1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:nghĩ gì [/QUOTE]
    Không thể tin nổi sự dễ dãi của con sư tử ấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:làm gì? [/QUOTE]
    1.Bổn phận và trách nhiệm
    2.Tìm cách trở về bên người tình.
    [/QUOTE] không còn gì để nói . hic
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị đã tha thứ cho anh ấy chưa ạ? Nghĩa là, có thể nghĩ về chuyện đó mà không còn thấy tức ngực, khó thở, sống mũi cay cay . Nếu chị đã tha thứ, anh ấy thực sự muốn quay lại, thì rồi đâu sẽ vào đấy, chỉ cần một chút thời gian.Hãy kiên nhẫn, chị nhé.
    Tha thứ được là rất tốt, và luôn luôn nên như thế. Biết vậy, nhưng bình thường em chẳng bao giờ làm được . Chỉ cần một lời nói, một hành động không đúng chỗ đã có thể làm em khóc sướt mướt mấy ngày trời, và nhớ đến hàng mấy năm trời ròng rã, huống gì là phản bội, có lẽ em sẽ nhớ đến già, đau đến già, và khóc đến già mất
    Hy vọng sẽ có ngày em thay đổi, nếu có thể sống đưọc như HTLinh thì hay quá
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị đã tha thứ cho anh ấy chưa ạ? Nghĩa là, có thể nghĩ về chuyện đó mà không còn thấy tức ngực, khó thở, sống mũi cay cay . Nếu chị đã tha thứ, anh ấy thực sự muốn quay lại, thì rồi đâu sẽ vào đấy, chỉ cần một chút thời gian.Hãy kiên nhẫn, chị nhé.
    Tha thứ được là rất tốt, và luôn luôn nên như thế. Biết vậy, nhưng bình thường em chẳng bao giờ làm được . Chỉ cần một lời nói, một hành động không đúng chỗ đã có thể làm em khóc sướt mướt mấy ngày trời, và nhớ đến hàng mấy năm trời ròng rã, huống gì là phản bội, có lẽ em sẽ nhớ đến già, đau đến già, và khóc đến già mất
    Hy vọng sẽ có ngày em thay đổi, nếu có thể sống đưọc như HTLinh thì hay quá
  4. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    khó thật đấy! nhưng vai trò của người vợ trong chuyện này quan trọng lắm. Hãy thông cảm cho họ một lần bạn nhé
  5. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    khó thật đấy! nhưng vai trò của người vợ trong chuyện này quan trọng lắm. Hãy thông cảm cho họ một lần bạn nhé
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    -----------> Vợ: Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát bỏ cuộc hôn nhân này. Yêu thì yêu chứ, nhưng làm sao chịu được khi nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi mà hắn còn đi với con khác. Không phải là tự ái bị tổn thương, mà là cảm giác yêu của tôi sẽ biến mất, mất hết. Phải bỏ thôi, nếu không mỗi ngày lại phải nhìn cái bản mặt đó và tự dằn vặt mình đã không biết giữ chồng, tự dằn vặt là đã cưới người ta rồi mà còn làm người ta chán đến mức đi ngoại tình. Khốn khổ nhất là tự trách chính bản thân mình. Tốt nhất phải giải thoát khỏi tình trạng đó bằng cách không nhìn thấy cái bản mặt đó nữa.
    -----------> Chồng: Nếu là tôi thì tôi bỏ đi một nơi xa xôi cho rồi. Ngượng bỏ xừ đi được. Thằng đàn ông mà lại phản bội vợ rồi lại quay về xin tha thứ à? Một là chết, hai là bỏ đi xa, rồi kiếm cô vợ khác không biết quá khứ của mình vậy. Chỉ có 2 cái để chọn thế thôi. Chứ quay về để cô ấy nhìn mặt mình và nhớ lại cô ấy đã bị tổn thương thế nào thì thật là xấu hổ lắm lắm.
    Mà tóm lại là đã ngoại tình thì đừng có quay lại nữa. Dở hơi!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 06/05/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    -----------> Vợ: Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát bỏ cuộc hôn nhân này. Yêu thì yêu chứ, nhưng làm sao chịu được khi nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi mà hắn còn đi với con khác. Không phải là tự ái bị tổn thương, mà là cảm giác yêu của tôi sẽ biến mất, mất hết. Phải bỏ thôi, nếu không mỗi ngày lại phải nhìn cái bản mặt đó và tự dằn vặt mình đã không biết giữ chồng, tự dằn vặt là đã cưới người ta rồi mà còn làm người ta chán đến mức đi ngoại tình. Khốn khổ nhất là tự trách chính bản thân mình. Tốt nhất phải giải thoát khỏi tình trạng đó bằng cách không nhìn thấy cái bản mặt đó nữa.
    -----------> Chồng: Nếu là tôi thì tôi bỏ đi một nơi xa xôi cho rồi. Ngượng bỏ xừ đi được. Thằng đàn ông mà lại phản bội vợ rồi lại quay về xin tha thứ à? Một là chết, hai là bỏ đi xa, rồi kiếm cô vợ khác không biết quá khứ của mình vậy. Chỉ có 2 cái để chọn thế thôi. Chứ quay về để cô ấy nhìn mặt mình và nhớ lại cô ấy đã bị tổn thương thế nào thì thật là xấu hổ lắm lắm.
    Mà tóm lại là đã ngoại tình thì đừng có quay lại nữa. Dở hơi!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 06/05/2005
  8. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  9. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác này quá xuất sắc. Vote bac 5* luôn. Bravo cho người phụ nữ đã giang rộng cánh tay đe đón "người trở về". Cho tui nick đi tui cũng sẽ vote cho. Kha kha kha

Chia sẻ trang này