1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có chết dở không cơ chứ. Đang shock vợ cứ kè kè ======> dễ hiểu nhầm là giám sát. Không gì chán bằng đi đâu vợ cũng vác theo. Khốn nạn cuộc đời.
    Hãy để cho ông chồng có không gian, thời gian riêng tư. Không cần phải áp sát quá.
  2. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    toi nghi tren doi nay ai cung kong it hon mot lan mac phai loi lam nhung dieu toi mong muon o ho la sau khi ho nhan ra sai lam ho xe lam gi .con dung ve khia canh nao do thi con trai con yeu hon ca phu nu.
    voi toi su khoan dung va do luong cua nguoi phu nu la yeu quyet de dua gia dinh den hanh phuc mot cach ven toan.
    su co mat cua mot nguoi khac khi len loi vao cuoc song va co kha nang lam vo di mai nha nho be cua ban thi chinh la luc toi khuyen ban nen het suc binh tinh hon nua ban hay cho minh a mot nguoi ngoai cuoc ban hay nghi ve nhung viec la cua minh da dung chua hay thu cung anh ta on lai nhung ky niem buoi ban dau khi moi quen nhau hay cung nhau tim toi mot noi yen tinh ung nhau nhin lai minh toi hy vong ban xe tim ra duoc cau tra loi vi sau nguoi ka co the len loi vao hanh phuc gia dinh ban.
  3. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    toi nghi tren doi nay ai cung kong it hon mot lan mac phai loi lam nhung dieu toi mong muon o ho la sau khi ho nhan ra sai lam ho xe lam gi .con dung ve khia canh nao do thi con trai con yeu hon ca phu nu.
    voi toi su khoan dung va do luong cua nguoi phu nu la yeu quyet de dua gia dinh den hanh phuc mot cach ven toan.
    su co mat cua mot nguoi khac khi len loi vao cuoc song va co kha nang lam vo di mai nha nho be cua ban thi chinh la luc toi khuyen ban nen het suc binh tinh hon nua ban hay cho minh a mot nguoi ngoai cuoc ban hay nghi ve nhung viec la cua minh da dung chua hay thu cung anh ta on lai nhung ky niem buoi ban dau khi moi quen nhau hay cung nhau tim toi mot noi yen tinh ung nhau nhin lai minh toi hy vong ban xe tim ra duoc cau tra loi vi sau nguoi ka co the len loi vao hanh phuc gia dinh ban.
  4. nguoidanong99

    nguoidanong99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gớm,
    Cứ nghe như là vợ ngoại tình ấy, việc quái gì thằng chồng đã có lỗi rồi người vợ lại còn phải chiều chuộng nâng niu?
    Tôi thấy cứ làm căng thẳng một trận lôi đình, rồi từ từ làm lành trở lại, cho thằng chồng thấy giá trị của sự êm ấm. Chứ cứ ngọt ngào chẳng khác nào khuyến khích nó tiếp tục nhúng chàm? (Vì mỗi lần ngoại tình về bị vợ phát hiện thì lại được ngọt ngào nâng niu??)
  5. nguoidanong99

    nguoidanong99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gớm,
    Cứ nghe như là vợ ngoại tình ấy, việc quái gì thằng chồng đã có lỗi rồi người vợ lại còn phải chiều chuộng nâng niu?
    Tôi thấy cứ làm căng thẳng một trận lôi đình, rồi từ từ làm lành trở lại, cho thằng chồng thấy giá trị của sự êm ấm. Chứ cứ ngọt ngào chẳng khác nào khuyến khích nó tiếp tục nhúng chàm? (Vì mỗi lần ngoại tình về bị vợ phát hiện thì lại được ngọt ngào nâng niu??)
  6. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió mùa@
    Hề, tôi nói hơi khó hiểu, ý tôi chỉ là để ngừa việc bác trai ngượng không nói đã đành, bác gái nhà mình buồn trong lòng nên chẳng buồn đoái hoài, chẳng buồn nói chuyện, để chồng một nơi coi TV, vợ một ngã loay hoay rửa chén rồi gia đình lạnh lẽo như cái nhà mồ, chứ chẳng phải xui bác gái kè kè theo dõi . Cơ mà, nhiều bác gái vẫn hay kè kè theo dõi chồng sau chiến tranh thế này lắm, cũng không lạ. Tôi thì cũng không cho đi kè kè như thế là tốt, khi họ đã muốn thì đi theo mà được, kè kè làm gì cho đau lòng )
    Đọc cái góp ý của bác tôi cũng nói thật với bác, phụ nữ í mà, đang buồn trong lòng thì nấu ăn, dọn dẹp cũng chẳng muốn động tay đâu, tủi thân, nghĩ là mình làm cũng chẳng để làm gì..., chán lắm. Cho nên mặt mày vui tươi, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng khi ở hoàn cảnh này thì họ phải cố gắng rất nhiều đấy....
    Vả lại, quan tâm hay theo dõi thì còn tùy vào cách hành xử của bác gái, tính cách của bác trai, cũng khó nói lắm (kín đáo theo dõi mà vẫn cho người ta cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm là cả một nghệ thuật đấy )
    Úi, mà tùy hoàn cảnh hai bác ấy cả thôi, chứ chúng ta chỉ là người qua đường, góp ý dẫu sao cũng chỉ là góp ý

    Bác nguoidanong (đúng không nhỉ?)
    Ừ, thì bác trai ngoại tình, nhưng bác ấy đã nhận sai, đã quay về, còn bác gái thì đã bỏ qua cho rồi còn gì? Tôi đã nói rồi, còn yêu thì còn xây dựng, chứ không còn yêu, không còn muốn ở với nhau nữa, không lỗi cũng đi, mà lỗi cũng đi, nói nhiều làm gì.
    Ở đây tôi có hai điều, thứ nhất, lỗi lầm, nếu bỏ qua được thì bỏ qua luôn, không bao giờ được nhắc lại nữa, bằng không, thì giải tán, chứ miệng nói bỏ qua mà cứ lăm le nhắc chừng, xỉa xói nhau là tôi ghét nhất.
    Thứ hai, tôi quan điểm, nhường người thân của mình thì chả thiệt thòi đi đâu, mình nhường cái này, người ta sẽ nhường mình cái khác, lo gì . Hơn nữa cái gì cũng phải cố hết sức, khi mình đã làm hết sức, mà người ta không biết như thế nào là vừa đủ, có phúc không biết hưởng thì cũng chẳng có gì hối hận.
    Ý tôi là thế, không giải thích nữa nhá (nói chuyện với bọn đàn ông về phụ nữ thì chán lắm, các ông chả tâm lý tí nào )
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/05/2005
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió mùa@
    Hề, tôi nói hơi khó hiểu, ý tôi chỉ là để ngừa việc bác trai ngượng không nói đã đành, bác gái nhà mình buồn trong lòng nên chẳng buồn đoái hoài, chẳng buồn nói chuyện, để chồng một nơi coi TV, vợ một ngã loay hoay rửa chén rồi gia đình lạnh lẽo như cái nhà mồ, chứ chẳng phải xui bác gái kè kè theo dõi . Cơ mà, nhiều bác gái vẫn hay kè kè theo dõi chồng sau chiến tranh thế này lắm, cũng không lạ. Tôi thì cũng không cho đi kè kè như thế là tốt, khi họ đã muốn thì đi theo mà được, kè kè làm gì cho đau lòng )
    Đọc cái góp ý của bác tôi cũng nói thật với bác, phụ nữ í mà, đang buồn trong lòng thì nấu ăn, dọn dẹp cũng chẳng muốn động tay đâu, tủi thân, nghĩ là mình làm cũng chẳng để làm gì..., chán lắm. Cho nên mặt mày vui tươi, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng khi ở hoàn cảnh này thì họ phải cố gắng rất nhiều đấy....
    Vả lại, quan tâm hay theo dõi thì còn tùy vào cách hành xử của bác gái, tính cách của bác trai, cũng khó nói lắm (kín đáo theo dõi mà vẫn cho người ta cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm là cả một nghệ thuật đấy )
    Úi, mà tùy hoàn cảnh hai bác ấy cả thôi, chứ chúng ta chỉ là người qua đường, góp ý dẫu sao cũng chỉ là góp ý

    Bác nguoidanong (đúng không nhỉ?)
    Ừ, thì bác trai ngoại tình, nhưng bác ấy đã nhận sai, đã quay về, còn bác gái thì đã bỏ qua cho rồi còn gì? Tôi đã nói rồi, còn yêu thì còn xây dựng, chứ không còn yêu, không còn muốn ở với nhau nữa, không lỗi cũng đi, mà lỗi cũng đi, nói nhiều làm gì.
    Ở đây tôi có hai điều, thứ nhất, lỗi lầm, nếu bỏ qua được thì bỏ qua luôn, không bao giờ được nhắc lại nữa, bằng không, thì giải tán, chứ miệng nói bỏ qua mà cứ lăm le nhắc chừng, xỉa xói nhau là tôi ghét nhất.
    Thứ hai, tôi quan điểm, nhường người thân của mình thì chả thiệt thòi đi đâu, mình nhường cái này, người ta sẽ nhường mình cái khác, lo gì . Hơn nữa cái gì cũng phải cố hết sức, khi mình đã làm hết sức, mà người ta không biết như thế nào là vừa đủ, có phúc không biết hưởng thì cũng chẳng có gì hối hận.
    Ý tôi là thế, không giải thích nữa nhá (nói chuyện với bọn đàn ông về phụ nữ thì chán lắm, các ông chả tâm lý tí nào )
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/05/2005
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    thực ra trong tất cả mọi chuyện , mình nghĩ là thứ nhất fải có niềm tin với nhau, nếu ko có niềm tin thì làm gì còn tồn tại tình yêu nữa
    hơn nữa , cái chuyện mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh để ko cho bác trai đi 1 mình thì ko fải là dễ,ko fải lúc nào cũng có thể làm như vậy đc, bởi ai cũng có 1 không gian riêng, đã có quá nhiều không gian chung rồi thì mỗi ng fải có 1không gian riêng cho mình
    trong tất cả mối quan hệ bên ngoài thì mình là ng trong cuộc đâu có biết hết đâu, nếu tai nghe mà mắt ko nhìn thấy thì đừng vội kết luận, còn nếu mắt nhìn thấy cận cảnh thì đúng là fải xem xét con ng đó rồi
    nhưng nhiều vấn đề đc nhìn thấy cũng có nhiều góc độ lắm đấy nhé, cho nên đôi khi trong những chuyện nhạy cảm này, ng phụ nữ là quan trọng nhất, bởi họ có lòng khoan dung và nhân ái, ko có ng phụ nữ bao dung thì làm gì có hạnh phúc gia đình
    những vấn đề này thường ảnh hưởng của nhiều tác động bên ngoài nữa, nên đôi khi để đi kết luận là ngoại tình hay ko là ko fải đơn giản, đó là cả 1 sự khám fá dài kì
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    thực ra trong tất cả mọi chuyện , mình nghĩ là thứ nhất fải có niềm tin với nhau, nếu ko có niềm tin thì làm gì còn tồn tại tình yêu nữa
    hơn nữa , cái chuyện mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh để ko cho bác trai đi 1 mình thì ko fải là dễ,ko fải lúc nào cũng có thể làm như vậy đc, bởi ai cũng có 1 không gian riêng, đã có quá nhiều không gian chung rồi thì mỗi ng fải có 1không gian riêng cho mình
    trong tất cả mối quan hệ bên ngoài thì mình là ng trong cuộc đâu có biết hết đâu, nếu tai nghe mà mắt ko nhìn thấy thì đừng vội kết luận, còn nếu mắt nhìn thấy cận cảnh thì đúng là fải xem xét con ng đó rồi
    nhưng nhiều vấn đề đc nhìn thấy cũng có nhiều góc độ lắm đấy nhé, cho nên đôi khi trong những chuyện nhạy cảm này, ng phụ nữ là quan trọng nhất, bởi họ có lòng khoan dung và nhân ái, ko có ng phụ nữ bao dung thì làm gì có hạnh phúc gia đình
    những vấn đề này thường ảnh hưởng của nhiều tác động bên ngoài nữa, nên đôi khi để đi kết luận là ngoại tình hay ko là ko fải đơn giản, đó là cả 1 sự khám fá dài kì
  10. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này