1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi em thực sự buồn lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nuoc_mua, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm, đọc bài của các bác mà tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Vào đây mới thấy nhiều người cũng thật khổ khi lấy chồng.
    Vừa sáng nay chồng em lại ra sức chê bai vợ từ chuyện nấu nướng bữa ăn sáng, đến chuyện pha ấm chè, rồi đến một tá chuyện linh tinh nhỏ nhặt khác. Đầu óc suốt từ sáng đến giờ chỉ muốn điên lên thôi. Có bạn khuyên mình nên nói chuyện với 2 bên nội ngoại, nhưng bên ngoại nhà mình chỉ còn một người chị gái đã có gia đình riêng, bên nội thì cưng chồng như cưng một em bé (bằng chứng là mỗi lần về quê có công việc, hay tết nhất, vợ phải làm cong mông thì chồng vẫn có thể ngủ, đi chơi thích thì làm không thì thôi...). Cuối tuần vừa rồi về quê, bố chồng muốn xây cái nhà vệ sinh, nhưng tất cả mọi việc đều nhà tự làm hết. Thế là mình phải cong mông khuân gạch, sàng cát, xách hồ, xách vữa 2 ngày liền đau hết cả người. Cũng chả được chồng hỏi han lấy một câu. Mỗi lần tết đến thực sự là đáng sợ, ngày nào ít nhất cũng 5 mâm cơm, còn thường là 10 mâm, chỉ có một mình mình rửa bát. Mùng 2 Tết mình phải đi làm do cơ quan có việc, thế mà tối về đến nhà ở tận quê vẫn phải giải quyết một đống bát đĩa to tướng, trong khi chồng cứ thoải mái đi chơi, uống rượu, ngủ... bố mẹ chồng có thấy nói gì đâu. May mà nghỉ tết có mấy ngày chứ nghỉ hàng tuần chắc không còn sức mà đi làm mất. Mình kể ra như thế để nói rằng nói với nhà chồng chỉ khiến cho mọi người nghĩ mình là một con người ích kỷ thôi. Chán lắm!
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhịn giỏi thế chứ, cứ thử làm toáng lên một lần xem nào.

    Nhưng mà mình nghĩ bản chất thì khó thay đổi lắm đấy.

    Phụ nữ đứng là khổ trăm bề [-(
  3. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cứ làm toáng lên một lần đi. Cho mọi người biết tình trạng hiện tại cuộc sống của mình là gì. Cần thì ly thân. Để cho chồng tự lo mọi việc. Trước khi kết hôn thì ai phục vụ mà giờ hành vợ như ô sin? Đến nước không chịu đựng được nữa thì ly dị.
    Tôi cũng ở hoàn cảnh như nhiều phụ nữ ở đây. Nhưng may mắn hơn là tôi được nhà nội ủng hộ. Vì ông bà còn thương đứa cháu không đầy đủ cha mẹ và khuyên mình suy nghĩ kỹ trước khi ly dị.
    Nhưng phải công nhận rằng để thay đổi bản tính của đàn ông là khó. Chỉ dần dần từng bước một thôi!
    Mong rằng các mẹ vào đây chia sẻ để thấy mình được nhiều người khác an ủi là vui rồi.
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi ! Bạn đời hay là "Osin cao cấp " đây, không phải ai lấy chồng cũng khổ , nó là cả một quá trình , nhận xét và chọn lựa, chót chọn rồi phải sửa, cứ có việc , bạn cứ cố lăn ra ốm xem nào , mọi người thấy tầm quan trọng của bạn ngay
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bởi vì bạn phụ thuộc vào kinh tế của chồng, nên bạn không có tiếng nói. Một phần chồng bạn cũng là người gia trưởng, và có khi chưa đủ yêu thương với vợ.
    Nói chuyện mãi thì cũng chỉ đến vậy. Bạn nên để con cứng cáp hơn một chút, đi làm và đảm bảo độc lập kinh tế cái đã. Các cụ nói rồi "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Khi đã đủ cứng cáp cả về kinh tế lẫn tinh thần, bạn đề nghị 1 lần nhưng dứt khoát về chuyện ở riêng, không kể lể vòng vèo, không trách cứ. Nếu chồng bạn không đồng ý, bạn phải kiên quyết ra ở riêng để đảm bảo cuộc sống cho con.
    Nhưng theo tôi thì bạn sẽ khó mà làm được sự kiên quyết, bởi vì bạn quen chịu đựng rồi. Và hơn nữa, bạn khi "vùng lên" như thế sẽ có nhiều nỗi lo khiến bạn không dám làm mạnh mẽ.
    Hy vọng là sẽ sớm được nghe thông tin tốt từ 2 mẹ con nhé!
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ phải phụ thuộc vào chồng về kinh tế, thậm chí nhiều khi mình phải lo tiền ăn, thuê nhà cửa và một đống tiền linh tinh khác bằng tiền lương của mình. Giờ mình không phải sống cùng nhà chồng vỉ cả 2 vợ chồng đều thuê nhà ở Hà Nội, chỉ có cuối tuần mới phải về thôi, mình thấy buồn là vì chồng dường như chẳng bao giờ biết thông cảm cho vợ, còn chuyện được chồng yêu chiều với mình chắc chả bao giờ có... Thế thôi. Kể ra thì là mình đang nói xấu chồng, nhưng không kể thì đôi khi thấy buồn nản quá, chẳng buồn làm gì nữa...:((
  7. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chồng xấu thật mà bạn lại bảo nói xấu chồng, bạn đang tự bao biện cho chồng bạn và tự hạ thấp mình đấy à. Cái loại chồng mà để vợ xách vữa, bê gạch, sàng cát còn mình ngồi rung đùi thì không hiểu là cái thể loại chồng gì......... mình nói rồi , bạn đừng tự biến mình thành ô sin cao cấp, khác ô sin thường cái là được lên giường và có con với chủ nhà
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôsin thường có khi vẫn lên giường với chủ nhà, vẫn có con, nhưng lại được mua nhà cho ở riêng và cuối tuần được bố của con đến rước đi chơi. :D

    Các ông chồng chắc chắn không để cho "ôsin riêng" của họ phải bưng gạch quậy vữa cho bố họ đâu. Thề. [:D]
  9. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hic...hic. Sao số cháu nó không được chiều chuộng như nhiều người bạn của cháu chứ, ghen tị quá. Nhưng mà tại cháu hết, ai "bẩu" ngày xưa mọi người ngăn cản lại cứ lấy. Giờ lại ngồi đây kêu, chẳng dám kể lể với mọi người các pác ạh. Nhục thế!

    Lâu lắm rồi hôm nay cháu mới lại được chồng chở đi làm các pác ạ. Mặc dù là do chồng muốn đi xe ga về quê cho nhanh nên mới đưa đi, nhưng như thế cũng vui được tí.

    Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi các pác có cùng chồng con đi chơi đâu không? Chắc là vui. Cháu may quá về quê ngoại có giỗ, chứ nếu không chồng lại bắt về nội thì....
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn ấy tủi thân rồi.
    Bạn để ý xem ngoài bạn ra, em gái chồng, các chị/em dâu khác có phải làm không.
    Yêu chồng, thương con nhưng cũng cần thương lấy bản thân mình. Nếu bạn ốm thì con bạn sẽ ra sao với ông chồng lười như thế. Phải đứng lên đấu tranh vì con của mình, bạn ạ.[r2)]

Chia sẻ trang này