1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    theo em thì phải có cả hai mới hạnh phúc nhất, vừa được chăm sóc gđ vừa có tiền là sướng nhất không có gì bằng. Chứ có 1 cái gđ hay tiền bạc không thì chán lắm.
  2. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    => mai 6 cánh: theo tôi thì tuỳ mỗi người mỗi cảnh, trong hoàn cảnh đó họ nhìn nhận như thế nào là hạnh phúc nhất
  3. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản và bình thường vậy đó, nhưng mỗi ngày của chúng tôi đều đầy ắp những niềm vui. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, sinh một cậu con trai kháu khỉnh và đang mơ ước có thêm một cô con gái. Tự thấy mình là người phụ nữ may mắn nên tôi luôn cố gắng chỉn chu, vun vén cho gia đình. Công việc của anh rất bận nên tôi thường thu xếp thời gian đưa đón con, nấu nướng tươm tất để khi anh về là cả nhà có thể ăn uống vui vầy. Hằng ngày mọi việc cứ thế tiếp diễn.
    Chỉ có hôm nọ anh nói sáng hôm sau anh có cuộc họp quan trọng với đối tác, thấy anh lay hoay
    với đống hồ sơ tôi cũng bồn chồn theo. Mà không giúp gì được anh, tôi cũng chỉ đành lấy bộ đồ đẹp nhất của anh giặt giũ tươm tất, ủi ngay ngắn treo lên thôi, biết đâu khi mặc anh có thêm chút tự tin hay làm việc.
    Chiều hôm sau, về đến nhà tôi thấy chồng và mấy người cùng công ty đang hào hứng vì kết quả thành công sáng nay. Câu chuyện của họ chuyển sang nội dung bữa nhậu chồng tôi hứa sẽ khao mọi người. Đứng ngoài cửa, tôi thấy chồng nói hãnh diện: ?oCác bạn yên chí, vợ mình về đi chợ, làm một loáng là chúng ta sẽ có một bữa ngon. Sở trường của cô ấy là nấu ăn đấy?. Tôi ngỡ ngàng khi thấy chồng mình nói thêm: ?oVợ mình là người rất chu đáo. Nhờ vậy mà một người thích thỏa chí tang bồng như mình trở nên cần mẫn, nghiêm túc hơn. Không biết phải nói sao để cảm ơn cô ấy nữa?.
    Tôi bước vào nhà trong sự chào hỏi đầy vẻ hâm mộ của các bạn chồng. Còn anh kéo tôi ra một góc, nói nhỏ: ?oCảm ơn vợ, nhờ quần áo em chuẩn bị mà anh thêm tự tin trong cuộc họp đấy?. Tôi xúc động trào nước mắt bởi lời cám ơn giản dị của chồng. Và tôi hiểu rằng, niềm hạnh phúc đơn giản mà tôi nâng niu bấy lâu nay thực sự là một báu vật mà không phải ở đâu và lúc nào cũng có thể tìm thấy.
    Tôi nghĩ kỹ rồi tôi, có thể bạn tôi thấy suy nghĩ của tôi đơn giản, bình thường hay tầm thường gì cũng được miễn sao tôi vẫn thấy hạnh phúc nhất là được
  4. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ox tôi vừa đọc 1 bài báo "Phụ nữ Việt Nam" (19/08/09) viết về vợ. Ox đọc xong tự nhiên lại cười cười đưa tôi đọc, chắc cũng hiểu được phần nào sự hy sinh của vợ rồi hơhơ.
    Tôi trích 1 đoạn bài báo đọc xem nhé, bài đó có tiêu đề là ?oCám ơn vợ - Nên nói những gì từ đáy lòng mình?
    ?o Cô bé ơi, anh nhớ em/ Như con nít nhớ cà rem vậy mà/ Như con dế trống đi xa/ Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi/ Con dế thì gáy một hơi/ Còn anh gáy hết một thời con trai??. (Bùi Chí Vinh) => đúng là nhà thơ, nói tâm sự của mình mà cũng làm thơ nhể hehe
    Một người đàn ông ở tuổi trung niên, nổi tiếng với những vần thơ hài hước, đầy tình cảm, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và từng tiếp xúc với không ít ?ongười đẹp?. Một chàng trai mới lên chức ?obố? chưa lâu, được biết đến như một ca sĩ trẻ với chất giọng đầy ấn tượng. Cuộc gặp gỡ giữa nhà thơ Bùi Chí Vinh và ca sĩ Hoàng Bách bỗng xa hẳn chuyện văn chương, văn nghệ mà xoay về với chủ đề rất đỗi ?ođời thường?: Bàn về? vợ - người vẫn đứng âm thầm sau thành công của những ?ođức lang quân?.
    Có vài lời tâm sự của anh Vĩnh thế này:
    Thật ra để nói cám ơn vợ không khó, anh từng nói trong những lần cao hứng và thấy mặt vợ mình đờ đẫn (có thể là vì vui, bất ngờ và cảm động nữa). Lúc đó anh nghĩ tại sao mình nói có thể làm vợ mình vui mà lại không nói?! Và anh thường xuyên ?otái diễn? điều này để tạo hòa khí trong gia đình. Nói cám ơn thì anh phải cám ơn bà xã anh nhiều lắm vì tính cách thủy chung và cả sự chăm sóc đúng lúc nữa.
    Điều đó tuỳ thuộc mỗi người. Riêng với anh, để cám ơn vợ thì anh thường kín đáo mua một món quà bà xã anh thích và gây bất ngờ. Thỉnh thoảng thì sử dụng ?o thế mạnh ?o là thơ của mình ( cười ) Có những lúc đọc vài câu thơ: ?oChỉ cần ngón tay đưa lên môi. Ngàn năm nhan sắc ở em rồi?? hay khi cô ấy pha nước, anh ngẫu hứng: ?oChỉ cần chiếc muỗng em trong ly. Là tim anh chết rất nhu mì? là tự nhiên đang giận cũng huề hết liền. Đàn ông phải biết galant, tôn trọng và yêu thương vợ là như vậy. Cũng có thể nhiều người nói vì anh là nhà thơ nên mới? lãng mạn như vậy nhưng anh nghĩ đó còn là kinh nghiệm sống nữa.
    => nhà thơ thì luôn luôn lãng mạn rồi anh Vĩnh nhà ta luôn biết cách chiều vợ là cái chắc, anh ấy mà không biết chiều vợ thì mới lạ
  5. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa, tôi dã bảo đàn ông ai cũng hiểu sự hy sinh của vợ mà, chỉ là ít biểu hiện ra thôi. Bây giờ chị đã hiểu rõ anh ấy rồi đó
  6. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng VB, giờ thì chồng chị đã hiểu nỗi lòng của chị rồi, hết than buồn rồi phải không?
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hihihi cảm ơn các anh đã chia sẻ, tôi cũng thấy vui hơn rồi
  8. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có đọc bài bài viết này có đoạn nói chuyện giữa anh Vinh với cs Hoàng Bách vậy nè:
    * Nhà thơ Bùi Chí Vinh:
    Đúng là anh thường xuyên có cơ hội gặp gỡ với nhiều ?ongười đẹp? nhưng anh không có khái niệm về những cô gái ấy. Dù trẻ hơn, đẹp hơn vợ mình nhưng anh chỉ xem đó là quan hệ công việc. Vợ mình vẫn là tổ ấm của của mình chứ. Mà câu này đáng ra anh phải hỏi em chứ nhỉ? (Cười) Anh thấy em rất chững chạc trong suy nghĩ. Có lẽ cũng từng trải qua nhiều ?okinh nghiệm? về cuộc sống gia đình rồi?!
    * Ca sĩ Hoàng Bách:
    Tụi em mới cưới nhau được 3 năm nên cũng chưa gọi gì là từng trải nhưng với những mối quan hệ trong công việc như vậy vợ em dù biết cũng không quá quan tâm vì thật sự cô ấy cũng tự tin về mình? Với những lời cảm ơn thì em luôn bày tỏ tự nhiên, thật với bản thân mình, không có bất cứ ?ođộng cơ? gì đằng sau và vợ em cũng luôn tin tưởng em như thế. Em nghĩ nói cảm ơn vợ là sự tôn trọng vợ nhưng cũng là tôn trọng chính bản thân mình.
    em đọc xong thấy hâm mộ thật đó, đàn ông con trai có khối người vây quanh mà không hề rung động, hay thật. Em thấy hiếm có anh nào như thế lắm, mới đầu cũng có thể không ưng nàng dữ lắm nhuưng cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không thì cũng như mèo thấy mỡ mà không đói mới lạ.
    Cũng không biết các anh ấy có nói thật lòng không hay là được phỏng vấn nên mới nói hay thế
  9. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng tuỳ người có thích ăn phở hay không chứ em, vơ đũa cả nắm thế chết bọn anh.
  10. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn cám ơn bx, phải làm như thế nào đây? Các bố các mẹ có ý tưởng gì không?
    Tôi mua quần aó ha hay là mua trang sức tặng thì bx tôi thích hơn? hay là dẫn nàng đi chơi ở đâu chỉ có 2 người thật lãng mạn? Có mẹ nào biết không góp ý với tôi đi, các mẹ thì chắc biết rõ sở thích của phụ nữ là gì rồi

Chia sẻ trang này