cái gì? Sao em không nói về cái đó mà lại post bài vào đây chỉ để nhận xét về tôi. Ừ, mọi người sẽ nghe em nói, rằng tôi là kẻ đi đến đâu là hơn nửa số người ở đó khó chịu.
    Vì sao khó chịu? Tôi cũng không hiểu.
    Nhưng tôi thấy quyền phát biểu ý kiến của tôi bình đẳng với mọi người thôi. Ai phản đối ý kiến của tôi thì tôi bảo vệ ý kiến của mình hoặc bày tỏ rằng mình đã cảm thấy ý kiến của người ta thuyết phục. Chỉ có một số người tự nhiên lại khó chịu vì tôi viết dài mà không có cái gì đồng ý với họ cả. Chẳng lẽ để được lòng mọi người thì tôi phải cố mà nói rằng đồng tình với họ?
    Rồi em sẽ chẳng đọc bài này của tôi đâu, nhìn chữ nhiều quá lại ngại nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn cứ tiếp tục viết cho nó đủ ý đủ tứ.
    Tôi viết đến đây em lại càng cảm thấy tôi khó chịu đúng không? Thế thì tôi cũng chịu. Bởi vì đọc đi đọc lại cả cái bài này cũng chẳng có điều gì đáng khó chịu. Mà tôi cũng quan tâm và tôn trọng ý kiến của em nên tôi mới trả lời có đầu có đuôi, phân tích đầy đủ. Chẳng hiểu sao như thế lại làm cho mọi người khó chịu nhỉ?
    Ví dụ như ở bên topic Không có nến vàng. Tôi bảo là tôi không thích cách post bài của nhimconnghichngom. Thì chị ta trả lời bắt đầu ngay bằng "em cún bức xúc nhỉ, gay gắt nhỉ....". Như vậy là sao? Như vậy là tôi chỉ nói về bản thân tôi chứ không hề đánh giá chị ta là thế nào, nhưng chị ta lại nói luôn tôi là thế nọ là thế kia. Như vậy tôi có quyền phản ứng chứ.
    Nếu ai đó nói thích hay ghét tôi, tôi sẽ cảm ơn nếu họ thích, rồi xin lỗi lịch sự nếu tôi làm họ ghét và tôi có quyền quyết định sẽ thay đổi để họ thích hay vẫn cứ để họ ghét.
    Còn nếu một ai đó nói tôi là người thế này thế khác thì lại là một vấn đề. Như thế là họ đã đánh giá tôi nên tôi có quyền bảo vệ bản thân (đó là bản năng tự vệ) và rồi tôi cũng có quyền đáp trả bằng cách đánh giá lại họ.
    Em thân mến khó chịu rồi phải không? Tôi có nói gì sai không? Tôi tin là không. Nhưng người khác vẫn khó chịu vì phải đọc nhiều quá những bài của tôi.
    Vậy đấy, cái thói quen tham gia diễn đàn một cách lửng lơ đã khiến người ta khó chịu khi phải đọc một bài dài có đầu đuôi và đầy đủ lý lẽ. Người ta chỉ định dành thời gian để tham gia dăm câu ba điều nhưng rồi người ta lại phải dành quá nhiều thời gian để đọc những gì tôi viết. Họ muốn bỏ đi, nhưng sợ rằng không đọc hết thì không thể biết hết những gì tôi nói với họ để mà họ có thể trả lời một cách thấu đáo. Sau đó, họ lại thêm một lần khó chịu khi phải dành thời gian để gõ bài trả lời kẻ đã phản đối ý kiến của họ.
    Khổ thế đấy. Tôi thì vẫn tiếp tục viết dài dòng... cho nó đủ ý đủ tứ.
    Ở đâu có thể post vài câu ý kiến vui vui hay nghịch ngợm,chứ ở box HPGĐ này toàn những vấn đề nghiêm túc lên buộc mình phải nghiêm túc bài bản thôi.
    Đáng tiếc là số người tự cho rằng mình nghiêm túc mà lại thực sự nghiêm túc là quá ít. Còn lại hơn nửa chẳng buồn nghĩ kỹ những gì người khác nói mà đã nhảy vào đánh giá người nọ người kia.
    Thôi chết, sủa lắm quá. Chẳng ai đọc đâu. Gọi là không spam vậy.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện topic đang vắng vẻ người vào tâm sự kể chuyện gia đình, Cún xin một ít đất viết một vài điều không liên quan nhưng mà lại bắt nguồn từ đây.
    Em ana!
    Topic người ta đang nói đến cái gì? Sao em không nói về cái đó mà lại post bài vào đây chỉ để nhận xét về tôi. Ừ, mọi người sẽ nghe em nói, rằng tôi là kẻ đi đến đâu là hơn nửa số người ở đó khó chịu.
    Vì sao khó chịu? Tôi cũng không hiểu.
    Nhưng tôi thấy quyền phát biểu ý kiến của tôi bình đẳng với mọi người thôi. Ai phản đối ý kiến của tôi thì tôi bảo vệ ý kiến của mình hoặc bày tỏ rằng mình đã cảm thấy ý kiến của người ta thuyết phục. Chỉ có một số người tự nhiên lại khó chịu vì tôi viết dài mà không có cái gì đồng ý với họ cả. Chẳng lẽ để được lòng mọi người thì tôi phải cố mà nói rằng đồng tình với họ?
    Rồi em sẽ chẳng đọc bài này của tôi đâu, nhìn chữ nhiều quá lại ngại nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn cứ tiếp tục viết cho nó đủ ý đủ tứ.
    Tôi viết đến đây em lại càng cảm thấy tôi khó chịu đúng không? Thế thì tôi cũng chịu. Bởi vì đọc đi đọc lại cả cái bài này cũng chẳng có điều gì đáng khó chịu. Mà tôi cũng quan tâm và tôn trọng ý kiến của em nên tôi mới trả lời có đầu có đuôi, phân tích đầy đủ. Chẳng hiểu sao như thế lại làm cho mọi người khó chịu nhỉ?
    Ví dụ như ở bên topic Không có nến vàng. Tôi bảo là tôi không thích cách post bài của nhimconnghichngom. Thì chị ta trả lời bắt đầu ngay bằng "em cún bức xúc nhỉ, gay gắt nhỉ....". Như vậy là sao? Như vậy là tôi chỉ nói về bản thân tôi chứ không hề đánh giá chị ta là thế nào, nhưng chị ta lại nói luôn tôi là thế nọ là thế kia. Như vậy tôi có quyền phản ứng chứ.
    Nếu ai đó nói thích hay ghét tôi, tôi sẽ cảm ơn nếu họ thích, rồi xin lỗi lịch sự nếu tôi làm họ ghét và tôi có quyền quyết định sẽ thay đổi để họ thích hay vẫn cứ để họ ghét.
    Còn nếu một ai đó nói tôi là người thế này thế khác thì lại là một vấn đề. Như thế là họ đã đánh giá tôi nên tôi có quyền bảo vệ bản thân (đó là bản năng tự vệ) và rồi tôi cũng có quyền đáp trả bằng cách đánh giá lại họ.
    Em thân mến khó chịu rồi phải không? Tôi có nói gì sai không? Tôi tin là không. Nhưng người khác vẫn khó chịu vì phải đọc nhiều quá những bài của tôi.
    Vậy đấy, cái thói quen tham gia diễn đàn một cách lửng lơ đã khiến người ta khó chịu khi phải đọc một bài dài có đầu đuôi và đầy đủ lý lẽ. Người ta chỉ định dành thời gian để tham gia dăm câu ba điều nhưng rồi người ta lại phải dành quá nhiều thời gian để đọc những gì tôi viết. Họ muốn bỏ đi, nhưng sợ rằng không đọc hết thì không thể biết hết những gì tôi nói với họ để mà họ có thể trả lời một cách thấu đáo. Sau đó, họ lại thêm một lần khó chịu khi phải dành thời gian để gõ bài trả lời kẻ đã phản đối ý kiến của họ.
    Khổ thế đấy. Tôi thì vẫn tiếp tục viết dài dòng... cho nó đủ ý đủ tứ.
    Ở đâu có thể post vài câu ý kiến vui vui hay nghịch ngợm,chứ ở box HPGĐ này toàn những vấn đề nghiêm túc lên buộc mình phải nghiêm túc bài bản thôi.
    Đáng tiếc là số người tự cho rằng mình nghiêm túc mà lại thực sự nghiêm túc là quá ít. Còn lại hơn nửa chẳng buồn nghĩ kỹ những gì người khác nói mà đã nhảy vào đánh giá người nọ người kia.
    Thôi chết, sủa lắm quá. Chẳng ai đọc đâu. Gọi là không spam vậy.
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin phép em cundc tớ viết lạc chủ đề một tí!
    Đúng là bó tay với em cundc này rồi,đi đâu cũng gặp em sủa(xin lỗi em khi dùng từ này,nhưng đây là tớ chỉ mượn từ mà chi''nh em dùng cho mình), nhưng tớ muốn bổ sung thêm là... sủa càn chứ không phải sủa bình thường có khi còn vui tai,dễ nghe!
    Mới đầu,tớ còn thấy em có nhiều cái lý thuyết hay hay thú vị nên tớ cũng thích theo dõi. Dần dần em càng viết càng gây phản tác dụng,chính bởi cái sự sủa càn của em! Bây giờ tớ nhìn thấy bài của em là tớ đọc đúng 1 dòng đầu để xem có gì thay đổi chưa,nhưng tớ chỉ gặp toàn thất vọng,vẫn cái giọng cay cú,quyết lý luận cho bằng được mà chẳng cần nghe ý kiến người khác.
    Phải công nhận em có nhiều lý luận rất hay và không phải là không đúng ,nhưng đôi khi cũng nên kìm nén cái sự hiếu thắng của mình lại để lắng nghe và cảm nhận một chút!
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin phép em cundc tớ viết lạc chủ đề một tí!
    Đúng là bó tay với em cundc này rồi,đi đâu cũng gặp em sủa(xin lỗi em khi dùng từ này,nhưng đây là tớ chỉ mượn từ mà chi''nh em dùng cho mình), nhưng tớ muốn bổ sung thêm là... sủa càn chứ không phải sủa bình thường có khi còn vui tai,dễ nghe!
    Mới đầu,tớ còn thấy em có nhiều cái lý thuyết hay hay thú vị nên tớ cũng thích theo dõi. Dần dần em càng viết càng gây phản tác dụng,chính bởi cái sự sủa càn của em! Bây giờ tớ nhìn thấy bài của em là tớ đọc đúng 1 dòng đầu để xem có gì thay đổi chưa,nhưng tớ chỉ gặp toàn thất vọng,vẫn cái giọng cay cú,quyết lý luận cho bằng được mà chẳng cần nghe ý kiến người khác.
    Phải công nhận em có nhiều lý luận rất hay và không phải là không đúng ,nhưng đôi khi cũng nên kìm nén cái sự hiếu thắng của mình lại để lắng nghe và cảm nhận một chút!
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cá tính chị ạ .Em cũng không ủng hộ ý kiến của Cund hoàn toàn.
    Nhưng với cundc thì nó chả có gì sai cả ,quan niệm sống ,cá tính của bạn ý là như vậy .Bạn ý tự tin bảo vệ quan điểm của mình tới cùng cũng có sao đâu ạ .Nhiều khi như thế sống lại hay hơn ạ ,thoải mái với mình .
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cá tính chị ạ .Em cũng không ủng hộ ý kiến của Cund hoàn toàn.
    Nhưng với cundc thì nó chả có gì sai cả ,quan niệm sống ,cá tính của bạn ý là như vậy .Bạn ý tự tin bảo vệ quan điểm của mình tới cùng cũng có sao đâu ạ .Nhiều khi như thế sống lại hay hơn ạ ,thoải mái với mình .
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đủ sức đọc hết những bài mọi người viết nhưng theo em nghĩ mỗi người có cách lựa chọn và quyết định riêng .Làm thế nào để ra đình tránh rơi và cảnh tan nát., có một câu nói " Giận dữ khiến bạn nhỏ bé ,khoan dung khiến bạn vượt lên chính mình ". Hãy biết tha thứ cho mọi lỗi lầm chứ đừng cho chồng hết con đường quay trở lại.Nhưng đấy là người chồng muốn sửa những lỗi lầm của mình chứ ko phải những người ko biết cải tà quy chính.Mọi cái nó nằm ở lòng độ lương bao dung của mỗi người.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đủ sức đọc hết những bài mọi người viết nhưng theo em nghĩ mỗi người có cách lựa chọn và quyết định riêng .Làm thế nào để ra đình tránh rơi và cảnh tan nát., có một câu nói " Giận dữ khiến bạn nhỏ bé ,khoan dung khiến bạn vượt lên chính mình ". Hãy biết tha thứ cho mọi lỗi lầm chứ đừng cho chồng hết con đường quay trở lại.Nhưng đấy là người chồng muốn sửa những lỗi lầm của mình chứ ko phải những người ko biết cải tà quy chính.Mọi cái nó nằm ở lòng độ lương bao dung của mỗi người.
  10. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn ạ, mỗi người có quan điểm của mình. Tôi cũng thấy rất hay khi cundc quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng tôi lại thấy nực cười khi đi đâu cũng gặp cái câu "thông suốt tư tưởng" của bạn ấy. Chẳng phải là bạn ấy đang muốn thay đổi quan điểm của phần đông mọi người trong này đấy sao! Một cô bé mới có 23 tuổi,chưa có gia đình bao giờ mà muốn đi "thông suốt tư tưởng" cho những người trên dưới 30 và phần lớn đã có gia đình và đã từng trải. Phải,lý thuyết thì bao giờ cũng hay và đẹp,nhưng đem lý thuyết ra áp dụng vào thực tế thì nhiều khi khập khiễng lắm,huống gi thực tế bạn ấy còn chưa có!
    Thôi,tôi dừng việc "bình luận" về cundc ở đây,không thì đi lệch chủ đề mất.

Chia sẻ trang này