1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải đã là vc thì không cần nói cảm ơn hay nói làm gì vô ích. Cuộc sống bây giờ đã nhiều biến đổi, quan hệ nam nữ bình đẳng, nói là bình đẳng thì chỉ ở chỗ phụ nữ có quyền được đi làm, có tiếng nói với xh hơn thời phong kiến, được bảo vệ nhân quyền hơn thời xa xưa, có thể coi ngang hàng với nam giới. Nhưng việc làm xưa nay của người phụ nữ là nội trợ, là chăm sóc gđ thì vẫn vậy đâu hề có sự thay đổi hay khác biệt nào. Nếu vậy thì trọng trách người phụ nữ hiện đại ngày nay vất vả hơn xưa chứ nhỉ.
    Nhưng chăm sóc cho gđ là điều cần thiết để giữ gìn mái ấm gđ, là niềm hạnh phúc của người vợ, mẹ,con dâu... nên họ vẫn lặng lẽ thể hiện một cách thầm lặng thông qua những việc làm đơn giản và gần gũi hàng ngày.
    Những việc làm, suy nghĩ này luôn xoay quanh mình mà hình như phụ nữ nào cũng vậy không riêng mình thôi:
    ?oDậy sớm đi chợ - nấu ăn sáng - đưa con đi học - đi làm, chiều về đón con - nấu cơm - tắm gội cho con - giặt giũ rồi lại cắm đầu làm việc tới khuya. Trước khi đi ngủ, còn phải suy nghĩ thêm một chút là ngày mai ăn món gì, quần áo của ông xã đã thơm tho, sẵn sàng trong tủ áo chưa ? ".
    Có ai đòi hỏi gì hơn được chăm sóc chồng con là niềm hạnh phúc rồi chỉ có điều được nhận lại gì đó từ chồng chỉ để xoa dịu nỗi vất vả của cuộc sống hằng ngày, để tiếp sức cho cuộc hành trình mới lại bắt đầu vào ngày mai thôi
  2. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm on khi ra ngoài xh nói cả trăm lần đều được, chả lẽ về nhà lại không nói nổi 2 từ đó
  3. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hình như chẳng riêng gì em mong muốn được yêu thương, chăm sóc cho chồng, con và những người thân yêu trong gia đình và lấy đó làm hạnh phúc của chính mình. Mà hình như nó cũng là bản năng của người phụ nữ Á Châu rồi nhất là người phụ nữ VN ta.
    Bước ra ngoài xã hội, để khẳng định mìnht trong nghề, em cũng phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực không kém gì ox, khi về nhà cố gắng chăm sóc gia đình, nhiều khi cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi quá. Thật sự lúc này em rất cần được sự chia sẻ, trân trọng của người thân trong gia đình, nhất là từ ox em - người cũng đã góp phần tạo nên mái ấm này.
  4. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phụ nữ VN mình thích được chăm sóc cho gđ và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó là đúng rồi, nó ăn vào máu người phụ nữ mình rồi giống như là truyền thống vậy, ngay cả mình cũng thế mà, rồi bà chị hàng xóm khi được hỏi tới cũng nói vậy:
    " Mình may mắn có điều kiện để thuê người giúp việc, và trang bị trong nhà đầy đủ các thiết bị gia dụng hiện đại để làm nhẹ hơn công việc nhà. Nhưng mình hiểu tất cả những thứ đó không thể thay thế cho một người vợ đối với ông xã, và một người mẹ đối với các con. Mình thích tự tay nấu cho gia đình một món ăn ngon, ủi cho chồng một chiếc áo thơm dịu nhẹ? mà mình nghĩ là anh ấy cũng thích như thế"
    Chị này tên Trúc Linh, là giám đốc của 1 cty dệt may đó, thấy chị sướng tthật nhưng nghĩ lại chị còn vất vả gấp mấy lần mình để có thề cân bằng đời sống gđ và công việc. Vừa phải chịu trách nhiệm về đời sống của hàng ngàn công nhân, phải lo đầu ra, đầu vào của sản phẩm, ký kết bán hàng, mua vật tư? nên sự ám ảnh của công việc dường như luôn theo chị vào cả bữa ăn, giấc ngủ. Nghe chị kể mà thấy chị tội lắm kìa vất vả lắm, thế mà vẫn cố gắng dành thời gian âm thầm chăm sóc chồng con đó.
    Hì phụ nữ VN mà rất yêu thương gđ
  5. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy chỉ còn cách nói rõ cho anh ấy hiểu là bạn rất thích nghe anh khen hay cảm ơn gì đó thôi.
  6. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công lao yêu thương chăm sóc gđ của các chị cũng như vợ tôi nên tôi rất hiểu nhưng kg ngờ các chĩ thích nghe chồng nói lời yêu thương dến vậy hả?
    Có khi nào vợ tôi cũng giống các chị kg?
    Chắc phải về cám ơn vợ quá, mà khi không đột nhiên nói ra điều đó hả, thấy ngại quá, chắc cố thử vậy.
  7. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, lang thang trên mạng em thấy trang web này hay lắm nè, có nhiều quà tặng và phần thưởng hấp dẫn nữa.
    http://www.comfortyeuthuong.com/#
    Nó là chương trình " LỜI CHƯA NÓI ". Chương trình này tổ chức để các chàng gửi lời yêu thương dành cho vợ mình nè, các chàng tỏ lòng yêu thương trân trọng và cám ơn đến sự hy sinh thầm lặng của người vợ dành cho mình đó, thời gian dự thi từ 8/8/09 đến 20/9/09 đó.
    Có nhiều giải thưởng quá nè, dành cho những lời yêu thương có ý nghĩa nhất:
    - 5 giải đặc biệt: mỗi giải 1 chuyến du lịch Singapor cho 2 người.
    - 25 giải " Lời cảm ơn hay nhất ": mỗi giải 1 điện thoại Nokia E63 trị giá 4,7 tr.
    - 5 giải " Lời cám ơn được bầu chọn nhiều nhất " và 5 giải " Người bầu chọn may mắn nhất " : mỗi giải 1 iPod Suffie 1GB trị giá 1,2 tr.
    Em thấy tham dự dễ mà còn có giải thưởng nữa thích quá, đã vậy còn gửi được lời yêu thương đến cho người ấy nữa, còn có hoa và thiệp kèm theo nữa chứ. Trời ơi, lãng mạn quá, dễ thương quá.
    Các anh, chị cũng tham gia luôn đi, sẵn dịp này các anh nào thấy ngần ngại nói lời cảm ơn đến vợ hay muốn nói mà chưa có dịp thì tha hồ bày tỏ yêu thương với vợ nhé hihi. Chắc các chị ở nhà mà nhận được quà như vậy sẽ hạnh phúc lắm đây
    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 11/08/2009
  8. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn ghê, để vào thử coi sao. Thanks đã share
  9. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này tổ chức vậy cũng hay quá ha, đang đúng tâm trạng phụ nữ tụi này .
    Được ox nói lời yêu qua thông điệp này thì hay quá, hạnh phúc quá. Lãng mạn thật đấy vừa được nghe chồng nói lời yêu vừa được tặng hoa, vừa có thiệp nữa hên hên lại trúng 1 phần quà, thích thật.
    Mong là ox thấy được cái trang web hay hay này mà vô "nghịch" nhỉ hihi
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi đã cùng góp gạo thổi cơm chung, hếu hết những lời nói ngọt ngào đường mật thường mất dần đi, chỉ còn lại tình cảm vợ chồng thôi. Ngay cả lời cảm ơn hay xin lỗi cũng hiếm khi được nhắc đến vì "nghe khách sáo quá", trong khi ra ngoài đường có thể nói 2 từ này cả trăm lần 1 ngày.
    Vậy thật sự những lời yêu thương ngọt ngào đó là " tình cảm hay khách sáo " trong đời sống vợ chồng?
    [​IMG]
    Vì sao có hiện tượng này? Hầu hết các cặp vợ chồng được hỏi đều cho rằng, giống như tình yêu, lời cảm ơn khi nói ra sẽ thật là khách sáo, mất hết ý nghĩa (!??). Nếu dùng từ cảm ơn, thì còn gì là vợ chồng nữa? Hiểu rộng ra thì những cử chỉ quan tâm, giúp đỡ dành cho nhau trong đời sống vợ chồng là hiển nhiên.
    Có lẽ chính vì thế, các cặp vợ chồng, đặc biệt là các ông chồng, rất hiếm khi nói lời cảm ơn vợ. Lâu dần thành thói quen, những mỹ từ, những lời nói yêu thương, bay bổng một thời yêu nhau, nay khi đã ?ođầu gối tay ấp? bỗng dưng bay đi đâu hết. Thay vào đó là các câu cụt hoặc mệnh lệnh thức: ?oHôm nay đá bóng xong, bọn nó rủ uống bia. Cứ ăn cơm trước đi nhé?, ?oAlô, chuyện gì thế? Biết rồi, thế nhá!?, ?oNhớ mua kem đánh răng. Hết từ hôm qua rồi đấy?. ?oTối về muộn, không ăn cơm?, vv và vv? Và còn nhiều đoạn đối thoại ?o ngắn gọn ?o không thể liệt kê hết ra đây. Người ta vẫn bảo, để giữ người đàn ông thì chỉ cần chăm sóc cái dạ dày của anh ta, còn để giữ đàn bà thì nên có bao nhiêu lương đưa hết. Nhưng đó mới chỉ là cách suy nghĩ siêu hình, cắt lát một trong những yếu tố để đảm bảo gia đình bền vững. Còn để có hạnh phúc hay không thì nhiều người lại bỏ qua và dùng chính thế mạnh của mình ?" lời nói - để biến họ thành hai bờ chiến tuyến.
    Phụ nữ chỉ cần lấy được người chồng rất yêu mình rồi sinh con đẻ cái, chỉ cần nhiều tiền, ít phải lo toan cuộc sống là đã hạnh phúc - Nếu đàn ông nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần như vậy trong hôn nhân thì quả là sai lầm. Điều mà người phụ nữ hiện đại mong muốn nhất rất đơn giản, đơn giản đến độ khó tin. Nó không phải là tình yêu và sự âu yếm, cũng không hẳn là sự đỡ đần về vật chất, hai điều đó đứng ở hàng sau cùng của sự mong muốn. Điều mong muốn nhất của họ chính là ?osự ghi nhận của người bạn đời?. Nhiều người đàn ông đã cười phá lên khi nghe thấy ?oyêu cầu? này, có lẽ bởi họ chưa hiểu được sự sâu xa, ý nhị trong những điều mong mỏi đó.

Chia sẻ trang này