1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi .... chồng hững .... chồng hờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi, chồng đây!
    Vợ đừng có dở hơi nữa, ra rửa bát với giặt nốt đống quần áo đi!
  2. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vợ...là gánh nợ ta phải mang --> tránh được chừng nào hay chừng ấy --> cự đợi đi vợ nhé
  3. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đang phới phới nhỉ. Cứ bình tình, tự tin địch ắt là sắp đến thôi.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    HIk, chồng ơi ............... Vợ ốm.
    Chả thấy chồng hỏi han câu nào.
    Ngày bt vợ khoẻ xinh tươi thì bao nhiêu là lời hỏi thăm đong đưa, thế mà lúc vợ ốm, dật dờ, xấu xí, chả đứa nào nó thèm mở miệng hỏi 1 câu chồng ạ ( include "chồng" +_+ ) Thật đúng là khó khăn mới thấu lòng nhau.
    Hoá ra "chồng" đúng là chồng hững chồng hờ thật.
    Có người rỉa em thế này " Ốm đau mà ngó không thấy đứa nào nó đến chăm sóc. Đau nhờ" .... HUk, nghĩ đến câu đó mà em thấy buồn cười, thân em em lo, dek cần bố con thằng nào chăm. Em chỉ cần cái sự đãi môi thôi. Nhạt tèo. Chồng nhờ.
    Người ta thi thoảng bố thí cho em vài tin nhắn , bảo em đi mua thuốc mà uống cho nhanh khoẻ, nhanh xinh, để mà đi đong lấy 1 thằng nó chăm lúc ốm. Câu này em mới ức. E dek cần đứa nào xỉa xói em thế.
    Chồng ơi, chồng đểu nhờ,
    Dạo này chồng mất tích chả hỏi han gì em. Sau này em sẽ tính món nợ này.
    Chồng cứ chờ đấy.
    Mệt thật. Chả mún nghĩ xa xa ...........
    Chồng hững chồng hờ ............vớ vẩn
  5. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    >"< No comment

Chia sẻ trang này