1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Úi em ơi, em mà dùng hình phạt này không khéo các ông chồng lại kéo nhau đi ăn phở đấy.
    Đúng như em nói "phụ nữ yêu bằng tai", nhưng đa số các ông chồng ít ai để ý đến điều này. Vả lại, em cũng nên đọc thêm bài này để hiểu đôi chút về cánh đàn ông nhé
    http://afamily.channelvn.net/20090901091636813tm0ca31/Vo-chong-Ai-nen-noi-loi-xin-loi#?utm_source=ttvn&utm_medium=linktext&utm_content=Box_Tin&utm_campaign=ttvn
    Đôi khi trong cuộc sống vợ chồng có những điều cần phải thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau thì mới hạnh phúc lâu dài được.
  2. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lễ tình nhân 14/2 Đỗ Trung Quân đã làm 1 nhiệm vụ cao cả là: làm chủ hôn cho diễn viên Hồng Ánh và Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn. Để chúc cho 2 người bạn thân, Đỗ Trung Quân đã rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống của mình mà dành tặng cho 2 người 1 lời chúc chân thành rất ấn tượng:
    ?oTôi không chúc hai bạn hạnh phúc, điều ấy là đương nhiên. Tôi chỉ chúc hai bạn khi xô lệch hãy nhớ đến chúng tôi, những người đang ngồi đây, đang chứng kiến. Có người bay hàng ngàn cây số đến đây. Nhớ đến những gương mặt này tự khắc các bạn biết cách dàn xếp sự xô lệch với nhau??
    Và Hồng Ánh đã rơi lệ, 1 phần vì câu nói ấy và 1 phần vì hạnh phúc và vì ?olời hứa? hết sức đời thường của người chồng: ?ochồng hứa không thức khuya, chồng hứa không ném quần áo bừa bãi? chồng hứa không??. Chừng 10 điều hứa hết sức (tưởng như) tầm thường nhưng nếu ai đã là vợ chồng sẽ thấm thía rằng đấy chính là những câu ?othần chú? cực kỳ quan trọng cho cả một đời người.
    Đám cưới chỉ diễn ra ? một ngày. Hạnh phúc vợ chồng sẽ là cả ngàn ngày. Khi ánh nến đã tàn, khi bông hồng đã héo, khi tiếng nhạc và ly rượu vang đã tắt, đã cạn, ta lại trở về với đời thường, với cơm áo gạo tiền, với vô vàn thứ bình thường thậm chí sẽ trở thành tầm thường. Khi ấy, thử thách thật sự sẽ xuất hiện.
    Lời hứa của Nguyễn Thanh Sơn rất đời thường - không có sự thông minh vặt, khôn ngoan vặt ở đây. Nó chính là sự chân thành của một người đàn ông đang muốn trở thành một người chồng tốt. Bằng kinh nghiệm sống, bằng tình yêu lớn lao, bằng sự cay đắng lẫn ngọt ngào của một người đàn ông trưởng thành. Sơn đã hứa những lời hứa quá dễ nhưng cũng đồng thời quá khó cho đời sống vợ chồng.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đọc tới đọc lui mà vẫn không tìm ra "lời hứa" hết sức đời thường của người vợ nhỉ
  4. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ không thấy nói gì đến lời hứa của vợ vậy?
    phải kể hết luôn chứ kể vậy thì phụ nữ mình lỗ lắm
  5. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chỉ nói thế thôi chứ ai lại nỡ phạt chồng nhịn cơm vì cái tội ấy đâu, bức xúc quá nên bảo thế. Lúc nào cũng là phụ nữ chúng em hiểu chồng, chiều chồng, làm vui lòng các anh chồng vậy mà các anh có hiểu lại cho chúng em đâu nên mới buồn thế chứ
  6. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói cảm ơn vợ: cần thiết hay không?
    Quá dễ nếu ai đó nói dối.
    Quá khó nếu ai đó nói thật.
    Không khó với những ai chân thành.
    Tôi thuộc loại nào đây? Trước tiên-tôi thuộc loại người không vô danh. Nói cách khác, tôi thuộc về công chúng. Trước công chúng có nên nói dối? Có nên nói quá thật và thế nào là nói chân thành?
    Tôi sẽ chọn cách nói bình thường. Tôi nói vợ tôi không còn trẻ - tôi chỉ thích người trẻ.
    Tôi nói vợ tôi lam lũ - tôi chỉ thích người đẹp thời trang.
    Tôi nói vợ tôi kém hấp dẫn - tôi chỉ thích một cô nàng ***y?
    Nhưng
    20 năm trước vợ tôi rất trẻ.
    20 năm trước vợ tôi cũng rất thời trang.
    20 năm trước vợ tôi cũng rất ***y?
    Vợ tôi không bao giờ thắc mắc hôm nay tôi - chính tôi có trẻ không? Có hấp dẫn không? Có còn thời trang như xưa không? Chỉ riêng điều ấy thôi - tôi đã đủ cảm ơn nàng chưa hay còn đòi hỏi gì thêm nữa?
    Thú thật chỉ nghĩ về điều ấy thôi, tôi đủ toát mồ hôi lạnh.
    Vậy có cần tôi nói ra miệng lời cảm ơn không nhỉ?
    Tôi nghĩ là cần, rất cần.
    Không cần phải những lời hoa mỹ, cầu kỳ. Chỉ cần những lời hết sức đời thường như Nguyễn Thanh Sơn, bạn tôi đã làm đối với vợ của anh ấy?
    Đây là lời nói của anh Đỗ Trung Quân trong đám cưới của Sơn và Ánh đó, nghe cảm động ghê ha.
  7. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy không cần phải hứa hẹn gì hết, làm được gì thì làm thôi chứ cứ hứa hẹn cũng có thực hiện được đâu hay lắm thì lúc đầu có thay đổi đấy sau cũng đâu vào đấy y như cũ. Lúc em mang thai cháu anh xã em tự nguyện hứa cai thuốc lá đó, bảo có con nít trong nhà hút thuốc là không nên thế mà có làm được đâu bây giờ cũng cứ hút phì phèo kia kìa
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, may là ox chị tự nguyện hứa cai thuốc lá đó nhỉ hâhhhaha
  9. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào, nay các bác có gì vui không thế?
  10. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm 10 năm đám cưới của vợ chồng tôi. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi hiểu vợ mình đang rất hồi hộp ngóng chờ. Sẽ phải có một cái gì đó đặc biệt hơn những chuyến đi du lịch xa thường niên của cả gia đình, hay những bữa liên hoan mỗi dịp lễ, Tết, sinh nhật vẫn thường diễn ra? 10 năm góp gạo thổi cơm chung ?" có biết bao nhiêu điều đáng nói, và cũng đáng để ăn mừng một cách hoành tráng. Hơn lúc nào hết, tôi thấy mình cần phải tỏ rõ là người hiểu và mong muốn đem lại hạnh phúc cho nàng như trong lúc này, vào dịp này, đúng ngày ấy?
    Nghĩ thì dễ, nhưng biến những suy nghĩ ấy thành hành động cụ thể quả là không hề dễ chút nào. Một thằng kỹ sư tin học như tôi, một ngày 12 tiếng dán mắt vào màn hình máy tính với phần mềm, phần cứng, nhiều khi quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Câu hỏi ?olàm gì và làm như thế nào? ngày một lớn hơn khi kỷ niệm đám cưới ngày càng gần kề. Càng nghĩ, càng rối, tôi bèn tụ tập mấy gã bạn khéo nịnh vợ để tham khảo?
    Bữa nhậu này thật đặc biệt, chủ đề tặng gì, làm gì cho vợ không ngờ lại rôm rả và lắm ý kiến đến thế. Lão Phương, cán bộ ngân hàng vừa làm động tác đếm tiền vừa nói: ?oChả cái gì bằng tiền. Chung quy lại là các bà ấy chỉ thích cái này thôi. Ông không biết có câu Con gì ăn lắm nói nhiều/ Chóng già lâu chết/ Miệng kêu tiền tiền à?. Ha, ha? cả hội cười nhăn nhở. Nhưng vợ tôi lại không phải tuýp người lúc nào cũng đòi hỏi chồng chuyện tiền bạc. Phương án mua tặng đồ trang sức được Thắng ?ophô tô? đưa ra thì Quyết ?ođầu bạc? gạt đi: ?oCái đó xem ra không ổn. Lần trước tôi mua về tặng vợ, bà ấy cũng tỏ ra vui, nhưng hình như kiểu cách thì không hài lòng lắm vì thấy ít khi lấy ra đeo?. Còn Bình, kỹ sư xây dựng thì bảo có lần thấy vợ cứ xuýt xoa bạn nọ, bạn kia toàn mặc đồ xịn, đầu tóc thay đổi xoành xoạch, nhân có một khoản mới thanh toán một công trình đã đưa vợ đi mua sắm, làm tóc. Bình kể: ?oĐầu tiên, cô ấy cảm động lắm, nhưng tối về đến nhà chả hiểu nghĩ thế nào lại bảo, ?osao em thấy tốn tiền quá??.
    Tóm lại, sau hàng chục phương án và những câu chuyện minh họa, tôi thật sự bị quay cuồng bởi mớ lộn xộn dó. Trong lúc gần như bế tắc, tôi chợt nảy ra một ý: tại sao mình không hỏi ngay chính phụ huynh của mình, người đã kỷ niện đám cưới đến 40 năm??? Nghe có vẻ hợp lý quá nhỉ, thế nào cũng sẽ có ý kiến thích hợp hơn mớ lộn xộn kia, dù sao thì ba mẹ tôi cũng trải qua cs vợ chồng này lâu gấp đôi tôi mà

Chia sẻ trang này