1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, vc tôi lại gây gổ, kiểu này chắc hạnh phúc gđ sắp tan vỡ rôì, không biết ý bả ra sao mà chiều nữa, ngày nà cũng than cũng kể em làm cái này em làm cái kia mệt, nhiều, cực.... ,mệt quá. lần trước tôi có kể cho các bạn nghe rồi đó, tôi cũng phụ việc nhà cửa chăm sóc con cái với vợ hết rồi mà vẫn còn than, nghe lời khuyên của các chị về tôi cũng ráng tập nói cảm ơn với vợ mà cũng còn ngại chưa dám nói ra tới tối hôm kia mới dám dốc sức nói thành lời ,cả nhà ăn cơm xong lúc vợ tôi rửa chén tôi cũng phụ lau chùi chén dỉa úp lên cho khô, ráng lắm mới dám mở miệng nói: " nay chắc em làm nhiều mệt lắm phải không còn về nấu cơm nước cho cả nhà nữa, cảm ơn em nhiều lắm" không ngờ vợ tôi không vui vẻ mà còn cãi lại:
    " trước giờ ngày nào cũng phải làm như vậy hết chứ có khác gì đâu mà nay bày đặt, bình thường có thèm cảm ơn hay hiểu gì cho tui đâu nhắc hoài giờ mới thèm mở miệng chứ có hiểu cho tui hay thương tui thiệt đâu"
    trời vậy là ý gì ngày nào cũng than thở kể lể là " tôi không cái này không cái kia " giờ ráng chiều bả làm cho bả vui thì cũng vui nhà vui cửa mà còn chửi hả thật tôi tức điên lên chịu hết nổi rồi, nhịn nhiều rồi ngày nào cũng nghe lải nhải bên tai còn hơn tra tấn giờ làm vui lòng bả cũng không vừa ý, tôi lúc đó tức quá đang cầm cái dĩa lên tay bực quá đập luôn bể tan tànhh hỏi bả:
    " giờ cô muốn gì, muốn gì thì nói thẳng ra đi ,ngày nào cũng lải nhải thế này thế nọ giờ làm vui lòng cô cô cũng chửi cũng không vừa lòng, tôi xấu xa vậy tệ bạc vậy thì sao còn lấy tôi để ngày nào cũng than thở hả?..."
    đủ thứ nữa rồi bắt đầu bả khóc bả cãi tùm lum mệt quá nhức đầu quá, tôi chịu hết nổi rồi cãi vài câu rồi tôi bỏ lên gác mệt quá, chắc tôi không còn sức giữ cái gđ này nữa đâu tồi hôm đó tôi cũng qua nhà thàng bạn thân rủ nó đi nhậu rồi ngủ nhà nó luôn kg muốn về nữa không muốn nhìn thấy mặt vợ tôi nữa gặp nhau là cục tức của tôi lại nổi dậy, chắc hết rồi không còn sức níu kéo nữa
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lại thế bác, dù có chuyện gì cũng đừng nghĩ vội vàng thế chứ, chuyện đâu còn có đó, vc tranh cãi thì thiếu gì cặp như thế nhưng đừng vội vàng cho là no chấm dứt, em nghĩ vc bác có chuyện không hiểu nhau rồi nên mới to tiếng với nhau, có gì anh bình tĩnh lại đi về gặp chị rồi 2 người nói chuyện lại với nhau, từ từ giải quyết chứ cứ bỏ đi thế thì lâu ngày sứt mẻ thật, trong khi em thấy chuyện không đến nỗi tệ như vậy mà
  3. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh cũng nóng tính quá đó anh ơi, chị ấy mới nói vậy mà anh đã đập chén dĩa, nếu anh không cầm cái dĩa trên tay thì chắc anh cũng đã đánh chị rồi
    em cũng thấy chị ấy chỉ nói lại thôi chứ có chửi gì đâu mà anh nói là chị chửi anh, anh làm vậy thì quá đáng lắm
  4. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chị không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao chị hiểu được tâm trạng tôi lúc đó chứ, ngày naà cũng nghe ca thán lắm lúc chịu không nổi phải bỏ chạy ra ngoài không thì cũng bật nhạc nghe cho át tiếng của bả đi, bây giờ cũng ráng cố gắng khen này nọ cho bả vui các chị cũng khuyên thế mà, lấy hết can đảm ra khen bả ngại chết đi mà vẫn làm dã vậy không vui thì thôi còn chê này nọ thật quá lắm mà ai chịu nổi bả nữa
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, căng thẳng, nén lòng chịu đựng nhau --> là dấu hiệu của sự rạn nứt trong tình yêu và hôn nhân. Tôi không thể khuyên nhủ bạn điều gì bởi tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như bạn. Cách tốt để giải thoát và có thể cứu vãn tình hình lúc này là "Tĩnh". Sau đó, hai vợ chồng bạn nên nói chuyện với nhau một cách ôn hòa, nói ra những điều mà mình thích, không thích hoặc cảm giác của mình khi nghe được những lời nói không lọt lỗ tai, hoặc những hành động lỗ mãng của mình,...
    Là đàn ông mình nên chủ động trong vấn đề này, hai vợ chồng bạn nên nói chuyện một cách ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau, không tranh luận vì tranh luận sẽ dẫn đến gay gắt, căng thẳng; bạn đơn thuần chỉ nói chuyện để cho đối phương hiểu mình và mình cũng hiểu được đối phương.
    Tặng bạn thêm câu này: "Hãy cao thượng hóa những cái bình thường và hãy bình thường hóa những cái cao thượng". Chúc bạn được như ý.
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thôi thì anh hãy nghĩ lại thật kỹ xem anh có thật sự hiểu những điều vợ anh nói không anh có hoàn toàn sửa sai hay làm những việc vợ anh nói không? dù sao anh cũng phải bình tâm lại đã rồi hai người nói chuyện nhẹ nhàn với nhau đừng nóng giận quá lại cãi vã mà thôi anh ah "1 sự nhịn là 9 sự lành " mà
  7. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã khuyên nhủ tôi cũng sẽ cố bình tĩnh lại rồi bàn bạc lại với vợ xem sao chứ kiểu này mãi cũng không ổn. Hôm tôi bỏ qua nhà bạn ngủ sáng về thấy vợ tôi mắt sưng húp cũng thấy tội nhưng lúc đó bực quá nhịn mãi rồi làm tới hay sao đó, mấy ngày nay thấy vợ tôi cũng không nói năng gì cứ lủi thủi làm thôi, tôi cũng không buồn nói chuyện, mở miệng lại gây gổ nữa cũng mệt dù sao tôi cũng còn bực bội lắm. Chắc phải để nguôi giận đã lúc đó tôi mới bình tĩnh nói chuyện với vợ được
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    anh xaoxac ơi em nghĩ anh hãy đọc mấy bài viết này đi, biết đâu nó sẽ giúp anh hơn trong việc hiểu thêm về tâm trạng của vợ anh nhé. mong 2 vc anh mau làm lành và vui vẻ với nhau anh nhé
    ?oTôi vụng về chẳng biết nói sao cho tròn câu chữ. Cảm ơn mình.?
    Mình à, gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng, dường như tôi nợ mình quá nhiều thứ. Tôi không nói với mình là ?oTôi yêu mình?, vì cái tình tôi dành cho mình còn có cả tình thương và trách nhiệm, cả lòng biết ơn sự có mặt thầm lặng của mình bên cạnh cha con tôi suốt thời gian qua. Tình cảm ấy, có lẽ còn hơn cả tình yêu, và tôi vụng về chẳng biết nói sao cho tròn câu chữ. Cảm ơn mình, ?vì những lần mình mòn mỏi đợi tôi về ăn cơm trong khi tôi say sưa chén chú chén anh, vì những giọt nước mắt mình lặng lẽ tự lau khi công việc của tôi gặp khó khăn, để rồi lại tươi cười mà ?olên dây cót? tinh thần cho tôi, vì cốc nước mát để sẵn khi tôi đi làm về trưa nắng, vì cái áo thơm tôi mặc đi gặp gỡ bên ngoài, vì lọ dầu nhỏ đặt sẵn trong túi mấy lúc tôi đi công tác xa, vì hai đứa con chịu khó học hành và biết thương cha mẹ, một tay mình chăm lo, vì tất cả những điều mình đã làm cho gia đình nhỏ này, mình à !Mình ơi, tôi không lãng mạn để hay bày vẽ hoa với thiệp này kia, tôi chỉ biết thương mình thiệt lòng giản dị. Thôi thì nhờ Comfort gửi đến mình lời cảm ơn muộn màng của tôi, mình hiểu cho tôi mình nhé ! Tôi là trụ cột của gia đình, nhưng nếu không có mình luôn ủng hộ tôi từ phía sau, thì tôi khó lòng mà đứng vững. Cảm ơn mình thật nhiều, vợ ơi !(Chồng: Nguyễn Xuân Duy gửi Vợ: Trương Thị Phụng, Bình Thuận)

  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    anh chị hạnh phúc quá nhỉ thích thật
    chương trình gì đó của comfort hay quá ha anh, em cứ nghĩ là nói vậy thôi chứ tới bao giờ mới gửi được thiệp và hoa tới nhà, hoa đẹp không anh chắc chỉ được vài bông thôi nhỉ nhưng vậy cũng được có còn hơn không hihi
  10. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    không phải là chỉ vài bông hoa đâu chị mà là một bó hoa thật bự đó họ gói đẹp lắm cũng hơn chục bông hồng à có điều giấy gói quà có nguyên chữ comfort to đùng nhìn hơi ấy ấy tí hahaha
    mà không sao miễn sao bx tôi vui là được rồi

Chia sẻ trang này