1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lâu mới ghé box này lại gặp cháu mod **** này ở đây. Cháu lượn đến đâu cũng phun châu nhả ngọc ra thế này chẳng há mẹ cháu lại dỗi chú vì chuyện chú không đưa hết tiền lương hôm nọ, về 8 nhảm với cháu để cháu lên đây chợ búa trả đũa chú ah!??
    Thôi lượn đi cho box nó trong. Chú thấy ở box nào cháu cũng bị mọi người chửi bới vì ăn nói mất dạy, rõ nhục..Thôi về đi cháu, về nhắn lại với mẹ cháu rằng, có ở với chú thì ở, không thì biến chứ 1 xu lương chú cũng chăng đưa đâu nhá.
  2. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    " Lời chưa nói " hả, hay đó, mong là ox chị thấy trang này nhỉ, nhận được 1 lời nói của anh thì hay biết mấy.
    Mong là mong thế thôi chứ ox mình mà có đọc được chắc cũng kg thèm tham gia, kg có lãng ạmn được như các anh trên đó đâu.
    Thấy có lời nói của anh này trên web comfortyeuthuong.com đó, mạn phép gửi lên bình luận tí.
    ?o?oAnh xin lỗi em ! vì anh đã lâm cho em khóc nhiều vì anh . Mỗi đêm anh đều về nhà với hơi rượu nồng nặc và quần áo xộc xệch . Nhưng mỗi sáng em đều âm thầm là phẳng những chiếc áo để sẵn cho anh ,không một lời nặng nhẹ vặn vẹo anh . Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh một điều kì diệu đó chính là em?
    Mai Van Hau

    Chị xã nhà anh này đáng ngưỡng mộ quá, em thì kg như vậy được, ngày nào mà ox em cũng về trễ hay nồng nạc mùi rượu vậy em chết mất chịu sao nổi, ox em mà thế chắc cãi nhau suốt ngày
  3. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thực chất, ?osự ghi nhận của người bạn đời? rất đơn giản mà cũng rất khó nói ?" chính là lời cảm ơn. Cảm ơn vì các món ăn trong tuần gần như không bao giờ trùng lắp, cảm ơn vì những chiếc áo quần luôn sạch thơm sẵn sàng trong tủ áo, cảm ơn vì những ân cần chăm sóc những lúc mình về muộn ?o chân đăm đá chân chiêu ?o ? Sự ghi nhận bằng lời chính là thể hiện sự gắn bó của người đàn ông với vợ mình. Nhờ có nó, người phụ nữ như cảm nhận được sự thông cảm, chia sẻ và âu yếm của chồng và được tiếp thêm sức mạnh mỗi khi mỏi mệt.
    Các anh xã đừng nghĩ rằng vợ chồng khen nhau hoặc cảm ơn nhau là việc dư thừa và khách sáo. Người vợ khấp khởi cả buổi sáng, đi chợ sớm, hì hụi chế biến món ăn cải thiện cuối tuần. Vào bữa, anh chồng nếm thử một miếng rồi nói: ?o****** kỳ cạch cả buổi sáng, tưởng món gì ghê gớm. Lần sau cứ luộc lên cho nhanh?. Thực tình, đó cũng là một cách ghi nhận công sức của vợ nhưng quá vụng về mà rất nhiều ông chồng gặp phải. Kết quả là, cảm xúc của người vợ tụt về số không. ?oMón này anh ăn mấy lần ở nhà hàng nhưng vẫn không ngon như ở nhà mình?, ?oBà xã nấu cá lóc kho tộ là ngon nhất!! ?o Cảm ơn bà xã - mẹ của các con anh??? Những lời cảm ơn ấy, viết trên tấm thiệp nhỏ với nét chữ vụng về của chồng sẽ làm bất cứ người vợ nào cũng phải cảm động, và càng hết lòng vì chồng con hơn. Đặc biệt Nữ giới thường sống đa cảm và có khuynh hướng diễn tả cảm xúc thành lời và cũng mong được đón nhận những lời nói đầy cảm xúc từ người khác. Lời cảm ơn chỉ trở nên khách sáo khi chỉ có từ mà không hề có cảm xúc!
    Lời nói quả là lợi hại, nó có thể khiến con người ta ức chế, bực mình hay khó chịu. Nhưng nó cũng có thể làm người khác tự tin, sung sướng, hạnh phúc, có thể ?osai khiến? họ toàn tâm, toàn ý yêu thương, chăm sóc hết lòng vì mình. Nếu là các anh, các anh sẽ chọn lời nói nào?
  4. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai viết thiệp gửi tặng mình không đây?
  5. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cạy miệng các chàng nói các chàng còn không nói nữa, mà giờ bảo viết ra.
    Ôi cầu may thôi
  6. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang không biết làm gì tạo bất ngờ cho sn cua bx đây, may thay có trang web này nói hộ tôi.
    Thanks Windyy
    Được xaoxac sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 14/08/2009
  7. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi vĩ nhân, tất cả mọi anh hùng đều lớn lên từ bầu sữa, vành nôi, từ tiếng ru, từ tình yêu thương của mẹ. Người phụ nữ là báu vật của cuộc đời, là một nửa đặc biệt mà tạo hóa đã ban tặng cho người đàn ông và cho cả thế giới. Nếu như người đàn ông bước ra khỏi nhà với những hối thúc mãnh liệt để khẳng định mình với xã hội, với những đam mê mạnh mẽ, lớn lao thì người đàn bà lại giản dị mang bên mình một thiên chức vô cùng to lớn, đó là ?ogiữ lửa? cho mái ấm gia đình.
    Bởi thế, tuy vất vả trăm bề, khẳng định mình trong công việc, cống hiến không kém gì nam giới nhưng lúc trở về nhà, người phụ nữ vẫn tiếp tục hết mình lo toan vẹn toàn từ bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con, cha mẹ già.... Những yêu thương ấy không lời, thầm lặng và chẳng bao giờ đong đếm được?
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lớn lao quá!
  9. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii tại vì lớn lao quá nên các bác hãy bảy tỏ lời cảm ơn khó nói hay lời yêu thương dành cho bà xã mình đi, có thể gửi trung gian qua chương trình "comfort yêu thương" kìa.
    Em thấy nó hay lắm đó, tiếc là ox em cũng không biết thôi hixhix
  10. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có rất nhiều anh khi yêu thì hay yêu những cô có cá tính, hay là những cô chịu chơi 1 tý.... Nhưng khi các anh thật sự muốn lấy vợ các anh lại chọn 1 người khác mà không lấ các cô kia làm vợ.
    Tại sao vậy? Vậy khi lập gđ các anh muốn vợ mình là ngừơi như thế nào? Có thể giải thích giúp em được không?

Chia sẻ trang này