1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng người ta có bồ nhí... làm gì giờ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoakhongtim, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Chồng người ta có bồ nhí... làm gì giờ

    ôi, kíu em các bác ơi
    dạo gần đây nhà em bị khủng bố điện thoại với tinh thần
    lần đầu tiên em nghe máy là cũng 1 tháng rồi, có 1 người phụ nữ gọi lại nhà em bảo rằng cho gặp cô H nào đó. EM bảo là nhầm rồi, nhà em không có ai là H cả. Thế nhưng chị ta vẫn khăng khăng là chị ta đã theo dõi kỹ rồi, truy từ số xe ra số nhà số điện thoại, rằng cái cô H đó giật chồng chị ta, rồi chị ta khóc lóc với em sao chị ta khổ thế, rồi chị ta cũng bâng quơ bảo chắc phải dùng giang hồ xử lí quá. EM thì lại nghĩ chị ta nhầm với nhà bên cạnh, nhưng cũng sợ nên bảo chị ta thôi thì mấy người kia (chồng với hồ ly) sai thì chị cũng đừng bắt chước họ mà sai theo. làm vậy lỡ gì ai nuôi con nhỏ... Rồi em cũng thôi, nghĩ chắc chị ta sẽ tìm được cách giữ chồng... Thế nhưng chị ta vẫn hay gọi điện lại nhà em, hỏi cái cô H đó hoài, những lần sau em không bắt máy nên không biết, cũng khóc lóc đe dọa...
    Rồi hôm qua mẹ em mới nhớ ra là nhà em ngày trước bố em có cho 1 ông bạn nhập ké hộ khẩu để vợ con chú ấy lên đây làm việc và học hành. Nhà ấy cũng có cô con gái tên H trạc tuổi em. Thế có nghĩa là chị vợ đó không nhầm địa chỉ.
    Em sợ nhỡ nhà kia chưa kịp gảii quyết với chị vợ kia thì 2 chị em nhà em bị "văng miểng" trúnng quá. Cũng may là chị kia nhận được mặt cô H nên thành ra mấy hôm nay 2 chị em nhà em ra đường không ai dám bịt khẩu trang dù trời nắng hết, mà chạy ra xa mới bịt. ĐỂ lỡ mà chị ta có đang rình cũng thấy mình không phải đối tượng của chị ta. Hic, bố mẹ em với 2 chị em em lo lắm. Híc, lỡ ăn nhầm axit vơi dao kéo lưỡi lam thì có mà khổ...
    Kíu với, hic
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Tình huống gì kỳ vậy hả em? Thui chịu khó không đeo khẩu trang nhé.
    Lần sau chi ta gọi em kêu H đó bán nhà đi đâu mất tiêu rùi... Tui ở đây kg bít ............
    Chả có gì đâu... Chi ta tìm thấy tận mặt cô kia mới ra tay hành động chứ.... Em tưởng acid và dao lam giá rẻ lắm ah?
  3. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi em ạh , chuyện thiên hạ biết đâu mà mò
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bạn à !     Lần sau nếu có nghe điện thoại của chị kia bạn ôn tồn - chân tình nói chuyện, hẹn gặp ở đâu đấy gần nhà. Thứ nhất là để chị ấy biết mặt bạn để khỏi bị ăn đòn oan, thứ hai nếu bạn có khả năng thuyết khách hãy giải thích cho chị ấy cách giải quyết ổn thoả phi bạo lực. Như vậy bạn vừa giúp mình tránh phiền toái thứ hai ngăn chặn bạo lực tiềm năng có thể xả ra => Có lợi cho XH.Đừng úp úp mở mở mà người ta lại nghi ngờ !
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ui, cám ơn các bác chỉ dẫn. Hiện giờ thì em vẫn không dám đeo khẩu trang khi ra kỏi nhà đây.
    mấy hôm nay chị ta có gọi điện thoại lại hay việc đã giải quyết xong chưa thì em cũng chưa rõ. nhưng mà nếu xong việc thì thể nào mẹ cũng bảo em. chứ dạo này cũng nắng. mới trắng ra được tí mà lại đen lại thì uổng lắm ạ.
    @GREEN_PINE: lâu quá 2 anh em mình không trò chuyện. anh sao rồi? khi nào có tiệc nhớ mời em nhé ^_^
    @ mì tôm: bạn ơi, chuyện này dính tới cái hộ khẩu nhà mình rồi, với lại bị đe doạ vậy, mình là con gái nên cũng sợ lắm chứ
    @donghailongvuong: dạ, em tiếp thu ý kiến ạ. Nhưng mà lần trước khi nc với chị ấy em cũng an ủi với khuyên lơn chị ấy đừng làm chuyện dại dột rồi, vì em nghĩ dù gì cô H kia, chị ấy cũng là nữ nhi như em, có việc thì giải quyết nhẹ nhàng...
    Rốt cuộc cũng do cánh đàn ông các anh đèo bồng quá, em là chúa ghét mấy người tay trái tay phải vậy, vào tay em thì em không vương vấn đâu, luỵ quá.
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    mà ne`, giả sử chị ta gọi lại mà em bắt máy, thì em phải nói chuyện như thế nào để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho mình, các bác tư vấn em với, chứ khoản ăn nói em dở ẹt à chứ em cũng biết phải ôn tồn chân tình lắm, ngặt nỗi nếu chị ta cứ khăng khăng mà lại không chịu gặp mặt thì sao?
  7. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em chỉ tránh thiệt hại cho mình ? chẳng khác nào em mắc vào tội vô tình để mặc hậu quả nguy hiểm xảy ra cho chị H, khi em biết chắc là chị H chắc chắn sẽ có nguy cơ bị đánh gen ( tạt ACID, rạch dao lam vào mặt ,v.v.v) Thấy chết mà không cứu....
    Anh nghĩ tốt nhất em nên kết hợp với người đó (* theo bài của bác longhaidongvuong tư vấn) Sau đó em ôn tồn chị em chia sẻ với chị ta, thậm chí kết bạn. rồi nhắn chị ta về nhà khuyên chồng nhỏ nhẹ tử tế. hoặc là bớt làm việc 1 chút lo cho mái ấm 1 chút. hoặc là chưởi người đàn ông kia thật nhiều, để cho chị ta thấy nguyên nhân là chồng chị ta, v.v.v phân tích ra hậu quả khi chị ta đánh gen gây thương tích như thế nào .. Gia đình sẽ tan nát , tù tội như thế nào v.v.v em thông minh để hiểu mà phải không ?
    Anh nghĩ nhiêu đó là được rồi, nếu không thuê anh kevin đi làm bảo kê cho.
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    dạ, nếu không tránh thiệt hại cho mình thì thiệt hại ai lãnh ạ. vì hiện giờ nhà em cũng chỉ thông báo cho nhà kia biết có chuyện gì xảy ra, đã biết được chị vợ kia đã biết nhà cô H kia đâu. đây cũng là thuộc phạm trù danh dự gia đình. em nói chuyện trên đây hỏi han các bác thế chứ ở nhà không làm ầm ĩ gì cả. em là phận con, không có tư cách xen vào chuyện danh dự to tát này được dù rằng 2 chị em em sẽ bị điều tiếng trước nhất. nhưng "con dại cái mang" mà anh?
    bây giờ cứu được cô H và nhà em ra thì chỉ có cô H thôi. Cô ta là nhân của sự việc này mà. Hiện thời thì cũng chưa có động tĩnh gì cả nên em vẫn không được bịt khẩu trang khi ra đường ạ. huhu
    thôi, chuyện gia đình, tự dưng vạch áo cho người xem lưng, hỏi han thì bị móc nghéo là thông minh mà không biết cách giải quyết. em ngu dại mà
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao em tốt bụng quá vậy? Em chỉ lo chuyện "danh dự gia đình" của cái cô H kia, trong khi, chị nói ví dụ nhé, rủi mà có đứa nào được thuê, nó quáng gà lại phun acid vào chị em nhà em, thì lúc đấy, bố mẹ em phải lần lượt đi giải thích với hàng xóm, ng quen rằng bị đánh ghen nhầm à? liệu có mấy người tin? lúc đấy, "danh dự gia đình" nhà em có giữ được không, mà lo cho " danh dự gia đình" nhà cái cô H kia?
    Nếu chị là em, chị sẽ cùng gặp cái cô H kia, để xem trách nhiệm của cô ý trong vụ này đến đâu. Tất nhiên, cô ta sẽ phải làm việc với đối tác của mình, túc là ông chồng ba lăng nhăng của nhà chị bạo lực nọ, họ sẽ phải tự giải quyết với nhau. Nếu cô H không chịu hợp tác và nhận rõ trách nhiệm của mình, em nên nói với cô H rằng, em buộc phải đưa đúng địa chỉ của cô H cho người ta liên lạc đúng người, đòi đúng nợ.
  10. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ấy gọi lại thhì theo em, bác nên cho chị ấy biết sự thật. Đó chỉ là chuyện lầm lẫn về cái hộ khẩu, biết được sự thật rồi thì chị ấy mới khỏi ấm ức vì gọi điện thoại nhà bạn này hoài mà không gặp cô kia. Bác cũng khuyên chị ấy tìm luật sư hay các chuyên gia tư vấn để giải quyết vấn đề đúng pháp luật. Nếu chị ấy vẫn khăng khăng là gia đình bác giấu diếm thì bác nên mạnh dạn mời chị ấy về nhà, cả nhà bác cùng khuyên can chị ấy. Một là thể hiện sự quan tâm với người đang đau khổ, hai là chứng minh cho chị ấy thấy nhà bạn này không có ai tên H cả.
    Dĩ nhiên mọi hành động của bác đều phải báo trước với gia đình bác. Chúc bác tai qua nạn khỏi.

Chia sẻ trang này