1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nghe nói tuần này có kết quả 5 người trúng giải đặc biệt mà hả? có chưa vậy có ai biết người nào trúng giải không?
  2. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    có kết quả bữa giờ rồi mà chị, để em up lên cho nhé
    1. Âm thanh của bình yên ( MS: 04 ): (Chồng Cao Thanh Thắng gửi vợ Hoàng Thùy Linh, Bình Thuận)
    2. ?oTôi vụng về chẳng biết nói sao cho tròn câu chữ. Cảm ơn mình.? (MS : 12) : !(Chồng: Nguyễn Xuân Duy gửi Vợ: Trương Thị Phụng, Bình Thuận)
    3. Bàn tay em, cả gia tài quý giá, em đã trao anh cùng với tình yêu em. (MS : 14): (Chồng: Luong Duc Tri gửi Vợ: Nguyễn Minh Thy, Cần Thơ)
    4. Muốn cảm ơn em nhưng sao quá khó.. ( MS:20 ): ( Chồng Tăng Hải Hoàng Hiệp gửi Vợ Lê Nguyễn Khánh Ngân, Củ Chi, TpHCM )
    5. Đấy chính là hương tình yêu.. ( MS:25 ): ( Luu Duc Tuy gửi Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hải Phòng)
    Đây là 5 người đã đoạt giải best note hay nhất hàng tuần là 1 chiếc điện thoại Nokia rồi giờ được đoạt thêm giải đặc biệt là 1 chuyến du lịch Singgapore dành cho 2 người trị giá tới 10 triệu đồng lận sướng thật nhỉ. Em mới nghe tới đó là em thấy quá hạnh phúc rồi, chúc cho mọi người sau chuyến du lịch này sẽ không còn " yêu thương thầm lặng " ở các ông chồng nữa nhỉ hihi
    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 30/09/2009
  3. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vừa được dt vừa được đi du lịch đúng là may mắn quá
    tự nhiên được của trời cho từ trên trời rớt xuống
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hay quá đúng mấy bài em thích nhất nữa, em còn giữ bài viết của họ nè. để em pót lại cho cả nhà đọc xem có đúng mấy bài dự thi hay mà các mẹ thích khong nhé
    Âm thanh của bình yên ( MS: 04 )
    Vợ yêu! Lâu lắm rồi mới gọi bà như vậy. Chắc tại các con mình đã lớn, tại cuộc sống và cũng tại tôi già rồi nên ngượng miệng. Ngày mới cưới bà là một cô gái đoan trang. Tôi rất hãnh diện vì cưới được bà. Cuộc sống khó khăn của đồng lương bao cấp, vậy mà bà vẫn lo cuộc sống gia đình được đầy đủ. Nhớ ngày đó, sáng tôi gánh nước, bà giặt đồ rồi hai đứa đèo nhau bằng xe đạp đến cơ quan. Đường đèo dốc nhưng thương vợ tôi ráng đèo bà đi. Tối về bà may đồ để kiếm tiền thêm. Gần 30 năm đã qua đi, giờ tôi và bà đã già và các con đã lớn. Nhìn lại, gia đình mình tuy không giàu nhưng bàn tay bà đã vun vén cho cha con tôi cuộc sống bình yên. Cơm ngon miệng, nhà cửa ngăn nắp, quần áo thơm tho. Những công việc ấy cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm qua năm, bình dị và lặng lẽ. Nhưng thiết nghĩ đó là sự hi sinh rất lớn lao đối với tôi đó bà ạ! Tối nay, khi tôi đang viết bài này, bà đang rửa chén. Tiếng nước chảy, tiếng khua chén leng keng của chén bát trong không gian yên tĩnh làm nổi bật lên thứ âm thanh quen thuộc. Đó là âm thanh của bình yên, âm thanh của hạnh phúc gia đình. Cảm ơn bà, vợ của tôi! (Chồng Cao Thanh Thắng gửi vợ Hoàng Thùy Linh, Bình Thuận)
    ?oTôi vụng về chẳng biết nói sao cho tròn câu chữ. Cảm ơn mình.? (MS : 12)
    Mình à, gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng, dường như tôi nợ mình quá nhiều thứ. Tôi không nói với mình là ?oTôi yêu mình?, vì cái tình tôi dành cho mình còn có cả tình thương và trách nhiệm, cả lòng biết ơn sự có mặt thầm lặng của mình bên cạnh cha con tôi suốt thời gian qua. Tình cảm ấy, có lẽ còn hơn cả tình yêu, và tôi vụng về chẳng biết nói sao cho tròn câu chữ. Cảm ơn mình, ?vì những lần mình mòn mỏi đợi tôi về ăn cơm trong khi tôi say sưa chén chú chén anh, vì những giọt nước mắt mình lặng lẽ tự lau khi công việc của tôi gặp khó khăn, để rồi lại tươi cười mà ?olên dây cót? tinh thần cho tôi, vì cốc nước mát để sẵn khi tôi đi làm về trưa nắng, vì cái áo thơm tôi mặc đi gặp gỡ bên ngoài, vì lọ dầu nhỏ đặt sẵn trong túi mấy lúc tôi đi công tác xa, vì hai đứa con chịu khó học hành và biết thương cha mẹ, một tay mình chăm lo, vì tất cả những điều mình đã làm cho gia đình nhỏ này, mình à !Mình ơi, tôi không lãng mạn để hay bày vẽ hoa với thiệp này kia, tôi chỉ biết thương mình thiệt lòng giản dị. Thôi thì nhờ Comfort gửi đến mình lời cảm ơn muộn màng của tôi, mình hiểu cho tôi mình nhé ! Tôi là trụ cột của gia đình, nhưng nếu không có mình luôn ủng hộ tôi từ phía sau, thì tôi khó lòng mà đứng vững. Cảm ơn mình thật nhiều, vợ ơi !
    (Chồng: Nguyễn Xuân Duy gửi Vợ: Trương Thị Phụng, Bình Thuận)
    Bàn tay em, cả gia tài quý giá, em đã trao anh cùng với tình yêu em. (MS : 14)
    Yêu thương lắm đôi bàn tay em làm nên bao điều kỳ diệu. Khi anh sốt, bàn tay em với chiếc khăn lau mặt anh mát rượi. Những đêm làm việc nhiều, anh nhận ly sữa nóng từ tay em. Bàn tay em ướp hương hoa vào từng sợi vải, để mỗi sớm mai anh đi làm với chiếc áo trắng tinh tươm.Tay em khi cắm hoa, khi khép cửa đợi anh. Lúc anh thất bại, bàn tay em ôm anh vào lòng như ngàn lời động viên, an ủi. Khi thành công, bàn tay ấy siết chặt cổ vũ anh. Anh đi xa, bàn tay em thay anh chăm sóc bố mẹ già.Anh bận rộn, bàn tay ấy đỡ đần giúp anh công việc.Với những trẻ mồ côi, bàn tay em giúp chúng vẽ ước mơ. Và còn biết bao điều tay em làm cho anh, cho cuộc sống này..bình dị nhưng rạng ngời..giản đơn mà sâu sắc. Bàn tay em, cả gia tài quý giá, em đã trao anh cùng với tình yêu em. Để hôm nay anh muốn nói với em rằng:?oCảm ơn em với bàn tay kỳ diệu! Cảm ơn đời vì anh may mắn có em?
    (Chồng: Luong Duc Tri gửi Vợ: Nguyễn Minh Thy, Cần Thơ)
    Muốn cảm ơn em nhưng sao quá khó.. ( MS:20 )
    Với nét duyên dáng mặn mà của thời con gái, em đã từ chối lời cầu hôn của bác sĩ,kỹ sư, thủy thủ tàu viển dương và lập gia đình với tôi, một thằng thợ hồ nghèo và lang bạt. Trải qua bao ngày cực khổ, em không hề than vãn mà mỗi ngày đều đón tôi bằng chén cơm nóng , ly nước mát lạnh mỗi khi tôi đi làm về, từ manh quần tấm áo thoang thoảng hương thơm đều có bàn tay của em chăm sóc . Hạnh phúc nhà nghèo thật quá giản đơn . Nhiều lần tôi muốn cảm ơn em nhưng sao quá khó,.. có lẽ bởi nó không thể kể hết những gì em đã làm cho tôi. Và niềm hạnh phúc lớn nhất mà em cho tôi sau 18 năm chung sống là đứa con gái luôn là học sinh giỏi từ lớp một đến bây giờ . Biết nói gì đây em ơi, tôi chỉ muốn nói "Mình ơ,i anh thương em nhiều lắm". Cảm ơn chương trình "Lời chưa nói" của Com fort yêu thương đã giúp tôi bày tỏ lòng mình.
    ( Chồng Tăng Hải Hoàng Hiệp gửi Vợ Lê Nguyễn Khánh Ngân, Củ Chi, TpHCM )
    Đấy chính là hương tình yêu.. ( MS:25 )
    Anh vẫn thấy nói ra lời yêu thương thật khó, anh muốn nói anh yêu em rất nhiều - người phụ nữ của đời anh mà nghẹn lắm chẳng nên lời. Anh biết em chấp nhận lấy anh là chấp nhận sự thiệt thòi. Khi người khác đang quây quần bên mâm cơm, anh vẫn đang đứng gác. Khi con nhỏ khóc đòi cha, em một mình xoay sở ... Những lặng thầm em lo toan để anh yên tâm công tác, anh hằng mong được cùng em chia bớt những gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của em. Vì tội ác còn nhiều, vì yên ấm của muôn người và nhiệm vụ của người chiến sĩ anh không được gần bên em, mỗi chuyến về thăm nhà nhìn em cặm cụi anh thầm cảm ơn trời đã cho anh được có em trong cuộc sống này. Mỗi bước anh đi vẫn thơm ngát hương cỏ hoa và tự hào lắm có bàn tay em dõi theo, không chỉ là hương thơm đâu em; với anh đấy chính là hương tình yêu đấy em à . Anh vẫn ngại bày tỏ tình cảm của mình nhưng hãy hiểu cho anh dù anh không nói nhưng anh mong em biết bằng tất cả yêu thương trái tim anh luôn có em. Luôn hướng về mái nhà xinh xinh thơm hương hoa cỏ, nhè nhẹ ngát cả mùa thu, mùa cả hai đứa mình nên duyên nợ. Gửi tới em những lời xin lỗi cho tất cả những vô tâm, những mùng 8 - 3, những valentine, những ngày kỉ niệm của hai ta, những đêm vắng xa nhà, xa người anh yêu dấu với bao lo toan vất vả ....
    Ngay lúc này đây, chiếc áo anh mặc vẫn ngọt ngào phảng phất dư vị cỏ hoa như tình yêu em dành cho anh âm thầm, không vồn vã.. Em biết anh đang nghĩ gì không ,anh đang ước giá có em ở bên anh sẽ ôm em thật chặt, bế em chạy vòng quanh doanh trại và hét lên thật to "anh yêu em " cho tất cả những người đàn ông khác phải ghen tị với anh vì rằng anh là người may mắn nhất trên đời
    ( Luu Duc Tuy gửi Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hải Phòng )
    mong là sau cuộc thi này sẽ có thêm nhiều đổi mới ở các anh xã hen, đừng yêu thương lặng lẽ thềm kín vậy nữa hihi
  5. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đổi giải thưởng lấy tiền được không?
    tôi thì khoái tiền hơn
    10 triệu đó thì dùng được trong nhiều việc khác hơn là đi du lịch
  6. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hahaha cái bác này thực tế quá ha dù có đổi được đi nữa thì cũng là của người ta mình cũng đâu có xài được 10 triệu đó hahaha
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    " Lời chưa nói " cánh cửa trung gian cho sự hạnh phúc ngọt ngào của những đôi vợ chồng sau một thời gian dài " yêu thương trong thầm lặng"
    ?oCái hay và ý nghĩa thật sự mà nhãn hàng Comfort làm được với chương trình ?oLời chưa nói? là đã mở ra một cơ hội để ngay cả những ông chồng ngại ngùng, dè dặt nhất , những ông chồng lặng thinh, ít nói nhất cũng có thể mở lòng, bộc bạch cảm xúc đối với người bạn đời của mình một cách chân thành, mộc mạc. Chính những lời yêu thương ấy sẽ góp phần gia tăng tình cảm vợ chồng, một lần nữa tạo điều kiện để các ông chồng thể hiện vai trò ?otrụ cột? của gia đình cả trong đời sống tinh thần, khẳng định tình yêu thật sự đã dành trọn cho vợ yêu quí của mình trong tháng năm qua?.
    (Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh)
  8. Pesaynt

    Pesaynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    nhưng đúng là nhìu lúc nghĩ thấy tủi thân lắm

Chia sẻ trang này