1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ngoại tình trở về nghĩ gì và làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antng, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến ui! Đúng là Cún chưa lập gia đình mà, cho nên không có nhiều chẳng có chút kinh nghiệm cuộc sống gia đình nào của riêng bản thân cả. Nhưng tớ vẫn luôn tự tin rằng mình có thể tham gia vào mọi chủ đề liên quan đến Gia Đình, bởi vì tớ đã dành rất nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe tâm sự của nhiều người "trong cuộc", và cũng suy ngẫm nhiều về những gì tai nghe mắt thấy.
    Về mấy chữ bạn cuoi1999 post mà tớ bôi 2lai trên kia:
    Tớ thấy bạn là một người vị tha, bao dung độ lượng... quá. Cả đời tớ, cho dù tôi có làm vợ bao nhiêu năm, có tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống gia đình, thì tớ cũng không có được 1% cái vị tha của bạn, đơn giản là vì tớ nghĩ dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm như vậy thì chẳng có gì hay ho cả. Bạn nói tới "những người đàn ông thành đạt tuy gia đình chỉ đứng thứ 2 sau sự nghiệp nhưng bảo họ bỏ gia đình để theo tiếng gọi tình yêu thì hơi hiếm" , tớ thấy đúng thì đúng nhưng mà những người đàn ông như vậy càng phải biết phép tắc đạo đức để không bao giờ dính vào chuyện ngoại tình chứ?!?! Mà bạn lại còn nói " nếu vợ bỏ họ thì thử hỏi họ coá chấp nhận được không" , tớ thấy quá là sai lầm. Tại sao phải nghĩ tới việc "họ có chấp nhận được không" chứ? Thế lúc họ đi ngoại tình thì họ có biết nghĩ tới cảm nhận của vợ họ không? Họ có nghĩ "vợ mình có chấp nhận được không"? Một khi họ không biết nghĩ đến cảm nhận của vợ thì việc quái gì vợ phải nghĩ đến cảm nhận của họ nữa. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy.Họ cần phải biết: Phụ người trước thì đừng có trách lúc bị người bỏ.
    Bạn nói: "nếu bỏ nhau dễ đến thế thì cũng chỉ là cuộc sống vợ chồng tạm bợ thôi". Tớ thấy bạn nói đúng, rằng là vợ chồng lấy nhau rồi thì việc bỏ nhau không thể nhanh chóng dễ dàng. Điều đó cho thấy ý nghĩa của quy ước ràng buộc trách nhiệm và tình cảm trong hôn nhân. Nhưng chính vì điều đó mà tớ càng không thể chấp nhận người chồng ngoại tình, bởi tớ cho rằng anh ta là người đã phá hoại ý nghĩa của hôn nhân khi anh ta ngoại tình. Nếu người chồng ngoại tình, tức là đã coi thường cuộc sống vợ chồng rồi, anh ta dám đánh đổi tình nghĩa vợ chồng bằng một cuộc tình sai trái. Vì thế mà người vợ thực sự coi trọng ý nghĩa của cuộc sống vợ chồng thì cần phải tránh xa loại chồng đó, nếu không sẽ chỉ ngày càng cảm thấy tổn thương nặng nề hơn mà thôi.
    Tóm lại là một người vợ càng coi trọng sự thuỷ chung và ý nghĩa của cuộc sống vợ chồng thì càng không được phép để bản thân tha thứ cho người chồng ngoại tình. Không bỏ qua cho người chồng ngoại tình, không phải vì người vợ cảm thấy bản thân mình bị tổn thương, mà là không thể chấp nhận việc giá trị của cuộc hôn nhân mà ngưòi vợ rất coi trọng đã bị người chồng coi nhẹ ( dù là trong thời gian ngắn).
    Về những gì còn lại mà bạn Cuoi1999 viết:
    Đúng là "người Việt nam mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn biết bao người thân xung quanh nữa" như bạn nói rồi. Và "ngay cả bản thân mình nhiều khi còn không bằng lòng với chính mình vậy thì tại sao lại đòi hỏi nửa kia của minh phải hoàn thiện" thì càng không sai. Bạn nghĩ rằng " thấy được những góc còn khuyết của người ta thì hãy giúp nhau cùng hoàn thiện đi, cái gì cũng hoàn thiện quá thì đã chẳng có chuyện gì để mà nói với nhau" quả là điều tốt. Chính bản thân tôi cũng luôn nghĩ rằng YÊU LÀ CHO RẰNG NGƯỜI YÊU MÌNH CÓ LÝ KHI MẮC LỖI (danh ngôn). Nhưng tôi nghĩ những điều bạn nói không thể áp dụng trong trường hợp này. Nếu đụng chạm đến vấn đề CHUNG THUỶ mà lại áp dụng cái sự bao dung độ lượng đó thì quả là mù quáng.
    Đành rằng không ai là hoàn hảo cả, nhưng ta chỉ có thể bỏ qua những thiếu sót có thể bỏ qua, hoặc những thiếu sót mà được bù đắp bởi những điểm mạnh khác trong con người đó. Tớ cho rằng riêng về vấn đề CHUNG THUỶ thì là một ngoại lệ, tức là không thể coi nó là một thiếu sót có thể bỏ qua được. Ngay cả khi chưa kết hôn, là lúc hai người mới yêu nhau, thì CHUNG THUỶ đã là một "điều khoản" bắt buộc bất thành văn rồi. Một khi hai chữ đó bị vi phạm, thì mối quan hệ luyến ái giữa hai người cũng coi như bị giảm giá trị. Và không nên duy trì một mối quan hệ như vậy. Người chồng làm sứt mẻ tượng đài CHUNG THUỶ sẽ cảm thấy xấu hổ, người vợ thì đau khổ vì đã không giữ được chồng khỏi việc làm đó. Thế nên, phải ly hôn để cắt đứt sự ràng buộc về CHUNG THUỶ đi, cũng như là chôn dấu cái tượng đài đó đi, chỉ có thế thì cả hai mới bớt đau lòng vì không phải nhìn thấy cái tượng đài sứt mẻ đó.
    Nói đi nói lại, tớ vẫn quyết rằng: đã có chuyện ngoại tình là dứt khoái phải "đứt" luôn. Nói là "bỏ qua" hay "tha thứ" thì dễ lắm, nhưng vết thương trong lòng đâu có dễ quên đi được khi mà mỗi ngày vẫn cứ nhìn thấy kẻ đã gây ra vết thương đó. Còn kẻ đã gây ra vết thương đó sẽ mãi mãi bị dằn vặt nếu đó là kẻ thực sự còn tình yêu và trách nhiệm; còn loại người "ngựa quen đường cũ" thì khỏi phải bàn rồi.
    Có lẽ bạn Cuoi1999 và một số chị em mong rằng khi tha thứ thì người chồng sẽ biết lỗi và mãi mãi tìm cách "lấy công chuộc tội"? Bạn ạ, phụ nữ chúng ta có thể biết thế nào là bù đắp, sửa chữa lỗi lầm. Còn mấy gã đàn ông thì sẽ quên nhanh việc phải bù đắp đó một khi được tha thứ dễ dàng.
    Không thể tha thứ những kẻ làm hỏng tượng đài CHUNG THUỶ!
    ==================================================
    Cũng tuỳ vào sự bao dung, độ lượng của từng người thôi. Không có tượng đài cho lòng CHUNG THUỶ. Khi đã là 1 gia đình, nếu ly hôn cả 2 sẽ bớt đau khổ, nhưng sẽ làm khổ 1 số người khác nữa. Mình không thử tha thứ thì làm sao biết được người ta đã thay đổi, để giữ hạnh phúc thì cũng nên hy sinh 1 chút.. Nếu tất cả sự cố gắng chẳng thay đổi được người đàn ông thì lúc đó cũng chăng tiếc làm gì và mình cũng chẳng phải ân hận, cũng nhiều cách thử và cũng chẳng tốn thời gian lắm đâu.
    Nếu suy luận theo cách của bạn: Người ta đã mắc lỗi 1 lần thì chắc gì không mắc lại lần nữa vậy thì Người đàn ông trước đã ngoại tình chắc gì người này lại không. Cuối cùng chỉ là sự bế tắc của chính bạn!
    Hãy vị tha một chút, Lạt mềm buộc chặt còn nếu không sẽ chẳng còn lại gì và cũng sẽ chẳng có gì.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn!
    Bạn nói đều đúng cả. Những người vợ bao dung , vị tha có thể tha thứ cho người chồng "ngoại tình trở về". Tôi đâu có phản bác hay nói rằng họ sai lầm đâu. Tôi chỉ phát biểu cách nghĩ của tôi rằng họ "nên" .. và "nên"... thế thôi.
    "Hãy vị tha một chút, Lạt mềm buộc chặt còn nếu không sẽ chẳng còn lại gì và cũng sẽ chẳng có gì". Vầng, thì tôi đã bảo là bạn nói đúng cả mà. Tôi không phản đối gì hết.
    Bản thân tôi ý thức quá rõ cái gọi là "lạt mềm buộc chặt", cả cái gọi là" vị tha" tôi cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhưng tôi không chọn đó là phương châm để ứng xử trong trường hợp chồng ngoại tình. Bởi vì tôi vẫn cứ nghĩ: [blue]Buộc cái gì mà buộc? Còn cảm giác gì nữa mà buộc? Chẳng việc gì phải buộc con người đã coi thường lòng chung thuỷ ấy". Hơn nữa, bạn nói "sẽ chẳng còn lại gì và sẽ chẳng có gì", tôi lại nói để bạn hiểu rõ hơn quan điểm của tôi: "Đã chẳng còn gì ngay khi anh ta đi ngoại tình, và sẽ chẳng bao giờ có gì nữa giữa tôi và anh ta".
    Tôi nói lại nhé: Tôi không phản đối hay phủ nhận những người vị tha, bao dung... như bạn và một số người đã phát biểu trong topic. Nhưng tôi cũng không bao giờ ra nhập vào nhóm các bạn, và tôi mãi mãi đi theo con đường tôi đã chọn: Ngoại tình là hết - Một lần và mãi mãi!
    Bạn nói con đường mà tôi chọn chỉ dẫn đến BẾ TẮC. Tôi không hiểu ý bạn lắm.
    Tôi cho rằng khi hai vợ chồng còn cố tình ở lại bên nhau sau chuyện đã xảy ra, thì đó mới là Bế Tắc. Ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát tất cả. Nếu bạn đọc lại bài đầu tiên mà tôi post trong topic này, thì bạn sẽ hiểu điều đó. Bế tắc là khi vợ không còn cảm giác bên người chồng đã từng ôm ấp con đàn bà khác, bế tắc là khi người chồng sẽ luôn dằn vặt, ân hận mỗi khi đối mặt với vợ mình. Bế tắc như thế thì phải giải quyết bằng cách: hai người không phải sống chung một mái nhà, không ngày ngày chạm mặt nhau.
    Ngoại tình là hết - Một lần và mãi mãi!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 18/05/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn!
    Bạn nói đều đúng cả. Những người vợ bao dung , vị tha có thể tha thứ cho người chồng "ngoại tình trở về". Tôi đâu có phản bác hay nói rằng họ sai lầm đâu. Tôi chỉ phát biểu cách nghĩ của tôi rằng họ "nên" .. và "nên"... thế thôi.
    "Hãy vị tha một chút, Lạt mềm buộc chặt còn nếu không sẽ chẳng còn lại gì và cũng sẽ chẳng có gì". Vầng, thì tôi đã bảo là bạn nói đúng cả mà. Tôi không phản đối gì hết.
    Bản thân tôi ý thức quá rõ cái gọi là "lạt mềm buộc chặt", cả cái gọi là" vị tha" tôi cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhưng tôi không chọn đó là phương châm để ứng xử trong trường hợp chồng ngoại tình. Bởi vì tôi vẫn cứ nghĩ: [blue]Buộc cái gì mà buộc? Còn cảm giác gì nữa mà buộc? Chẳng việc gì phải buộc con người đã coi thường lòng chung thuỷ ấy". Hơn nữa, bạn nói "sẽ chẳng còn lại gì và sẽ chẳng có gì", tôi lại nói để bạn hiểu rõ hơn quan điểm của tôi: "Đã chẳng còn gì ngay khi anh ta đi ngoại tình, và sẽ chẳng bao giờ có gì nữa giữa tôi và anh ta".
    Tôi nói lại nhé: Tôi không phản đối hay phủ nhận những người vị tha, bao dung... như bạn và một số người đã phát biểu trong topic. Nhưng tôi cũng không bao giờ ra nhập vào nhóm các bạn, và tôi mãi mãi đi theo con đường tôi đã chọn: Ngoại tình là hết - Một lần và mãi mãi!
    Bạn nói con đường mà tôi chọn chỉ dẫn đến BẾ TẮC. Tôi không hiểu ý bạn lắm.
    Tôi cho rằng khi hai vợ chồng còn cố tình ở lại bên nhau sau chuyện đã xảy ra, thì đó mới là Bế Tắc. Ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát tất cả. Nếu bạn đọc lại bài đầu tiên mà tôi post trong topic này, thì bạn sẽ hiểu điều đó. Bế tắc là khi vợ không còn cảm giác bên người chồng đã từng ôm ấp con đàn bà khác, bế tắc là khi người chồng sẽ luôn dằn vặt, ân hận mỗi khi đối mặt với vợ mình. Bế tắc như thế thì phải giải quyết bằng cách: hai người không phải sống chung một mái nhà, không ngày ngày chạm mặt nhau.
    Ngoại tình là hết - Một lần và mãi mãi!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 18/05/2005
  4. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lập trường thật vững chắc, xin bái phục, bái phục. Nếu sau này Cún có thay đổi quan điểm thì báo lại cho mọi người biết nhé.
    Y học bó tay!
  5. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lập trường thật vững chắc, xin bái phục, bái phục. Nếu sau này Cún có thay đổi quan điểm thì báo lại cho mọi người biết nhé.
    Y học bó tay!
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác Cundc cẩn thận đấy, không chừng, bác lại ....ăn nem trước khi chồng ăn chả ý chứ. Lúc đấy biết làm thế nào đây.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác Cundc cẩn thận đấy, không chừng, bác lại ....ăn nem trước khi chồng ăn chả ý chứ. Lúc đấy biết làm thế nào đây.
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hix....còn trường hợp đang yêu nhau...chưa qhtd lần nào hết...Nhưng lúc xa nhau, bạn gái "lỡ" (tôi cứ tin là "lỡ") trao cái đó cho một người đang theo đuổi cô ấy và muốn cưới cô ấy...Và buồn hơn là dù chỉ một lần thôi,mà đã phải gặp bác sỹ.Đến bây giờ cô ấy vẫn nói là : do lỡ lầm lúc quá say rượu nên mới có chuyện đó với người cô ấy không yêu. Hiện giờ cái thai đã được phá và cô ấy vẫn còn mặc cảm khi gặp tôi. Bản thân tôi, lúc đầu nghe chuyện đó thì rất thương và cố gắng giúp đỡ cô ấy để vượt qua.Nhưng đến khi chuyện giải quyết xong rồi, thì tôi vừa có cảm giác thương và ghét cô ấy lẫn lộn, đồng thời thấy thương bản thân mình nhiều hơn,thương tình yêu chân thật của tôi hơn. Hiện giờ tôi không muốn gặp cô ấy nữa, nhưng đôi lúc lại thấy rất nhớ thương và tiếc nuối.Liệu chúng tôi có thể đến được với nhau không???
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hix....còn trường hợp đang yêu nhau...chưa qhtd lần nào hết...Nhưng lúc xa nhau, bạn gái "lỡ" (tôi cứ tin là "lỡ") trao cái đó cho một người đang theo đuổi cô ấy và muốn cưới cô ấy...Và buồn hơn là dù chỉ một lần thôi,mà đã phải gặp bác sỹ.Đến bây giờ cô ấy vẫn nói là : do lỡ lầm lúc quá say rượu nên mới có chuyện đó với người cô ấy không yêu. Hiện giờ cái thai đã được phá và cô ấy vẫn còn mặc cảm khi gặp tôi. Bản thân tôi, lúc đầu nghe chuyện đó thì rất thương và cố gắng giúp đỡ cô ấy để vượt qua.Nhưng đến khi chuyện giải quyết xong rồi, thì tôi vừa có cảm giác thương và ghét cô ấy lẫn lộn, đồng thời thấy thương bản thân mình nhiều hơn,thương tình yêu chân thật của tôi hơn. Hiện giờ tôi không muốn gặp cô ấy nữa, nhưng đôi lúc lại thấy rất nhớ thương và tiếc nuối.Liệu chúng tôi có thể đến được với nhau không???
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Waterfall3_3 : Bạn bảo tôi thay đổi ý kiến? Có nghĩa là khi tôi đã kết hôn và có được thực tế trải qua cuộc sống gia đình ... rồi chồng tôi ngoại tình... rồi tôi phải suy nghĩ chọn lựa... hì hì... Chẳng nhẽ lại úm cho tôi bị có người chồng ngoại tình sao?
    Nói vậy thôi, chứ tôi biết là mình không bao giờ thay đổi suy nghĩ được đâu. Chắc là cũng chẳng lấy chồng làm gì, đỡ phải lo xa đến vụ việc như thế này.
    @Gió2001: Cảm ơn bác đã "lo xa" cho tôi! Khi nào tôi bị hóc.. nem thì sẽ báo cáo bác đầy đủ!
    Bác ạ, nếu muốn một người đàn ông khác, tôi sẵn sàng ly hôn trước rồi mới chạy theo anh ta, cho dù đoạt được tình cảm của anh ta hay không. Khi tôi không còn làm vợ của ai đó thì tôi lại available to everyone. Như thế thì làm sao có cơ hội để "được" gọi là "ăn nem"?
    Bác Gió hình như thích câu: "Ăn vụng ngon thật!" nhỉ bác Gió nhỉ? Tôi thì lại chúa ghét cái trò vụng trộm.Làm gì cũng phải đường hoàng, danh chính ngôn thuận, đầu óc thoải mái thì mới enjoy hoàn toàn mọi thứ được chứ.
    Túm lại là vẫn "đổ bê tông" tư tưởng: Chung Thuỷ là Chỉ Một Người thôi!
    Bạn có thể yêu nhiều người nhưng không được yêu nhiều hơn 1 người trong 1 thời điểm!
    Nói thế nào nhỉ... à.... Một rừng không thể có 2 hổ! Nếu trong khu rừng xuất hiện 1 con hổ khác , thì 2 con sẽ phải chiến đấu tranh ngôi vị Chúa Sơn Lâm. Nếu trong khu rừng của chồng tôi xuất hiện một ả "sư tử Hà Đông" thứ 2, thì tôi lại không thèm chiến đấu, mà tôi bỏ đi tìm một khu rừng mới.
    @ bạn gì có cô người yêu "lầm lỡ" ơi!
    Khuyên bạn thế này: Quên đi và xa ra! Tôi luôn có quan điểm: "Ngoại tình là hết!- Một lần và mãi mãi!"
    Bạn nói rằng bạn và cô ta là người yêu, thế mà chỉ cần bạn đi xa ít lâu là cô ta đã dính vào thằng đàn ông khác, rồi lại quay lại van vỉ bạn. Thà rằng cô ta dâng hiến vì tình yêu, ham muốn thật sự nhưng bị kẻ kia phụ bạc hoặc là nhiều chuyện xảy ra khiến cô ta không còn chút tình cảm nào với kẻ đó nữa, còn hơn cô ta đổ lỗi cho rượu, cho kẻ kia... hay cho bất kỳ lý do gì khác. Như thế đáng khinh lắm.
    Bạn đừng để bị lợi dụng. Đừng để bị biến thành một kẻ ngốc nghếch!

Chia sẻ trang này