1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ox em đi làm về, em bảo ox tắm đi rồi em dọn cơm cả nhà cùng ăn. Lúc ngồi vào mâm cơm, nhìn các món ăn nóng hổi mà hai cha con thích tự nhiên ox em lại bảo " được về nhà đúng là sướng nhất, kg có gì sướng bằng".
    Hì tự nhiên nghe xong thấy vui vui. Đúng là sự yêu thương âm thầm của mình dành cho chồng con kg uổng phí đâu nhỉ. Dù kg nói ra nhưng các anh đều cảm nhận được tất cả đó.
    Ra ngoài xã hội, người đàn ông nào cũng phải bươm trải, đối đầu với cuộc sống sự nghiệp nên khi về nhà các anh thường rất cần được vợ chia sẻ, hỏi han, chăm sóc từ những điều giản dị nhất từ chúng ta. Dù đó là sự yêu thương thầm lặng dành cho ox nhưng chỉ cần nhìn chồng hạnh phúc là em cũng hạnh phúc.
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    keke... các chị em trên này toàn đảm cả ...
    chẳng bù vợ tớ ... như bà tướng ... về nhà chỉ giỏi chuồn việc ... hơi tý là chuồn tót về nhà sản xuất để có ng hầu ...
    ban đầu mình còn thấy khó nghĩ, bây h chỉ mún vợ biến về nhà sx cho đỡ đau đầu ...
    thế mới biết ... phải dạy từ lúc bơ vơ mới về ... mà cũng cạch cái bọn con cưng nhà chiều ra ...
  3. yeunhaublog

    yeunhaublog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thì về nhà là lo nhìn quanh có gì dọn dẹp giúp vợ như là gom rác, quét nhà, rửa chén, lau bàn, cho con ăn,... như vậy mới giảm stress được vì quên đi mọi thứ trong cuộc bươn chải ngoài đời. Mình về mà ngồi thừ ra xem tivi hay phim thì thấy thêm tự căng thẳng.
    Giúp vợ mọi việc nhanh vào đâu đó, hai vợ chồng có thời gian cùng xem phim hay cùng làm chuyện gì đó, hoặc dẫn con đi dạo,... thì thấy đời sống thật thanh thản và đáng yêu. Như vậy mới có sức để ngày sau "chiến đấu" với ngoài đời.
    http://hayyeunhau.wordpress.com
    Được yeunhaublog sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 05/08/2009
  4. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình giống nhau cài khoản muốn vợ về....nhà sx cho rồi đấy.
    Vợ tớ thì đảm đang lắm chu toàn mọi việc nhưng được cái hay kể lể quá. Làm gì cho tớ cũng kể, cũng nói, nhức đầu lắm, có cần thiết làm gì cũng kể công thế không
  5. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    .
  6. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    i
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
  8. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh xã em cũng vậy, chỉ bày tỏ lại sự chăm sóc của em bằng cách đưa hết tiền lương cho em để chi tiêu gia đình hay em thích quà gì thì mua chứ anh cũng không biết chọn quà nữa, lâu lâu mới tặng quà vào các dịp lễ đặc biệt thôi. Em cũng chưa bao giờ nghe anh xã nói 1 lời cảm ơn, 1 lời khen, hay đơn giản chỉ cần 1 tấm thiệp nhỏ với vài dòng chữ bày tỏ yêu thương đến vợ, em cũng hok nhận được.
    Khi được hỏi tại sao không bao giờ nói lời yêu thương hay cảm ơn với vợ hết vậy thì anh xã lại bảo: "ngoài xh giao tiếp nói cảm ơn không sao chứ về nhà vợ chồng với nhau còn bảo cảm ơn thì ngại lắm không nói được, mà nói để làm gì?"
    Hừm, cánh đàn ông các anh không biết là phụ nữ rất thích nghe những lời nói ngọt ngào chân thành đó sao? Phụ nữ yêu bằng tai mà, còn bảo "nói làm gì ư? "
    Bực anh xã quá em mới nói thẳng luôn: " khi chăm sóc cho anh được nghe anh khen tặng hay nói 1 lời cảm ơn nào đó ngọt ngào em còn vui gấp mấy lần hơn là việc anh chỉ mua đại món quà nào đó tặng em, hay đưa hết tiền lương cho em đó, anh biết kg?"
    Còn đứng đó mà "ủa, vậy hả, anh không biết? Nhưng mà nói ra thì ngại lắm em ơi ".
    Hừm bữa nào phạt cho nhịn cơm 1 bữa mới được coi còn ngại nữa không

    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 06/08/2009
  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các anh bi giờ là thế đấy, hông có ngọt ngào như lúc mới iu đâu, giờ già rồi hư lắm cơ.
    Các mẹ cứ nói thẳng đi, chứ úp mở rồi gợi ý bố nó cũng hông xi nhê đâu
    Được mecuabe sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 07/08/2009
    Được mecuabe sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 07/08/2009
  10. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra họ nghe và tiếp thu còn đỡ.Đây mới nói có vài câu đã kêu vợ lắm điều.Thật là chán quá.

Chia sẻ trang này