1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé ?" người chủ nợ đặc biệt của đời anh
    Vợ ơi, em biết là ...Anh rất ghét NỢ nần
    Ghét vay mượn
    Ghét mang ơn.....
    Tất cả chúng anh đều đặt tên là NỢ
    Nặng NỢ
    Nặng đầu và nặng lòng nữa?
    Bởi thế anh.....chẳng muốn nhờ vả ai
    Chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của ai
    Chẳng muốn chịu ơn ai...
    Nhưng anh thật ngố khi chẳng nhận ra từ khi có em là anh đã nợ rất nhiều rồi.
    "Nợ? một chiếc áo sơmi thơm hương nhè nhẹ chờ anh mỗi sớm mai
    "Nợ? một bát cháo hành thơm mùi tía tô mỗi khi anh cảm gió
    "Nợ? một ánh mắt khích lệ khi anh mỏi gối chùng chân. ?.
    "Nợ ai đó cả một thế giới "!
    Và anh biết chắc rằng anh sẽ còn NỢ em nhiều nhiều lắm
    những khoản NỢ chan chứa yêu thương?không tên, không lãi suất, không ngày đáo hạn?
    Vợ ơi, cảm ơn em nhé - người chủ NỢ đặc biệt của đời anh!
    (Chồng: Hưng Võ gửi Vợ: Võ Thị Mỹ Hằng, TP.HCM)

    lời cám ơn đặc biệt quá hen, có cảm giác là em cũng mắc nợ nhiều người luôn chứ không phải mình chồng em haha
  2. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khakha hay hay rất đặc biệt anh chàng này được đó haha
  3. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đúng là nợ cả đời rồi, có kể tới hết cuộc đời cũng không hết đâu
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại nếu đúng như vậy thật thì em cũng mắc nợ ông xã nhiều quá, chắc phải trả nợ cả đời quá
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    đây còn lời cảm ơn đặc biệt nữa, t
    ưởng bài hát triệu đoá hồng chỉ là bài hát thôi mà giờ còn được áp dụng viết thành 1 lá thư mùi mẫn vô cùng,
    hay thật đúng là trí tưởng tượng của con người phong phú quá,
    Vẫn còn một đóa hồng trong triệu triệu đóa hồng (MS: 17)
    ? để tặng em: Một đóa tặng em vì nét thời gian trên khóe mắt Đóa thứ hai vì sự cam chịu em không để lộ trên nét mặt. Đóa thứ ba vì những lời phàn nàn đầy yêu thương. Hàng ngàn đóa nữa vì rất nhiều lần em thức giấc với những trăn trở, lo toan. Vì em, một phụ nữ yếu đuối, luôn mạnh mẽ đối đầu với nghịch cảnh. PHẢI ĐẾN TRIỆU ĐÓA HỒNG mới thể hiện hết lòng biết ơn của anh. Điều mà rất dễ nói với những người khác, còn với em ... sao khó thế. Vậy mà vẫn còn MỘT ĐÓA HỒNG, anh không thể tặng em. Vì cho đến bây giờ, anh chưa hiểu tại sao: ANH CÓ EM.
    (Chồng: Trần Trường Phong gửi Vợ: Trần Ngọc Phụng, Tây Ninh)

  6. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thèm nghe những lời nói như thế này quá
  7. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em cũng vậy
  8. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi không trả nợ cho các mẹ đâu
    trả hết rồi các mẹ giàu các mẹ đi shopping hết cũng vậy khakha
  9. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cái bác này cũng phải cho chị em vui vẻ với chứ
    phụ nữ mà không cho đi mua sắm thì đâu còn là phụ nũ nữa
    mà kg mua sắm thì lấy đâu ra áo quần cho các anh mặc đây?
  10. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh Jimmy jack chết nhé đã bị phản kháng lại rồi nhé hehhehe
    cũng giống các anh thôi mà có cấm các anh nhậu nhẹt được đâu vậy thì sao lại cấm bọn em đi shopping được anh không công bằng rồi

Chia sẻ trang này