1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ?oHãy luôn là một chỗ dựa vững chắc của anh, em nhé? (MS : 11)
    Con gái yêu ! Cảm ơn con đã đưa bố đến với "nơi này"- Comfortyeuthuong - nơi mà bố có thể gửi tới mẹ của con -người phụ nữ bố yêu nhất cuộc đời những lời yêu sâu sắc. Vợ của anh ! Chúng ta đã có 22 năm chung sống , 22 năm em tần tảo hi sinh vì gia đình mình nhưng anh chưa từng 1 lần nói " cảm ơn em" em nhỉ ?! Anh biết anh chưa phải giỏi giang để mang lại cho em một cuộc sống sung túc nhưng có một điều anh dám khẳng định rằng : đó luôn là những điều tốt nhất anh dành cho em, cho con. Cảm ơn em vì những chiếc áo nhẹ nhàng hương thơm, chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi quần vì anh hay đổ mồ hôi, chiếc áo mưa trong cốp xe mỗi khi anh đi xa trong khi trời còn đang nắng gắt .Và tận đáy lòng mình gửi tới em một lời cảm ơn với tình yêu sâu sắc nhất . Hãy luôn là một chỗ dựa vững chắc của anh và một người mẹ hiền của các con em nhé .Yêu em!
    (Chồng: Lê Văn Huỳnh gửi Vợ : Nguyễn Thị Lý, Bắc Giang)

  2. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mấy bài viết này đều đoạt giải tuần hết rồi phải không chị hay ha mỗi người tự nhiên được nhận cái ipod rồiđã ghê vậy
    không biết ai là người trúng giải chiếc điện thoại Nokia chị ha chưa thấy thông báo nữa cũng sắp hết hạn tham gia rồi còn gì
  3. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mấy chương trình này dù em có tham gia cả ngàn lần cũng không bao giờ trúng dù là cái móc khoá nói chi ipob hay đt
  4. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    không thử vận may sao biết được em?
  5. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    buồn quá hết chương trình " Lời chưa nói " rồi hết được đọc thư rồi buồn quá, 1 niềm vui nho nhỏ lại bị vụt tắt rồi hichic
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hihi chị sợ gì chứ có cả ngàn lá thư đọc mỏi mắt cũng không hết kìa lo gì buồn chứ, gửi thêm 1 bài viết góp vui cho chị nha
    Cảm ơn nhụy hoa em đã ướp hương...
    Vợ yêu thương! 5 năm chung sống bên nhau là 5 năm anh nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc hết lòng của em . Khi em bận bịu công việc, khi em ốm đau hay cả khi em mang bầu vất vả và sinh con, em vẫn luôn dành cho anh những khoảng thời gian vô cùng quí giá . Chỉ đơn giản là việc nhổ cho anh những sợi tóc bạc màu theo năm tháng, lau dọn bàn làm việc bề bộn, nạp pin cho điện thoại khi hết, nấu những món ăn yêu thích cho 2 bố con ... đến những việc như giặt giũ , là ủi những bộ quần áo sao cho sạch sẽ thơm tho và ngay ngắn trong ngăn tủ của mỗi người ... Khoảng thời gian ấy chưa dài so với cả cuộc đời mà em dành cho anh và con nhưng nó đã là quá đủ để chứng minh cho tình yêu thương trọn vẹn của em với tổ ấm bé nhỏ của chúng ta .Dù chưa một lần nói ra thành lời nhưng trong sâu thẳm trái tim anh luôn cảm ơn những gì em đã dành cho 2 bố con . Cảm ơn nhụy hoa em đã ướp hương để bông hoa anh và con tỏa ngát trong cuộc sống này !!!
    (Chồng: Phùng Ngọc Bẩy gửi Vợ : Trịnh Thị Vân, Thanh Hóa)

  7. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    *** làm thế nào để có hạnh phúc????

    1. Phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới

    2. Luôn luôn mỉm cười

    3. Biết chia sẻ hạnh phúc với người khác

    4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người

    5. Luôn vô tư

    6. Biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau

    7. Luôn giữ tính hài hước

    8. Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra

    9. Biết cách tha thứ cho người khác

    10. Phải có những người bạn tốt

    11. Làm việc với tinh thần tập thể

    12. Coi trọng những phút giây họp mặt gia đình

    13. Hãy tự tin và tự hào về bản thân bạn

    14. Tôn trọng những kẻ yếu

    15. Cũng nên biết thư giản một chút

    16. Hãy làm việc chăm chỉ

    17. Biết chấp nhận thử thách

    18. Đừng quá đam mê tiền

    19. Dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù
    20. Dù cuộc sống có đặt ta giữa quá nhiều ngã rẽ
    Hãy là chính mình!
  8. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Windyy kiếm đâu ra bài nay thật nhưng mà khó thực hiện lắm, biết là biết vậy nhưng làm được tất cả các việc đó còn là 1 chuyện => hạnh phúc còn là 1 vấn đề nan giải
  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    em tưởng mấy bài viết được đăng báo đó trúng giải dt Nokia chứ ai dè chỉ được cái ipod thôi hả Windyy?
    thắc mắc quá ipod thì mỗi tuần chỉ được 1 cái thôi mà này tới 5 người trúng ai được ai không
  10. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn bị nhầm rồi, mấy bài viết này là đoạt giải nhất của mỗi tuần đó, mỗi người này đã nhận được dt rồi còn cái ipod gì đó chỉ có 1 người trong mỗi tuần được nhận thôi.
    quan trọng là giải đặc biệt kìa không biết ai may mắn được giải nữa tới tuần sau mới thông báo giải thưởng, lâu quá

Chia sẻ trang này