1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ** ebunba:tớ cũgn đã thuê người qua trung tâm và cái phức tạp ở đây là rất khó kiếm được người ở hợp với mình. Tớ đã đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần
    Còn chuyện ăn uống, tớ ở chung với ông bà, trước có 2vc thì nộp tiền ăn khác, giờ có thêm người cũng phải nộp khác không thể chỉ đơn giản là thêm bát thêm đũa được. Nên tớ không nghĩ là nó không đáng bao nhiêu.
    Hơn nữa khi có con rồi, các mẹ thường thiên về thiên chức làm mẹ. Khó mà sống như chưa có gì. Tớ về nhà chỉ muốn ôm lấy con và chơi với con. Thứ 7, chủ nhật tớ lại muốn cả nhà 3 người quây quần bên nhau : ebunba**
    2 vc em thì ở riêng kg ở chung với ông bà nhưng cũng chật vật lắm, mỗi tháng tiền nhà, chi tiêu rồi gửi cho gđ nữa, cũng chật vật lắm chỉ đủ ăn thôi nên nhà em chưa bao giờ nghĩ đến mướn người giúp việc.
    Ah các chị có cách nào cải tạo lại ox kg, chỉ em với để em làm thử coi ox em có thay dổi chút kg? Thật tình em chà có ý tưởng nào hay cả
    Hay là mình gợi ý trước chẳng hạn như làm 1 món quà gì đó bất ngờ kg?
    Được Sofi sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 01/08/2009
  2. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  3. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    --xaoxac ơi, anh nghĩ vậy là sai rồi, mẹ Sofi nói đúng đó, phụ nữ tụi em hạnh phúc nhất là được chồng khen tặng, nhiều khi không phải cứ tặng hoa mua quà là làm tụi em vui đâu.
    Quả thật chồng mà tặng hoa, quà cho vợ thì tụi em vui thật nhưng các mẹ/vợ như chúng em chỉ cần chồng nói yêu thương 1 vài câu, được nghe 1 câu cảm ơn từ chồng còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần đó.
    Anh xaoxac nên thử nói với chị xã anh 1 lần xem, hãy dành tặng cho chị những lời ngọt ngào chân tình của anh xem bảo đảm chị sẽ không than hay kể nhiều như anh bảo đâu.
    -- Mẹ Sofi này: em nghĩ cách tốt nhất chị nên nói chuyện tâm sự với anh xem, nói :em rất vui và hạnh phúc khi được nghe anh khen tặng đó. Em nghĩ chỉ có cách đó là tốt nhất để anh hiểu.
    Ox em thì cũng không được dẻo miệng như thế nhưng em cũng thấy không có gì phải buồn nhiều vì hầu hết cánh đàn ông rất ngại thể hiện bằng lời lắm chị ah
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nguoivobuon, em sẽ thử nói với chồng xem sao tuy hơi ngại thấy hơi nhõng nhẽo chồng quá hihi mà kệ phải nói thôi chứ kg thì lỗ lắm.
    Hôm 27/7 trên báo TGPN có đăng tiếp bài "Có cần nói lời cảm ơn? " nói là qua khảo sát một tỷ lệ khá lớn nam giới Việt Nam rất ít khi nói lời cảm ơn trước những việc làm âm thầm của vợ chính là do các quan niệm: ?oChăm sóc chồng con là bổn phận của phụ nữ, có gì đâu mà cần cảm ơn? hay ?oVợ chồng gần gũi quá rồi, ai lại cảm ơn như với người ngoài cho? khách sáo(!)?.
    " Tôi cảm thấy rất vui khi đón nhận những chăm sóc tinh tế ấy. Và để cảm ơn cô ấy, tôi tự nhủ phải luôn làm tốt nhất trách nhiệm của một người chồng như lo lắng đầy đủ về kinh tế cho gia đình, gánh vác những việc nặng nhọc, thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi? Chứ nói ra bằng lời thì khó lắm..?, một người chồng chia sẻ.
    Vậy là thật sự các quan niệm, với ý nghĩ khó nói lời cảm ơn chân tình đến vợ đã ăn sâu vào hầu hết các đức lang quân của mình rồi nhỉ, hèn chi mãi vẫn kg cạy miệng ox nói lời yêu thương vợ được
  5. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết nữa, không hiểu vợ tôi là như thế nào cả.
    Dù sao cũng cảm ơn chị đã chia sẽ
  6. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hìhì các bạn xem anh chàng đạo diễn- diễn viên Đức Thịnh vậy mà tâm lý ghê chưa nè, chị Thanh Thuý thích nhá:
    [​IMG]
    Trước giờ tôi chỉ quen dùng lời khen tặng vợ khi được vợ chăm sóc như : ?oBà xã anh giỏi quá!? hay ?ođáng yêu quá?. Nhưng tôi nghĩ một lời cảm ơn chân thành kèm theo một cái nựng hay một vòng tay ôm thì chắc hay hơn nhiều.
    Nếu cảm thấy ?okhó khăn? quá thì bước đầu có thể bày tỏ bằng những cánh thiệp, tin nhắn điện thoại hoặc chat trên Y!M. Nếu là tình cảm biết ơn từ đáy lòng thì khó gì đâu việc bày tỏ thành lời nhỉ?

  7. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    may quá chồng em ko phải là người như vậy , ko biết nếu e ở trong hoàn cảnh đó thì e sẽ thế nào nữa
  8. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thì buồn như các mẹ ở đây chứ sao, có ai làm gì được các anh chồng ít nói thế đâu, toàn than không nè.
    Mình thì khác, anh xã mình cũng không tế nhị được như vậy đâu nhưng mỗi lần mình làm gì cho anh xã là hỏi anh: " anh cám ơn em chưa?" hihi, tức thì anh phải trả lời ngay thôi " cám ơn em zợ iu"
    Thế đó gài chàng vô thế là chàng vâng lời ngay ấy mà
  9. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    oh cách này của mẹ hay nhở, chắc phải học lỏm về rèn lại ox mới được hehhe.
  10. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chuyện này cũng bình thường thôi, Nhà nào mà chả có chuyện này xảy ra.
    Buồn làm chi cho thiệt thòi khổ cái thân mình chứ ai, còn mau già thêm nữa. Chồng vẫn yêu chứ có ghét mình đâu mà.

Chia sẻ trang này