1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có vợ, vào đây đọc thấy các mợ chỉ cần cái lời cảm ơn mà em cho là khách sáo. Thương vợ con thì thường để trong lòng và biểu hiện bằng hạnh động, hoặc là âm thầm làm tốt các công việc, Chứ nói ra nghe nó thế nào ấy, kỳ chết.
    Mà thấy rắc rối quá nên em sẽ ko lấy vợ. vì em chẳng có ai để lấy.
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lầm to rồi em ạh, có thể nói cảm ơn đàn ông các em thấy khách sáo nhưng nó lại rất cần đó, làm việc nhà thì làm nhưng khen 1 cái hay cảm ơn 1 câu thì lúc đó em luôn là bạch mã hoàng tử trong lòng các chị hay vợ em đấy
  3. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái này đi sẽ hiểu tâm trạng cũng có các anh ngại giống em đấy hihi mà sao kg lấy vợ nhỉ phí cả đời người đó em ^ ^
    Đã nhiều lần anh muốn nói?
    ?oĐã gần mười năm rồi kể từ ngày anh gặp em, chúng ta yêu nhau rồi đến với nhau như một sự sắp đặt của tạo hóa. Cho đến hôm nay, Anh Quân của chúng ta bắt đầu vào lớp một và Anh Khôi thì đã đi học mẫu giáo bé. Trong suốt khoảng thời gian qua, những lời yêu thương, những cử chỉ âu yếm anh dành cho em ngày càng ít đi, thay vào đó là những lo toan cho cuộc sống đời thường và những hành động làm cho em buồn, em giận. Anh biết em đã phải hy sinh, phải chịu đựng rất nhiều để làm tròn vai trò của một người con dâu, một người vợ, một người mẹ. Đã nhiều lần anh muốn nói lời xin lỗi em, muốn nói với em những lời ngọt ngào như thuở chúng ta yêu nhau nhưng sao cố gắng mãi mà anh không mở lời được, không phải anh không yêu em mà ngược lại anh yêu em nhiều hơn trước. Hãy thông cảm và thứ lỗi cho anh em nhé, anh luôn yêu và biết ơn em.?
    (Chồng: Mai Anh Vũ gửi Vợ: Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Gia Lai)

  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dường như thấy các bà vợ thường ca thán về chồng mình vô tâm. Còn chồng thì cứ nghĩ trong lòng. Mình là nam nhi, ko nói mà làm mới hay,. không thích những lời nói bóng bẩy, nghe nó sến và không hợp với cái mạnh mẽ của họ. Họ thấy mình sống hết trách nhiệm, thương vợ thương con, là chổ dựa vững chắc về tinh thần cho vợ, đó là đủ quá rồi. Còn những lời nói kia, nói ra từ trong miệng họ, thấy ngại quá, . Đúng là phụ nữ nhạy cảm. chuyện đó với họ quan trọng, còn đàn ông, họ cho đó là chuyện vặt, khách sáo quá. Thế mới biết không có gì là toàn vẹn cả. Cũng phải có ức chế, hờn tủi để cảm nhận là có yêu thương . Người đàn ông làm vợ mình buồn thường làm phụ nữ càng vương vấn. coi như đó là tác dụng nghịch trong cuộc sống vậy.
    Em sẽ không lấy vợ, không phải là phí vì chẳng có ai để lấy, người yêu còn ko có thì lấy gì mà nghĩ đến chuyện đó, dường như nó là một thứ gì xa xỉ mà ko nghĩ đến.
    Và thấy thực tế các ông chồng thường mang đến đau khổ cho vợ, Ko lấy vợ thì sẽ ko làm khổ được vợ.
    Như thế tốt hơn đó phải ko các mợ
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    em nói cũng đúng nhưng ai mà không mong có 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ mà phụ nữ là trùm mơ ước và yêu sự ngọt ngào nên chỉ mong chồng nói được 1 vài lời yêu thương dịu dàng thôi em ah, phụ nữ mà không hy vọng và mơ tưởng thì không phải phụ nữ hihi
  6. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em vì một lời cám ơn muộn và bất chợt. (MS : 07)
    ?oNgoài trời đang mưa.. Ngồi nhìn em và con đang ngủ với tư thế giống nhau y đúc sao mà dễ thương quá! Anh biết mình là một người đàn ông trầm tính và ít nói, nên có lẽ viết vài dòng để gởi đến em sẽ hay hơn. Cám ơn em, cám ơn vì tất cả những gì em làm cho anh, vì những lời ru con ngủ, những lời dạy, trận đòn khi con hư và những tiếng cười lúc hai mẹ con đùa giỡn . Và cám ơn em vì căn phòng lúc nào cũng ngăn nắp, quần áo trong tủ lúc nào cũng thơm tho...Anh yêu nhất gia đình của chúng ta ! Và xin lỗi em vì một lời cám ơn muộn và bất chợt.?
    (Chồng: Huỳnh Thu gửi Vợ : Phan Thị Thùy Dương, TP.HCM)

    đây 1 lời nói mộc mạc giản dị mà lại chất chứa hết những tình cảm của anh Thu, biết là anh rất ngượng ngùng để nói những lời này với vợ nhưng cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để mà viết ra thành lời, con người đáng yêu quá, tặng cành bông
  7. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    em nói cũng có lý lấy nhau mà làm khổ nhau thì lấy làm gì nhỉ, chà mà cũng không được không lấy nhau thì không hiểu được cái hạnh phúc gia đình nó như thế nào vậy thì cũng buồn lắm, thôi thì mặc cho số phận đi em tới đâu thì tới chứ dứt khoát thế thì cũng hơi tiếc nhỉ
  8. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vui quá, hôm qua vợ tôi đã nhận được thiệp mà tôi gửi tặng trên comfort rồi các bạn ơi.
    đang ngồi ở nhà thì có người chạy xe đến với 1 thùng hàng to lại hỏi vợ tôi, tôi cũng hơi hồi hộp vì biết chắc đây là của chương trình "Lời chưa nói" của comfort rồi.
    cô ấy chạy ra nhận thì người giao hàng đưa cho bx tôi tấm thiệp vợ tôi còn đang sững sờ chưa biết là ai gửi người giao hàng lại bảo "đợi chút chị còn quà nữa", lúc này tôi nhìn vợ tôi thật tức cười cứ ngẩn người ngay đơ nhất là lúc vợ tôi cầm bó hoa hồng thật đẹp trên tay, đứng nhìn hồi lâu mới hỏi anh giao hàng "cái này của ai vậy? gửi cho ai vậy?" có vẽ như bx tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa haha, tôi lẻn đi lên lầu giả như vẫn đang làm việc tiếp chờ xem vợ tôi có động tĩnh gì không.
    Quái lạ thật, nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ không thấy vợ nói năng gì cứ im thin thít dưới lầu tôi lại mò xuống dưới nhà xem. Trời bx tôi lại đang khóc chứ không phải vui cười như bữa giờ tôi tưởng tượng khi nàng nhận được thiệp của tôi, hết hồn hết vía tôi quáng quàng lại hỏi bx xem nàng bị gì không lẽ tôi viết gì làm bx ghét trời?
    hỏi mãi bx tôi mới nói " không phải em buồn mà là em bất ngờ và hạnh phúc quá, em không nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay, cảm ơn ox ".
    tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy phản ứng và tâm trạng này của bx, vợ tôi làm tôi cũng cảm động không kém gì cô ấy. thật vui gì tôi đã làm được việc này cho bx, dù sao thì nó không quá to lớn nhưng lại làm bx tôi lại hạnh phúc như vậy là tôi vô cùng mãn nguyện thương vợ quá vợ ơi
  9. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    woa chúc mừng vc anh, vậy là vui vẻ rồi tôi thì không có can đảm làm được như vậy, vẫn còn cảm giác ngượng ngùng lắm
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    các mẹ đọc lời tự bạch của anh con trai lớn trong 1 gđ ở Tp.HCM nè vui lắm, xem ra anh chàng này cũng hiểu vợ không phải chỉ là 1 người vợ không mà còn là 1 người mẹ với anh nữa hahha
    ?o Mẹ yêu ?o - " Vợ yêu? !
    Mẹ yêu!Từ lúc cún con được sinh ra, ba hầu như quên mất từ " vợ yêu"."Mẹ" thuờng hay nói đùa rằng em là mẹ có 2 con, vì suốt ngày từ mà 2 ba con anh thốt ra là " mẹ ơi". Bất kể lúc nào, bất kể "mẹ " đang làm gì, nấu cơm, lau nhà, hay giặt quần áo ..., 2 ba con anh cần gì là chỉ việc gọi " mẹ ơi". Ba chẳng bao giờ nhận nhận ra mình quá vô tâm vì ba nghĩ đương nhiên đó là những việc " mẹ" phải làm, việc nhà là việc vặt của phụ nữ mà, ba chỉ làm những việc " lớn thôi. Nếu một ngày không có "mẹ", sẽ như thế nào nhỉ ...nghĩ đến công việc một ngày của "mẹ", ba cảm thấy mẹ vĩ đại biết bao. Ba và con yêu "mẹ" nhiều lắm , "mẹ" làm ba cảm thấy ngày càng yêu gia đình bé nhỏ của mình hơn, yêu cuộc sống này hơn ( Chồng Đinh Tấn Thương gửi Vợ Tràn Trương Thảo Hiền, Tp.HCM )

Chia sẻ trang này