1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn ạ, mỗi người có quan điểm của mình. Tôi cũng thấy rất hay khi cundc quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng tôi lại thấy nực cười khi đi đâu cũng gặp cái câu "thông suốt tư tưởng" của bạn ấy. Chẳng phải là bạn ấy đang muốn thay đổi quan điểm của phần đông mọi người trong này đấy sao! Một cô bé mới có 23 tuổi,chưa có gia đình bao giờ mà muốn đi "thông suốt tư tưởng" cho những người trên dưới 30 và phần lớn đã có gia đình và đã từng trải. Phải,lý thuyết thì bao giờ cũng hay và đẹp,nhưng đem lý thuyết ra áp dụng vào thực tế thì nhiều khi khập khiễng lắm,huống gi thực tế bạn ấy còn chưa có!
    Thôi,tôi dừng việc "bình luận" về cundc ở đây,không thì đi lệch chủ đề mất.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ về chủ đề hậu ngoại tình này!
    Nếu như hai người đã có con và cả hai đều thực sự muốn quay lại tuy vẫn cảm thấy nhiều gượng gạo thì lúc đó nên lấy đứa con làm cầu nối. Cả hai đều chú tâm chăm chút cho con,rồi một thời gian có thể mọi chuyện sẽ nguôi ngoai.
    Còn nếu chưa có con thì nên xem kĩ lại tình cảm của mình, nếu chấp nhận được thì tiếp tục và sau một thời gian thì "làm" một đứa con,nó sẽ nối lại tình cảm 2 người. Tuy nhiên lại có risk là sau khi có con có thể chuyện kia lại tái diễn nếu như đó là bản tính của người đàn ông rồi. Thế cho nên khó mà có một giải pháp cho chuyện này. Chỉ có người trong cuộc là người biết rõ nhất mình phải làm gì.
    Nhưng nói chung tôi cũng thấy nhiều gia đình tồn tại chỉ vì đứa con.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ về chủ đề hậu ngoại tình này!
    Nếu như hai người đã có con và cả hai đều thực sự muốn quay lại tuy vẫn cảm thấy nhiều gượng gạo thì lúc đó nên lấy đứa con làm cầu nối. Cả hai đều chú tâm chăm chút cho con,rồi một thời gian có thể mọi chuyện sẽ nguôi ngoai.
    Còn nếu chưa có con thì nên xem kĩ lại tình cảm của mình, nếu chấp nhận được thì tiếp tục và sau một thời gian thì "làm" một đứa con,nó sẽ nối lại tình cảm 2 người. Tuy nhiên lại có risk là sau khi có con có thể chuyện kia lại tái diễn nếu như đó là bản tính của người đàn ông rồi. Thế cho nên khó mà có một giải pháp cho chuyện này. Chỉ có người trong cuộc là người biết rõ nhất mình phải làm gì.
    Nhưng nói chung tôi cũng thấy nhiều gia đình tồn tại chỉ vì đứa con.
  4. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  5. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  6. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  8. Muopgia

    Muopgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có tí kinh nghiệm trong việc giải quyết chuyện rắc rối trong gia đình xin chia sẻ cùng các chị em như sau.
    Chị đã để hẳn 2 ngày suy nghĩ rất kỹ về vấn đề của chị. Chị tự kiểm điểm bản thân để chắc chắn rằng mình không làm gì có lỗi với chồng con và với lương tâm mình( kiểu ông ăn chả thì bà cũng ăn nem ấy) và để lòng mình bình tâm lại. Sau đó thì chị yêu cầu anh ấy họp chi bộ 2 người. Không la hét khóc lóc, nói chuyện rất đàng hoàng và có văn hóa nhưng đảm bảo yêu cầu có người nói thì phải có người nghe. Nếu đã đến mức không giải quyết nội bộ được thì mới nhờ đến sự can thiệp của các bậc phụ huynh. Mà thú thật là chưa bao giờ cần đến sự trợ giúp của phụ huynh vì cả anh ấy và chị đều muốn tự mình giải quyết vấn đề.
    Em Cún ạ, sau khi họp chi bộ thì chồng chị có nhiều biểu hiện tích cực như chịu khó đi làm về sớm, chơi với các con nhiều hơn, quan tâm chăm sóc vợ hơn, hay rủ vợ cùng dắt con di nhà sách, công viên, xem kịch, múa rối, di chơi xa, à mà lại còn hay rủ vợ đi dự tiệc họp mặt bạn bè, khách hàng, tóm lại là có dấu hiệu tích cực trong thời gian thử thách, mà chị cũng chăng mong muốn gì hơn, chỉ mong gia đình êm ấm. Không phải là chị vì sợ mất chồng mà không dám đấu tranh dẫn đến việc để anh ấy tự do quan hệ lung tung với những người phụ nữ khác đâu. Qua điều tra riêng của chị thì sự việc cũng chưa đến mức không cứu vãn được. Chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng ít ra là đến giờ phút này. Vì con cái cũng cố gắng bỏ qua mà xây dựng lại từ đầu, hy vọng rồi tình yêu sẽ quay trở lại vì suy cho cùng thì đó cũng là người mà mình đã yêu thuơng hết mực mà chọn làm người bạn đời. Nếu chỉ để thỏa mãn sự ghen tuông mà quyết định nông nổi vội vàng thì sẽ đau khổ mãi về sau. Còn nếu các ông ấy vẫn chứng nào tật ấy không cảm hoá được thì thêm 1 thời gian nữa rồi chia tay cũng không ân hận.
    Các chị em khác cũng đã nói nhiều về vấn đề này, không hiểu đã có ai tìm thấy lời giải cho vấn đề của mình chưa nhỉ.
  9. Muopgia

    Muopgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có tí kinh nghiệm trong việc giải quyết chuyện rắc rối trong gia đình xin chia sẻ cùng các chị em như sau.
    Chị đã để hẳn 2 ngày suy nghĩ rất kỹ về vấn đề của chị. Chị tự kiểm điểm bản thân để chắc chắn rằng mình không làm gì có lỗi với chồng con và với lương tâm mình( kiểu ông ăn chả thì bà cũng ăn nem ấy) và để lòng mình bình tâm lại. Sau đó thì chị yêu cầu anh ấy họp chi bộ 2 người. Không la hét khóc lóc, nói chuyện rất đàng hoàng và có văn hóa nhưng đảm bảo yêu cầu có người nói thì phải có người nghe. Nếu đã đến mức không giải quyết nội bộ được thì mới nhờ đến sự can thiệp của các bậc phụ huynh. Mà thú thật là chưa bao giờ cần đến sự trợ giúp của phụ huynh vì cả anh ấy và chị đều muốn tự mình giải quyết vấn đề.
    Em Cún ạ, sau khi họp chi bộ thì chồng chị có nhiều biểu hiện tích cực như chịu khó đi làm về sớm, chơi với các con nhiều hơn, quan tâm chăm sóc vợ hơn, hay rủ vợ cùng dắt con di nhà sách, công viên, xem kịch, múa rối, di chơi xa, à mà lại còn hay rủ vợ đi dự tiệc họp mặt bạn bè, khách hàng, tóm lại là có dấu hiệu tích cực trong thời gian thử thách, mà chị cũng chăng mong muốn gì hơn, chỉ mong gia đình êm ấm. Không phải là chị vì sợ mất chồng mà không dám đấu tranh dẫn đến việc để anh ấy tự do quan hệ lung tung với những người phụ nữ khác đâu. Qua điều tra riêng của chị thì sự việc cũng chưa đến mức không cứu vãn được. Chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng ít ra là đến giờ phút này. Vì con cái cũng cố gắng bỏ qua mà xây dựng lại từ đầu, hy vọng rồi tình yêu sẽ quay trở lại vì suy cho cùng thì đó cũng là người mà mình đã yêu thuơng hết mực mà chọn làm người bạn đời. Nếu chỉ để thỏa mãn sự ghen tuông mà quyết định nông nổi vội vàng thì sẽ đau khổ mãi về sau. Còn nếu các ông ấy vẫn chứng nào tật ấy không cảm hoá được thì thêm 1 thời gian nữa rồi chia tay cũng không ân hận.
    Các chị em khác cũng đã nói nhiều về vấn đề này, không hiểu đã có ai tìm thấy lời giải cho vấn đề của mình chưa nhỉ.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Mướp ơi!
    CẢm ơn chị đã chia sẻ với mọi người cách giải quyết của chị! Mặc dù em chủ trương "không tha thứ" nhưng đôi khi vẫn để tâm đến cách mà các bà vợ bao dung tha thứ cho chồng và tạo dựng lại hạnh phúc.
    Gửi chị và các bà vợ muốn hàn gắn lại hạnh phúc gia đình một bài báo này:
    http://www.v8x.net:81/webplus/viewer.asp?pgid=7&aid=711
    Cho dù các chị có quyết định khác với em, nhưng đó là quyết định của các chị. Mong rằng các chị cũng sẽ thành công và hạnh phúc với quyết định của mình.

Chia sẻ trang này