1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Mướp ơi!
    CẢm ơn chị đã chia sẻ với mọi người cách giải quyết của chị! Mặc dù em chủ trương "không tha thứ" nhưng đôi khi vẫn để tâm đến cách mà các bà vợ bao dung tha thứ cho chồng và tạo dựng lại hạnh phúc.
    Gửi chị và các bà vợ muốn hàn gắn lại hạnh phúc gia đình một bài báo này:
    http://www.v8x.net:81/webplus/viewer.asp?pgid=7&aid=711
    Cho dù các chị có quyết định khác với em, nhưng đó là quyết định của các chị. Mong rằng các chị cũng sẽ thành công và hạnh phúc với quyết định của mình.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dạ,xin thưa với các chị,em vừa đi hóng hớt được ở một forum của bọn tây (ở CH Séc,nơi em đang sống), em thấy cũng rất thú vị nên về kể lại với các chị.
    Các bà các cô ở bên forum đó cũng thảo luận rất sôi nổi về vấn đề chồng ngoại tình trở về,cũng đến vài trăm ý kiến tham gia. Em thấy có một điều khá ngạc nhiên, đó là phần lớn trong số họ đều nói là việc ngoại tình là chuyện CÓ THỂ THA THỨ được(tất nhiên chỉ 1 lần) nhưng KHÔNG BAO GIỜ QUÊN được! Với họ, việc chia tay nhẹ nhàng và không phải suy nghĩ nhiều chư chị em châu Á chúng mình,nhưng họ vẫn muốn chấp nhận giải pháp tha thứ là để giữ gia đình và vì những đứa con.
    Tuy nhiên họ lại có tư tưởng thoáng hơn chúng mình là nếu đã cảm thấy không chịu được nhau thì chia tay,không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng dù chia tay thì họ vẫn luôn cố gắng để bù đắp cho đứa con,sao cho nó ít thấy bị thiệt thòi vì thiếu cha (hoặc mẹ) nhất. Nghĩa là họ vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với nhau để cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc dạy dỗ con. Đứa con cần phải được làm công tác tư tưởng để nó hiểu rằng, tuy bố mẹ nó không hợp nhau và không thể sống cùng với nhau nhưng tình yêu của bố mẹ đối với nó vẫn không hề thay đổi và bố mẹ sẽ vẫn chăm sóc yêu thương nó như trước.
    Tóm lại,tuy văn hóa phương Tây có khác phương Đông,nhưng giá trị gia đình thì ở đâu cũng quan trọng như nhau.
    BTW: em có ấn tượng với một cách giải quyết chuyện chồng ngoại tình của một chị tây này(kha'' gio^''ng chuyen cua chi Muopgia). Chị ấy kể, khi đã biết rõ chồng có người thứ 2,và chồng cũng biết là chị ấy biết nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Một buổi chiều,chị ấy mời anh chồng đi ăn tối ở nhà hàng,chỉ hai ngưòi với nhau. Chị ấy đã hỏi chồng : Thế ngày mai anh định mấy giờ sẽ chuyển ra khỏi nhà để tôi và con sẽ không có mặt ở nhà lúc đó. Và thế là người chồng như thức tỉnh,đã thôi không quan hệ và cắt đứt liên lại với cô kia. Chị ấy kể cuộc sống của vợ chồng chị sau đó lại như là tuần trăng mật (chuyện đó xảy ra đã 4 năm trước rồi và đến bây giờ mọi việc vẫn rất tốt đẹp).
    Và chị ấy cũng như một số người trong forum đó có kết luận rằng,khi đàn ông ngoại tình,chúng ta không nên níu kéo hay đau khổ quá mà làm gì. Chúng ta hãy chứng tỏ cho họ thấy chúng ta vẫn có thể sống tốt nếu như không có họ, tự khắc họ sẽ phải hối hận mà quay lại thôi!
    Quả thật sau khi đọc những tâm sự của các chị ở đây,em thấy thương các chị quá,và em không tưởng tượng nổi nếu mình mà ở hoàn cảnh các chị thì có bình tĩnh được như các chị không? Hi vọng là về sau em sẽ không gặp phải chuyện như vậy!
    Điều cuối cùng em muốn nhắn một số chị ở đây,ví dụ như chị Gale. Các chị đừng cố quên làm gì vì sẽ không quên hẳn được đâu. Tốt nhất các chị đừng suy nghĩ về chuyện đấy nữa. Thời gian sẽ giúp các chị nguôi ngoai và những niềm vui khác trong cuộc sống đến từ những đứa con,từ gia đình,bạn bè,công việc sẽ giúp các chị khoả lấp nỗi buồn. Tất nhiên,tất cả đều cần có thời gian!
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dạ,xin thưa với các chị,em vừa đi hóng hớt được ở một forum của bọn tây (ở CH Séc,nơi em đang sống), em thấy cũng rất thú vị nên về kể lại với các chị.
    Các bà các cô ở bên forum đó cũng thảo luận rất sôi nổi về vấn đề chồng ngoại tình trở về,cũng đến vài trăm ý kiến tham gia. Em thấy có một điều khá ngạc nhiên, đó là phần lớn trong số họ đều nói là việc ngoại tình là chuyện CÓ THỂ THA THỨ được(tất nhiên chỉ 1 lần) nhưng KHÔNG BAO GIỜ QUÊN được! Với họ, việc chia tay nhẹ nhàng và không phải suy nghĩ nhiều chư chị em châu Á chúng mình,nhưng họ vẫn muốn chấp nhận giải pháp tha thứ là để giữ gia đình và vì những đứa con.
    Tuy nhiên họ lại có tư tưởng thoáng hơn chúng mình là nếu đã cảm thấy không chịu được nhau thì chia tay,không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng dù chia tay thì họ vẫn luôn cố gắng để bù đắp cho đứa con,sao cho nó ít thấy bị thiệt thòi vì thiếu cha (hoặc mẹ) nhất. Nghĩa là họ vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với nhau để cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc dạy dỗ con. Đứa con cần phải được làm công tác tư tưởng để nó hiểu rằng, tuy bố mẹ nó không hợp nhau và không thể sống cùng với nhau nhưng tình yêu của bố mẹ đối với nó vẫn không hề thay đổi và bố mẹ sẽ vẫn chăm sóc yêu thương nó như trước.
    Tóm lại,tuy văn hóa phương Tây có khác phương Đông,nhưng giá trị gia đình thì ở đâu cũng quan trọng như nhau.
    BTW: em có ấn tượng với một cách giải quyết chuyện chồng ngoại tình của một chị tây này(kha'' gio^''ng chuyen cua chi Muopgia). Chị ấy kể, khi đã biết rõ chồng có người thứ 2,và chồng cũng biết là chị ấy biết nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Một buổi chiều,chị ấy mời anh chồng đi ăn tối ở nhà hàng,chỉ hai ngưòi với nhau. Chị ấy đã hỏi chồng : Thế ngày mai anh định mấy giờ sẽ chuyển ra khỏi nhà để tôi và con sẽ không có mặt ở nhà lúc đó. Và thế là người chồng như thức tỉnh,đã thôi không quan hệ và cắt đứt liên lại với cô kia. Chị ấy kể cuộc sống của vợ chồng chị sau đó lại như là tuần trăng mật (chuyện đó xảy ra đã 4 năm trước rồi và đến bây giờ mọi việc vẫn rất tốt đẹp).
    Và chị ấy cũng như một số người trong forum đó có kết luận rằng,khi đàn ông ngoại tình,chúng ta không nên níu kéo hay đau khổ quá mà làm gì. Chúng ta hãy chứng tỏ cho họ thấy chúng ta vẫn có thể sống tốt nếu như không có họ, tự khắc họ sẽ phải hối hận mà quay lại thôi!
    Quả thật sau khi đọc những tâm sự của các chị ở đây,em thấy thương các chị quá,và em không tưởng tượng nổi nếu mình mà ở hoàn cảnh các chị thì có bình tĩnh được như các chị không? Hi vọng là về sau em sẽ không gặp phải chuyện như vậy!
    Điều cuối cùng em muốn nhắn một số chị ở đây,ví dụ như chị Gale. Các chị đừng cố quên làm gì vì sẽ không quên hẳn được đâu. Tốt nhất các chị đừng suy nghĩ về chuyện đấy nữa. Thời gian sẽ giúp các chị nguôi ngoai và những niềm vui khác trong cuộc sống đến từ những đứa con,từ gia đình,bạn bè,công việc sẽ giúp các chị khoả lấp nỗi buồn. Tất nhiên,tất cả đều cần có thời gian!
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì lời khuyên của em Chị cũng đang cố ko nghĩ đến chuyện đó, vì quên hẳn đi là điều ko thể. Chúc em luôn hạnh phúc bên người mà mình yêu thương
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì lời khuyên của em Chị cũng đang cố ko nghĩ đến chuyện đó, vì quên hẳn đi là điều ko thể. Chúc em luôn hạnh phúc bên người mà mình yêu thương
  6. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi, vậy mà rất tiếc lại phải lôi cái topic này lên. Tôi cũng băn khoăn và thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì??? Nhưng khác với chuyện của nhà chị antng, ngay khi bị phát hiện, anh ta tuyên bố 1 câu: không bao giờ anh đánh đổi tôi và con lấy điều gì khác. Vậy lòng tự trọng của tôi ở đâu? sự tổn thương ve niềm tin của tôi thì sao? anh ta không hề đếm xỉa đến điều đó! Chẳng lẽ chỉ có tâm niệm là không bỏ vợ con mà đi là được quyền đi ngoại tình???? lại còn nói: "dù có chuyện gì xảy ra thì anh chi yêu em và con thôi" - vậy cái anh ta vừa làm là cái gì??? sau mấy lần khóc lóc và xin lỗi, làm sao anh ta có thể lại ôm hôn vợ say đắm đến như thế??? Thú thực lúc đó tôi chỉ thấy ghê tởm, và có cảm giác rằng anh ta đang nhầm tưởng giữa tôi và cô ta...
    Tôi đã quyết định tha thứ, đã cố gắng tạo không khí gia đình bình thường. Nhưng sao những lúc bước lên xe để đến cơ quan lại thấy lòng tan nát, lại thấy ngùn ngụt những căm hờn và thù hận, lại thấy đau đớn xót xa... Tôi thấy cuộc đời mình đã chấm hết, hạnh phúc sao quá mong manh... Và tôi hiểu câu nói này hơn bao giờ hết: Đàn bà có thể tha thứ, nhưng không bao giờ có thể quên.
    Con đường nào cho cuộc kiếm tìm hạnh phúc trở lại??? tương lai nào cho những người phụ nữ như tôi? khi trái tim đã bị một nhát dao đâm, do chính một nửa của cuộc đời mình?????
  7. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  8. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì mọi người thôi đổ lỗi cho nhau khi xảy ra chuyện ngoại tình nhỉ?
    Tại sao không ai chịu hiểu rằng, điều nên làm, nhất thiết cần phải làm khi bạn đời của mình có khiếm khuyết, là hãy giúp họ sửa chữa những khiếm khuyết đó, bằng chính sự quan tâm, nhắc nhở của mình, chứ không phải bằng việc đi ngoại tình và đổ lỗi cho họ. Kể cả khi họ có lỗi không thể tha thứ, nếu thấy không còn có thể chung sống hạnh phúc với nhau nữa, thì hãy chia tay nhau, rồi đi tìm hạnh phúc khác, chứ đừng cư xử như trẻ con, chỉ muốn được phần mình, cái gì cũng không muốn bỏ, lại còn nhách mồm ra bào chữa "tại, bị, rằng, thì, mà, là...". Đời đâu thể có cái chuyện dễ dàng như thế, chỉ bằng vài câu chống chế thì có thể ngang nhiên chà đạp lên luân thường đạo lý, đạo đức XH như vậy, có mà loạn.
    Có người sẽ bảo tôi: Ly dị đâu phải chuyện dễ dàng, không thể hở một chút lại mang chuyện ly dị ra.
    Đúng, ly dị là chuyện hoàn toàn rất nghiêm túc, có thể để lại hậu quả không tốt cho con cái nữa, nhưng nó chắc chắn phải được đưa ra khi cuộc sống chung của đôi bên chẳng hơn gì địa ngục: nghi ngờ, ghen tuông, cấu xé lẫu nhau, thiếu tôn trọng đối phương, lừa dối lẫn nhau.... Trẻ con được nuôi dưỡng trong một gia đình như thế thì chắc là sẽ phát triển tốt chắc.
    Chậc, nói tới nói lui cũng chỉ làm cho tôi nhớ đến chế độc phong kiến nam tôn nữ ti với cái luận điệu "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" mà thôi. Đàn bà thì cứ cun cút làm ô sin cho chồng cho con thôi nhá, cấm nói, cấm ăn, cấm nghĩ, cấm tất..., thế mới được coi là vợ ngoan
  9. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi lại thấy tôi trong đó. Tôi đã tha thứ, nhưng ko thể quên được, và tôi biết người phụ nữ phải kéo chồng về với mình bằng một gia đình yêu thương và đầy ắp tiếng cười. Nhưng thật sự lúc nào trong tôi cũng mang một sự nghi ngờ, tâm trạng thất thường, vì vậy chính tôi lại là người gây ra những cãi vã , những dằn vặt mà đáng lẽ ko nên xảy ra. Quay đi quẩn lại, bây giờ chính tôi lại là người làm cho gia đình mình bị lung lay, vợ chồng càng ngày càng xa cách.
    Tôi ko muốn mất chồng, ko muốn mất cái mà tôi và anh đã gây dựng nên, tôi cũng biết là đã tha thứ thì ko nên nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng trong lòng cứ mãi đau khổ. Tôi thật mâu thuẫn phải ko, cứ chạy mãi trong cái vòng luẩn quẩn mà vẫn chưa tìm được lối ra, nếu cứ mãi thế này chắc gia đình sẽ vỡ mất.
  10. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này