1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì lạ đâu em gái ơi. Đàn ông con trai khi chưa nghĩ đến lập gđ thì lúc họ yêu họ muốn tâm trạng được thoải mái nên yêu những cô cá tính, vui vẻ , còn muốn hãnh diện, muốn người khác nể họ thì họ yêu các cô nổi bật... Còn khi thật sự muốn lập gđ người đàn ông đương nhiên chọn vợ mình phải là những người vợ dịu dàng, chăm lo cho gđ, những người vợ mà họ cảm thấy thích hợp cho cuộc sống lâu dài chứ không phải thoáng qua như lúc vui chơi. Thế đấy em ah
  2. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

     
    Ra là vậy, cám ơn anh đã giải thích.
    Em cũng nghĩ vậy nếu lấy vợ lấy chồng thì phải là người có thể chăm lo cho gđ, có thể làm chổ dựa cho mình kìa. Mà em khác với các anh là khi yêu em cũng chỉ muốn yêu người hợp với mình chứ hông phải yêu cho vui

    được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 19/08/2009
  3. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quen thì quen thế thôi nhưng mà đã chọn vợ thì đương nhiên là phải chọn người vợ hiền, dịu dàng, đảm đang việc nhà, chăm lo cho chồng con rồi. lấy vợ như các cô kia thì mang về để chưng ah
  4. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, có một mẫu số chung cho tiêu chí để chọn vợ mà dường như tất cả đàn ông đều quy về một mẫu: Sự giản dị, nết na trong cách sống, đảm đang, thương yêu chồng con và gia đình. Hầu hết đàn ông đều đề cao sự siêng năng, chu đáo, tấm lòng tận tuỵ của người vợ bởi theo họ, đó là điều cần thiết cho hạnh phúc của một gia đình. ?o Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ?o..Nếu người vợ không có những ?ocông, dung, ngôn, hạnh? thì con cái cũng sẽ khó trở thành những người biết sống?
    Cuộc sống với nhiều khó khăn, thách thức sẽ luôn có những tác động nhất định đến từng gia đình và mỗi người mẹ, người vợ có vai trò cực kỳ to lớn trong việc bảo vệ các giá trị và vun đắp cho tổ ấm gia đình mình. Thế nhưng những lo toan trăm bề thỉnh thoảng vẫn làm người phụ nữ mệt mỏi? Đó chính là lúc họ cần được quan tâm và thấu hiểu nhất. Chỉ một lời cảm ơn, một sự ghi nhận, một chút quan tâm, chia sẻ, chắc chắn người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều
  5. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thì lấy vợ lấy chồng ai cũng muốn mình lấy được người có thể nương tựa và chăm lo cho gia đình mà em. Có gì đâu mà em thấy lạ
  6. SongCam

    SongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cũng nghĩ đàn ông ai cũng như ai, đều vô tâm và ích kỷ lắm. Nhưng rồi sau đó mới nhận ra rằng không phải ai cũng như vậy. Có nhiều người đàn ông - tuy vợ không phải là người họ yêu nhất (người họ yêu nhất là người yêu cũ cơ ) - nhưng khi đã lập gia đình rồi thì luôn tận tình chăm sóc vợ con. Dù họ có thể gia trưởng hay khắt khe..., nhưng họ luôn có ý thức chia sẻ việc nhà, việc gia đình với vợ, mà việc kiếm tiền thì họ vẫn là trụ cột chính nhé!
    Mình đã từng được chứng kiến rồi.
    Tiếc là đàn ông Việt Nam thì vẫn còn siêu gia trưởng và lạc hậu trong quan niệm về vai trò của vợ và chồng lắm.
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi ý kiến chút nha
    Khi lấy vợ, các anh muốn vợ mình là người như thế nào?
    Và hiện tại bây giờ nè, các anh có nghĩ là các anh thật sự hiểu rõ vợ mình không? Có biết cô ấy cần gì hay muốn gì không?
  8. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hihi em có câu hỏi ngộ quá nhỉ, khi đã lập gđ thì đương nhiên người ta phải sống với nhau trọn đời thì chắc chắn sẽ chọn người thích hợp để sống trọn đời với nhau chứ em.
    Không phải chỉ đàn ông con trai là như vậy mà phái nữ mình cũng thế, lúc quyết định ai sẽ là người chồng cùng vui cùng buồn cùng sướng cùng khổ cả đời với mình thì đương nhiên phải chọn người đàn ông vững trải, có nghị lực, biết yêu thương chăm sóc gđ...
  9. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cô bạn cuộc sống của cô ấy như là 1 thiên đường vậy, nhà rất giàu có, chồng thì rất thương vợ, ba mẹ chồng cũng rất thương cô chẳng bao giờ bắt cô phải làm gì, có việc lại nhờ người giúp việc, cô ấy không hề phải động tay chân vào bất cứ cái gì kể cả ùi đồ cho chồng hay lo cơm nước... Khi cô ấy hỏi tôi, điều gì khiến tôi hạnh phúc nhất trong cuộc sống gia đình?
    Tôi đã trả lời đó là được chuẩn bị một chiếc khăn tắm mềm mại cho chồng vào buổi sáng, nấu cho chồng những bữa cơm ngon hay giúp chỉnh lại cà vạt cho anh trước khi đi làm... Người bạn tôi phá lên cười và bảo trên đời này, sao lại có người phụ nữ đơn giản và bình thường đến vậy.
    Đúng vậy, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ở chồng tôi cả, anh cũng rất yêu thương và quan tâm chăm sóc vợ mà, đó cũng chỉ là sự quan tâm của tôi dành cho anh.
    Vậy mà cố ấy lại cười, lại cho điều đó thật bình thường, thế thì như thế nào mới là hạnh phúc nhất trong cuộc sống gia đình?
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô bạn của chị quá đáng rồi, hoàn cảnh cố ấy khá giả cô ấy có phải làm cái gì đâu mà biết niềm hạnh phúc của người vợ là chăm sóc gđ đâu, chắc đối với cô ta sống như vậy mới hạnh phúc.
    Tôi thì cũng thấy được quan tâm chăm sóc chồng con là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống gđ mà

Chia sẻ trang này