1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thì anh cứ nỏi thẳng với vợ là " cảm ơn em vợ yêu" phải đỡ tốn công không hehehe, anh ngại thì chỉ cần gửi tin nhắn dt, email là ok rồi, vào web comfortyeuthuong.com thi lãng mạn hơn vì nó đang có chương trình các anh chồng cảm ơn vợ trên đó ầm ầm ấy hihi
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài viết trong 5 bài được BTC chọn là hay nhất trong tuần đầu tiên của "Lời chưa nói" nè, nó thật giản dị nhưng rất chân thành:
    Cũng là vội vàng đấy nhưng ? xin lỗi vì anh vô tâm chỉ vội vàng cho riêng mình ( MS: 03 )
    ?oSáng ? Anh vội vàng ăn bát phở nóng, uống tách café, đọc tin tức sáng? Em vội vàng thắt bím tóc cho con, tranh thủ nhặt mớ rau muống cho bữa cơm trưa.
    Trưa.. Trời chuyển mưa?Anh vội vàng tìm giấy bút cho cảm hứng đến bất chợt? Em vội vàng tắt bếp chạy ra sân lấy quần áo đang phơi vào nhà.
    Tối ? Anh vội vàng ăn nhanh, tìm remote cho kịp trận bóng siêu kinh điển? Em vội vàng rửa chén bát thu dọn để kịp giảng bài cho con.
    Cũng là vội vàng đấy nhưng ? xin lỗi vì anh vô tâm chỉ vội vàng cho riêng mình. Còn em lúc nào cũng vội vàng cho anh và con, vợ ơi! ( Chồng Toản Nguyễn gửi vợ Hồ Hải, Tp.Huế )

    Chuyện này đúng quá nhỉ, chỉ toàn là vợ tất bật ìam việc còn chồng thì thảnh thơi
  3. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đó là bệnh của đàn ông rồi
    Không có thuốc chữa đâu
  4. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy mới có câu: Đàn ông lưng dài vai rộng ăn no rồi nằm mà khakhakha.
    Nói không phải khen chứ may lưng tôi ngắn lắm nên cũng hay chạy việc phụ BX
  5. okandok

    okandok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ sẵn sàng dành hết tình cảm của mình cho gia đình, đàn ông dành phần lớn sức lực, trí tuệ cho công việc, để nuôi sống gia đình. Chúng ta ai cũng vậy, người vợ hay người chồng đều là một phần của tổ ấm, cho nên, bỏ một chút thời gian quan tâm đến nhau, tức là bạn quan tâm hơn tới gia đình của mình. Việc đó nhỏ thôi, nhưng hiệu quả lớn. Đàn ông giỏi về lí trí, về toán học, thử suy nghĩ xem liệu như thế có nên làm hay không???
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cuộc sống của người nổi tiếng như các nghệ sĩ ấy cũng hạnh phúc thật, có tiền có địa vị vợ chồng thì xứng đôi vừa lứa như anh Đức Thịnh với chị Thanh Thuý đó, ngay cả fan và bạn đồng nghiệp còn phải hâm mộ 2 vc anh chị. Mà hpgd đó cũng không phải từ trên trời rơi xuống đó là do họ luôn hiểu những yêu thương, những quan tâm thầm lặng dành cho nhau và luôn sẵn lòng chia sớt cùng nhau những khó khăn.
    Anh Thịnh trước đây khá nóng tính và cứng nhắc, nhờ chị Thuý nhẹ nhàng, kiên nhẫn góp ý đã giúp cho anh thay đổi được nhiều thứ. Chị Thuý luôn quan tâm đến anh Thịnh và gd từ những cái nhỏ nhặt đã giúp cho 2 người càng lúc càng cần tới nhau hơn trong khi ai cũng biết giới nghệ sĩ là khá ồn ào, đầy kịch tính và người ta dễ dàng? bỏ nhau xoành xoạch.
    Không phải nhờ là người của công chúng nên 2 vc mới "biết ăn, biết nói" và dành cho nhau những lời ngọt ngào đâu. Trong công việc thì ai cũng phải cẩn thận trong lời nói nhưng về nhà thì họ rất thẳng thắn với nhau. Anh Thịnh luôn thấy thật diễm phúc vì cưới được người vợ như Thuý nên những lời yêu thương ngọt ngào hay những câu cảm ơn đều được nói từ tận đáy lòng anh.
    Người ta nói vợ chồng lấy nhau là để bổ sung hoàn thiện cho nhau. Đức Thịnh đã học được ở Thúy nhiều lắm, đặc biệt là sự bình tĩnh trong lúc khó khăn. Đứng trước một chuyện khó khăn, Thúy điềm tĩnh và lạc quan đến lạ lùng, còn Thịnh lại cứ rối cả lên. Đây chính là ?obản lĩnh? ngấm ngầm của những người phụ nữ. Họ luôn mềm mỏng, yếu đuối, dịu dàng, song những lúc có chuyện thì lại luôn là điểm tựa bình yên cho cả gia đình, là nơi để quay về, là nơi để anh tin cậy và được tiếp sức để bước tiếp giữa cuộc sống khó khăn này.
    [​IMG]
    Được nguoivobuon sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/08/2009
  7. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Là vợ chồng thì ai mà không nâng đỡ cho nhau mạnh ai nấy sống thì chả khác nào người dưng
  8. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hai người ấy hạnh phúc quá nhể
  9. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Oa?i, sao lại nói trắng phớ phợ ra dzậy. Bon tớ sef rút kinh nghiệm mư?
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy, thử dành 1 ít thời gian quan tâm đến gđ xem có phải hơn không. Hai người cùng làm việc nhà thì sẽ mau hết việc hơn đã vậy còn có thêm thời gian dành cho nhau nữa. Haiz... mà tiếc là ít anh chồng nào biết lắm

Chia sẻ trang này