1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Linh à, hay gặp nick của L lắm nhé và.. cũng để ý chút chút.
    Cún vừa mới nhận được một PM cũng nói như L và mấy người tham gia thread. Ai cũng nói là Cún thiếu thực tế. Đó là ý của mọi người thôi. Còn Cún vẫn giữ ý kiến của mình. Cực đoan - từ này nhiều người dành cho Cún rồi, quen rồi.
    Hôn nhân, gia đình, cuộc sống vợ chồng.... nghe thế, ai nâý đều bảo: "Phức tạp!" Ừ thì cuộc đời vốn phức tạp. Chính vì thế mà mình phải tìm cách đơn giản hoá đi những gì đơn giản được. Cún thì đơn giản hoá chuyện ngoại tình như thếđấy, đơn giản thành mấy chữ: KHÔNG CHẤP NHẬN và KHÔNG THA THỨ. Một khi đã quyết vậy rồi, nếu không may vướng vào chuyện như vậy, sẽ nhanh chóng giải quyết và không để cho mình lún sâu vào tình trạng đau đớn nặng nề.
    Thú thật, Cún cũng chứng kiến vài vụ ly hôn. Cho nên chuyện ly hôn chẳng là cái gì quá phức tạp. Xã hội mới mà. Chồng thì chồng, chẳng chồng thì thôi. Nói lại câu này nhé: TRONG CÁC LOẠI TÌNH CẢM THÌ TÌNH YÊU LÀ THỨ TÌNH VỊ KỶ NHẤT, VÌ VẬY MÀ KHI BỊ TỔN THƯƠNG NÓ SẼ TRỞ NÊN ÍT ĐỘ LƯỢNG NHẤT (Nietzsche).
    Tất nhiên là sợ con cái khổ, nhưng chúng nó sẽ hiểu rằng như thế là nhẹ nhàng, còn hơn là một gia đình trong bầu không khí gượng gạo.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải là cundc thiếu thực tế mà ngược lại. Chỉ có điều cundc đã gặp phải cái thực tế đó từ khi còn nhỏ và đã nó đã hằn sâu vào trong đầu rồi. Xem cái topic TÔI LÀ THẰNG KHỐN NẠN ý, bài của cô bé này trong đó. Nhưng xem xong rồi thì đừng bắt đầu bảo rằng tại cundc thế này, tại thế kia, nên thế này, nên thế khác...
    Bị rắn cắn một lần thì sợ rắn cả đời.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải là cundc thiếu thực tế mà ngược lại. Chỉ có điều cundc đã gặp phải cái thực tế đó từ khi còn nhỏ và đã nó đã hằn sâu vào trong đầu rồi. Xem cái topic TÔI LÀ THẰNG KHỐN NẠN ý, bài của cô bé này trong đó. Nhưng xem xong rồi thì đừng bắt đầu bảo rằng tại cundc thế này, tại thế kia, nên thế này, nên thế khác...
    Bị rắn cắn một lần thì sợ rắn cả đời.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi .Cún chắc cúng vậy ,ai cũng có quan điểm sống ,tính cách khác nhau mà.
    L thì suy nghĩ khi đã là một gia đình rồi thì người ta cần sống vị tha hơn .Người đàn ông ấy chính bản thân mình đã yêu và chọn lựa thì mình phải tin vào anh ấy ,tin vào bản thân mình .Trong cuộc sống có nhiều cạm bẫy ,nhiều mối quan hệ phức tạp thế này ,nếu chúng ta không biết khéo léo giữ gìn hạnh phúc của mình và của gia đình , của những người mình yêu thương nhất thì khó khăn lắm và chắc chẳng bao giờ mình có thể may mắn đến nỗi sống cả một đời mà hạnh phúc luôn phẳng lặng trôi qua .
    Ai cũng có thể mắc sai lầm ,với người đàn ông mà nói đôi khi không phải do họ muốn làm vậy mà chỉ vì trong một phút nào đó họ sa ngã thôi ( đôi khi phút sa ngã đó cũng có một phần nỗi của người phụ nữ tạo nên ),cái quan trọng ở người phụ nữ đó là nên nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn,bình tĩnh đừng quá cực đoan ,nếu mình còn yêu thương chồng ,bản thân mình cũng biết anh ấy cũng rất yêu thương mình và gia đình ,anh ấy thật sự hối hận,,,,,,,,,,,,,đó chỉ là một phút không tự chủ được mà thôi thì hãy giúp anh ấy quay lại với gia đình.Hạnh phúc sẽ trở lại với sự cố gắng của cả hai .Không một ai có thể chắc chắn sau khi ly dị rồi bản thân mình sẽ làm lại một cuộc sống gia đình yên ổn hơn ,tuyệt đối chung thủy ,,,,,,,,,,,vì vậy hãy biết giữ gìn những gì mình đang có ,con cái,cuộc sống gia đình sẽ nối liền hai người với nhau khi thực sự hai người vẫn còn yêu nhau.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi .Cún chắc cúng vậy ,ai cũng có quan điểm sống ,tính cách khác nhau mà.
    L thì suy nghĩ khi đã là một gia đình rồi thì người ta cần sống vị tha hơn .Người đàn ông ấy chính bản thân mình đã yêu và chọn lựa thì mình phải tin vào anh ấy ,tin vào bản thân mình .Trong cuộc sống có nhiều cạm bẫy ,nhiều mối quan hệ phức tạp thế này ,nếu chúng ta không biết khéo léo giữ gìn hạnh phúc của mình và của gia đình , của những người mình yêu thương nhất thì khó khăn lắm và chắc chẳng bao giờ mình có thể may mắn đến nỗi sống cả một đời mà hạnh phúc luôn phẳng lặng trôi qua .
    Ai cũng có thể mắc sai lầm ,với người đàn ông mà nói đôi khi không phải do họ muốn làm vậy mà chỉ vì trong một phút nào đó họ sa ngã thôi ( đôi khi phút sa ngã đó cũng có một phần nỗi của người phụ nữ tạo nên ),cái quan trọng ở người phụ nữ đó là nên nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn,bình tĩnh đừng quá cực đoan ,nếu mình còn yêu thương chồng ,bản thân mình cũng biết anh ấy cũng rất yêu thương mình và gia đình ,anh ấy thật sự hối hận,,,,,,,,,,,,,đó chỉ là một phút không tự chủ được mà thôi thì hãy giúp anh ấy quay lại với gia đình.Hạnh phúc sẽ trở lại với sự cố gắng của cả hai .Không một ai có thể chắc chắn sau khi ly dị rồi bản thân mình sẽ làm lại một cuộc sống gia đình yên ổn hơn ,tuyệt đối chung thủy ,,,,,,,,,,,vì vậy hãy biết giữ gìn những gì mình đang có ,con cái,cuộc sống gia đình sẽ nối liền hai người với nhau khi thực sự hai người vẫn còn yêu nhau.
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn nhiều quá, thâm sâu hiểm ác quá đâm ra...rối mù khiến đương sự chẳng biết đàng nào mà lần.
    Tóm lại, xin nhắn với bác lập topic:
    Mr. husband lầm lì là do đang shock tạm thời, bác cứ coi như không có chuyện gì, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ (cái này các bà nhà ta bệnh rất nặng), cơm lành canh ngọt, con cái ngoan ngoãn xinh đẹp, nhà cửa gọn gàng, vợ vui tươi thơm tho thì cho vàng ông ấy cũng chả đi ăn chả lần nữa. Theo cách này, xin chắc 95% là thành công, 5% không thành công thì 3% rơi vào những ông mù quáng, quá nặng tình với bồ, 2% rơi vào....những thằng thần kinh. Mà thần kinh hay mù quáng thì bác cứ việc bố trí nghỉ đê.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn nhiều quá, thâm sâu hiểm ác quá đâm ra...rối mù khiến đương sự chẳng biết đàng nào mà lần.
    Tóm lại, xin nhắn với bác lập topic:
    Mr. husband lầm lì là do đang shock tạm thời, bác cứ coi như không có chuyện gì, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ (cái này các bà nhà ta bệnh rất nặng), cơm lành canh ngọt, con cái ngoan ngoãn xinh đẹp, nhà cửa gọn gàng, vợ vui tươi thơm tho thì cho vàng ông ấy cũng chả đi ăn chả lần nữa. Theo cách này, xin chắc 95% là thành công, 5% không thành công thì 3% rơi vào những ông mù quáng, quá nặng tình với bồ, 2% rơi vào....những thằng thần kinh. Mà thần kinh hay mù quáng thì bác cứ việc bố trí nghỉ đê.
  8. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến này tôi dựa trên vị trí bác là người vợ, nhé, thử xem cái nào được thì tiến hành, không được thì... thôi vậy, tôi chịu .
    Nếu còn ấm ức chuyện của chồng, thì bác hãy khóc với bác trai một trận, khóc cho hết nước mắt, trút cho hết những nỗi tủi hờn, buồn chán, đau lòng... khi không có bác ấy bên cạnh, khi biết bác trai đi cùng người khác (và chỉ bấy nhiêu thôi ). Dụi đầu vào vai, vào lưng bác trai mà khóc, khóc cho ướt đẫm vào, và nhớ ôm thật chặt khi khóc, khi nói, dù có thế nào cũng không bỏ ra . Sau đó rồi thôi, không bao giờ nhắc lại nữa.
    Kế, cải thiện không khí gia đình: nếu nhà có điều kiện, thì bác rủ bác kia đi chơi, ăn uống, đi dạo, du lịch..., làm gì cũng được, miễn là cả hai thoải mái, không khi tươi vui, có nhiều việc để làm, nhiều người để quan tâm, nghiêng ngó (đễ đỡ ngại khi không khí quá im lặng ).
    Về nhà thì rủ bác trai phụ giúp bác làm những việc lặt vặt, chủ yếu là ngồi chơi khi bác đang dở tay. Tối cùng nhau coi TV (nhớ nhường bác ấy quyền chọn chương trình TV), hoặc nghe nhạc, xem phim..., tỉ tê chuyện này chuyện kia, những chuyện vui vẻ vô thưởng vô phạt, hỏi thăm công việc, hỏi ý kiến này kia... Khi cạn chuyện nói thì chỉ cần ôm thật chặt bác trai và im lặng , cùng nhau hâm nóng lại cảm xúc như khi còn đang yêu nhau.
    Cố gắng, nếu có thể, chỉ khóc khi ở một mình, than thở, bực bội, càu nhàu chỉ khi đi cùng bạn thân, còn khi ở với chồng thì thôi.
    Nguyên tắc là không bao giờ để bác trai một mình, dễ nảy sinh cảm giác thừa thải, cũng đừng cố bắt mình nhớ đến những chuyện không vui, sẽ làm không khí trong gia đình gượng gạo. Nói chung bác nên tự hỏi bản thân mình, là đã thực sự bỏ qua cho bác ấy chưa, nếu chưa thể, thì đừng cố quá
    Cố gắng lôi bác trai ra khỏi cảm giác tội lỗi, cũng như tránh suy nghĩ là bác kia có lỗi..., vì chung quy còn yêu thì còn ở với nhau, chứ nếu đã hết yêu rồi thì lỗi với không lỗi cũng bỏ quách cho xong .
    Chúc hai bác sớm vui vẻ nhé
    Còn em cundc, cực đoan quá chỉ khổ mình thôi em ạ. Đi tìm một người không bao giờ sơ sẩy trong chuyện tình cảm là chuyện không tưởng. Đứa nào bảo nó không bao giờ sơ sẩy thì là do nó khéo giấu, chứ con người chứ có phải máy móc đâu mà được lập trình sẵn chỉ được rung động với em cundc thôi ? Một phút lạc lòng, trái tim lỡ sai mấy nhịp thì cũng không đến mức cạn tàu ráo máng đâu em. Nếu còn yêu người ta, thì bỏ qua được cái gì cứ bỏ qua, tạo cơ hội cho người ta cũng là tạo cơ hội cho mình, tội gì cứ khoét mãi vào một vết sướt nhỏ cho đến khi nó lầy lội cả ra mới chịu? Mà lúc vết thương đã lầy rồi, thì không thể không giải phẫu cắt bỏ đi một phần cơ thể, lúc đó mình có vui vẻ gì không? Hay cuối cùng chỉ còn lại sự đau đớn, mất mát, mà nỗi đau lại tỷ lệ thuận với tình yêu và niềm tin em giành cho họ? Mà thôi, em cứ làm theo điều mình cho là đúng, chỉ cần suy nghĩ kỹ để khỏi hối tiếc: ngày xưa sao mình khờ... .
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/05/2005
  9. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến này tôi dựa trên vị trí bác là người vợ, nhé, thử xem cái nào được thì tiến hành, không được thì... thôi vậy, tôi chịu .
    Nếu còn ấm ức chuyện của chồng, thì bác hãy khóc với bác trai một trận, khóc cho hết nước mắt, trút cho hết những nỗi tủi hờn, buồn chán, đau lòng... khi không có bác ấy bên cạnh, khi biết bác trai đi cùng người khác (và chỉ bấy nhiêu thôi ). Dụi đầu vào vai, vào lưng bác trai mà khóc, khóc cho ướt đẫm vào, và nhớ ôm thật chặt khi khóc, khi nói, dù có thế nào cũng không bỏ ra . Sau đó rồi thôi, không bao giờ nhắc lại nữa.
    Kế, cải thiện không khí gia đình: nếu nhà có điều kiện, thì bác rủ bác kia đi chơi, ăn uống, đi dạo, du lịch..., làm gì cũng được, miễn là cả hai thoải mái, không khi tươi vui, có nhiều việc để làm, nhiều người để quan tâm, nghiêng ngó (đễ đỡ ngại khi không khí quá im lặng ).
    Về nhà thì rủ bác trai phụ giúp bác làm những việc lặt vặt, chủ yếu là ngồi chơi khi bác đang dở tay. Tối cùng nhau coi TV (nhớ nhường bác ấy quyền chọn chương trình TV), hoặc nghe nhạc, xem phim..., tỉ tê chuyện này chuyện kia, những chuyện vui vẻ vô thưởng vô phạt, hỏi thăm công việc, hỏi ý kiến này kia... Khi cạn chuyện nói thì chỉ cần ôm thật chặt bác trai và im lặng , cùng nhau hâm nóng lại cảm xúc như khi còn đang yêu nhau.
    Cố gắng, nếu có thể, chỉ khóc khi ở một mình, than thở, bực bội, càu nhàu chỉ khi đi cùng bạn thân, còn khi ở với chồng thì thôi.
    Nguyên tắc là không bao giờ để bác trai một mình, dễ nảy sinh cảm giác thừa thải, cũng đừng cố bắt mình nhớ đến những chuyện không vui, sẽ làm không khí trong gia đình gượng gạo. Nói chung bác nên tự hỏi bản thân mình, là đã thực sự bỏ qua cho bác ấy chưa, nếu chưa thể, thì đừng cố quá
    Cố gắng lôi bác trai ra khỏi cảm giác tội lỗi, cũng như tránh suy nghĩ là bác kia có lỗi..., vì chung quy còn yêu thì còn ở với nhau, chứ nếu đã hết yêu rồi thì lỗi với không lỗi cũng bỏ quách cho xong .
    Chúc hai bác sớm vui vẻ nhé
    Còn em cundc, cực đoan quá chỉ khổ mình thôi em ạ. Đi tìm một người không bao giờ sơ sẩy trong chuyện tình cảm là chuyện không tưởng. Đứa nào bảo nó không bao giờ sơ sẩy thì là do nó khéo giấu, chứ con người chứ có phải máy móc đâu mà được lập trình sẵn chỉ được rung động với em cundc thôi ? Một phút lạc lòng, trái tim lỡ sai mấy nhịp thì cũng không đến mức cạn tàu ráo máng đâu em. Nếu còn yêu người ta, thì bỏ qua được cái gì cứ bỏ qua, tạo cơ hội cho người ta cũng là tạo cơ hội cho mình, tội gì cứ khoét mãi vào một vết sướt nhỏ cho đến khi nó lầy lội cả ra mới chịu? Mà lúc vết thương đã lầy rồi, thì không thể không giải phẫu cắt bỏ đi một phần cơ thể, lúc đó mình có vui vẻ gì không? Hay cuối cùng chỉ còn lại sự đau đớn, mất mát, mà nỗi đau lại tỷ lệ thuận với tình yêu và niềm tin em giành cho họ? Mà thôi, em cứ làm theo điều mình cho là đúng, chỉ cần suy nghĩ kỹ để khỏi hối tiếc: ngày xưa sao mình khờ... .
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/05/2005
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có chết dở không cơ chứ. Đang shock vợ cứ kè kè ======> dễ hiểu nhầm là giám sát. Không gì chán bằng đi đâu vợ cũng vác theo. Khốn nạn cuộc đời.
    Hãy để cho ông chồng có không gian, thời gian riêng tư. Không cần phải áp sát quá.

Chia sẻ trang này