1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, vì em đã yêu anh.
    Khi tôi gặp em tôi là người không có chí hướng,một tương lai mù mịt và tôi không tin vào tình yêu. Em đã đến với tôi một cách tình cờ, dường như chỉ như một cơn gió lạ thoáng qua đời tôi. Nhưng rồi cơn gió ấy ở lại bên tôi, chăm sóc, động viên, lắng nghe, chia sẽ và cho tôi hiểu được thế nào là một tình yêu chân chính, cho tôi động lực để sống. Khi bên cạnh em tôi thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này. Một lới cám ơn không nói hết được tất cả nhưng tôi vẫn xin được gởi đến em lới nói ấy. Cám ơn em,vì em đã yêu anh.
    (Chồng: Nguyễn Minh Cường gửi Vợ: Nguyễn Hoài Nhân, TP.HCM)

    những lời lẽ ngọt ngào tràn ngập yêu thương, quả thật không gì hạnh phúc hơn là đang yêu và được yêu.
    dạo này đọc được nhiều bài viết hay quá không biết bài nào được giải đặc biệt đây?
  2. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    phải đấy nói ra thì hơi kỳ ,2 vợ chồng lấy nhau 10 năm vẫn không hiểu không biết sở thích của nhau là sao?
  3. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chị VB toàn gửi lời cám ơn của các anh kg ah, bất công quá, em sẽ gửi lên vài lời cảm nhận của các chị em khi nhận được món quà bất ngờ từ các anh nè:
    ?othực sự , em đã quá bất ngờ, em không nghĩ , con người ít nói bên em xưa nay lại lãng mạn như thế . em chỉ biết nói cảm ơn trời đã ban anh cho em, cảm ơn comfort đã ban tặng một dịp để em tìm thấy thêm 1 lý do mãi mãi không thể rời xa anh . em yêu anh!!!!?
    Nguyễn Thị huyền Trang


    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 09/09/2009
    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 09/09/2009
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mắc cớ quá chị không nói được vậy trước công chúng đâu ngại lắm, xấu hổ vô cùng
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    sau khi nghe được những lời thổ lộ trên, anh chồng cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có một người vợ như vậy. Nhưng vẫn còn một điểm hơi khó hiểu, bèn hít một hơi thật sâu hỏi lại người vợ yêu qúy: "em ơi! anh rất hiểu tình yêu của em dành cho anh, nhưng anh không hiểu tại sao em lại cảm ơn comfort?"
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    bác vui tính thật, cười đau cả bụng.
    Em ấy nói cảm ơn comfort chắc là vì đã nhận được thiệp và hoa do chương trình comfort gửi tặng tận tay rồi, chắc xúc động và hạnh phúc quá nên quay ra cám ơn nhầm đồi tượng hahaha
  7. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    các anh chồng nhờ comfort gửi thư tình đến cho vợ mà ...chậc ..chậc thích nhỉ, tự nhiên đùng 1 cái bất ngờ có người đến tặng hoa với gửi 1 tấm thiệp lãng mạn trời ơi hạnh phúc quá, nếu vậy comfort là nhịp cầu nối tình yêu cho 2 người rồi, em ấy cảm ơn thế cũng đúng hí hí
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em là món quà quí giá nhất cuộc đời anh.
    Vợ yêu quý! Em thường giận anh khi anh luôn cười trừ im lặng trước câu hỏi trách móc tại sao không bao giờ thấy anh khen em vì những điều tốt đẹp nhất mà em đã dành cho anh và gia đình. Nhưng có lẽ anh đành phải suốt đời để em giận anh vì điều đó thôi, bởi lẽ anh không thể tìm được bất cứ lời khen nào xứng đáng với những gì em đã làm vì anh, đã dành cho anh. Xin lỗi em, món quà quý giá nhất mà anh đã có trong suốt cuộc đời.Yêu em!
    (Chồng: Tô Văn Tuyến gửi Vợ: Nguyễn Thu Thủy, Hà Nội)

    Sao chị ấy cũng giống hoàn cảnh của em quá em cũng hỏi ox em như vậy cũng chỉ thấy anh cười trừ thôi huhu. Lúc đọc được bài viết này trên trang comfort cứ tưởng là ox em hixhix làm mừng mừng tưởng ox cũng đã viết tặng mình rồi huhu tức quá mà sao thấy tên vợ hổng giống gì hết trơn mừng hụt rồi
  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với chị, mà sao lại nhầm được có đề tên người chồng mà chị
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ôi em mắt nhắm mắt mở chồng em tên Tuyển còn anh ấy tên Tuyên thế là nhầm huhu tại cái tật xớn xác

Chia sẻ trang này