1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu thật sự?
    Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế. Tình yêu không ghen tị, tình yêu không khoe khoang, tình yêu là không tự mãn.
    Tình yêu là không thô bạo, tình yêu là không tự tư tự lợi, tình yêu không dễ bị nổi giận, tình yêu là không ghi nhớ về những sai lầm.
    Tình yêu không cổ vũ cái xấu mà hoan hỉ trước sự thật.
    Tình yêu là luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hi vọng và luôn luôn bền gan bền chí.
    Tình yêu không bao giờ thất bại.
    Trên đây là những đặc điểm của tình yêu thật sự. Những phẩm chất này có thể tìm thấy ở tất cả những mối quan hệ mà trong đó người ta thật sự yêu thương nhau. Vấn đề của việc cố gắng đi tìm tình yêu thông qua sự mai mối là chúng ta không tìm kiếm những phẩm chất này. Chúng ta chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài hay sự giàu có.
    Biểu hiện của tình yêu là sự tận tụy và hành động, không phải là cảm giác. Tình yêu không chỉ dựa vào cách chúng ta cảm nhận. Tất nhiên, cảm giác cũng có mặt trong tình yêu, nhưng cảm giác không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo tình yêu. Sự tận tụy thật sự luôn luôn dẫn đến tình yêu thật sự.
    ******** không phải là tình yêu! ******** và tình yêu không phải là một. ******** là một hoạt động đẹp đẽ nếu nó diễn ra trong ranh giới của hôn nhân. ******** là sự hoàn thiện của việc gắn bó giữa hai con người trong một cuộc hôn nhân, ******** như thể là một món quà của Chúa.
    Bởi vì ******** tiền hôn nhân không phải là tình yêu, nên nó chỉ dẫn đến những đau khổ và thất vọng cho những người đang muốn tìm kiếm tình yêu.
    Khi thật sự yêu một người, chúng ta thành tâm chuẩn bị để gắn bó cuộc đời với người đó.
    Chúng ta có thể nói rằng mình đang thật sự yêu khi chúng ta hoàn toàn thành thực với chính mình và hiểu mức độ cam kết mà một tình yêu thật sự sẽ mang đến.
    Hãy nhớ rằng tình yêu thật sự không đến từ sự lựa chọn, mà đến từ sự tình cờ.
    Theo TUOITRE.COM.VN
    người ta giải thích vậy có đúng không nhỉ thấy cũng hợp lý
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    13 từ dành cho người phụ nữ đặc biệt của anh (MS: 19)
    20 năm có em bên đời và cũng là 20 năm anh đã có những phút giây hạnh phúc. Nhưng dường như anh chưa bao giờ nhớ nói lời cảm ơn người vợ yêu quý - người phụ nữ luôn chăm sóc, quan tâm anh từng ngày. Anh thật ích kỷ phải không em? Em có biết anh đã làm gì khi xem "Comfort yêu thương" trên TV không? Anh đã hít một hơi thật sâu trên vạt áo và nghĩ đến em. Chính "Comfort yêu thương" đã làm anh nhận ra điều đó - một lời Cảm ơn mà em đáng được nhận! Anh muốn nói với em 13 từ, 13 từ dành cho người phụ nữ đặc biệt của anh vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới: "ANH YÊU EM VÀ ... XIN LỖI EM VÌ MỘT LỜI CẢM ƠN MUỘN!"
    (Chồng: Phạm Văn Lợi gửi Vợ: Lưu Thị Tám, Hải Dương)

    hix 1 tình yêu bền vững 20 năm dài vẫn mặn nồng
    mong sao em và ox sau nay cũng sẽ được như thế
    Được nguoivobuon sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 25/09/2009
  3. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ windyy: đúng rồi đấy em, tình yêu thật sự là như thế đấy
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ?oEm níu chân anh bằng hương cỏ hoa dịu ngọt? ?
    Đó là tâm sự dễ thương của anh chồng là tài xế vốn quen rong ruổi bụi đường mà anh đã gửi trong hàng ngàn những lời nhắn gưỉ cảm động trong suốt tuần qua...
    Hương thơm, hương tình yêu còn là động lực để người chiến sĩ trẻ đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho xã hội cảm thấy ấm lòng khi nghĩ về gia đình, vợ con?
    Cuộc thi ?o Lời Chưa Nói ?o do nhãn hàng Comfort tổ chức đã đến tuần cuối cùng.. nhưng cảm xúc từ những lời nhắn gửi vẫn thật dạt dào, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, là lời cảm ơn muộn, là lời xin lỗi tha thiết và cả những lời hứa vụng về nhưng rất đỗi chân thành..
    cũng đến ngày công bố giải thưởng đặc biệt cho chuyến du lịch Singapore rồi, đây 5 lời yêu thương cảm động nhất được những người phụ nữ Việt Nam bầu chọn muốn nghe nhiều nhất . các mẹ có mong kết quả không nhỉ không biết sao em cũng hồi hộp quá, biết là không phải cho mình nhưng mà cũng mong bài viết của người đoạt giải phải thật xứng đáng kìa. có mấy bài được giải nhất gì đó em đọc lại không thấy thích lắm nó mà được giải DB thì tức lắm ah
  5. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chị chờ đợi làm gì cũng có phải mình được giải đâu, chán lắm thà là biết mình cũng có bài viết hay không thì cũng là 1 trong nhiều bài được chọn đang chờ kết quả bài nào hay nhất thì còn được chứ chớ bài viết cảu ngừơi khác thì chán lắm, cuối cũng mình cũng không được gì ên thôi đừng chờ thì hơn
  6. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    người ta thích thì người ta chờ kết quả thôi chứ gì đâu mà bắt bẻ cậu?
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Muốn cảm ơn em nhưng sao quá khó.. ( MS:20 )
    Với nét duyên dáng mặn mà của thời con gái, em đã từ chối lời cầu hôn của bác sĩ,kỹ sư, thủy thủ tàu viển dương và lập gia đình với tôi, một thằng thợ hồ nghèo và lang bạt. Trải qua bao ngày cực khổ, em không hề than vãn mà mỗi ngày đều đón tôi bằng chén cơm nóng , ly nước mát lạnh mỗi khi tôi đi làm về, từ manh quần tấm áo thoang thoảng hương thơm đều có bàn tay của em chăm sóc . Hạnh phúc nhà nghèo thật quá giản đơn . Nhiều lần tôi muốn cảm ơn em nhưng sao quá khó,.. có lẽ bởi nó không thể kể hết những gì em đã làm cho tôi. Và niềm hạnh phúc lớn nhất mà em cho tôi sau 18 năm chung sống là đứa con gái luôn là học sinh giỏi từ lớp một đến bây giờ . Biết nói gì đây em ơi, tôi chỉ muốn nói "Mình ơ,i anh thương em nhiều lắm". Cảm ơn chương trình "Lời chưa nói" của Com fort yêu thương đã giúp tôi bày tỏ lòng mình.
    ( Chồng Tăng Hải Hoàng Hiệp gửi Vợ Lê Nguyễn Khánh Ngân, Củ Chi, TpHCM )

    đây là bài viết cuối trong 5 bài đoạt giải nhất của tuần 4 đó cả nhà, vậy là chỉ còn kết quả tuần thứ 5 nữa là đủ bộ rồi ha mọi người.
    trong lúc chờ xem kết quả nhũng ai may mắn được đi du lịch thì tớ pót kết quả tuần 5 cho đỡ buồn hén
  8. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em thấy chương trình này thật là hay, các bác có thấy vậy không?
    mới đầu em thấy nó cũng tầm thường dần dà đọc vài bài viết của các anh em mới nhận ra được thì ra đàn ông cũng rất tinh tế và nhạy cảm
    qua các lời nói đó em mới hiểu những tâm sự, suy nghĩ thầm kín của các anh.
    em cũng đã hiểu hơn về chồng em rồi, em cũng có nhiều khúc mắc về anh lắm nhưng nhờ "Lời chưa nói" này mà em đã giải tỏa được tất cả rồi
    chương trình này thật hữu ích phải không các chị?
  9. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích chương trình này, tuy là vẫn không may mắn được ox gửi tặng thiệp và hoa nhưng mà mình cũng ít nhiều hiểu được tâm tạng họ ra sao không những vậy mình còn thích nó ở chỗ nó như cầu nối trung gian tình cảm của 2 người lại với nhau vậy nhất là những người mà đang ở nhau mà còn không có điều kiện liên lạc thường xuyên nữa.
    mình thích lắm, lúc đọc thư trên web comfort thấy cũng có những người lính hay bộ đội phải làm nghĩa vụ của mình ở nơi xa xôi mà không được gặp vợ hay người yêu, dù chỉ là vỏn vẹn vài bông hoa với 1 lá thư thôi nhưng chắc chắn cũng đem lại cho họ niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ba mẹ vì đã cho anh một người vợ tuyệt vời (MS : 21)
    Tôi cưới em theo ý của mẹ. Gia đình nhỏ của tôi bắt đầu từ đấy.
    Tôi làm công nhân ngành in, em từ một cô giáo trường mầm non phải chuyển ngành sang làm kế toán cho công ty kinh doanh vì mái ấm của mình.
    Em âm thầm tần tảo chịu thương chịu khó để làm tốt công việc của người con dâu và người mẹ trẻ với hai đứa con thơ.
    Em chăm sóc và dạy dỗ hai con nên người. Chúng tôi trưởng thành từng ngày bên sự động viên, an ủi của em để bây giờ các con đã là người có ích cho xã hội.
    Em vẫn vậy, vẫn âm thầm hy sinh để có được hạnh phúc của chính mình bằng lòng bao dung, mặc dù có những lúc anh biết em lẳng lặng chịu đựng không còn nước mắt để khóc.
    ... Còn bây giờ cho anh được gửi ngàn lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã cho anh một người vợ tuyệt vời. Còn với em, cho anh nói lời xin lỗi với mong muốn được em tha thứ cho cái gọi là "ham vui" của tuổi trẻ... nhưng anh thật sự không biết phải bắt đầu bằng lời nói như thế nào khi đối diện với em...? (Ngày mình cưới nhau chúng mình còn quá trẻ phải không em - 19 và 20 thôi mà!?)
    ( Chồng Nguyễn Văn Minh gửi vợ Trần Thị Yến Nhi, Gò Vấp, TpHCM )
    Anh sẽ thay đổi để không mất em! (MS: 24)
    Em vừa nói với anh về trang web: comfortyeuthuong.com thật hào hứng, em bảo anh vào đó viết bài đi để em được tặng hoa. Anh từ chối với lí do "anh rất bận và dù anh có viết thì chắc gì đã được đăng mà em nghĩ được tặng hoa". Em lặng lẽ bảo thôi nhưng anh biết em tủi thân và buồn lắm. Đây không phải là lần đầu tiên anh tỏ ra vô tâm như vậy, phải không em? Vượt cả ngàn cây số vào thăm anh với tình yêu thương vô hạn vậy mà anh đã để sự ghen tuông giận hờn vô cớ đè nặng lên tình yêu ấy. Để khi sắp phải xa rồi mới thấy những giây phút mình bên nhau sao mà đáng quý và ngắn ngủi đến như vậy. Em biết không, khi em về rồi anh mới chợt hiểu em qua trọng với anh như thế nào. Đó không chỉ là tiếng em gọi anh mỗi sáng dậy đi làm, những bữa cơm nóng ấm, những bộ quần áo tươm tất, thơm tho...Hơn hết thảy đó còn là tình yêu vô bờ bến, sự dịu dàng bao dung em dành cho anh. Anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn trời đã cho anh được gặp em, được em thương yêu như vậy. Chưa quá muộn để nói lời xin lỗi phải không em. Anh sẽ thay đổi để không đánh mất em trong cuộc đời này. Anh sẽ không vô tâm làm em buồn nữa. Anh hứa!
    Mèo yêu của Bẹp
    ( Trần Thanh Nam gửi Cao Hồng Giang, Lương Sơn, Hoà Bình )

    đây là 2 bài viết đoạt giải trong tuần 5 tớ đọc trên bào TGPN ngày 21/9 đấy, tớ thích 2 bài viết này lắm nên post lên chia sẻ với mọi người.
    tớ cũng thích chương trình này lắm, khi đọc mấy lá thư đó tớ thấy như đang đọc những mẫu truyện ngắn nhưng chất chứa đầy tình cảm yêu thương, những nỗi lòng khó nói hay tâm sự gửi gắm cho nhau những tâm tình khi đang ở cách xa nhau, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có chung 1 hướng là dành tất cả tình yêu thương trân trọng cho nhau.
    thật sự là tớ rất rất thích chương trình này hìhì
    Được nguoivobuon sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 28/09/2009

Chia sẻ trang này